• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Anh, em Đà Nẵng cùng tham gia hỗ trợ đồng bào nào

loveSPYCHEDELIC: Em phải bật điện thoại lên chứ. Đi cứu trợ mà mất liên lạc suốt từ tối qua. Ai có thể liên lạc được với loveSPYCHEDELIC thì nhắn giúp: chuyển số tiền đó ngay cho anh Giữ Vững khi có thể, nếu không đi được, phải gọi cho anh Giữ Vững theo số: 0913914537, anh ấy sẽ cho người đến lấy và làm thành quà để đi phân phát. Nghe nói chia thành mấy trăm phần gì đó... Thời gian khá gấp, anh em ở Đà Nẵng cố gắng liên hệ sớm nhé!
 
Em sorry vì hiện ĐTDĐ của em đang có vấn đề!
Em mới mượn ĐTDĐ của bạn để gọi cho anh Vững và anh Huy về số tiền trên.
Và hẹn trưa chiều nay sẽ gặp anh Huy để giao số tiền này!
Ngày mai em sẽ xin nghỉ cty để cùng tham gia à!
 
Đã gặp anh Huy, anh Chương, anh Vững, anh Khiêm, và đã giao số tiền 5 tr 2 rồi! Giờ em bận quá phải quay lại cty. Chiều tối gặp nhau lai, và ngày mai sẽ đi cùng à!
 
Mấy lâu nay lo khắc phục hậu quả bão lụt các bác ạ. Nhà cửa mãi đến bây giờ mới sửa xong. Hôm qua mới gặp bác giuvung và sư phụ Chương nên mới biết chương trình cứu trợ của diễn đàn. Rất cảm ơn các bác ủng hộ đồng bào Đà Nẵng. Sáng mai đoàn sẽ bắt đầu đi cứu trợ. Tôi đã đăng ký 1 chân rồi và đang kêu thêm mấy anh em báo chí đi chung cho vui. Lâu lâu diễn đàn làm từ thiện cũng nên đưa lên công luận cho bà con biết HHVN. Còn ảnh và thông tin cứu trợ thì ngày mai tôi đi về đến Đà Nẵng sẽ post lên cho các bác xem.
Ai ở Đà Nẵng có nhu cầu cùng đi thì liên hệ bác giuvung gấp để xếp chỗ.
Hòa Khê là 1 trong các khu vực bị thiệt hại nặng nề của Đà Nẵng. Tôi mới vừa trên đó về. Buồn lắm các bác ạ. Rất nhiều gia đình đang che lều bạt để ở dù bão đã đi qua 3 tuần rồi.
Tặng các bác 2 tấm hình hậu quả bão để xem trước nhé.
 

Đính kèm

  • baoto07.jpg
    baoto07.jpg
    98.9 KB · Lượt xem: 31
  • baoto05.jpg
    baoto05.jpg
    108.9 KB · Lượt xem: 29
sáng mai sẽ tập trung tại nhà em để chuyển hàng lên xe :) càng sớm càng tốt
hi vọng mọi người sẽ đến đúng giờ và đông đủ.

chỉ tiếc là tối nay ko đi offline với anh Chương, anh Vững được ... vợ nó bám ghê quá giờ mới về :D
 
@patrick: hàng anh đã chuyển đến nhà em, hơi ít vì cũng chỉ là một số anh em gom góp thôi, số tiền anh thu do anh em Y5 đóng góp cũng đã chuyển, confirm lại hộ cái. Nếu có bị gom lại chung cũng lên tiếng cái hộ anh nhé. Của Y5 là quỹ riêng đó, không liên quan gì đến HHVN cả
ký tên: vo_thang_Dau
 
Tất cả hiện kim và hiện vật do anh em miền Nam đóng góp đã được chuyển đến người dân ở 2 xã nghèo thuộc huyện Hòa Sơn trưa nay. Bà con nơi đây bị thiệt hại rất nặng nề và đã gửi lời cảm ơn tấm lòng của mọi người luôn hướng về Miền Trung yêu dấu :D
Đồng thời, 81 bộ quần áo bảo hộ lao động dành cho dân chài cũng đã được trao tặng vào đầu giờ chiều - địa điểm thì em quên tên roài :D

Hic, mới đi về, ngủ cái đã ....
 
Hình ảnh cứu trợ đây !

