Em xin có vài ý kiến thế này:
- Thi hay làm việc gì đó phải thoải mái trong tư tưởng, anh admin đã "lăn tăn" thì có lẽ không nên tham gia cho gượng ép. Bản thân anh không thoải mái rồi thì mọi việc về sau sẽ khó suôn sẻ.
- Các cuộc thi về CNTT, viễn thông trong nước ta trước giờ chưa thực chất lắm, nhiều khi thi xong rồi báo đài, các diễn đàn lại lên đài nói này nói nọ rất khó chịu.
- "Nhưng quả thực, việc lựa chọn handheld không phải do handheld đăng ký và cũng không hề nhận được lời đề nghị nào từ phía ban tổ chức một cách chính thống." ---> Đây lại là một tình tiết gây trở ngại nữa.
- Em cũng hay lên mạng xem tin tức, em không phải dân chuyên về tin học, đến giờ cũng chưa biết rõ về VMA? Liệu diễn đàn có cần quảng cáo theo hình thức đi thi không? Điều này có lẽ hơi sai lệch, nhưng bản thân em rất dị ứng với các cuộc thi nở ra quá nhiều ở nước ta hiện nay, thi thì rất nhiều nhưng hình thức thi có khi chẳng thay đổi, chất lượng đánh giá chưa biết đến đâu, chưa nói đến chuyện nhiều cuộc thi lại vận động tay trong tay ngoài chuyện hậu trường rất phức tạp.
- Admin đã có cảm giác về chuyện "mất chất", chuyện đó có phải do lượng thành viên tăng nhiều khó quản lý? Nếu vậy, sau khi đi thi chắc chắn HH được biết đến nhiều hơn, vậy liệu số thành viên nhờ đó tăng thêm có giữ được chất lượng như trước, hay lại "loãng" thêm? Thị trường ô tô từng chứng kiến sự tuyên bố vị trí số 1 của hết các cty này đến cty khác, nhưng sau khi phát triển rầm rộ lại mắc sai lầm rồi thu hồi sản phẩm, rồi cắt giảm nhân công ---> tình trạng còn bi đát hơn lúc trước. Đó là điều cần cân nhắc kĩ thi tham gia vào các cuộc thi mà bản thân em cảm thấy nó có chút nào đó mang tính chất "showbid".
- Nếu có chút thông tin nào em được biết về VMA thì hình như có vài năm mạng Mobi được bầu là mạng tốt nhất, được báo đài nói đến trong một hai ngày, ảnh hưởng tích cực hay không thì em không biết nhưng em cũng chẳng có ấn tượng gì về giải này.
- So sánh này có vẻ không hợp lý lắm nhưng em thấy các bác đứng đầu danh sách người giàu trên thị trường chứng khoán chắc chẳng bác nào thích khi tự nhiên người ta đem tên mình, số tài sản của mình phơi ra mặt báo.