Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Em cũng ham vui
image.jpg
 
Bác nào rành cho em biết cây màu xanh tên gì, em không biết nhưng kết nó vì viết rất chắc tay
10550957_1494617290777830_9068158701757184198_n.jpg
Kiều trang trí chấm chấm này thì em ngờ ngợ là của Faber Castell, vừa thử google "Faber Castell ballpoint pen" thì hóa ra là đúng. Tên đầy đủ là Faber Castell Grip 2011 nhé bác.
2011bpimg1.jpg

P.S: Cây bút bi Lamy ngoài cùng bên trái là màu cam hả bác?
 
Kiều trang trí chấm chấm này thì em ngờ ngợ là của Faber Castell, vừa thử google "Faber Castell ballpoint pen" thì hóa ra là đúng. Tên đầy đủ là Faber Castell Grip 2011 nhé bác.
2011bpimg1.jpg

P.S: Cây bút bi Lamy ngoài cùng bên trái là màu cam hả bác?

Cả hai cây Trắng và Cam đều là của Lamy. Còn cây màu xanh chấm bi, mình cứ tưởng dòng chữ đó là tên một nhãn hiệu gì gì đó vì chưa nghe danh bao giờ.
 
Cả hai cây Trắng và Cam đều là của Lamy. Còn cây màu xanh chấm bi, mình cứ tưởng dòng chữ đó là tên một nhãn hiệu gì gì đó vì chưa nghe danh bao giờ.

Faber Castell là hãng sản xuất bút chì, chì màu lâu đời nhất thế giới đó bác ạ. Ngoài ra thì các dòng bút máy, bút bi của họ chất lượng cũng đều rất tốt, đặc biệt là dòng cao cấp Graf von Faber Castell. Phong cách của hãng rất đặc trưng, tinh tế và đơn giản, mỗi tội là cái tên dài ngoằng, đúng là tụi quý tộc châu Âu (nhà Castell) :D
 
Sau một thời gian đeo đuổi, cưa cẩm mãi cuối cùng cũng cưới được "em ấy". Lòng phấn khởi quá nên đem lên đây khoe với các bác luôn ạ. Chân "em" ngắn ngủn, thân lại mập ù, mặt thì dài thuột, thế mà biết bao kẻ theo đuổi. "Em" mang họ Pilot, tên thường gọi là ... M90. Chân dung em đây ạ:

Còn nguyên "áo quần" ...


Lột đồ em ra....




Tên em được khắc trên đầu:


Chân em ngắn ngủn mà nhìn yêu quá đi mất:



Em có "mật danh" M-309
 
Em M 309 đẹp theo kiểu Nhật bác nhỉ :cool: , mình vẫn chưa làm quen với bút dạng ngòi liền như kiểu em này :p
 
Em M 309 đẹp theo kiểu Nhật bác nhỉ :cool: , mình vẫn chưa làm quen với bút dạng ngòi liền như kiểu em này :p
Bác Trung đã trả lời hộ em rồi (cảm ơn bác nhé :)).
Ngòi liền kể ra cũng chỉ một số người thích thôi ạ. Em thì càng ngắm càng thích mấy "em" này, mỗi tội phải nâng niu như trứng, sơ ý mà làm hư ngòi thì coi như "xong phim" :D
Dự định trong mấy ngày tới em sẽ tiễn bớt một em chân dài Murex để trả nợ cho em chân ngắn này :(
 
LE từ 2008-2009 thì bây giờ chịu chi cũng chưa chắc mua được các bác nhỉ. Bút này nặng không bác Hùng ?
 
LE từ 2008-2009 thì bây giờ chịu chi cũng chưa chắc mua được các bác nhỉ. Bút này nặng không bác Hùng ?
Nặng hơn Myu 701 một chút ạ. Mà với sở thích cầm bút nặng tay của bác chắc phải cỡ Visconti Homo Sapiens mới xứng nhỉ?
 
Nặng hơn Myu 701 một chút ạ. Mà với sở thích cầm bút nặng tay của bác chắc phải cỡ Visconti Homo Sapiens mới xứng nhỉ?
Homo Sapiens cao quá bác ạ mà review cũng không tốt. Hôm trước có em gái Hà Nội bán cho cây Pilot custom 823 giá vừa phải. Cây này viết cắm nắp đằng sau thì đủ nặng rồi :D
 
Back
Top