Trong ngày hôm nay, nhóm cứu trợ của HHVN với sự chỉ huy của "vườn hoa di động" giuvung đã đến với đồng bào bị thiên tai tại 2 thôn Hòa Khê, Đại La (Hòa Sơn, Hòa Vang) và phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng). Tổng cộng đã có hơn 400 suất quà cứu trợ được gởi đến bà con, bao gồm lương thực phẩm, quần áo, bút viết. Khu vực Thọ Quang, bà con ngư dân nhận được gần 100 bộ quần áo đánh cá. Tất cả đều là công lao và tấm lòng đóng góp của anh em diễn đàn cùng những bà con tiểu thương chợ Nga và Saigon Square. Thật sự cảm ơn tất cả anh em về chuyến hàng cứu trợ này.
Hòa Khê và Đại La là 2 thôn nghèo nằm ở phía tây Hòa Vang, chủ yếu là dân làm ruộng, theo nghề chẻ đá xây dựng. Đại bộ phận là bà con Công giáo. Vị trí 2 thôn này nằm trong vành đai núi rừng, nên khi gió bão vào đã gây tác hại khủng khiếp. Hơn 90% nhà cửa ở khu vực này đều bị đánh sập hoặc tốc mái. Tại Hòa Khê có một số trường hợp chết và bị thương, trong đó có 1 em gái 9 tuổi thiệt mạng khi nằm che chắn cho em trai khi nhà sập.
Dù đã gần 3 tuần trôi qua sau bão, nhưng dọc tuyến đường cứu trợ, mọi người trong đoàn đều ghi nhận những cảnh tàn phá chưa kịp khắc phục, các nhà ở sập tường, các trường học tốc mái 100%. Gạch đá ngổn ngang khắp nơi, và những hộ dân có khả năng nhất cũng đang lo nhặt nhạnh lại trong đống đổ nát những viên gạch còn lành lặn để tái thiết lại nhà cửa. Theo ghi nhận của những nhà quản lý địa phương, nhanh nhất cũng phải 1 năm nữa, dấu ấn đáng sợ của cơn bão số 6 mới có thể xóa nhòa phần nào trên mảnh đất này.
Lịch trình đoàn cứu trợ khá chật vật vì thời gian bị kéo dài trên đường. Tuyến đường đi đến 2 thôn này bị hư hại khá nặng nề, báo hại 2 bác tài phải ra sức xoay trở mới có thể vượt qua những ổ voi bề thế. Giá mà bác giuvung mang theo laptop xịn của bác thì có thể biểu diễn khả năng chống xóc của nó ra sao. (Tất nhiên là không nói chuyện bảo hành).
Mãi đến hơn 10 giờ trưa đoàn mới đến được thôn Hòa Khê để phát quà và 1 giờ sau đó đến Đại La. Bà con đã đợi từ rất sớm theo thông tin nhận được, và đều bày tỏ sự phấn khởi vui mừng với những gói quà cứu trợ. Của ít lòng nhiều, những món quà nhỏ này đã giúp họ cảm nhận được sự chia sẻ của mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người dân bày tỏ, họ thật sự cảm ơn những giúp đỡ chan chứa tình người, sự sẻ chia nồng ấm mà những người ở phương xa đã gởi đến cho họ. "Quà của bà con miền Nam", họ nói như vậy với nhau và thổ lộ với đoàn cứu trợ, xưa nay những bà con người miền Nam luôn sẻ chia cùng đồng bào miền Trung và lần này cũng vậy. Ân tình ấy họ sẽ không bao giờ quên !
Vì bận việc nên tôi chỉ cùng đi trong buổi sáng. Để giành lại thông tin ở Thọ Quang cho các bác còn lại đưa lên. Nếu không lại hóa ra mình tranh công, các bác nhể !
Nhân đây, chân thành gởi lời cảm ơn đến bác lampham, người đã tổ chức gởi quà qua đường hàng không thành công cho đợt cứu trợ. Những gói quà của anh em Y5 cũng đến rất kịp lúc, cảm ơn anh em rất nhiều.
 
Dưới đây là một số hình ảnh cứu trợ. Tôi chỉ có thể gởi được link. Đề nghị các MOD đẩy ra cho bà con xem nhé. Cảm ơn.
Chú thích: Bà con kéo đến nhận quà cứu trợ
 

Đính kèm

  • ct07.jpg
    ct07.jpg
    133.4 KB · Lượt xem: 29
  • ct09.jpg
    ct09.jpg
    115.2 KB · Lượt xem: 32
  • ct12.jpg
    ct12.jpg
    118.8 KB · Lượt xem: 31
Anh em nhà ta chuyển hàng.
Trong quá trình chuyển hàng có 1 số kẻ xấu chen vào trộm cắp và đã chụp được chân dung của 1 kẻ như vậy: đang khuân trộm thùng nước mắm !
 

