• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

BÌNH LUẬN PDAVIET NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Status
Không mở trả lời sau này.
Xin mời các anh em vào đây tha hồ và spam buôn chuyện,kể nể tình cảm của mình.:D
 
Ngày ấy à, lần mà Mobifuns bị Die đó, lang thang như con thuyền không biết đi về đâu đó, hoang mang nữa, mong ngóng nữa, chẳng biết bao giờ hoạt động lại, lần nào Online cũng vào thử trang thì toàn dòng tin nhắn là Đang bảo trì gì đó mà mãi có thấy gì đâu.
Mà các bác ở Mobifuns cũng tệ thật, đáng lẽ ra khi có pdaviet thì cũng phải để dòng tin nhắn ở Mobifuns hoặc khuyến cáo sang đó chứ, làm cho em mãi mới biết - 3 tháng sau thì phải.
May mà có thằng bạn tốt - Mod AnhQuynh giới thiệu không thì chẳng biết khi nào :(
Hồi mới lên PV, hăng Post bài ở BOX PPC lắm, ngày nào cũng làm vài "trang Softs & Games", đôi lúc mải chạy theo số lượng, trình bày bài cẩu thả bị MOD nhắc nhở nhiều lắm, ông UTXD đó, nghiêm khắc lắm, sai tí là hăm dọa, nghe phát sợ :p mỗi lần nhận được tin nhắn ghi ông ấy gửi là biết ngay nhắc nhở, răn đe :(( Tức quá tôi đã sang bên GSM Post bài nhưng được vài ngày là chán bên đó. Hồi đó Mod ThaiKien giúp đỡ tôi nhiều, nhắc nhở nhẹ nhàng nghe thật dễ chịu :D
Lên PV chẳng quen ai, có biết Mod là gì đâu.
Tôi nhớ hồi tôi Post được 800 bài thì được MrTrung PM nói sẽ giới thiệu tôi lên VIP, lúc đó tôi sướng quá đi mất vì nghĩ rằng VIP là MOD cơ, ai dè không phải vậy :-/ Nhưng cũng vui lắm. Lại phấn đấu tiếp, rồi 1500 bài, tôi không nhớ ai tiến cử tôi lên Trial Mod nữa, rồi 2500 bài thì lên MOD.
Nói về mấy vụ huân chương, thật tình là thế này. Hồi đó công nhận là BQT đưa các chức vụ Trial Mod và Mod lên rất nhiều, có vẻ dễ dàng hơn là lúc tôi phấn đấu, có lẽ do yêu cầu phát triển cấp bách của diễn đàn. Vô tình 1 lần nhín thấy Longkt có cái huân chương oách quá, nghĩ mà thèm. Tôi lục tìm trong thư viện thấy có cái phần cứng là Post 1000 bài/tháng là sẽ được huân chương, vậy là tôi chiến đấu ngày đêm để dành lấy nó, và đến lúc được 1100 bài thì vẫn chưa được, chẳng hiểu sao ? Tôi đã phải gửi thư khiếu nại với MAN PhamQuang :(( thì mới được đó.
Về huân chương hạng 3. Tôi nhớ có lần Mod ThanhHa bảo tôi, cho anh mượn cái Huân chương hạng bét của em đeo cho oách, nghĩ cay quá chứ, chắc ông chơi mình :-? Vậy là phải quyết tâm đoạt cái cao hơn, lại Post, Post tiếp và nhân dịp sinh nhật PV 1 tuổi, BQT đã trao cho tôi Huân chương hạng 3 cao quý - Gửi ThanhHa : Oách chưa nào :-?? Lại nhớ anh Toàn, tôi với anh và Kojiro đã từng tranh nhau Up từng Soft mới cho Symbians, không khí làm việc cực kỳ hăng hái, nghĩ lại thấy vui :)
Cái phải kể nữa là chuyện thành lập CLB PDAVIET Hải Phòng. Tôi nhớ lúc đầu khó khăn lắm, đi Off vài buổi đầu chỉ có 5-6 thành viên thôi, thường xuyên có Tôi - Anh Hiệp - Anh Long - Cu Tuấn. Tôi nhớ 1 kỉ niệm đẹp là 4 chúng tôi đã ngồi ở vỉa hè uống nước mía và tự hỏi tại sao thành viên mãi chỉ có vậy :-?? Kỷ niệm này tôi luôn nhớ và mỗi lần đi qua chỗ đó lại nghĩ đến chuyện CLB Juventus trong phòng truyền thống có đặt trang trọng 1 chiếc ghế băng cũ - nơi đây hơn 100 năm trước những chàng thanh niên của thành phố Torino đã quyết định chọn bóng đá là CLB thể thao để phát triển, nghe to tát không :mad:)
Ah, lại còn bài thơ viết tặng PV nữa chứ, đọc cũng hay đó chứ, giờ không biết ở đâu nữa.

