Bắt học sinh lê gối quanh lớp 100 vòng...???

  • Thread starter Thread starter cvd
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
+



>> Cho thấy đ/c chả hiểu gì về Tam cương ngũ thường nói riêng, Nho giáo nói chung!

thế bác hiểu thế nào xin cho em biết đc kg

Tam cang gồm có : quân thần cang, phụ tử cang, phu thê cang.
Ngũ thường theo thứ tự ưu tiên có: quân , sư , phụ, huynh đệ, phu thê.

có thể em nhớ kg chính xác, bác nào rành xin đính chính giùm cái
 
Trong tam cương ngũ thường của nho giáo thì sư còn đứng trên cả cha ( Quân , Sư , Phụ ) cộng với tính tự giác cực kém của dân ta Tui nghĩ cần phải có kỷ luật sắt trong dạy học ( vấn đề là làm sao để dung hoà giữa kỷ luật và dạy dỗ thôi ) chứ tui thấy việc làm vậy là bình thường.

thế bác hiểu thế nào xin cho em biết đc kg

Tam cang gồm có : quân thần cang, phụ tử cang, phu thê cang.
Ngũ thường theo thứ tự ưu tiên có: quân , sư , phụ, huynh đệ, phu thê.

có thể em nhớ kg chính xác, bác nào rành xin đính chính giùm cái

Lần này chắc em bó toàn thân, xin không có bình luận gì cả :(
 
Khổ cho ai làm con bác stinger, chắc mỗi lần làm lỗi bị phạt nặng lắm đây. Em không đồng tình với cách dạy dỗ bạo lực chút nào.
 
Biết đâu đó con bác lại bị khởi tố về sau này chung thân hay tử hình, vì không được dạy dỗ tốt. Khởi tố thầy cô, con cái biết thì sẽ còn ai giáo dục được nữa đâu! Giống như bạn đòi khởi tố cha mẹ khi đánh con vậy. Hãy đặt bạn vào hoàn cảnh đó


Ăn nói kiểu này là không được đâu nhé! Vi phạm Nội quy HHVN. Bạn có quyền nêu quan điểm về cách giáo dục HS, con cái... nhưng không nên mượn gió bẻ măng để làm tổn thương người khác.

Thầy cô đáng kính trọng bởi sự mô phạm và tình thương yêu học trò. Điều đó không đồng nghĩa với việc muốn hành xử thế nào thì hành. Tất cả mọi người đều đáng trân trọng như nhau và đều phải "sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật".

Vụ này chắc chưa đủ mức độ nghiêm trọng để khởi tố hình sự. Tuy nhiên, ngoài xử lý hành chính thì gia đình HS có thể kiện ra Toà Dân sự đòi bồi thường và xin lỗi vì cô giáo vi phạm quyền nhân thân của học trò (theo Bộ luật Dân sự).

@ stinger: Bạn đã "không rành" thì đừng phát biểu bừa. Chịu khó search Google trước khi post bài kẻo thành spam.
 
@ stinger: Bạn đã "không rành" thì đừng phát biểu bừa. Chịu khó search Google trước khi post bài kẻo thành spam.


hề...........hề...............kg phải là em kg rành mà em thử xem bác hiểu thế nào về tam cương ngũ thường mà nói em sai, còn google search thì nói làm gì.

Quân có nghĩa là vua cũng có thể hiểu là chủ tướng ( ngày xưa lúc mới khởi nghĩa thì vua Lê Lợi cũng đã là vua đâu, còn những người đi theo gọi là chủ tướng thôi) ngày nay chiến tranh hết rồi , trong kinh doanh hay gì gì cũng có người cầm đầu, lòng trung thành là cực kỳ quan trọng, mà ta trung thành với người lãnh đạo thì ta hiểu nôm na là như thế ( thời nay cái ảnh hưởng của chữ quân kg còn khắt khe như trước , lãnh đạo mà bậy thì ta biến đi chỗ khác, làm gì có chuyện quân xử thần tử như hồi trước )

1 nhân viên có lòng trung thành vẫn đc đánh giá rất cao trong thời nay.

