Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Chủ Nhật tới lúc nào rảnh bác qua em, em tặng cháu cây bút Trường Sa đã mài ngòi cho cháu viết.
Trường Sa anh viết có thấy hiện tượng ộc mực không anh? Em cho cây đó vô cặp, cuối ngày về đã thấy mực bắn đầy nắp rồi :(
 
Ộc mực là do nguyên nhân gì các bác nhỉ? Em có 1 cây bút vintage lâu không viết hôm nọ bơm mực vào định viết nhưng mở ra thấy mực đầy nắp lại thôi. Có chữa được không các bác?
 
Trường Sa anh viết có thấy hiện tượng ộc mực không anh? Em cho cây đó vô cặp, cuối ngày về đã thấy mực bắn đầy nắp rồi :(


Thế à, chắc do cây đấy bị dính lỗi thôi.

Ộc mực thường nguyên nhân là do ngòi và feed không ôm sát vào nhau, khắc phục thường bằng cách rút ra vệ sinh lại kỹ càng sau đó lắp lại và ngâm đầu bút vào nước nóng khoảng 85 độ từ 2 - 5 phút.
 
Hàng tàu nhái bác ah. Mà hàng này còn là hàng địa phương chứ khôn phải hàng trung ương. :D

phục cụ

Heeeee, bộ trưởng công thương hiện nay là con em cán bộ Hồng Hà đấy, nhưng................!

em cũng có chung băn khoăn về khoảng này. Trước ông cụ nhà em cũng làm " Ô Tê ca" , hình như là kiểm kê chất lượng thì phải. Em có hỏi là sao Vn không đầu tư sản xuất vào hẳn cái phân khúc" sang chảnh" cho mấy cụ nhà mình đi công tác xài thì có phải quảng bá tốt hơn không? thì thấy bố em thở dài...:D em đoán chắc làm xong cái giá nó khủng khiếp lắm đúng không ạ?
 
Hình như các hãng bút cũng đa phần đều dùng của 1 hãng tên gọi là Bock thì phải. Giống như kính mắt có hàng ngàn nhãn hiệu nhưng đều mua phôi kính của 1 hãng Exotica. Theo em thì giai đoạn đầu chưa sản xuất được thì nên tập trung vào design 1 mẫu bút duy nhất và tập trung vào sự khác biệt ví dụ như đặt tên là Trường Sa, Hoàng Sa... Khi có nhiều người dùng ta mới nội địa hóa dần dần.
 
Hình như các hãng bút cũng đa phần đều dùng của 1 hãng tên gọi là Bock thì phải. Giống như kính mắt có hàng ngàn nhãn hiệu nhưng đều mua phôi kính của 1 hãng Exotica. Theo em thì giai đoạn đầu chưa sản xuất được thì nên tập trung vào design 1 mẫu bút duy nhất và tập trung vào sự khác biệt ví dụ như đặt tên là Trường Sa, Hoàng Sa... Khi có nhiều người dùng ta mới nội địa hóa dần dần.


Thật ra thì sản xuất 1 cây bút từ A-Z đối với công nghệ hiện nay hoàn toàn không khó bác ạ. Nhưng như dân đi bụi có câu: Đường đi không khó chỉ sợ lòng người khó núi sông! :mad:
 
Chào thứ 6 các bác,
Hôm qua em đã nhận được set Helitz Calligraphy và sau một ngày triển bút đến rã cả tay, em có nhận xét sơ bộ như sau:
20130725_181228.jpg

Set Helitz Calligraphy gồm 1 thân bút, 03 đầu cỡ 1.1, 1.5 và 2.3 và 03 tube mực.​
20130725_180219.jpg

Tổng thể bút khi lắp lên dài khoảng 18cm - thiết kế thân thuôn nhỏ về đuôi giống cọ vẽ hoặc kiểu bút chấm mực học sinh ngày xưa.
20130725_181219.jpg
Cận cảnh thêm các đầu bút
Em đã lắp ngòi 1.1 và triển bài Forget me not - một bài thơ tiếng Anh được đăng trên HHT đã lâu lắm rồi, xôn xao một thời. Cảm nhận rằng bút được thiết kế bằng nhựa hoàn toàn nên cảm giác hơi hàng mã ( NS Quốc Bảo cũng nhận xét về Manuscript Calligraphy như vậy). Ngòi bút cũng hơi cứng và thiết kế khiến người viết dễ mỏi (cũng có thể do em mới viết nên chưa thần).​

Em cũng đã cầm Pelikan Script rồi, nhìn chung là có vẻ ổn hơn Helitz một chút nhưng đắt gấp 1,5 lần. Tuy vậy giá 120k cho Pelikan Script là cũng khá OK rồi.​
Tóm lại, cũng không thể trông chờ gì hơn với giá tiền là 80k (loại 1 ngòi 2.3) hoặc 125k (cho loại 03 ngòi).​
Sơ bộ như vậy, em sẽ update thêm thông tin trong khi sử dụng!​
Ảnh chụp bằng Galaxy Tab nên lởm quá, khi nào em kiếm được bút xịn sẽ dùng DSLR chụp đặc tả mới đã các bác ạ!