Đính kèm

  • ct13.jpg
    ct13.jpg
    116.1 KB · Lượt xem: 34
  • ct14.jpg
    ct14.jpg
    120.9 KB · Lượt xem: 32
  • ct19.jpg
    ct19.jpg
    154.7 KB · Lượt xem: 33
Những cảnh trao quà. Tùm lum tên nên các bác tự chú thích nhé. Hehe, rất may là không có hình tôi vì... đang chụp hình.
 

Đính kèm

  • ct02.jpg
    ct02.jpg
    117.7 KB · Lượt xem: 35
  • ct03.jpg
    ct03.jpg
    104 KB · Lượt xem: 33
  • ct04.jpg
    ct04.jpg
    111.2 KB · Lượt xem: 35
  • ct05.jpg
    ct05.jpg
    109.6 KB · Lượt xem: 33
Hình trao quà nữa nè.
 

Đính kèm

  • ct11.jpg
    ct11.jpg
    112.7 KB · Lượt xem: 29
  • ct16.jpg
    ct16.jpg
    145.3 KB · Lượt xem: 30
  • ct17.jpg
    ct17.jpg
    135 KB · Lượt xem: 30
Một số cảnh nhà cửa bà con sau bão. Có 1 người đang đứng trước căn nhà người yêu của mình thì phải, tội quá !
 

Đính kèm

  • P1010131.JPG
    P1010131.JPG
    128.8 KB · Lượt xem: 32
  • ct06.jpg
    ct06.jpg
    133 KB · Lượt xem: 27
  • ct20.jpg
    ct20.jpg
    115 KB · Lượt xem: 30
  • ct21.jpg
    ct21.jpg
    104.9 KB · Lượt xem: 26
Rất hoan nghênh tinh thần làm việc của anh Sơn phó nháy đã chụp được những hình ảnh nóng hổi của đoàn cứu trợ HHVN tại tp.Đà Nẵng(nhất là phát hiện được một người lấy trộm thùng mắm).Anh Chương và anh Vững vào lại bình an hay không báo cho mọi người ngoài này biết an tâm;chỉ sợ mấy anh bị lũ nhền nhện bắt giữ thôi.Chuyến cứu trợ của HHVN tại Đà Nẵng đã kết thúc tốt đẹp và đầy ý nghĩa.Rất cảm ơn tấm lòng của tất cả thành viên HHVN đã hướng về miền Trung ruột thịt;cảm ơn mọi người đã tham gia!
 
Xác nhận thông tin

Chiều qua đúng 18 giờ 30 tôi đã đích thân áp tải 2 đương sự là bác Chương và bác Vững lên ôtô ra sân bay Đà Nẵng. Theo lời khai của 2 đương sự thì họ về Saigon trên chuyến bay lúc 19 giờ 30 và có mặt tại Saigon sau đó 1 giờ. Vậy là có nghĩa những gì sau đó anh em Đà Nẵng không liên can.
Bác Vững có nói sẽ đi ngay Vũng Tàu có công chuyện gấp ngay sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Điều này chứng tỏ bác không bị con nhền nhện nào ở Đà Nẵng giữ lại hết. Nếu thân thể bác có những vết trầy xước đáng ngờ sau đợt đi cứu trợ thì anh em cần khẳng định đó là do những con nhền nhện ở Vũng Tàu gây ra. Chị em nhền nhện tại Đà Nẵng không có tội. (Thông tin này nếu ai không tin hãy ra gấp Đà Nẵng, chị em cho biết sẵn sàng hỗ trợ giảm 50% kinh phí thực tế để xác minh). Nếu bác Vững thất lạc luôn thì anh em nào ở Vũng Tàu chịu khó đi kiểm tra. Thấy có cái áo hoa nào với những bông hoa màu xanh to cỡ màn hình O2mini thì chắc chắn là tài sản để lại của bác Vững. Liệu tình hình xử lý.
Bác Chương thì sức cao tuổi yếu nên chắc chắn đã về nhà tại Saigon. Anh em kiểm tra lại xem sao nhé.
 
Cám ơn bác Sơn đã đưa những hình ảnh về thông cứu trợ đồng bào Đà Nẵng ngày 21/10/2006. Đòan tham gia cứu trợ gồm :
anh Vững : giuvung
anh Chương : chương lo xa
anh Sơn : tbatnhi
anh Huy : huybank
anh Khiêm : patrick835
anh Việt : loveche...
anh Khánh : wisky
và 1 người bạn của anh Vững làm lái xe
Cả đòan cứu trợ đã vượt mọi khó khăn trên đường đi để đến với bà con bị ảnh hưởng nặng trong cơn bão số Đà Nẵng là 2 thôn Hòa Khê và Đại La tại X.Hòa Sơn - H.Hòa Vang - TP Đà Nẵng. Tất cả các tiền đóng góp của anh em đều được làm thành những món quà rất thiết thực cho người dân vùng bão là: 10kg gạo + 1 chai nước mắm + 1 chai xì dầu, và các loại quần áo vạt dụng, văn phòng phẩm... Tất cả là 424 phần quà và các vật dụng khác...
Chiều 21/10/2006 đoàn cũng đã gởi 81 bộ quần áo dành cho ngư dân vùng biển P.Thọ Quang.
Tất cả các bà con gởi đến lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả anh, em ở Miền Nam đã đến với bà con vùng bão.
Đòan công tác cứu trợ nạn nhân bị con bão Xangsene đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Xin chân thành cảm ơn
 