Còn vụ xì pam thì kg à, làm vậy trong này đc cái gì đâu nào. Có ý kiến thì nói đóng góp trên tinh thần học hỏi thôi, còn bác kg thích thì thôi vậy, em kg có ý kiến nữa
 
Biết đâu đó con bác lại bị khởi tố về sau này chung thân hay tử hình, vì không được dạy dỗ tốt. Khởi tố thầy cô, con cái biết thì sẽ còn ai giáo dục được nữa đâu! Giống như bạn đòi khởi tố cha mẹ khi đánh con vậy. Hãy đặt bạn vào hoàn cảnh đó

Bác thông cảm, tôi không đủ "văn hóa" và "trình độ" để nói chuyện với bác.
Bác chịu khó để cho cái đầu làm việc tí, đừng vô hiệu hóa tội nghiệp nó.
 
hề...........hề...............kg phải là em kg rành mà em thử xem bác hiểu thế nào về tam cương ngũ thường mà nói em sai, còn google search thì nói làm gì.

Bác nhầm lẫn ngũ luân với ngũ thường. Ngũ luân là các quan hệ: Phụ - tử, Phu-thê, Huynh-đệ, Bằng-hữu, Quân-Thần. Ngũ thường là: Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
Xét trên quan điểm "ngũ thường" thì bà giáo kia đã phạm vào chữ "nhân".

Tham kảo thêm về vấn đề "tam cương", "ngũ thường" thì xin mời xem ở đây, phần Tu thân ấy.

Trong đấy cũng có câu này nữa: "Cái gì biết thì cho là biết, cái gì không biết thì cho là không biết. Vậy được gọi là biết"

@all: Chỉ được tranh luận, không được chỉ trích. Nếu không sẽ vi phạm nội quy
 
he..........he,,,,,,,,,,,,,,đúng gòi, vậy là em lộn với ngũ luân , em biết có nhân nghĩa lễ trí tín nữa wên nó gọi là gì . Em nhớ chắc chắn có ba chữ quân , sư, phụ mà trong đó họ đề cao theo vị trí ưu tiên. để tìm lại coi sao. Em coi cải luơng rất nhiều ( người miền Nam mừ) mấy tuồng cổ nói rất nhiều tới điều này.Để tìm lại coi sao

Bác coi lại phần ở dưới sao nhập nhằng thế, ngũ luân với ngũ tường là giống nhau hay sao nhỉ:

Đạt Đạo. Đạo có nghĩa là "con đường", hay "phương cách" ứng xử mà người quân tử phải thực hiện trong cuộc sống. "Đạt đạo trong thiên hạ có năm điều: đạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bạn bè" (sách Trung Dung), tương đương với "quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu". Đó chính là Ngũ thường, hay Ngũ luân[1]. Trong xã hội cách cư xử tốt nhất là "trung dung". Tuy nhiên, đến Hán nho ngũ luân được tập chung lại chỉ còn ba mối quan hệ quan trọng nhất được gọi là Tam thường hay còn gọi là Tam tòng.

Em vẫn bảo lưu quan điểm là dạy trẻ con phải nghiêm khắc và hình phạt phải nặng cho chúng nó nhớ . Chứ mà chỉ nói kg thôi thì chúng nó kg sợ. Nhìn những nuớc quanh ta như Nhật hay Hàn Quốc mới thấy dân nó yêu nước và tác phong , kỷ luật cực kỳ nghiêm. Chứ cứ giơ cao đánh khẽ như dân ta lại chẳng hay ho gì, chỉ làm hư chúng nó thôi
 
Mới xem thời sự: Hai học sinh tiên tiến lớp 7 không đọc thông viết thạo tiếng Việt, từ nào có 1-4 chữ cái thì còn có khả năng đánh vần được, từ nào có 4 chữ trở lên là chịu thua (thua xa các em lớp 1). :(

Tớ cũng xin chịu thua, chuối cả buồng.
 