Thôi không viết tiếp nữa, bụng có gì tôi nói hết rồi. Tôi tự hào là 1 thành viên của PDAVIET và CLB PDAVIET Hải Phòng ! Chỉ tiếc là đến giờ này tôi vẫn chưa được tiếp kiến MAN PhamQuang lần nào thôi :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Ạc! Lại gộp sang đây nên bài của chủ Topic lại TỤT xuống dưới!=)) Chọc ghẹo tý thế thôi ngủ cái đã, mai còn tăng gia sản xuất!:)):)):))​
 
Ạc! Lại gộp sang đây nên bài của chủ Topic lại TỤT xuống dưới!=)) Chọc ghẹo tý thế thôi ngủ cái đã, mai còn tăng gia sản xuất!:)):)):))​

Tại mọi ng spam nhanh wa mà nên đành phải chịu thôi :((
 
http://pdaviet.net/showthread.php?t=36828

Gửi Phương Anh thân yêu, nhớ đưa thêm ảnh của Long vào CLB Hải Phòng nhé, không có mặt mũi đâu cả :((
 
Loa loa...Thông báo cho Man Batkid biết là PA đang giữ 1 bí mật rất quan trọng của Batkid.Nếu Batkid không chuyển 5tr PDA vào tài khoản cho PA ngay thì PA sẽ tung ảnh lên ngay.Lúc đó hối cũng không kịp. =))
 
Loa loa...Thông báo cho Man Batkid biết là PA đang giữ 1 bí mật rất quan trọng của Batkid.Nếu Batkid không chuyển 5tr PDA vào tài khoản cho PA ngay thì PA sẽ tung ảnh lên ngay.Lúc đó hối cũng không kịp. =))

Con gái làm XÃ HỘI ĐEN => TỐNG TIỀN => Ế CHỒNG!8-|8-|8-|
 
Đưa lên coi thế nào chị P.Anh ơi, biết đâu lúc đó nhiều người thích lại ủng hộ chị >= % 5tr ấy chứ...:))
 
Vài dòng gọi là "Nhật ký đời tôi" Theo a Long chơi nào:

Ngày KJR là mem của mobifuns, thành viên cấp 3 thì phải, mon men như 1 thằng lính ngẩn tò te, cũng muốn đóng góp lắm chứ mà hồi đó làm gì có điều kiện như bây giờ, làm gì có máy và cũng làm gì siêng lên net vậy.

Mobifuns chết, KJR cũng chết luôn, buồn tình lang thang đi down PM, lúc PV ra đời thì mobifuns chưa chết, vẫn "cổ hủ" đăng ký nick bên PV mà chẳng thèm post bài, vì công sức mobifuns sao mà bỏ được :D Cuối thì cũng phải bỏ. Nên mới có chuyện ngày đăng ký nick PV thì xũng cao mà post bài trong năm đó chẳng bao nhiêu :)

Lên chức VIP là từ a hung3300, lên từ box nhạc chuông mới gớm chứ, hồi đó chẳng dám mon men vào sym vì thấy sếp ko à, ngán nên chạy nhạc chuông, lên VIP thì sướng thiệt, oai ra phết. Thời gian đẩy đưa, mấy đứa bạn học đua điện thoại, nói chung cũng may là nhịn ăn nên cũng ráng 1 con gần tụi nó (3650), thế là hăng tìm tòi, chỉ biết up Pm và game thôi chứ biết gì đâu trả lời. Dạo lâu thì phải thì được ai đó đề cử lên TrialMod (lâu quá quên, hình như là a Hungpdahl), cống hiến và cống hiến. Giai đoạn này mới ghớm, làm hơn ngàn bài mà chẳng ai quan tâm. Một hôm được chú Quang chiếu có, a Kid nghe lệnh thế là PM mời làm Mod, bày đặt suy nghĩ dù thích gần chết >:) Thế là alehap lên Mod, đường đường chính chính làm Mod sym nhen. Cắm đầu mà post,số bài tăng cũng được, lúc này S60v3 bắt đầu ra, có biết gì đâu nào, up Pm bên S60 thôi, ko dám úp bên S60v3 vì có biết gì đâu, sợ có người hỏi thì không dám trả lời. Thời gian đong đưa, cũng mua được con N93, thế là qua S60v3 chơi :D Lúc này up Pm Sym sổi nổi lắm, a Long, a Hùng và KJR thi nhau post, trễ nhau 1 giây cũng phải tự xử (bao giờ cho đến ngày xưa :(). Vui ghê!