Cuối cùng thì tôi và GiuVung cũng hòan thành nhiệm vụ - mang hàng cứu trợ đến tận tay bà con miền trung. Có ra đến tận nơi mới thấy sự dữ dội của cơn bão vừa qua và sự tàn phá ghê gớm của nó. Xin được cám ơn sự nhiệt tình của anh em member Đà Nẳng: Khiêm, Huy, Khánh, Việt, Sơn và anh Hài (bạn GiuVung) đã rất nhiệt tình giúp đỡ đưa hàng hóa đến tận tay bà con ở các thôn xa của TP. Đà Nẳng. Nhân đây, tôi xin được tổng kết phần tài chánh để các member đã đóng góp và mọi người được rõ:

- HHVN: 5.200.000 do Love... (Việt) chuyển + 1.400.000 do Bui Dung chuyển + 1số mì gói + văn phòng phẩm do Long Forever và VinhKhiem (Tường) đóng góp.
- Y5 Café: 4.000.000 + 1 số quần áo cũ. Dũng VTĐ chuyển cho Patric Khiêm.
- Saigon Square: 12.000.000 + 81 bộ đồ đặc chủng chỉ dành cho dân đánh cá + 100 quần nữ do Lo Xa đại diện.

Tổng số tiền trên đã được quy đổi thành 4.2 tấn gạo + 840 chai nước chấm + hàng hóa các lọai.
Cũng xin thay mặt mọi người, cám ơn cậu LamPham đã giúp đỡ nhanh chóng chuyển 246 Kg hàng hóa ra Đà Nẳng để đòan cứu trợ kịp chuyển cho bà con.
@tbatnhi: bây giờ mới biết ý đồ của bác khi bắt mình đứng trước cái nhà tốc mái đó để chụp hình, báo hại con sư tử nhà tớ nó hạch tớ sáng giờ, hahaha...
 
Cuối cùng thì tôi và GiuVung cũng hòan thành nhiệm vụ - mang hàng cứu trợ đến tận tay bà con miền trung. Có ra đến tận nơi mới thấy sự dữ dội của cơn bão vừa qua và sự tàn phá ghê gớm của nó. Xin được cám ơn sự nhiệt tình của anh em member Đà Nẳng: Khiêm, Huy, Khánh, Việt, Sơn và anh Hài (bạn GiuVung) đã rất nhiệt tình giúp đỡ đưa hàng hóa đến tận tay bà con ở các thôn xa của TP. Đà Nẳng. Nhân đây, tôi xin được tổng kết phần tài chánh để các member đã đóng góp và mọi người được rõ:

- HHVN: 5.200.000 do Love... (Việt) chuyển + 1.400.000 do Bui Dung chuyển + 1số mì gói + văn phòng phẩm do Long Forever và VinhKhiem (Tường) đóng góp.
- Y5 Café: 4.000.000 + 1 số quần áo cũ. Dũng VTĐ chuyển cho Patric Khiêm.
- Saigon Square: 12.000.000 + 81 bộ đồ đặc chủng chỉ dành cho dân đánh cá + 100 quần nữ do Lo Xa đại diện.

Tổng số tiền trên đã được quy đổi thành 4.2 tấn gạo + 840 chai nước chấm + hàng hóa các lọai.
Cũng xin thay mặt mọi người, cám ơn cậu LamPham đã giúp đỡ nhanh chóng chuyển 246 Kg hàng hóa ra Đà Nẳng để đòan cứu trợ kịp chuyển cho bà con.
@tbatnhi: bây giờ mới biết ý đồ của bác khi bắt mình đứng trước cái nhà tốc mái đó để chụp hình, báo hại con sư tử nhà tớ nó hạch tớ sáng giờ, hahaha...
Cảm ơn A Chuơng và Giữ Vững đã rất là nhiệt tình vì Bà Con Đà Nẵng .
 
Tội nghiệp anh Chuong loxa quá bị bác bác tbatnhi gài bẫy, nếu "sư tử nhà bác có hạch thì call cho em để em giải thích dùm bác nhé.
 
Back
Top