ĐỢI BÚT .
Kính quý anh chị em của trang nhà .
Tôi ở vùng quê nên không thuận tiện việc giao dịch , cũng may nhờ cái máy tính và hệ thống bưu chính và những dịch vụ chuyển phát nhanh rất tận tâm, có trách nhiệm nên việc mua bán, nhất là khi đã “ kết model “ với một cây bút, lọ mực, quyển sổ mình yêu thích mà xét “ngân sách” hợp khả năng rồi là coi như đã yên tâm biến giấc mơ thành hiện thực , chắc các bạn đã từng mê và quyết với long mình là: không thể hoãn lại cái sự sung sướng này được . Vấn đề kế tiếp là đi chuyển tiền , từ nhà tôi ra ngân hàng AGB của huyện là 5km , có thể đạp “xế điếc” ngắm cảnh và thể dục dưỡng sinh luôn cũng một công đôi việc , khấm khá rủng rỉnh thì ghé hiệu phở huyện làm bát phở bò bù đắp lại số calori đã tiêu hao .
Gửi tiền xong là bắt đầu chờ đợi các bạn ạ , cảm giác lâng lâng, sung sướng lắm , không biết các bạn hẹn hò thì nỗi chờ đợi nó “dư lào” chứ còn tôi thì cứ là hồi hộp nhất là khi vài ngày qua đi mà thoáng thấy cô phát chuyển của bưu điện là tim đập rộn ràng, ui chao cô ấy qua rồi tim mới yên bình , cứ thế cho tới cái ngày cô bưu điện gõ cửa thì tôi sướng lắm , cái bút trong tay chờ sẵn để ký sổ nhận hàng , trước khi tập tò chơi bút thì tôi vẫn ký bằng bút của cô ấy , cái bút bi loại rẻ nhất nước ấy mà , nay tôi thủ cây bút máy ký cho oai vì nếu không có dịp này thì có bao giờ tôi được ký đâu , à chỉ có khi dự đám cưới , chỗ cái bàn tiếp tân có cái hộp tiền hình trái tim , sau khi ( hoặc trước khi ) bỏ phong bì thì được ký , từ ngày mê bút khi dự đám cưới tôi luôn đem bút máy của mình theo và ký cho nó “oách” như lão nghị Hách he he.
Nhân ngày tết trung thu “lên” vài dòng này chúc các bạn thưởng trăng , vui với bút ,tôi là lính mới , mua 3 cây bút , viết cho vui , tìm lại cái thú của BÚT, MỰC, GIẤY nên chưa thể nào “ rì viu “ bất cứ loại bút viết nào được , nên mong anh chị em mình thong cảm .
Thân mến .