Bạn đã lần nào giống như tôi???

Khi bạn thấy bạn của bạn đấu giá.Bạn đã bao giờ giúp đỡ bạn bè theo cách


  • Số thành viên bình chọn
    81
  • Cuộc thăm dò đã đóng .

Super Moderator

Super Moderator
GẮN KẾT
Nhân có sự vụ không hay vừa rồi nên tôi làm topic này để muốn nói về một góc trong HHVN và một góc trong chính chúng tôi-BDH HHVN

Xin trích lại phần tôi đã viết:
Nhân đây tôi cũng nói thêm về vấn đề đấu giá: Quả thật có nhiều trường hợp đấu giá đã có sự nhờ vả anh em bạn bè quen biết là thành viên trên HHVN ĐÔN GIÁ DÙM. Nhiều lắm, không kể hết được. Việc nhờ vả này có thể là trực tiếp, có thể là gián tiếp, nhưng cũng có thể là tự nguyện. Đây cũng là điều bình thường trong cuộc sống nhưng xét trên khía cạnh trung thực và nghiêm túc thì không thể chấp nhận được. Tôi cũng đã từng nhận được nhiều lần nhờ giúp kiểu này và thú thật tôi đã có duy nhất một lần làm chuyện này dù rằng thực sự không có nhu cầu món hàng đó mà chỉ thấy hơi thích thích một chút. Cũng may đó là một lần duy nhất mà tôi phạm phải và cũng may là lần đó tôi không thắng. Sau đó nghĩ lại tôi cảm thấy không được thoải mái lắm với cương vị của tôi trên HHVN và cũng nhân đây xin gửi lời xin lỗi những thành tại HHVN này.
Để tình trạng trên không tái diễn và để tình trạng mua bán đấu giá thật sự ổn định nên chúng tôi đề nghị và yêu cầu các thành viên khi tham gia đấu giá hay mua bán nếu thật sự cần thiết thì hãy tham gia đấu giá và mua bán của bạn bè, hoặc giúp đỡ bằng cách khác. Còn nếu không thì tuyệt đối không nên sử xự thiếu công bằng và trung thực như vậy. Nếu chúng tôi biết được rõ ràng thì chúng tôi sẽ xử lý cho thật nghiêm.

Tôi tham gia HHVN và tôi có được khá nhiều điều hay cũng như điều dở tại đây. Từ HHVN tôi có những người bạn thân mới, những đồng nghiệp, đối tác mới. Đồng thời tôi cũng gặp phải nhiều tình huống tế nhị khiến mình phải khó xử. Cũng có lần mình vi phạm phải điều không nên và cũng có lần bắt buộc phải xử lý những trường hợp khó nói. Tôi nghĩ chúng tôi - BDH - chẳng ai thích ban nick ai, chẳng ai thích ra vẻ thế này thế nọ oai hùm với ai thế nhưng vẫn phải làm những việc không thích đó. Nhiều thành viên trên HHVN đã, đang là DHV của nhiều diễn đàn khác chắc hẳn cũng đã từng rơi vào những trường hợp đó. Vậy có khi nào các bạn sẽ nghĩ cho chúng tôi???

Trở lại góc nhỏ buôn bán trên HHVN. Có những trường hợp cố ý hoặc vô tình vi phạm, làm ăn thiếu trung thực. Có những trường hợp tạo nhiều nick tham gia với mục đích xấu, có những trường hợp nhờ vả giúp đỡ, có những trường hợp cho mượn nick, hoặc có những trường hợp vô tư khi giúp đỡ bạn bè trong việc mua bán (mà không biết đó là điều không nên). Các bạn liệu có nghĩ được rằng chúng tôi có thể biết được chuyện đó không nhỉ? Chúng tôi biết, có trường hợp chúng tôi biết rõ là đằng khác. Tuy nhiên việc xử lý thì lại vẫn phụ thuộc vào nội quy và cảm tính cá nhân. Những rõ ràng đây là điều chẳng hay ho gì.

Vậy bạn có khi nào rơi vào trường hợp như vậy??? Tôi làm một cái bình chọn nhỏ trong phạm vi mua bán để chúng ta vô tư xem đã từng như vậy chưa và không sợ khi bình chọn mọi người sẽ ý kiến không tốt về mình. Để có đôi lúc nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nó như thế nào và biết đâu trong thời gian tới chúng ta sẽ biết cách xử lý tốt hơn. Riêng cá nhân tôi, nếu tôi đã từng có hành động nào khi xử lý trên HHVN mà khiến các bạn không hài lòng thì cho tôi được xin lỗi, và mong các bạn hiểu cho tôi và cho BDH chúng tôi

Tất cả cũng chỉ mong muốn xây dựng một cộng đồng đoàn kết, thân ái, và có thể hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội này.