Chúc vui các bác!​
 
Em nhìn trang giấy thấy có vẻ mực viết hơi khô thì phải. Không biết có phải như vậy không ạ? bác PreliminaryMAC.
Mình viết thử trên quyển sổ lởm của công ty, giấy rất gai và khô nên bác mới thấy vậy
Mực thì là của Schneider Đức nhưng nhạt quá, có vẻ bay màu nhanh.
Để mình từ từ thẩm sang các dòng mực khác như Waterman South Sea Blue > Iroshizuku (Huyền bí Nhật Bản) > J.Hebin(Lãng mạn nước Pháp)
Chà chà, đi du lịch,
ngồi quán ngắm mưa ở Nhật với Iroshizuku

chụp nắng ở Pháp với J.Hebin
thì ............tuyệt , tuyệt..... phê nòi các bác ạ......
 
Mình viết thử trên quyển sổ lởm của công ty, giấy rất gai và khô nên bác mới thấy vậy
Mực thì là của Schneider Đức nhưng nhạt quá, có vẻ bay màu nhanh.
Để mình từ từ thẩm sang các dòng mực khác như Waterman South Sea Blue > Iroshizuku (Huyền bí Nhật Bản) > J.Hebin(Lãng mạn nước Pháp)
Chà chà, đi du lịch,
ngồi quán ngắm mưa ở Nhật với Iroshizuku

chụp nắng ở Pháp với J.Hebin
thì ............tuyệt , tuyệt..... phê nòi các bác ạ......
Bác ... Kiến già viết đẹp và lãng mạn quá , đúng là vô tay cao thủ thì kiếm gỗ cũng thành bảo kiếm :)
 
Trưa nay mình không ngủ mà lọ mọ vào FPN thử tìm cách đăng ký và post bài xem thế nào ..;)! Mục đích cũng chỉ là xem và học hỏi từ các bậc cao nhân trên thế giới, trước nay mình chỉ vào tham khảo sơ sơ, bây giờ nhìn kỹ lại quả thật FPN kinh khủng thật ...:)

Với vốn tiếng Anh lõm bõm như mình đúng là khó khăn khi dạo chơi trên FPN, thôi thì mình cố gắng hết sức xem có gì hay hay thì gom góp về chia sẻ cùng anh em HHVN. Nếu anh em có thời gian cũng nên xem qua và tham khảo, đủ thứ ăn chơi từ bình dân đến cao cấp đều xuất hiện tại đây ...:D
http://www.fountainpennetwork.com/f...2-show-everyone-your-pens/page-3#entry2734902
 
Em thì biết trang này cũng lâu rồi, nhưng cũng mới đăng ký thành viên được vài tháng:D Quả thật là khá nhiều cái bổ ích!!!
 
Các bác khoe bút với mực ghê quá, làm em lại bức xúc. Thôi thì em đem bộ đôi lừng danh 1 thủa của dòng bút phổ thông Hồng Hà ra khoe vậy.

Chắc các bác ít nhiều đều biết câu thơ ngày xưa bộ đội Cụ Hồ hay dùng:

Mực Cửu Long tô dòng chữ thắm
Bút Trường Sơn gửi gắm tình thương
Vâng, em xin giới thiệu 2 cây bút: Trường Sơn và Cửu Long của những năm 197x.​
994878_615099305187212_310404997_n.jpg
1017189_615099308520545_692779614_n.jpg
1094974_615099421853867_2098767399_n.jpg
1098391_615099428520533_899289171_n.jpg
1012625_615099431853866_242546629_n.jpg
548926_615099485187194_338373900_n.jpg
1012894_615099538520522_977237942_n.jpg
Cửu Long là cây có màu mực xanh Cửu Long, cài bút màu vàng​
Trường Sơn là cây có màu bộ đội, cài bút màu trắng.​
 
các bác khoe hàng rần rần quá làm em cũng nổi máu bon chen theo. Khoe với các bác cặp đôi hoàn cảnh của em,chiều hôm qua rảnh việc nên lôi ra chụp lại
Đây là sản phẩm hợp tác giữa chị thợ thêu tay và anh thợ bạc.Em nhờ mấy ảnh chỉ làm dùm em.
Thân bút bọc nhung màu nâu có thêu nổi hình con chuồn chuồn
Nắp bút và các chi tiết khác đều được đúc lại bằng đồng và làm cũ hay nói cách khác là hàng vintage giả bộ ạh. hihii
mời các bác nghía qua chân dung các em

http://www.flickr.com/photos/82360973@N08/9419526679/
đây nữa ạ

http://www.flickr.com/photos/82360973@N08/9422290344/
 
Back
Top