Mình thì thấy ngược lại ở cụ !
ý mình chủ quan dựa trên thông tin mình tiếp thu là thế, nhân topic này nên phản biện cho thêm phần sinh động, chẳng phò ai cũng chẳng chú dượng j cho lành. Thấy mấy bác thần thánh quá, e cũng ko hay!
Ok, sr cụ.
Trc khi Trump làm Tổng thống Mỹ e ko quan tâm lắm đến chíh trường Mỹ. Ko để tâm.
E có hay đọc sách của Trump nên thích phong cách ông ấy. Sau đó ổng tranh cử, thắng cử năm 2016 thì thấy hứng thú với chính trường Mỹ. Bắt đầu tìm hiểu & để tâm đến các chính sách ông ấy đưa ra.
Duy ý chí bản thân em thì ổng thua cuộc cũng chả sao, ko ảnh hưởng tới mình, nhưng cá nhân vẫn đặc biệt thích ông ấy, muốn ổng thắng cử. Và có niềm tin mà ông ấy thắng cử tiếp. Và có linh cảm là thắng cử. Nên đến bây giờ truyền thông Mỹ, quốc tế và trong nước Việt Nam luôn bảo Biden dẫn trc, ưu thế,...nhưng em lại ko nghĩ vậy.
Em có cá độ với bạn bè 2 chầu, cho tới giờ em vẫn chưa bỏ cuộc, tin tưởng, thua cũng thua trong tư thế hết mình, đẹp đẽ.
Còn những thông tin em chia sẽ không phải là cuồng muội, chỉ là thấy đó là góc nhìn đa chiều của 1 vấn đề, sự kiện để cả thê giới quan tâm, nó cũng thú vị vậy thôi.
Còn lúc nào Biden ngồi nhà Trắng, là tổng thống thứ 46, em sẽ nhận thua. Nhưng vẫn giữ sự yêu thích với Trump, cũng chẳng ghét bỏ gì Biden. Và cũng ko quan tâm đến chính trường Mỹ như trước đây. Thế thôi ạ