Em vẫn bảo lưu quan điểm là dạy trẻ con phải nghiêm khắc và hình phạt phải nặng cho chúng nó nhớ . Chứ mà chỉ nói kg thôi thì chúng nó kg sợ. Nhìn những nuớc quanh ta như Nhật hay Hàn Quốc mới thấy dân nó yêu nước và tác phong , kỷ luật cực kỳ nghiêm. Chứ cứ giơ cao đánh khẽ như dân ta lại chẳng hay ho gì, chỉ làm hư chúng nó thôi

Bác mật thư cho em xin contact của bác. Để sau này con trai, con gái em có giới thiệu người yêu thì em còn biết đường loại ngay từ đầu. :o

Nhớ lâu rồi có xem bộ phim truỳên hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Mình rất thích cách giáo dục con cái của 2 vợ chồng nhà đó. Và luôn tâm niệm sẽ cố gắng dạy con cái theo đường hướng đó.
 
Đó chính là Ngũ thường, hay Ngũ luân[1]. Trong xã hội cách cư xử tốt nhất là "trung dung". Tuy nhiên, đến Hán nho ngũ luân được tập chung lại chỉ còn ba mối quan hệ quan trọng nhất được gọi là Tam thường hay còn gọi là Tam tòng. [/I]

Hehe, đ/c này quả là có tinh thần "chia sẻ, học hỏi" cao ngất. Lẽ ra thì tớ cũng thôi không muốn pót nữa, vì e "nhầm đề". Cơ mà, quý tính cầu thị và dù sao, chúng ta cũng đang bàn về chuyện đạo đức, chuyện dạy và học cách làm người mà mấy cái đó thì rất liên quan đến chữ nghĩa thánh hiền. Nên tớ lại đánh bạo nói thêm mấy câu:

- Thay vì "thử" xem tớ có "rành" không thì chắc đ/c đã hiểu là nên "thử" với anh bạn Gúc gồ trước. Dù sao, đấy là một tác phong khoa học, là điều mà người "quân tử" nên làm để rèn "trí" nhé! ;)

- Tuy nhiên, anh bạn Gúc gồ tham lam nhiều bí kíp quá nên cũng lắm khi hổ lốn, tả pí lù. Nếu chỉ dựa hoàn toàn vào anh ý (hoặc vào mấy vở cải lương) mà không biết gạn đục khơi trong, ắt sẽ có ngày chữ "tác" đánh chữ "tộ".

Trong cái đoạn nncuong link từ Wikipedia sang, được đ/c trích lại đó, thì không biết dẫn nguồn tác giả nào nhưng rất ẩu và thiếu chính xác. Ngũ thường không thê nào là Ngũ luân và cũng chả thấy ai nói Tam tòngTam thường hết! (Chưa kể, viết về Nho học mà tập trung đánh thành tập chung nữa, hihi).

Tạm thế nhé! :D
 
Biết đâu đó con bác lại bị khởi tố về sau này chung thân hay tử hình, vì không được dạy dỗ tốt. Khởi tố thầy cô, con cái biết thì sẽ còn ai giáo dục được nữa đâu! Giống như bạn đòi khởi tố cha mẹ khi đánh con vậy. Hãy đặt bạn vào hoàn cảnh đó

Tôi biết rằng sau khi tôi post bài này có thể bị ban nick; trường hợp xấu nhất là ban nick vĩnh viễn; nhưng dù sao tôi cũng nên phát biểu: vì không phát biểu sẽ trở thành thằng hèn!
Tôi xin phát biểu: Bác là cái thằng đầu chứa nhiều cứt nhất mà tôi gặp trên đời!
 
Tôi biết rằng sau khi tôi post bài này có thể bị ban nick; trường hợp xấu nhất là ban nick vĩnh viễn; nhưng dù sao tôi cũng nên phát biểu: vì không phát biểu sẽ trở thành thằng hèn!
Tôi xin phát biểu: Bác là cái thằng đầu chứa nhiều cứt nhất mà tôi gặp trên đời!

Trong forum này các bạn chỉ nên tranh luận,không được phép chỉ trích người khác.Nick Bảo Trân mặc dù bức xúc nhưng cũng không nên phát biểu nặng lời ,bạn đã vi phạm Nội qui và tôi rất tiếc khi phải xữ lý kỹ luật nick của bạn.
Topic này được đóng ở đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top