Bạn có bao giờ bật đèn pha khi đi trong thành phố ban đêm không?

bạn có bao giờ chỉnh đèn pha khi đi trong thành phố ban đêm không?

  • chỉnh đèn pha chứ!

    Bình chọn: 5 8.5%
  • chỉnh đèn cốt chứ!( đèn cốt là đèn chiếu gần đó các bạn)

    Bình chọn: 41 69.5%
  • đèn pha và đèn cốt là gì vậy hở các bạn?

    Bình chọn: 4 6.8%
  • luôn chỉnh pha vì bị người khác rọi đèn vào mặt liên tục

    Bình chọn: 9 15.3%

  • Số thành viên bình chọn
    59
Đèn pha nó cũng có chức năng riêng của nó, chứ nếu không thì nhà sx làm ra làm chi cho tốn chi phí!
Trước hết là đèn dùng khi có tầm nhìn hạn chế, như xa lộ chẳng hạn! Sau đó là đèn pha dùng để nhá đèn để xin vượt, xin ưu tiên... Ví dụ như 2 xe chạy ngược chiều nhau, đều lấn tuyến cả, xe nào nhá đèn trước xe đó được quyền ưu tiên, xe ngược chiều có nhiệm vụ lách vào lề phải một tí để nhường đường! Nhưng cũng có một số tài xế ẩu! Kg bên nào nhường bên nào, cách nhau 3-5m thì đã quá muộn!
 
Chung quy cung do cơ quan hành pháp hoạt động kém dẫn tới tình trạng coi thường luật pháp và hệ quả ý thức người dân kém.

chẳng phải xe đẹp mới vậy đâu, tối có việc ra đường thì ngày nào chẳng gặp.
 
Một tình huống cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải ô tô bị hỏng một bên đèn, nhìn từ xa cứ tưởng là xe gắn máy, khi đến gần mới biết nó là ô tô :o

Cũng chưa hẳn, nếu thế thì khả năng va chạm mới chỉ là 50%, tùy thuộc vào người đi ngược tránh bên trái hay bên phải xe "gắn máy" đó.
Mà mắt kém như thế gặp trường hợp 2 đèn không hỏng, mới là nguy. Nhìn cứ tưởng là 2 xe gắn máy.
Ồ, đứa nào đi láo thế đã hàng đôi chiếm hết cả đường, bấm còi cũng không chịu nép sát vào nhau. Đã thế, ta chơi vào giữa cho chúng nó sợ... và 50% dưới gầm, 50% trên nắp ca bô:eek:
 
thật là bực mình khi đi trong thành phố mà bị mấy xe máy, đặc biệt là mấy thằng tay ga chỉnh đèn pha rọi thẳng vào mặt mình. chắc chắn là ai cũng 1 lần gặp fải tình cảnh như vậy ùi... những ngừơi chỉnh đèn pha đó đủ mọi thành phần: già có, trẻ có, trí thức có,từ bà già sồn sồn, đến mấy thằng NGU tóc xanh tóc đỏ, rồi đến mấy con nhỏ mặc đồ xì tin ra dáng sành điệu, chưa kể nhưng con dưới tỉnh quê lên mới biết chạy xe lần đầu...
chúng ta là người có học và được học luật GT rõ ràng, mong các bạn, dành 1 tí thời gian ra coi xe của mình có chỉnh đèn pha hông? (... ai lái xe hơi thì cũng làm ơn bỏ thói quen chỉnh đèn pha trong thành phố luôn nha... giới lái xe truyền tai nhau nói về những người lái xe chỉnh đèn pha:" những anh chỉnh đèn pha là những anh lái tồi!!!"


cũng tiện nhắc nhở anh chị em trong nhà, bà con cô bác, đừng nên chỉnh đèn pha nữa. Vì có nhiều người do bị ng khác chiếu đèn vào mặt quá nhiều rồi, nhắc nhở ko xong nên tức chiếu đèn lại cho bõ ghét... mình hông muốn thì người khác cũng hông muốn!! phải thay đổi thói quen này thôi anh em à

hậu quả thỉ em nắm hơi rõ :o
có anh bạn bị dính, nó chiếu vào mắt, ngã xước xát hết cả người
đã tham gia giao thông mọi người nên có ý thức chấp hành luật
tất cả vì con em chúng ta, muôn năm :p
 
em chúa ghét mấy thằng đã đèn chế lại cứ bật pha, chỉ muốn đập cho nó một trận
 
Cái nhược điểm lớn nhất của luật giao thông là rất chặt chẽ và cũng rất ư khó thực hiện,bởi thế cho nên luật vẫn có chế tài nhưng người thi hành luật thì thường hay làm ngơ,người tham gia giao thông thí quá ư là vô tư nên vẫn cứ vi phạm và xem chuyện vi phạm đó là bình thường.thế mới khỗ.
 
Hu hu hu đọc xong bài viết hữa ích này em mới giật mình.Lúc đầu em chỉ mở đèn cốt thôi nhưng ra đường thấy người ta bật đèn pha chói mắt quá nên em cũng bắt chước làm theo.Thế từ này đi trong city chỉ mở đèn cốt thôi.
 
ôi dào ơi...! tưởng chuyện gì! nhiều như cơm bữa ý mà....
Có ai lại đi bàn chuyện trái đất tròn bao giờ .... :D
Mà Pha với Cốt là gì thế các bác :D
 
ôi dào ơi...! tưởng chuyện gì! nhiều như cơm bữa ý mà....
Có ai lại đi bàn chuyện trái đất tròn bao giờ .... :D
Mà Pha với Cốt là gì thế các bác :D

trời ạ pó tay với cái bác này , tức cười chết mất :)) , mà cũng đúng L-) , chuyện xưa rồi , với khi mình vào đoạn đường tối thiếu ánh sáng phải pha cốt liên tục để lấy bóng xe đạp + ng đi bộ chứ ạ , còn chưa kể đoạn đường ổ gà phải nhìn xa trông rộng nữa chứ , tóm lại là không đi trong thành phố là đc :D
 
Ko bao h bật đèn pha khi đi trong thành phố cả, chỉ nháy pha xin vượt thôi. Ghét nhất những thằng nào lắp xenon rồi chiếu pha vào mặt mình, những lúc thế em tính đi lắp pha xenon để chiếu lại chúng nó xem chúng nó cảm giác thế nào nhưng mình làm thế hóa ra mình bằng chúng nó à :D.
 
Back
Top