• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Báo chí đưa tin kiểu này - Chẳng biết đâu mà lần

nncuong

Active member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cùng 1 tạp chí, cùng một chuyên mục, đưa về cùng một vấn đề mà thông tin lại khác nhau. Như vậy không biết cho em bé nằm ngủ ngửa hay sấp
Ở đây là bé nằm ngửa khi ngủ là tốt
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2003/05/3B9C7EB9/

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/12/3B9E4E5E/

Còn đây thì ngược lại
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/11/3B9E4582/

Vụ này không biết phải hiểu như thế nào. Riêng kinh nghiệm của tôi thì đẻ con trai thì để nằm sấp, còn đẻ con gái thì đặt nằm ngửa cho nó quen. :D
 
Kinh nghiệm dân gian là để cho bé nằm ngửa và nhớ thỉnh thoảng xoa lưng cho bé, nhất là vào mùa hè nóng bức. Còn chuyện nằm sấp thì chưa nghe ai khuyên cả.
 
Nằm sấp chắc theo kiểu của phương Tây, các cụ nhà ta toàn cho con cái nằm ngửa cả.

Nhưng có một kinh nghiệm buồn của bạn tôi. Vợ đẻ cho con trai nằm sấp theo sách dạy của Tây, cuối cùng 2 vợ chồng hối hận cả đời vì một đêm cháu nó bị ngạt thở và mất do mặt úp vào chăn.
 
Quá buồn... Bọn Tây chuyên để con nằm sấp, nhưng bọn con Tây nó khỏe, ko có chuyện bị ngạt
Dân Ta thì thôi, cứ ngửa cho nó chắc, các cụ cấm có sai bao giờ mà...
 
Đa số các bài viết trên báo điện tử là do "dịch" dịch ra là chủ yếu, nên toàn đem cái tiêu chuẩn tây vào ta mà đo, nào là thế nào là đẹp, thế nào là quyến rũ, cách làm thế này thế nọ...mà các "chuyên viên" đấy thì toàn loại to con đẹp trai thôi nên các bác cũng thôi cảm, chuối lắm, cứ trang nào tiếng tây là chính xác, là đúng.
chuyện nằm sấp ngủ chắc là chiếm tỉ lệ khá nhỏ ở vn, còn trong phim mỹ, tây thì chúng nó lúc ngủ một mình toàn nằm sấp cả.

"Dân ta chẳng có gì về vật chất đáng so sánh với tây, nhưng được cái truyền thống, tinh thần là đáng để khoe với nó" cô giáo tớ bảo thế mà tớ thấy dây mình bây giờ lại sướng tây, sướng hàn lắm, vứt hết...chẳng còn gì để mà so.

@nncuong: cái quan điểm của bác làm em buồn cười quá đi hihihi
 
cuhiep nói:
@nncuong: cái quan điểm của bác làm em buồn cười quá đi hihihi
Như thế gọi là giáo dục giới tính từ tuổi sơ sinh. :D. Nói thế thôi, cả hai đứa đều nằm ngửa cả, khi nó biết "nẫy" nó tự xoay nghiêng.
 
con tôi thì cứ cho nằm ngửa, tới lúc nó lật được thì tùy nó thôi, có lẽ do 2 bài trên đăng cách nhau hơi xa, chắc tại mới nghiên cứu được nên nói ngược lại.
Kinh nghiệm của bác nncuong thiệt là có lý :)
 
diadoi nói:
Nằm sấp chắc theo kiểu của phương Tây, các cụ nhà ta toàn cho con cái nằm ngửa cả.

Nhưng có một kinh nghiệm buồn của bạn tôi. Vợ đẻ cho con trai nằm sấp theo sách dạy của Tây, cuối cùng 2 vợ chồng hối hận cả đời vì một đêm cháu nó bị ngạt thở và mất do mặt úp vào chăn.

Chớ dại mà cho nằm sấp, đấy cũng là ví dụ buồn của bạn em đấy. Ô thế bác Đỉa đói là bạn của đồng chí V-PA à?
 
nncuong nói:
]

Vụ này không biết phải hiểu như thế nào. Riêng kinh nghiệm của tôi thì đẻ con trai thì để nằm sấp, còn đẻ con gái thì đặt nằm ngửa cho nó quen. :D
không nên quen theo kiểu này đâu anh ạ, còn nhiều cách khác mà anh :p
 
Cái này là do dân mình học chưa hết chữ thôi. Sách tây nó dạy cho con nằm sấp nhưng nó warning 1 đống thứ đi kèm chứ có bảo cho con nằm sấp trên đệm hay chăn đâu.... Thậm chí trong sách tây nó còn dạy cấm cho trẻ con ngủ với gấu bông.... X-(

Tóm lại việc nằm sấp hay ngửa là tùy, con nó thích nằm thế nào thì chiều theo ý nó... ko lại vi phạm nhân quyền... :*
 
iou nói:
không nên quen theo kiểu này đâu anh ạ, còn nhiều cách khác mà anh :p

Mới có thằng cu mà lại đọc bài về Viagra, thế cách khác là cách nào hả bác?
Bác cho em ít khuyên nhủ nào, để sau này con em có làm rể các bác, các bác khỏi chê nào ...:p
 
hainguyen nói:
Pái phục cái bác này, trôi đến 5 tháng mà vẫn mò ra để spam

Ở trong này có rất nhiều thông tin bổ ích lâu lâu bác thử vào lại xem ... đồ cũ vẫn dùng tốt chán.

Cũng bái phục bác luôn ... vừa spam ... vừa mắng được
(Cũng cám ơn bác .. SPAM thêm được 1 phát nữa)
 
Mình vẫn nhớ trước đọc báo nói tắm nước lạnh tốt cho sức khỏe, thời gian sau lại có bài nói tắm nước nóng tốt, rồi lại có ông cho rằng tắm một lúc lạnh, rồi một lúc nóng cho cơ thể thích nghi mới tốt. Nói chung là mình thích kiểu gì làm kiểu ấy, thể nào cũng có ông giáo sư nói mình làm đúng.
 
thanhtinh nói:
Mình vẫn nhớ trước đọc báo nói tắm nước lạnh tốt cho sức khỏe, thời gian sau lại có bài nói tắm nước nóng tốt, rồi lại có ông cho rằng tắm một lúc lạnh, rồi một lúc nóng cho cơ thể thích nghi mới tốt. Nói chung là mình thích kiểu gì làm kiểu ấy, thể nào cũng có ông giáo sư nói mình làm đúng.
Các ông ấy nói đều đúng, vì với loại ngoài này làm thế thì tốt, với người loại khác thì lại không tốt. Điều quan trọng là đếch biết mình thuộc loại nào. Chính vì vậy nên mới cần bác sỹ. :D
 
Quẳng nỗi lo đi mà vui sống, từ ngàn xưa đến giờ có thống kê nào nói là nằm ngửa tốt hay nằm sấp tốt đâu, mà trẻ con ban đêm chúng nó cứ lăn từ đầu giưòng đến cuối giường ý, làm sao mà biết lúc nào nó sấp, lúc nào nó ngửa.

Tốt nhât là các bác cứ 2 tiếng để nó nằm ngửa, sau đó lại lật sấp nó xuống and so on..., thế là không phải lo sấp ngửa nữa.
 
Bây giờ linh tinh lắm, kko biết báo nào là lá cải,kobiết báo nào là lá chuối
 
Back
Top