Anh em HHVN lên báo Dân Trí

  • Thread starter Thread starter Hola
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhớ không nhầm thì mkford (Nguyễn Long chứ không phải Ngọc Long) đẻ ra bộ Smart Directory thì chú em PDA Việt còn chưa mở mắt. Hồi đó mất 1 đêm suy nghĩ fọt quyết định bán lấy 4.000 Mỹ kim, sau đó mua được con điện thoại cho vợ, tự sướng 1 con SZ, còn lại ít tiền còn mời nghiemhung đi cafe mà :D:D:D

Hình như trong lịch sử HHVN thì đó là thương vụ thành công nhất của thành viên í nhể? Fọt vào cần phơm hộ cái!
 
Trong cái hình đó có em đó các bro. Em đứng ngoài cùng bên phải đó. Phen này nổi tiếng rồi.:)) Cảm ơn bác Anh Dũng và Người Lao Động.

Dân Trí chỉ cọp lại thôi, các bác tha cho em nó. Quay qua bác NLĐ kìa.:-?
 
Kha kha, sáng nay đọc xong đã thấy bọn này viết "chuối" rồi. Phọt lên đây 1 phát mà anh em comment khiếp quá.:))
Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên trong đời em được thấy có các tước hiệu "Hiệp sĩ...DẾ", rồi đến cả "Vọc sĩ" nữa :)) mà các bác phóng viên nhà mình phong cho chú Quyềnh, chú nncuong,..=D>
Chẳng phải chê bai gì trình độ các bác phóng viên nhà mình đâu, nhưng cái vụ nicknames thì....buồn. Chán chẳng buồn comment nữa.:((

À cái vụ V.I.P; tiếng Anh mình kém, nhưng thấy mấy thằng Tây nó hay giải nghĩa từ V.I.P là: Very Important PIG:))
 
Kha kha, sáng nay đọc xong đã thấy bọn này viết "chuối" rồi. Phọt lên đây 1 phát mà anh em comment khiếp quá.:))
Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên trong đời em được thấy có các tước hiệu "Hiệp sĩ...DẾ", rồi đến cả "Vọc sĩ" nữa :)) mà các bác phóng viên nhà mình phong cho chú Quyềnh, chú nncuong,..=D>
Chẳng phải chê bai gì trình độ các bác phóng viên nhà mình đâu, nhưng cái vụ nicknames thì....buồn. Chán chẳng buồn comment nữa.:((

À cái vụ V.I.P; tiếng Anh mình kém, nhưng thấy mấy thằng Tây nó hay giải nghĩa từ V.I.P là: Very Important PIG:))

Em tưởng là Very Impolite Person chứ nhỉ!

He he, vụ này hay phết!
 
Em nghĩ muốn viết chuẩn thì có lẽ phóng viên phải là một trong những thành viên sớm nhất và nhiệt tình nhất của HHVN cơ. Mà trước khi viết và kèm ảnh thì phóng viên cũng phải kiếm tư liệu chứ nhỉ. Vậy những thông tin thiếu chính xác này thì lấy ở đâu ra?!
 
may là ko có mình chứ ko lão nhà báo đó phán cho 1 phát :D trùm buôn nậu quá :D

báo với chí, chả hiểu nỗi, giờ nên tin được ai nữa
 
Nhớ không nhầm thì mkford (Nguyễn Long chứ không phải Ngọc Long) đẻ ra bộ Smart Directory thì chú em PDA Việt còn chưa mở mắt. Hồi đó mất 1 đêm suy nghĩ fọt quyết định bán lấy 4.000 Mỹ kim, sau đó mua được con điện thoại cho vợ, tự sướng 1 con SZ, còn lại ít tiền còn mời nghiemhung đi cafe mà :D:D:D

Hình như trong lịch sử HHVN thì đó là thương vụ thành công nhất của thành viên í nhể? Fọt vào cần phơm hộ cái!
E nghĩ chưa phải đâu anh nghiemhung à :)
E cũng đc tặng 1 con dao Victor Inox trong sự kiện này :D
 
Khờ khờ hay nhỉ, cái lão mkford kia được thêm đệm, được phái chuyên viết soft cho PDA Việt :D
@bad: Dao mất lâu rồi mờ nhể, giờ mà tặng chắc tặng cái tăm sắt để tháo Sim card cho iPhone í nghĩa hơn nhờ!!!!
@nghiemhung: Gì mà lộ hết hàng hóa thế bác sinh viên korea :D
@nncuong: Chuyển rơ rồi á!!!!!!!
 
