ARSENAL, buồn quá!

thằng Owen sút phạt quả đêm qua kinh thật . Đến em còn ngỡ ngàng nữa là thằng Lemman
 
Cố gắng thắng hai trận nữa là MU 'ấm bụng'!

Một điều em thấy thế này, phần lớn fan MU thường sinh năm 83 - 84 trở về trước. Trong khi fan của Arsenal khá trẻ!
 
Công nhận Ars đen quá cơ
Em thì em vẫn thì bọn Man, nó dã Roma của em chả ra cái con gì :(
 
Càng ngã đau càng mau trưởng thành các bác ạ, em nghĩ sức trẻ ko chưa đủ, cần phải có các cầu thủ nhiều kinh nghiệm dẫn dắt nữa. Ví như Bồ Đào Nha vô địch thế giới ở giải trẻ, tuy nhiên sau này lứa cầu thủ này có giành đc danh hiệu gì nữa đâu! Em nghĩ Arsenal sau đợt này sẽ mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng, hàng tiền vệ em nghĩ đã ổn rồi chỉ cần bổ sung hàng hậu vệ và tiền đạo nữa thôi các bác nhỉ!
 
Vui cái giè? Biến, thích chọc không? :mad:

Ỷ thế có bảo kê à, Phi công danh dự là cái đinh gì nhé. :D

Gửi tặng chú 1 bài anh copy từ blog các bạn khác về nè, thằng nào chê MU oánh phù mỏ giờ. :D

Blog nói:
Tiễn ARS về nơi an nghỉ cuối cùng


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, chồng, cha, ông, chú chúng tôi là "ARSenal Club" sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được con cháu tận tình chăm sóc nhưng do tuổi cao sức tàn, lực lượng mỏng lại không biết lượng sức, thích ra gió UCL, có trọng bệnh thần kinh yếu mà không phát hiện ra, không tìm được thuốc chữa lại thêm tư tưởng bảo thủ, tự sướng nên đã từ trần vào hồi 3h35' ngày 09/4/2008 tức ngày 4/4 năm Mậu Tý hưởng thọ xxx tuổi tại sân Anfield của Loonypool với tỉ số thua chung cuộc 5/3 sau 2 lượt trận vòng tứ kết UCL.

Sinh thời kụ nổi tiếng với lối đá nhàm chán, chém đinh chặt sắt và sau này tuy đẹp mắt dưới thời Văn Giê - Wenger nhưng vẫn không hiệu quả, suốt trong thời gian tham gia "hoạt động chính trị" và...phá hoại đất nước - ĐT Anh, kụ đã lập được 1 số chiến công hiển hách và huân huy chương, nhưng danh hiệu C1/UCL Châu âu vẫn chưa cướp được lần nào nên khi từ giã cõi đời vẫn ôm mối hận xưng bá trời Âu thâm tím trong tim, nuốt hận mà chết không nhắm mắt.

Vậy gia đình chúng tôi xin thông báo và kính mong anh em bà con thân thiết, bạn bè gần xa, đồng nghiệp, các đội bóng đã "chơi xấu" với chúng tôi thời gian qua đến tiễn đưa kụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt kính mong sự góp mặt của M.U, Chel, Liverpool để động viên, an ủi gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này đồng thời chia sẻ bí quyết thành công để thế hệ con cháu học hỏi và rút kinh nghiệm.

Lễ an táng trọng thể được cử hành từ nay đến hết mùa giải tại...sân bay Fly Emirates, trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi khiếm khuyết như hành hung cầu thủ đối phương, chơi xấu, sửng cồ với trọng tài, đổ lỗi cho đối thủ, khóc nhè khi thua,... kính mong mọi người bỏ qua, có j chúng tôi sẽ nộp tiền phạt, xin lỗi sau.

Thay mặt gia đình:
Bà quả phụ Văn Giê, con trai trưởng Galát kính báo.

Nghĩa tử là nghĩa tận, Fans M.U, Chel$, Liver hãy gạt bỏ thù hận để thắp nén hương tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mong kụ hãy phù hộ cho M.U thắng Liver trong trận chung kết UCL mùa này, cũng là để rửa hận cho kụ mà an nghỉ nơi chín suối...
 
Có gì đâu mà buồn hả mí pác , hãy xem mục tiêu của ARSENAL mùa này đi rồi chứng kiến cảnh ARSENAL cho MU ngửi khói trong phần lớn gian đoạn của giải đi. Chúng ta cứ chờ đi , năm sau , biết đâu các cậu bé pháo thủ sẽ trưởng thành hơn và ai cản được họ nữa ? Mình cũng thấy năm nay hàng tiền đạo ASN quá yếu , Adebayor đá cứ chậm chạp , bỏ lỡ vô số cơ hội như thế thì thua là phải !
Arsenal năm nay trình diễn lối đá rất đẹp mắt , những khán giả như chúng ta cũng chỉ trông chờ vào điều đó thôi , còn việc thắng thua , đoạt cup này nọ thì là chuyện của CLB , mình cũng có được gì đâu !
I love Arsenal !
 