Có khi câu văn hơi lủng củng nên nếu có gì không hay, xin các bạn thông cảm. Có thể các bạn nghĩ tôi hơi sến khi viết ra những dòng như này nhưng thực sự đó là một phần những gì mà tôi suy nghĩ và tôi muốn nói (có khá nhiều điều cần nói nhưng cảm thấy nó không được tự nhiên nên không dám nói)

Nếu bạn có góp ý và chia sẻ gì, xin vui lòng chia sẻ và góp ý tại đây để chúng tôi có thể làm việc được tốt hơn và tránh những sai sót có thể xảy ra (nếu có)
 
Rất cảm ơn bạn đã đưa vấn đề này ra thảo luận. Tôi cũng là môt trong những người thích tham gia đấu giá trên diễn đàn. Tôi cũng cảm thấy rất bất công cho những bạn đơn lẻ như tôi (chẳng thật sự quen ai ngoài nhìn thấy các nick trên diễn đàn) khi muốn đấu giá 1 món gì đó trong khi các bạn khác có nhóm có phường thì the hồ pót bài cho nhau. Nói cho cùng chẳng bao giờ có bằng chứng xác đáng cho việc này, nhưng thiêt nghĩ vào diễn đàn với mục đích vui chơi học hỏi là chính, còn nhiều bạn thì chắc là kinh doanh đơn thuần nên có đủ chiêu.

Dù sao mình cũng cảm thấy rất mến diễn đàn này vì các mode nói chung khá công bằng và nhiệt tình.
 
Tôi đã từng thấy topic của người quen mình và có nhảy vô tham gia bid giá nhưng chỉ là muốn mở hàng hô nhưng topic đó cũng đã có người bid rồi nên có tham gia bid họ 1 phát lấy may. Còn đôn up thì ko bao giờ .
Ngoài ra có những lúc nhìn thấy bạn mình mở topic bán hàng, đấu giá thì cũng chỉ đi qua hỏi thăm 1 câu thôi chứ ko can thiệp gì về giá cả.
 
Cá nhân tôi tham gia HHVN cũng chưa bao lâu, nhưng cũng cảm thấy HHVN là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của mình, vì ngày nào không vào HH là thấy thiếu thiếu cái gì đó :D! Vào để trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hàng hóa theo nhu cầu của mình....

Việc đấu giá cũng là cái hay, tuy nhiên nó cũng có mặt trái của nó! Cảm giác của bạn thế nào khi tham gia đấu giá 1 món hàng mình cần, bỗng nhiên giá tăng đột biến, tôi không nói chắc mọi người cũng hiểu phải không ạ? Nhưng việc này vẫn tiếp diễn hàng ngày, và ngay trong ngày hôm nay cũng có, chỉ cần có xem và tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay ai là "chân gỗ", ai là "chân thật" :))

Tuy nhiên, vấn đề trên là bài toán khá khó hay có thể gọi là nan giải đối với BĐH HHVN! Cái cần ở đây là tính trung thực của tất cả các thành viên!

Cảm ơn những chia sẻ của Super Mod nói riêng và BĐH HHVN nói chung!
 
Khi em đấu giá, rất nhiều bạn bè vào bid giá (có lẽ nhiều người biết) Em không nói dối, em đã nhắn đến từng nick bảo là đừng bid, đấu giá chỉ vui là chính, những sản phẩm trên không đáng giá bao nhiêu. Mang tiếng lắm. Thỉnh thoảng em có bid một vài cuộc đấu giá vừa để mở hàng cho anh em, hoặc ham vui chơi một chút, cũng có trường hợp mình cần nên tham gia đấu giá đến cùng. Cũng như SM một vài lần làm chân gỗ nhưng chỉ bid 1 vài cái cho vui thôi:"> Giờ nghĩ lại xấu hổ quá.
Mong rằng mọi người mang sản phẩm lên HHVN đấu giá thì điều đầu tiên phải nghĩ đến là "VUI" Đừng vì chút lợi mà đánh mất hình ảnh của chính mình.
 