Hic Hic! Tự nhiên lôi mình vào đây thế này... lá cải thế là cùng :( ! Chắc phải gạ gẫm anh Tuấn đổi nick mất thôi :D
 
Tôi có một vài cảm nhận sau khi có điện thoại của anh xxx gọi nói rằng vừa có bài viết về tôi trên Dân Trí, đọc rất vui... cuối cùng thì bài viết này là của Người Lao Động, mọi người đừng mắng oan Dân Trí, nhưng cũng thấy mặt xấu của công nghệ Copy & Paste khiến cho thông tin truyền đi quá nhanh mà thiếu sự cẩn trọng, khách quan, và xác nhận!

Sau đây là một số cảm nhận của cá nhân tôi:

- Nick và Tên sai quá nhiều. Đến đoạn nick huuquynh.com thì đúng là potay.com; có lẽ tôi cũng phải mua tên miền huuquynh.com sớm...
- Ngôn từ dùng trong bài viết thật hài hước. Danh hiệu "Vọc sỹ" chẳng hiểu ở đâu ra? Giá mà anh Nobita có thể giải thích rõ ràng hơn sau khi tra từ điển hộ mọi người thì tốt quá. Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng từ "vọc sỹ" này có ý nghĩa chả hay ho tí nào. Thậm chí tôi cho rằng nó xúc phạm đến cá nhân những người có tên trong bài báo, trong đó có cả cá nhân tôi.
- Nội dung không những sai, mà còn có những đoạn không thể hiểu tại sao có cách viết như vậy. Phải nói thẳng là "BỊA". Từ việc "... khá nhiều lời mời...", đến "Thách thức cả Apple", rồi đến việc "xung phong", và đặc biệt là "... trong sự kinh ngạc và thán phục của nhiều chuyên gia quốc tế...". Tôi không tài nào *tiêu hóa* được với nội dung như vậy.

Mong rằng các bạn hãy xem như là một trận cười vui đáng nhớ, và xem tôi như một người bình thường, không hề muốn nhận bất cứ danh hiệu gì, sợ nhất là trở thành "vọc sỹ"!

:(
 
Mong rằng các bạn hãy xem như là một trận cười vui đáng nhớ, và xem tôi như một người bình thường, không hề muốn nhận bất cứ danh hiệu gì, sợ nhất là trở thành "vọc sỹ"!

:(

Thế vậy thì phải bia thôi Quỳnh ơi
 
Vụ lên báo này của HHVN vui quá, lần đầu trong đời em thấy ai có quả nick huuquynh.com đó =))
Không đỡ nổi ông trẻ nào viết bài này. Mà anh Quỳnh thất nghiệp kể cũng tội, em nhờ mấy bác đó bỏ quả " chàng trai thất nghiệp " đi rùi, còn mấy cái kia thì không đỡ được :D. Mà HHVN nổi tiếng quá còn gì, có anh Quỳnh chê tiền không thèm đi làm, mỗi việc nghĩ làm cách nào để chống lại lời thách thức của ông apple :D
 
Ặc ặc... dạo này không được uống bia hay uống rượu. Cấm tiệt các món ăn nhiều đạm, nhưng các món ăn ít chất cũng bị cấm nốt. Ăn uống không được đạm bạc, mà cũng không được nhiều chất.

Có cái ảnh mới. Không nghĩ là béo như vầy:

lifespa2008.jpg
 
Ặc ặc... dạo này không được uống bia hay uống rượu. Cấm tiệt các món ăn nhiều đạm, nhưng các món ăn ít chất cũng bị cấm nốt. Ăn uống không được đạm bạc, mà cũng không được nhiều chất.

Có cái ảnh mới. Không nghĩ là béo như vầy:

lifespa2008.jpg

Nhìn có vẻ sáng sủa hơn đợt triễn lãm vừa rồi:)). Em lên 70 kí lô từ lâu rồi mà.^#(^
 
Mong rằng các bạn hãy xem như là một trận cười vui đáng nhớ, và xem tôi như một người bình thường, không hề muốn nhận bất cứ danh hiệu gì, sợ nhất là trở thành "vọc sỹ"!

:(

Thế về rồi đấy à ? Bình thường chưa? thảo nào péo thế, kekeke
 
Ặc ặc... dạo này không được uống bia hay uống rượu. Cấm tiệt các món ăn nhiều đạm, nhưng các món ăn ít chất cũng bị cấm nốt. Ăn uống không được đạm bạc, mà cũng không được nhiều chất.

Có cái ảnh mới. Không nghĩ là béo như vầy:

lifespa2008.jpg

:)):)):)) Tức cười quá đi mất, hôm qua anh chàng "thất nghiệp" vào Sì gòn mà o gặp được để xin chữ ký:P
 
Chẳng biết chú Quyềnh có chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào. Lâu không gặp, nhìn cái ảnh thấy má phính, bụng phệ,..theo như các cụ nói là Phát Tướng. Chắc sắp hết "thất nghiệp" rồi.
Mà chụp cái ảnh ở đâu ấy nhỉ? Thế quái nào lại bị ấn vào góc nhà để chụp thế nhỉ?
 
Back
Top