Nói chung BQT cũng cất nhắc, quan tâm nên đường quan lộ cũng được :) Lên AM, lãnh huân chương hạng 4 (tự hào lắm vì lúc đó trên 4rum số người nhận được huân chương trên đầu ngón tay, không như bây giờ). Trải qua giai đoạn chán nản nửa :( Có thể còn bồng bột nên suy nghĩ tào lao, may cũng có a e khuyến khích, không là ko có KJR như ngày nay rồi :D Quá trình lên SM như giờ lại cũng chông gai, có thể là hên cũng có thể được quan tâm :D Thực hiện yêu cầu của Sếp lớn qua cả tháng thì vui mừng đón nhận lên chức. Khỏi phải nói :D

Hiện giờ thì vẫn còn hứng thú! Đang thi đua post bài :D

Tóm lại, ảo bao giờ cũng ảo nhưng giá trị thực trong ảo vẫn tồn tại và đó là cái KJR gắng thực hiện, qua PV quen nhiều lắm, học hỏi nhiều dù chỉ là về điện thoại :D
 
Mưa buồn quá chẳng đi đâu được cả nên cũng rảnh việc post 1 bài kể lể cho anh em tham khảo 1 chút :D

Lý do mình gia nhập PV thì rất buồn cười (chỉ vì ham vui) :D.Thời điểm đó suốt ngày được Kangmin kể về PDA rồi cho xem ảnh đi off của các anh em Hà Nội và bắt đi off cùng nhưng khổ thân mình có biết gì về điện thoại đâu mà đi.Nên nhất quyết là không bao giờ đi cùng cả.Mãi cho đến hôm đi ăn sinh nhật hụt anh Nam thì mình thấy vui thật.Và cũng được Minh giới thiệu cho mấy anh em trên PV để làm quen nên càng tò mò về PDA nhiều hơn.Nên nhất quyết bảo Minh đăng ký cho 1 cái nick.Ngày đầu vào PV mình bỡ ngỡ thật chẳng biết post bài ở đâu cả (vì đây là diễn đàn đầu tiên mình tham gia).Rồi tham gia nhiệt tình nhất vào khu "Hoạt động vui chơi có thưởng" để kiếm thật nhiều PVD để mua điện thoại xịn đi khoe với mọi người.=))

3 tháng sau mình được lên làm VIP với lý do rất đơn giản đó là mình đi dự Ngày thành lập CLBPDAVIET Hà Nội.=)) Lên làm VIP mọi người bảo thích hơn là làm mem nhưng mình thì chẳng thấy khác nhau gì cả.Mình chỉ thấy thích nhất là mình có nhiều Vertu và PVD nhất thôi.:)).Mà bật mí với mọi người là PVD của mình đều hợp pháp hóa hết đấy nhé :D

Rồi mãi đến tháng 5 năm nay sau khi post hơn 2000 bài /1 tháng và là VIP tham gia năng nổ nhất của Box8 và được anh Trường đề cử nên mình đã được lên làm TM cùng anh Trường phụ trách Box8 :D.Hôm đó anh Trường gọi điện chúc mừng lên chức và được đeo huy chương nữa chứ.Mình ngạc nhiên lắm cứ tưởng anh Trường trêu nên vội vã chạy vô 1 CH Internet ở Móng Cái để xem luôn.Ai dè đó là sự thật =)).Sướng quá :)).Làm TM được lĩnh lương ;;) nhưng trách nhiệm cũng nhiều hơn.:(

Tháng 5 cũng là tháng sinh nhật bác Hồ nên anh Trường đã tạo topic để mọi người vào post bài về bác Hồ.Tùng (salemgtvt84) post 1 link video về bác Hồ rất ý nghĩa.Mình bảo với Tùng sao chị em mình không rủ mọi người ghi đĩa và tặng anh em PV có phải ý nghĩa hơn không nhỉ.Tụ tập cuối cùng 5 anh em (anh Trường,anh Nho,anh Ngọc,mình và Tùng)cùng nhau góp sức lại hoàn thành đĩa VCD "HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI".Và quyên góp được 1 số tiền nho nhỏ vào quỹ PDAVIET.:D.

