Bế tắc, nhờ tư vấn

hội này vui nhỉ,có nhiều Smod or Mod là sờ ri A ,hôm nào xin thọ giáo,Bạn XM có gì hú mình 1 tiếng nhé,không thì chết với mình đấy(cho bạn biết rằng 1 trong những sếp xi èn ti là anh guột mình đấy).:D :D :D
 
anh em chuẩn bị đón bác Ngan nha :)
@Xèo Mây: chừng nào có bác Ngan hú em 1 tiếng nha!
@Thongtdvib: luộc gà ăn hoài mà không nhả xương thì còn gà đâu mà ăn!!!
 
Xèo hồi này rảnh ghê ta,đi cả nhà thì lấy chiếc Vitara mà đi chỉ chiếm chỗ bằng 3 cái @ mà thôi Vitara để ngoài đường được đâu cần gửi, còn o thì mua lấy 3 cái nón bảo hiểm hiệu Honda(bỏ vừa cả 3 trong cốp @ đó) nhớ vô hãng mua cho khỏi trúng hàng nhái nhé:D

Oạch, Bác lại chọc vào nỗi đau của em. Con Vitara đi bụi rồi mấy năm nay rồi, ông anh chạy thế nào tông vào nhà người ta, bẹp dúm. Giờ thì toàn đi nhờ xe công ty :D.

@vothangdau: chưa chắc là gà đâu Dũng, khg thèm chơi với serriA nữa (vẫn cay khi mất 300k hôm thứ 5). Chỉ chờ BUIVANDUNG và Thông vịt lên để thịt thôi. :P
 
kinh nhẩy!Gà nào nhẩy?, các bạn tính rút xương,luộc hay xé phay thế.
-@ XM : đùa với bạn tí mà,làm gì rủ chiến hữu nhiều thế.
-@khanhtruong;vo_thang_dau: các bạn làm mình hoảng.Thôi em chả...:( :( :( .
 
"Gà mà kô gáy là con gà...." :D

Nghe chừng các pác nhà mình yêu thể thao thế nhỉ? :D, Vui chơi lành mạnh mà còn có thưởng nữa chứ.... haha em rất khoái vụ này....
@ X M: đi làm pác phải khiêng 3 cái nón bảo hiểm chứ đi chơi bida vừa có chỗ giữ xe vừa gửi đc nón pác nhỉ... chi bằng pác chuyển nghề thành nghề "chăn gà" bida đi thì chắc hết bế tắc đấy... :D
 
đề nghị chú Xèo ngày ngày bỏ 2k đi xe bus giống cháu,keke,to hoành tráng,dài như limo lại có tài xe riêng,tuyệt vời
 
đề nghị chú Xèo ngày ngày bỏ 2k đi xe bus giống cháu,keke,to hoành tráng,dài như limo lại có tài xe riêng,tuyệt vời

Không ổn vì làm sao đưa bé Mây đi học, còn chạy tới lui để .... wánh bida thì xe đâu mà đi :P
 
oánh bida ? vẫn xe bus,ko thì xe ôm,cổ điển chơi xích lô,tốt cho sức khỏe->>> đi bộ là tốt nhất,tiêu hóa tổt để sau trận đấu có thể uống khoảng chục chai ken->>>tốt cho cả tập luyện tửu lượng.kakaka.
 
Rồi! từ nay có cơ hội gặp XM(hay Hà Lê nhỉ:D ), các bãi xe lề đường bị dẹp,từ sáng mai có nhiệm vụ cao cả đưa vợ đi làm,xe gửi ở Q4 xa quá nên được phân thêm nhiệm mới ...khổ thế...
 
Chào cả nhà.

Hiện giờ tôi cảm thấy quá bế tắc nên mong mọi người tư vấn giúp:
- Qui định về đội nón bảo hiểm sắp thực thi, tôi đang tập dần với nó nhưng phát sinh ra vấn đề là tôi làm xây dựng (nên phải đội nón bảo hộ của công trường) và đi xe máy (đội nón bảo hiểm theo qui định), sáng thì phải đưa con đi học (thêm 1 cái nón cho bé - Chiều mẹ nó đón, lại thêm 1 cái cho vợ và cho bé). Như vậy trên xe tôi lúc nào cũng phải có 3 cái nón >>> không có đủ chỗ treo trên xe. Nếu chọn giải pháp đi xe bus bớt được 2 cái nón bảo hiểm, thì khg thể đưa con đi học bằng xe bus, nếu mua xe hơi gần cơ quan tôi không có chỗ đậu xe, đi xe máy thì chỗ giữ xe lại không nhận giữ nón bảo hiểm.


Lại thêm 1 vấn đề nữa về giữ xe: cơ quan tôi gần khu sàn giao dịch CK. Sau hôm các bãi xe bị đăng trên báo, phường đã thu hồi các giấy phép giữ xe, bây giờ chẳng biết gửi xe máy ở đâu để lên lầu làm việc >>> nản.

Bế tắc quá. Các Bác tư vấn giúp với !
- Nón làm việc của Xèo: để cơ quan.
- Nón BH của Xèo: theo xe
- Nón BH của baby: nhà- trường- nhà.
- Nón BH Xèo phu nhân: theo xe.

Ổn rồi chứ!
 
Xe cộ đã được giải quyết: Đem qua Q4, gủi bến nhà rồng tuy cuốc bộ hơi xa chút nhưng thế cũng ổn.

Vấn đề còn lại theo cha Hùng Đú cũng không được vì từ nhà chạy đến công trường lại phải ghé cơ quan > gửi xe>cuốc bộ> leo lầu 6> cuốc bộ > lấy xe> đến công trường>>>>> vừa kịp ăn trưa :(
 
- Hôm nay tới si èn ti để đón vợ ,tính chờ XM để xin thọ giáo mà chờ mãi,đến khi ông anh xuống nói Hà còn ngồi ở Cty,làm việc kinh thế bạn XM.:-))
 
- Hôm nay tới si èn ti để đón vợ ,tính chờ XM để xin thọ giáo mà chờ mãi,đến khi ông anh xuống nói Hà còn ngồi ở Cty,làm việc kinh thế bạn XM.:-))

Xèo đang cố gắng đạt danh hiệu anh hùng lao động chó và thỏ mà hahaha
 
hiện giờ môn thể thao yêu thích of mình chỉ là môn"đua ngựa" còn bi da thì không khoái lắm mặc dù chơi cũng hơi lâu lâu nhưng vẫn không có cảm giác bóng,chắc chưa gặp thầy thì phải.
 
bác cứ lên chổ Xèo chơi, chắc chắn là có thầy, nhưng học phí hơi mắc đó :D
 
Hôm nay gửi xe tuốt bên Nhà Rồng, cuốc bộ sang công ty, dùng phần mềm đếm bước chân của iphone nó đếm được 420 bước hehe
 
Hôm nay gửi xe tuốt bên Nhà Rồng, cuốc bộ sang công ty, dùng phần mềm đếm bước chân của iphone nó đếm được 420 bước hehe

Xèo đi làm mấy giờ nhỉ? cứ gửi xe bến nhà rồng đi, iem đi làm qua cho ké 420 bước chân hahaha!
 
Back
Top