Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Em vừa kiếm được bộ ngòi về ngắm nghía, mổ xẻ

1959333_10152260495312593_626589041_n.jpg
1975250_10152260495212593_2123933744_n.jpg
hì hì, cái này mua được là một chuyện, mà quan trọng nhất là phải có xưởng để chế tác được như anh Dũng cơ.

anh em dạo này chuyển từ show hàng tập thể sang chơi cả bộ rồi.

để hôm nào nắng đẹp, em mang mấy bộ ra khoe tí:D
 
hàng đẹp quá! em thì thích cả 2! mỗi cây mỗi vẻ nhưng mình thích cây St peterburg hơn!
 
hôm nay nông nhàn không di cày nên tranh thủ chụp vài tấm hình giới thiệu với các bác mấy em chân dài vừa về đội của em

Dupont ST. PETERSBURG limited edition No 004/300

vs với đàn anh Chairman Chinase Lacquer Jumbo Size
Ngưỡng mộ bác quá! Với em không chỉ là những cây bút, đó là những kiệt tác!Có dịp vô Sài gòn chắc mời bác ly cà phê để được sờ mấy em chân dài trong bộ sưu tập của bác!:p
 
Lịu đạn. Thấy các Bác show hàng mà giận sao mình nghèo thế.
Xem 1 hồi muốn thoát handheld không hà.:(
 
Em thì ngưỡng mội tài viết chữ của bác và mấy bác trên này quá, em thì thích sưu tầm bút đẹp chứ không có khả năng viết như mấy bác trên này :))
@ Có dip vào SG thì bác cứ call em nhé
 
Mình có cây bút mới chưa đụng vào mực nhưng nó lạ quá mà mình cũng không rành về bút nên chịu, cụ thể là nhìn bề ngoài có thể nhận thấy hình dáng bề giống như cây Hero nhưng cái gài lại làm bằng kim loại đặc chứ không phải tôn mỏng dập như ở cây Hero nắp bằng nhôm màu xám bạc thoạt nhìn trông như nhựa, mở ra ngòi cũng như cây Hero, bộ phận hút mực không giống như cây Hero mà dùng kiểu converter, toàn thân không có một chữ nào chỉ có trên đỉnh nắp bút khắc ký hiệu như chữ R ngược, tối về chụp ảnh trình các bác xem dư nào :D
 
Mình đã chụp hình cây bút này gửi lên để các bác coi thử nó là bút gì, ngòi của nó giống như của Hero nhưng lộ nhiều ra ngoài hơn, ngòi
IMG_0617A.jpg
IMG_0625A.jpg
IMG_0624A.jpg
IMG_0619A.jpg
có hạt lớn hơn so với ngòi của Hero, chỉ có mỗi một cái logo in ở trên cùng của nắp bút như hình cuối cùng ngoài ra không có một chữ nào khác em soi hết các kiểu rồi ah :) , các bác xem rồi cho ý kiến nhé , cảm ơn các bác
 
e mua về ngắm ấy ah:D, e ko biết "múa bút" đâu
Ngắm được trình còn cao hơn viết ý ah. Ví dụ Hoài Thanh Hoài Chân viết nào có nổi tiếng, chỉ nhờ quyển chê người khác ( Thi nhân Việt Nam mà trở nên nổi tiếng ). Tiếp theo là Khổng Minh, cái ông Đông cũng như Hè cũng nào cũng phe phẩy cái quạt, có chân không chịu đi lại cứ thích ngồi xe đẩy có biết tý võ vẽ nào đâu. Ngồi trong trướng phẩy quạt đuổi ruồi, nướng quân mà đại tướng lẫn danh tướng chạy theo không kịp. Giỏi võ như Quan Công, Triệu Tử Long, Trương Phi thì cũng chỉ như Thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Thế nên bác ngắm được thấy nghệ thuật và thích nó, điều đó đáng quý rồi ah. Ai bảo cứ phải viết đẹp chữ mới có thể thưởng thức cái đẹp của nghệ thuật:D
 
Back
Top