Và cũng anh Trường 1 lần nữa lại đề cử mình lên làm MOD 1 mình phụ trách box8 :D.Thanks anh Trường rất nhiều không có anh động viên và giúp đỡ chắc chắn em không nhanh được làm MOD như thế này.:p

Cảm ơn chú Quang người đã sáng lập lên PV.Nhờ có chú mà chúng cháu đã tìm thấy những người anh em và bạn bè tuy chưa lần nào gặp nhau ngoài đời cả nhưng giờ đã là anh em tốt của nhau :D.
 
Vài dòng gọi là "Nhật ký đời tôi" Theo a Long chơi nào:

Ngày KJR là mem của mobifuns, thành viên cấp 3 thì phải, mon men như 1 thằng lính ngẩn tò te, cũng muốn đóng góp lắm chứ mà hồi đó làm gì có điều kiện như bây giờ, làm gì có máy và cũng làm gì siêng lên net vậy.

Mobifuns chết, KJR cũng chết luôn, buồn tình kang thang đi down PM, lúc PV ra đời thì mobifuns chưa chết, vẫn "cổ hủ" đăng ký nick bên PV mà chẳng thèm post bài, vì công sức mobifuns sao mà bỏ được :D Cuối thì cũng phải bỏ. Nên mới có chuyện ngày đăng ký nick PV thì xũng cao mà post bài trong năm đó chẳng bao nhiêu :)

Lên chức VIP là từ a hung3300, lên từ box nhạc chuông mới gớm chứ, hồi đó chẳng dám mon men vào sym vì thấy sếp ko à, ngán nên chạy nhạc chuông, lên VIP thì sướng thiệt, oai ra phết. Thời gian đẩy đưa, mấy đứa bạn học đua điện thoại, nói chung cũng may là nhịn ăn nên cũng ráng 1 con gần tụi nó, thế là hăng tìm tòi, chỉ biết up Pm và game thôi chứ biết gì đâu trả lời. Dạo lâu thì phải thì được ai đó đề cử lên TrialMod (lâu quá quên, hình như là a Hungpdahl), cống hiến và cống hiến. Giai đoạn này mới ghớm, làm hơn ngàn bài mà chẳng ai quan tâm. Một hôm được chú Quang chiếu có, a Kid nghe lệnh thế là PM mời làm Mod, bày đặt suy nghĩ dù thích gần chết >:) Thế là alehap lên Mod, đường đường chính chính làm Mod sym nhen. Cắm đầu mà post,số bài tăng cũng được, lúc này S60v3 bắt đầu ra, có biết gì đâu nào, up Pm bên S60 thôi, ko dám úp bên S60v3 vì có biết gì đâu, sợ có người hỏi thì không dám trả lời. Thời gian đong đưa, cũng mua được con N93, thế là qua S60v3 chơi :D Lúc này up Pm Sum sổi nổi lắm, a Long, a Hùng và KJR thỉ nhau post, trễ nhau 1 giây cũng phải tự xử (bao giờ cho đến ngày xưa :(). Vui ghê!

Nói chung BQT cũng cất nhắc, quan tâm nên đường quan lộ cũng được :) Lên AM, lãnh huân chương hạng 4 (tự hào lắm vì lúc đó trên 4rum số người nhận được huân chương trên đầu ngón tay, không như bây giờ). Trải qua giai đoạn chán nản nửa :( CÓ thể còn bồng bột nên suy nghĩ tào lao, may cũng có a e khuyến khích, không là ko có KJR như ngày nay rời :D Quá trình lên SM như giờ lại cũng chông gai, có thể là hên cũng có thể được quan tâm :D Thực hiện yêu cầu của Sếp lớn qua cả tháng thì vui mừng đón nhận lên chức. Khỏi phải nói :D

Hiện giờ thì vẫn còn hứng thú! Đang thi đua post bài :D

Tóm lại, ảo bao giờ cũng ảo nhưng giá trị thực trong ảo vẫn tồn tại và đó là cái KJR gắng thực hiện, qua PV quen nhiều lắm, học hỏi nhiều dù chỉ là về điện thoại :D

Vui khi đọc những dòng tin nhắn thẳng thắn, trung thực thế này, giúp nhớ về những kỷ niệm đẹp ngày nào :) Anh em nào chưa Post thì làm 1 bài đi nhé để mọi người ôn lại kỷ niệm cũ ;;)
 
Kể ra mình vẫn còn quá lạc hậu,không hiểu tại sao? gần 1 năm tham gia PV mà giờ mới biết chỗ này, nếu không có "cái thằng mà hồi lâu mình muốn chém" thì cũng không biết khi nào mới tới đây. Hôm nào mát mẻ mình cũng phải làm một bài thật chất phát 100% sự thật, để anh em đọc cho biết,mình đến với PV bây giờ thấy là quá muộn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top