Em mà chụp bút là em cứ thích chụp rõ lồ lộ hết cơ ạ![]()
chú ở bên Tây nên chỉ thích kiểu Trăm Phần Trăm
anh ở Ta, lại có tuổi nên thỉ thích kiểu "50-50, Ngây Thơ" hay "Chờ Đợi Trong Cơn Mưa" thôi
Em mà chụp bút là em cứ thích chụp rõ lồ lộ hết cơ ạ![]()
Vay la ... Kiến Trùm rùii k ka , em là kiến thợ nên càyTớ chỉ chém gió, render tay và chỉ tay năm ngón thôi.
3D đã có các Kiến khác lo.![]()
Vay la ... Kiến Trùm rùii k ka , em là kiến thợ nên cày![]()
Thời buổi xd trái gió giở giời có khác, kiến chúa kiến thợ bò đầy trên này các bác nhỉ?![]()
Óe, vậy ong và kiến chắc không xâm phạm gì đến nhau, các bác nhớ nhẹ tay cho em nhé, em cũng ong thợ thôi ah![]()
Bác đừng giận nha. Em đùa vậy vì em cũng là kiến thợ nhưng dạo này có tuổi, mắt mờ tay chậm chả ai thuê, lờ vờ trên này tìm chút vui nhỏ nhoi qua ngày đoạn tháng vậy.Đấy, y rằng bị chém ngay![]()
CADman: Còn một anh Kiến chúa ở Vũng Tàu dạo này ít xuất hiện nhỉ ..
Anh em nhà Kiến vẽ tay bằng bút máy rất đẹp, mình thì không có hoa tay nên ganh tị quá ...
Bác đừng giận nha. Em đùa vậy vì em cũng là kiến thợ nhưng dạo này có tuổi, mắt mờ tay chậm chả ai thuê, lờ vờ trên này tìm chút vui nhỏ nhoi qua ngày đoạn tháng vậy.![]()
Bác không nghe ông bà mình có câu..." Đông như kiến" ahtrên này kiến đông như quân nguyên vậy![]()
bác cũng là Kiến ah, hicc, chắc Kiến gần chúaBác đừng giận nha. Em đùa vậy vì em cũng là kiến thợ nhưng dạo này có tuổi, mắt mờ tay chậm chả ai thuê, lờ vờ trên này tìm chút vui nhỏ nhoi qua ngày đoạn tháng vậy.![]()
Nói là biết thì thú thực em không dám nghĩ mình biết, chỉ vì quá đam mê nên cũng có tìm hiểu chút ít, vẫn trong quá trình học tới đâu biết tới đó thôi bác.bác cũng là Kiến ah, hicc, chắc Kiến gần chúa, bác là dân ngoại đạo mà biết cả tiếng Trung lẫn thư pháp Hán thì bái phục bác, dân ngoại ngữ trong ngành còn nhiều người viết chưa ra hồn, mà bác lại còn viết đẹp nữa thì đúng là bội phục.
Thư pháp la-tinh thì nhiều bác Kiến biết, cái này em không ngạc nhiên lắm, viết đẹp tới đâu và tới độ nào thôi ah, vì lý do là nhiều bác tập được và viết thành công, rất đẹp nữa là đằng khác, từ đó nên em suy ra vậy, còn cái gì cũng phải dụng công và đam mê hết.
Băng dày 3 thước đâu chỉ do 1 ngày lạnh, các bác nhỉ.
Nhìn các bác em lại tiếp tục phấn đấu và cố gắng hicc
Thật ra đối riêng bản thân em thì thấy câu này của bác thật hay, nếu nhìn vào 1 thứ với nhận thức đã biết thì đã có thành kiến với nó và không tiến xa được, mọi thứ đều phải nhìn nó mới mẻ như lần đầu tiên, không có gì cả, cảm xúc lúc đó giống như thấy 1 thứ vừa háo hức, vừa tò mò, vừa hứng thú thì mới tiến xa được, như thế chỉ có 1 cách nhìn, đó là không nghĩ mình biết gì cả, càng không biết thì càng hay ah.Nói là biết thì thú thực em không dám nghĩ mình biết, chỉ vì quá đam mê nên cũng có tìm hiểu chút ít, vẫn trong quá trình học tới đâu biết tới đó thôi bác.
Khổ nỗi vì là ngoại đạo nên 'thư' cũng chả đến đâu, 'pháp' thì lại càng phải dụng công hơn nữa.









Sao em nhìn màu blue gì mà giống black thế bác hijack911Montblanc midnight blue, Montblanc Starwalker ngòi F
Sao em nhìn màu blue gì mà giống black thế bác hijack911
Chà, nhìn hơi giống Pilot xanh đen quá, bác viết xong để bao nhiêu lâu thì nhúng nước ah.
Bác đã thử cái nào để 1 thời gian rồi bỏ vô nước chưa ah.
Mới cả theo em nên test theo kiểu nhiều tờ giấy đè lên nhau để xem nó có bị in lẫn sang các trang bên cạnh không, vì không tờ giấy nào tồn tại 1 mình khi bị dính nước cả ah![]()