Công nhận Ars đen quá cơ
Em thì em vẫn thì bọn Man, nó dã Roma của em chả ra cái con gì :(

Úi cha, tìm mãi mới thấy Romanista hehe, mừng quá! Đúng là không thể thik nổi bản mặt của cậu C.Ronaldo, nhiều lúc làm mình liên tưởng đến Mabư(Songoku).
Có động chạm anh nào thì cho em xin trc nhé!
 
Úi cha, tìm mãi mới thấy Romanista hehe, mừng quá! Đúng là không thể thik nổi bản mặt của cậu C.Ronaldo, nhiều lúc làm mình liên tưởng đến Mabư(Songoku).
Có động chạm anh nào thì cho em xin trc nhé!

Tức là vì nó giã nên thù à Bác !:D
 
Em thấy Arsenal vẫn chưa đủ tầm một đội bóng lớn, cầu thủ chưa vững tâm lý, không có cái đầu lạnh, không có cá nhân có thể làm biến đổi thế trận... Không biết mùa tới Wanger còn làm không nữa?
 
Đêm nay Chelsea lại ra quân, hy vọng sẽ tiếp tục bám đuổi MU...
 
MU vô địch òi :D:D.

Cú sút của Owen phải nói là thần sầu :D:D

Có rất nhiều fan của MU cũng nồng nhiệt như bác này. Tôi không là fan của PL mà chỉ theo dõi như người yêu bóng đá. Quả đá phạt theo như bác nói "thần sầu" tôi thì chẳng thấy quái gì hay ho, có mấy vấn đề các bác nên biết :

1. Owen thực hiện quả đá phạt nhanh không cần tiếng còi trọng tài, cái này thì đúng luật ( Trước đây Henry của Ars cũng chuyên gia <--- khối thăng chửi chơi đểu :D )

2. Ngay lúc Owen chuẩn bị thực hiện đá phạt thì thủ môn Ars và Gallas đang trao đỗi gì đó ( Báo nước ngoài có nói đến vấn đề này ) nên không tập trung.

3. Đướng bóng đi sát cột dọc nhưng lực đá yếu và không xoáy, thủ môn chủ tập trung và chủ động thì chụp không có vấn đề gì.

Điều tôi cảm thấy khó chịu vì các bạn đề cao không khách quan và rất cảm tính. Đá phạt giỏi phải như của Pirlo, Juninho, Beckham, Ronaldinho... và đó là cả một trình tập luyện lâu dài và nhiều nhiều lắm...
Đôi điều gửi anh.
 
ặc,nhắc đến em lại bực mình,2 bàn thua rất chi là vô lý,mấy thằng MU có tiếng là may mắn từ trước đến nay
 
Thực ra thì cũng khó nói về trận đó. Mình là fan của Ars nhưng thú thật là thằng MU nó hay hơn ở trận đấu đó và có lẽ cả mùa này nữa. Các bạn nên xem lại đầu mùa các chuyên gia đánh giá Ars như thế nào ???????? và bây giờ vị trí ra sao. Mình nghĩ rằng như thế đã là thành công rồi. Còn Champion league ư chắc phải đợi Theo Walcot và Diaby lớn thêm đã.
 
Chán quá đi thôi. Arsenal năm nay đá tiến bộ nhiều nhưng đen quá. Mà thực sự e vẫn thấy thiếu phẩm chất để có thể trở thành nhà vô địch. Mặc dù đá lối đá đẹp nhưng khả năng dứt điểm chưa tốt, thiếu độ lì trong những khoảnh khắc quan trọng và cuối cùng là đội hình mỏng, chưa có chiều xâu.
 
Có rất nhiều fan của MU cũng nồng nhiệt như bác này. Tôi không là fan của PL mà chỉ theo dõi như người yêu bóng đá. Quả đá phạt theo như bác nói "thần sầu" tôi thì chẳng thấy quái gì hay ho, có mấy vấn đề các bác nên biết :

1. Owen thực hiện quả đá phạt nhanh không cần tiếng còi trọng tài, cái này thì đúng luật ( Trước đây Henry của Ars cũng chuyên gia <--- khối thăng chửi chơi đểu :D )

2. Ngay lúc Owen chuẩn bị thực hiện đá phạt thì thủ môn Ars và Gallas đang trao đỗi gì đó ( Báo nước ngoài có nói đến vấn đề này ) nên không tập trung.

3. Đướng bóng đi sát cột dọc nhưng lực đá yếu và không xoáy, thủ môn chủ tập trung và chủ động thì chụp không có vấn đề gì.

Điều tôi cảm thấy khó chịu vì các bạn đề cao không khách quan và rất cảm tính. Đá phạt giỏi phải như của Pirlo, Juninho, Beckham, Ronaldinho... và đó là cả một trình tập luyện lâu dài và nhiều nhiều lắm...
Đôi điều gửi anh.


Mọi cái đẹp đều được tôn vinh.
 
Cuộc chiến đến ngôi vô địch vẫn còn, Blackburn 1-1 MU. Chelsea vẫn còn hy vọng! Các bác nghĩ thế nào?
 
Back
Top