- Tham gia diễn đàn đã lâu, bạn nào để ý thì sẽ thấy rõ tất cả, nếu món hàng cần mua mà ở mức giá chấp nhận được thì không sao, đằng này toàn đôn giá cao trời đất, vô lý lộ rõ không thể chấp nhận được cần phải loại bỏ ở HHVN. Được biết có nhiều diễn đàn cũng khá uy tín, đã từng mở mục mua bán, đấu giá nhưng đành phải xóa bỏ cũng chỉ vì đôn giá, up giá hộ người khác, và lý do lớn nhất là điều hành diễn đàn không theo dõi, để ý, mặc cho các thành viên "tung hoành".

- Mình may mắn là chưa bao giờ bị ai nhờ vả, (và cũng chỉ đi mua chứ chưa có gì để bán).
 
Việc đấu giá là tự nguyện, luôn có 2 mặt tốt và xấu, người mua muốn mua được giá thấp và người bán muốn bán được giá cao.

Nếu bạn bè bid hộ khi đến ngưỡng nào đó, người mua thấy có khả năng mua được thì bid bằng kô bỏ cuộc. Đây là chuyện bình đẳng, kô có gì gọi là sai cả.

Sai là sai trong cách thức chúng ta đã kô trung thực, sai vì trong suy nghĩ chúng ta cho đó là chuyện bình thường. Nhưng tại thời điểm này chúng ta kô thể áp đặt sự hoàn hảo vào chuyện đó được.

Hiện tại rất nhiều người mất lòng tin vào box đấu giá( trong đó có em), là nơi sự kô trung thực diễn ra quá nhiều---> đó là một phần của cuộc chơi.

Ở đây chúng ta chỉ nói về ý thức và trách nhiệm khi bid một món hàng. Nhìn vào thì cũng biết ai là "chân gỗ" ai là "chân thật". Những hành động như thế sẽ đánh mất chính lòng tin của mỗi người vào người bid. Nhưng về luật chúng ta chẳng thể xử lý được.
 
Em cũng không thường xuyên đấu giá , mà đấu giá là xác định thấp hơn giá bán :D

E cũng có nhờ người quen vào up hộ cho nó trôi lên thôi :D, chứ chả up giá bao giờ cả vì món đem đấu giá của e thường có giá trị ko cao hehe
 
Mình cũng nhiều lần tham gia đấu giá, đôi khi cũng bức xúc vì món mình đang me tự nhiên nhảy một phát lên trời luôn, mất hết cả hứng. Còn tổ chức đấu giá cũng có, nhưng tuyệt nhiên chưa hề có chuyện nhờ bạn bè đôn giá. Cứ mở topic ra đó và bắt đầu tụng kinh gõ mõ :D
 
Giống bản tự bạch nhỉ,cũng hay. Để anh chị em nào là "doanh nhân" tự xét lại mình,còn những người vì bạn bè mà up hộ để lên đầu trang thì cũng nên cẩn thận khi bid giá (đừng để giá quá hớp :D). Bản thân mình cũng từng giúp bạn,cũng từng đấu giá và cũng nhờ bạn bè giúp,nhưng mình nghĩ "up hộ" chỉ nên trong giới hạn giá của thị trường hay mặt bằng giá của HHVN là chấp nhận được. Vài người mình quen biết mình thường mua bán trong HHVN họ thường nói "đấu giá ' chủ yếu là vui chứ giá trúng thường thấp hơn giá vốn hay giá mong muốn.
Vài lời góp ý.
 
Qua đây những bác nào hay tham gia đấu giá cũng nên có cái nhìn vì lợi ích chung của cả diễn đàn.Việc bid mở hàng hay bid giá hợp lý giúp bạn bè,người thân không ai cấm nhưng tình trạng đôn giá lên cao để trục lợi hoàn toàn không được mọi người ủng hộ.Đã xác định mang sản phẩm ra đấu giá thì chấp nhận "lỗ nhưng vui"(ngoại trừ những món hàng quá quý hiếm không xác định giá trên thị trường).Đây là một sân chơi chung của tất cả mọi người nên đừng vì lợi ích cá nhân mà làm những thành viên khác thấy bức xúc.Đôi lời!
 
Đối với tôi tất cả thành viên trên diễn đàn dù mới hay cũ đều là anh em, với cương vị của mình tôi rất luôn mong muốn một điều lúc nào anh em sinh hoạt cũng vui vẻ, chan hòa, bình đẵng với nhau.

