Bạn đã lần nào giống như tôi???

Khi bạn thấy bạn của bạn đấu giá.Bạn đã bao giờ giúp đỡ bạn bè theo cách


  • Số thành viên bình chọn
    81
  • Cuộc thăm dò đã đóng .
..........Một sản phẩm mang ra đấu giá bạn nào cần hoặc ít ra cảm thấy mình thích thì hãy tham gia còn không thì thôi, có thông tin gì mình chưa rõ về sản phẩm đó ta có quyền hỏi ngay chủ topic, không nên vào bình phẩm phát biểu linh tinh.



..........Tôi cũng có tham gia vài phiên đấu giá trong đó có phiên của anh trungzen, sản phẩm là chiếc TV Sony LCD 3... inch mới 100% nguyên thùng, qua vài bước giá tôi vào trả ngay 10.000.000 đồng (phiên đó tôi không thắng), có bạn phản ứng tôi là chân gỗ? Hôm nay tôi nói để các bạn rõ tại sao tôi bỏ bước giá như thế trong khi người bỏ trước liền kề mới có 1 hoặc 2 triệu gì đó:

- Tôi thích sản phẩm đó và tôi biết chắc rằng với bước giá của mình nếu thắng chỉ là may mắn, giá ngoài thị trường còn cao hơn nhiều. Kết thúc phiên đấu giá người thắng là 1 thành viên khác với bước giá cao hơn.


- Tôi chỉ biết anh trungzen trên Diễn đàn, còn ngoài đời thì chưa nên việc bạn nào đó nghi là chân gỗ là không thuyết phục.
..........
Xin mạn phép mượn lời tâm tình của bác.Nếu bid như vậy thì có gọi là ĐÔN GIÁ?Tôi thấy cần có 1 định nghĩa ĐÔN GIÁ cho rõ ràng.Vì ĐÔN GIÁ gần bằng giá thị trường hay ĐÔN GIÁ hơn giá thị trường?
Nếu cứ nghĩ vào đấu giá để được 1 món hàng THẬT RẺ như đồ LẠC XOONG so với giá thị trường!!!!Thì sẽ rất sẽ chẳng có ai dám đưa lên mang đấu giá nữa.Vì bán lỗ ai bán làm gì!cho dù là món hàng giá trị thấp hay cao.
Mang lên đấu giá thì thường người bán cần bán gấp để lấy lại vốn.Chứ không họ mang lên box mua bán lại được lợi hơn.
Là người buôn bán chẳng ai mong muốn bán lỗ hỡi các bác chuyên săn đồ rẻ ạ!!!!RẺ hơn thị trường 10k cũng là VUI rồi
Có vài lời thô kệch mong các bác bỏ qua.Mình chỉ hy vọng đừng ĐÔN GIÁ hơn giá sàn là Vui lắm rồi
 
Chẳng làm gì cả vì e chẳng có ai là bạn cả :D :D, thật đấy, cỡ tuổi e cũng khó có bạn nhỉ ;)
Có tui bằng tuổi bạn nè,và tui củng như bạn chẳng quen ai trên này ngoại trừ pvnguyen.Nên chẳng bao giờ tham gia đấu giá món hàng nào cã.Em hoàn toàn trong sạch nhe!:D
 
Đôn giá thì em chưa bao giờ đôn cả, nếu có đấu trong topic của bạn bè thì tâm lý là sẵn sàng mua, thắng thì tốt ko thì thôi. Thường em đăng đấu giá nhiều chứ quyết tâm mua cái gì đó thì chỉ vài lần nên ít khi theo tới giá chót.

Cá nhân em nghĩ: nếu món hàng trị giá 10t chẳng hạn, người quen vào up hộ cho vui khởi điểm 10k, rồi 100k, 200k, hay kể cả 2t, 3t tuy có thể xem là đôn giá nhưng thực sự không gây hại gì đến thành viên khác cả, vì chẳng thể nào thắng cái iPhone 3G 16gb với 5t? Em đăng đấu giá cũng chỉ nhờ anh em quen biết vào up lên đầu cho nhiều người thấy.
Cái cần lên án là việc chân gỗ để bán được giá cao như ý muốn mà việc này cũng dễ nhận ra. Từ khi HHVN dời đấu giá qua 1 mục riêng (thậm chí trước đó 1 thời gian), các topic đấu giá được lập ra liên tục và quá nhiều dẫn đến nhàm chán ko còn hấp dẫn như xưa nữa. Rồi mem mới vào chân gỗ, hoặc thắng mà ko mua, banned hoài mà đâu có hết... em cũng ko còn vào đấu giá nữa.

Nghĩ cũng buồn :(
 
nghỉ theo kiểu bạn bè dzô bắn....> như khiêm nói giá sản phẩm 10 triệu, bạn bè dzô bid 3 triệu.....> dẫn đến qui cho người đó là đôn giá

xem ra lạm dụng từ ngữ quá, hay nói thẳng ra là thô thiễn, ............

còn đấu giá là 1 hình thức bán hàng, còn đã bán hàng thì đã vào thị trường, chạy theo luật của nó, thẳng ngay, lừa lọc, uy tín, .............. đều có cả

@ 1 lần em thắng con fujitsu của anh Khoa, thì hôm sau có 1 người pm bảo là em bị chơi ồi, có thằng nâng giá....> em chả quan tâm, thắng được cái giá mình thích, và cảm thấy thích cái sản phẩm đó là được rồi


còn cái nào cũng có cái giá của nó cả
 
Mình bid giá 1 lần duy nhất để mở hàng 1 topic nào đó, của 1 nick nào đó mà mình không quen không biết.
Mình thấy HHVN là diễn đàn rất nghiêm túc và uy tín, mục đích của mình là tham gia diễn đàn để học hỏi, vì vậy không có chuyện đôn giá nọ kia dù bất kỳ người bán hàng là ai.
Nhân chuyện 1 thành viên được đánh giá là uy tín, nhưng vừa bị band nick vì gian lận trong đấu giá, chỉ muốn nhắn nhủ với chính mình và các bạn tham gia diễn đàn là: 1 cái nick trên diễn đàn - xã hội ảo - nhưng đó cũng chính là 1 thương hiệu cá nhân của bạn khi tham gia cộng đồng, hãy biết xây dựng cho thương hiệu của mình thành 1 thương hiệu mạnh!
 