Trong các phiên đấu giá ngoài hàng hóa còn liên quan đến vấn đề tiền bạc, dứt khoát đừng bao giờ vì mình thích người này rồi ủng hộ họ bằng cách đôn úp giá. Giúp nhau có nhiều cách nhưng giúp cách nào cho lành mạnh, đừng đượm màu sắc "mờ ám" là được. Có thể việc làm đó ẩn dưới một hình thức tinh vi, có thể mọi người không biết nhưng lương tâm ta biết. Có lúc nào bạn cảm thấy áy náy khi giúp bạn mình làm một việc mờ ám như vậy hay không?

Một sản phẩm mang ra đấu giá bạn nào cần hoặc ít ra cảm thấy mình thích thì hãy tham gia còn không thì thôi, có thông tin gì mình chưa rõ về sản phẩm đó ta có quyền hỏi ngay chủ topic, không nên vào bình phẩm phát biểu linh tinh.

Trong thời gian qua không riêng trong Box đấu giá, ở Box mua bán thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ tranh chấp dẫn đến khiếu nại làm cho BĐH "điên cả đầu" nguyên nhân do cả 2 bên không thực hiện được đúng các cam kết với nhau, có những vụ còn mang tính chất lừa đảo. Người bán thì rao một đường bán một nẻo, người mua thì lợi dụng quen biết trên diễn đàn nhận hàng xong rồi "bùng" với món hàng cao nhất từ trước đến giờ trị giá chưa tới 20 triệu.

Thử nghĩ mà xem, với số tiền đó có thay đổi cuộc sống của bạn được hay không? Hay lại ăn chơi vung vít (thanh niên mà) được mấy ngày rồi mèo lại hoàn mèo, đổi lại phải mang tiếng suốt đời, ra đường lỡ gặp anh em quen trên Diễn đàn không dám ngẫng mặt lên chào hỏi hoặc tìm đường lẩn tránh.

Khôn ngoan đối đáp người ngoài, ở đây toàn anh em cả. Dùng thủ thuật để "móc túi" anh em nhất là với anh em nghèo không biết có sướng không nhỉ? Câu trả lời này xin dành cho các bạn có ý tưởng...... :D

Tôi cũng có tham gia vài phiên đấu giá trong đó có phiên của anh trungzen, sản phẩm là chiếc TV Sony LCD 3... inch mới 100% nguyên thùng, qua vài bước giá tôi vào trả ngay 10.000.000 đồng (phiên đó tôi không thắng), có bạn phản ứng tôi là chân gỗ? Hôm nay tôi nói để các bạn rõ tại sao tôi bỏ bước giá như thế trong khi người bỏ trước liền kề mới có 1 hoặc 2 triệu gì đó:

- Tôi thích sản phẩm đó và tôi biết chắc rằng với bước giá của mình nếu thắng chỉ là may mắn, giá ngoài thị trường còn cao hơn nhiều. Kết thúc phiên đấu giá người thắng là 1 thành viên khác với bước giá cao hơn.

- Tôi chỉ biết anh trungzen trên Diễn đàn, còn ngoài đời thì chưa nên việc bạn nào đó nghi là chân gỗ là không thuyết phục.

Nhân tiện topic này được mở ra, tôi nghĩ xuất phát từ việc dolatrang và neompx, BĐH đã đề nghị không bàn luận thêm các vấn đề này nữa trên Diễn đàn, nhưng hôm nay tôi cũng mạnh dạn xin phép được "vượt lề" một chút với đề xuất sau:

- Hoàn toàn nhất trí với các quyết định của BĐH. Tuy là thành viên lâu năm nhưng Diễn đàn vẫn áp dụng hình thức: Có công thì thưởng, vi phạm thì phạt đã thể hiện tính nghiêm minh của Nội quy Diễn đàn HHVN.

- Nhận định vụ việc trên là tương đối nhỏ, hoàn toàn chưa gây thiệt hại vật chất cho các thành viên khác, cá nhân chưa vi phạm Nội quy lần nào nay bị ban nick 6 tháng là quá nặng.

- So với các đóng góp của 2 nick trên với Diễn đàn từ trước mà mọi người đều thừa nhận (nhất là đối với nick neompx, vì uy tín Diễn đàn nói riêng, vì anh em nói chung đã ngày đêm gian khổ không ngại tốn kém thời gian, tiền bạc để đi truy nã "đối tượng hình sự" đã gây thiệt hại quyền lợi vật chất cho anh em), nay tôi xin đề xuất hình thức cảnh cáo để anh em trên rút kinh nghiệm. Mong BĐH quan tâm xem xét phục hồi 2 nick trên để các bạn được sinh hoạt bình thường.

Xin cám ơn, chúc các bạn một tuần mới được nhiều sức khỏe làm việc hiệu quả.
 
Bác Super Moderator đúng là người quân tử, dám làm dám nhận! Đúng là đáng mặt anh hào! Sai lầm thì ai cũng có thể mắc phải, nhưng tự kiểm điểm thì ít lắm. :)
 
Vài người mình quen biết mình thường mua bán trong HHVN họ thường nói "đấu giá ' chủ yếu là vui chứ giá trúng thường thấp hơn giá vốn hay giá mong muốn.
Vài lời góp ý.
Nhưng có 1 số " doanh nhân " vẫn muốn giá đấu cao hơn giá trị món hàng luôn.
Bởi vậy cá nhân em ko khoái đem hàng ra đấu giá, và cũng ít tham gia đấu giá vì nhìu lúc thấy chân gỗ nhìu quá cũng ớn O:-)
 
Em cũng từng đem đồ đi Đấu giá, cũng từng thắng rất nhiều Đấu giá (đương nhiên là bị dính nhiều đòn đau sau này mới biết). Do đó cũng khá rành những trò đôn giá thế này. Biết rồi đành ngậm đắng nuốt cay. Những người lâu lâu làm 1 lần thì không để ý chứ những người bày trò liên tục thì không thể chịu được. Lúc đó mình phản ứng bằng cách điểm thẳng mặt vào topic. Thế mà họ không biết xấu hổ còn chửi em là: "Đàn bà", "Đàn ông mặc váy" :((, bảo là "Bằng chứng đâu", có muốn bị kiện lên ADMIN không? Hài vãi ra quần. THôi thì im cho xong chuyện. Chỉ biết tự an ủi mình rằng: Thà là thằng đàn ông mặc váy đỡ hơn bọn hèn nhát (mang hàng lên đấu giá mà còn thuê người bid phụ).
 
Em cũng từng đem đồ đi Đấu giá, cũng từng thắng rất nhiều Đấu giá (đương nhiên là bị dính nhiều đòn đau sau này mới biết). Do đó cũng khá rành những trò đôn giá thế này. Biết rồi đành ngậm đắng nuốt cay. Những người lâu lâu làm 1 lần thì không để ý chứ những người bày trò liên tục thì không thể chịu được. Lúc đó mình phản ứng bằng cách điểm thẳng mặt vào topic. Thế mà họ không biết xấu hổ còn chửi em là: "Đàn bà", "Đàn ông mặc váy" :((, bảo là "Bằng chứng đâu", có muốn bị kiện lên ADMIN không? Hài vãi ra quần. THôi thì im cho xong chuyện. Chỉ biết tự an ủi mình rằng: Thà là thằng đàn ông mặc váy đỡ hơn bọn hèn nhát (mang hàng lên đấu giá mà còn thuê người bid phụ).

Em thì chỉ mang đấu giá co 1 lần nên cũng chưa quen bít ai ở HHVN này cả , như thế là lành nhất , đỡ fải này nọ :))
Tuy đấu giá ít nhưng em thấy cái này cũng đúng : có bác mang đấu giá món hàng trị giá khoảng 10t nhưng End có khi chỉ được 5t-6t , cũng có bác đấu giá món hàng 10t mà End lại được sát giá 9t-9t5 .
Đánh giá khách quan thi cho rằng :
- Những hôm đó ít người Online
- Món hàng đó kô được quan tâm
Nhưng theo em thì lại nghĩ theo cách khác 8-}
Có những món hàng đấu giá mặc dù mình rất thích , theo đánh giá thị trường thì khoảng 5t nhưng cũng có bác vào Bid lên đến 6t-6t5 ( kô biết có thích món hàng đó như mình hay kô ) hay lại theo 1 chủ ý khác
 
Đọc cái này xong mới thấy hóa ra em cũng hay phạm luật phết. Nhưng thực ra thấy bạn bè đấu thì em cũng trả giá thôi, nếu mình thắng thì may cho mình, chứ không hề có một suy nghĩ nào là up hộ cả. Đôi khi trả giá cũng chỉ để đẩy bài của bạn bè lên cho mọi người nhìn thôi. Rút kinh nghiệm vậy.
 
Em đã một lần up giá dùm. Từ nay " Đôn ( giá ) ơi, chào mi nhé .................. "
 
Back
Top