Dạo này thỉnh thoảng vào thấy nhiều nick bị ban hơn hẳn, mới biết ra có chuyện này. Hóa ra bây giờ BDH mới quan tâm đến chuyện này :) Dù sao muộn còn hơn không! Ít nhất cũng mong rằng đấu giá tại HHVN vui vẻ hơn và bớt nghi ngờ hơn trước. Còn nếu không thì khu vực Mua&Bán vẫn là một khu vực hấp dẫn nhất trong các diễn đàn công nghệ hiện nay mà, Đấu giá chỉ là phụ thêm, nếu xấu quá thì nếu cần nên cắt bỏ.
 
Em thì từ khi tham gia diễn đàn đến giờ chỉ thắng đấu giá 1 lần, mà lúc đó vui lắm vì đó là đấu giá từ thiện nữa nên càng vui. Thêm nữa là em chưa kịp chuyển tiền vô Tk từ thiện mà anh đấu giá đã chuyển hàng cho em luôn rồi. Dù em và anh ấy chưa hề biết nhau.
Em tham gia diễn đàn cũng lâu rồi nhưng mà hầu như không quan biết ai cả và hình như cũng chả ai biết em. Em chỉ biết 1 mình anh Giữ Vững thôi, vì có lần tới nhà anh ấy mua hàng mà. Chính vì thế là từ trước đến giờ chả ai nhờ vả gì em cả.
Khu vực Đấu giá và Tiền án- Tiền sự là em thường vô nhất. Với đấu giá thì chỉ khi nào em thấy mình có khả năng và thích món nào đó thì mới tham gia. Còn lại thì chỉ dạo vòng vòng xem cái này, xem cái nọ để có thể học hỏi được thêm nhiều điều.
Vài lời chia xẻ
 
em cũng tham gia nhiều, cũng đấu và cũng thắng và cũng có sai lầm trong đấu giá, nhưng em thấy dạo này đấu giá có nhiều vấn đề không như lúc trước nữa, chắc là do món hàng quá lớn nên tính chất cuộc vui đã không còn, mà thay vào đó là những toan tính, thế thực sự là rất buồn.... có 1 bác đấu giá thì luôn 1 hội vào bid từ đầu đến cuối, hoặc lại có 1 bác tìm 1 link bán hàng rẻ nếu ai đó đấu giá cao hơn giá thật 1 chút. cái hay ở đấu giá là không biết giá trị thế nào và gay cấn tới phút cuối cùng, nhưng bây h thì hình như không còn chuyện đó nữa vì người thắng đã biết từ vài cú bid đầu tiên. hay cho 1 bác có slogan .............. Chuyện qua rồi -VMEP kiểm duyệt ........... mà cuối cùng mà lại là 1 người clone nick, thế thì các bài đấu giá có bác ấy là thôi riêng bản thân em đã thấy nản rồi. nếu không muốn mạo hiểm đấu món lớn sợ lỗ thì có thể đấu món nhỏ cho vui mà, mong các bác hãy thoải mái 1 tí để có 1 sân chơi vui vẻ hơn. Tình cảm của anh em HHVN thì đã khẳng định, bản thân em cũng rất vui có nhiều anh bạn ở các tỉnh khác mua bán quen rồi thì chuyện hàng tiền chả là gì nữa, nhiều khi chưa kịp chuyện tiền hàng đã đến nơi rồi.
cuối cùng chúc tất cả anh em HHVN luôn luôn vui vẻ để HHVN là 1 sân chơi cho mọi người yêu thích công nghệ :D, báo cáo hết ạ
 
Em ủng hộ mọi biện pháp mạnh tay đối với các trường hợp chân gỗ hay clone nick để đôn giá. Đã là đấu giá thì lấy vui là chính, còn muốn nói chuyện tiền nong thì tạo topic bán hàng cho nhanh, đỡ mất tình cảm anh em. :D
 
Em thì lâu lâu mới xem đấu giá, vì sau này đấu giá toàn kết thúc lúc khuya. Mà nhà e lại vùng sâu vùng xa :D, tối 9 giờ về nhà, không có internet để xài, nên không quan tâm lắm
Thỉnh thoảng, em út, hay bạn bè trên này, quăng link cho em, vài cái đầu, em cũng có theo cho vui, chứ biết chắc là không thắng trừ khi mua ngay :D
Đôn up giá, nhìn thấy rõ nhất là lúc giai đoạn cuối :D
Nhớ lại thời điểm năm ngoái mới là ki niệm về đấu giá
Vì đấu giá thật sự. Ví dụ, 1 lần đấu giá Sticky. Vừa run, vừa hồi hộp, vừa tâm lý. Làm sao, mình thắng với giá sát nút, thấp nhật
Thời gian gần cuối, nhiều khi chi thắng nhau 1giay là cũng
Kết quả, người thắng hân hoan, người thua buồn, tức vì chậm 1 chút
Cả 2 trường hợp trên em đã từng trãi qua
Tóm lại, 1 sân chơi, chúng ta nên tôn trọng luật chơi, như thế diễn đàn ngày cáng tốt hơn
E nói sai gì, mấy bác sửa dùm nhé
 
Back
Top