Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Xét cho cùng thì nó cũng là đam mê thôi bác ạ. Cuộc sống không có ước mơ, không có đam mê thì vô vị, mà có ước mơ, mà sức mình có thể đạt được ước mơ đó mà không làm thì nhấp nhổm không yên. Em thấy nhờ đó mà mình có nhiều động lực để kiếm tiền hơn.

Các bác ở đây có thể có rất nhiều bút, chắc cũng chỉ dùng 1 đến 2 cây thường xuyên thôi, nhưng em dám chắc trong các bác không ai để con cái hay gia đình mình bớt đi miếng cơm miếng thịt để các bác ấy lao vào cuộc chơi bút.

Vâng ! Đúng là phải có đam mê và đó là động lực thúc đẩy cho ta tiến bước . Và cũng thật là chưa có vợ con bác nào phải bớt đi miếng cơm , manh áo vì thú chơi của chúng ta ở đây . Nhưng ý em ở đây là liệu cơm gắp mắm ,sao cho khỏi day dứt với trách nhiệm của mình . Vì rõ ràng là nếu không có những khoản chi tiêu vào đam mê , thì vợ con chúng ta còn được hơn thế nữa ạ . Đây là quan điểm riêng trong hoàn cảnh riêng của em thôi ạ !
 
Vâng ! Đúng là phải có đam mê và đó là động lực thúc đẩy cho ta tiến bước . Và cũng thật là chưa có vợ con bác nào phải bớt đi miếng cơm , manh áo vì thú chơi của chúng ta ở đây . Nhưng ý em ở đây là liệu cơm gắp mắm ,sao cho khỏi day dứt với trách nhiệm của mình . Vì rõ ràng là nếu không có những khoản chi tiêu vào đam mê , thì vợ con chúng ta còn được hơn thế nữa ạ . Đây là quan điểm riêng trong hoàn cảnh riêng của em thôi ạ !
Vâng, em hiểu quan điểm của bác và cũng có suy nghĩ tương tự như bác. Nhưng biết đâu, trong lúc ta kìm nén ước mơ thì vợ chúng ta cũng có những đam mê khác tốn kém mà chúng ta không biết :D. Cuộc sống vô cùng lắm...
 
em thì nghĩ là đó là 2 câu chuyện khác nhau. Chẳng nhẽ mua bút lại ảnh hưởng đến sữa của con?
có khác chỉ là không quy ra bút thì quy ra "sổ" hay " cây" thôi.:D. mà với em thì mấy cái kia kém hấp dẫn hơn nhiều, có khi còn lỗ
 
Vâng ! Đúng là phải có đam mê và đó là động lực thúc đẩy cho ta tiến bước . Và cũng thật là chưa có vợ con bác nào phải bớt đi miếng cơm , manh áo vì thú chơi của chúng ta ở đây . Nhưng ý em ở đây là liệu cơm gắp mắm ,sao cho khỏi day dứt với trách nhiệm của mình . Vì rõ ràng là nếu không có những khoản chi tiêu vào đam mê , thì vợ con chúng ta còn được hơn thế nữa ạ . Đây là quan điểm riêng trong hoàn cảnh riêng của em thôi ạ !

Bác luôn luôn đúng theo quan điểm của bác. :D
Quan điểm của em khác tý:
Có thể con em bớt đi 1 tý về miếng cơm manh áo trong thời điểm hiện tại nhưng những cái đam mê của em lại giúp cho chúng nó được nhiều hơn về mặt kiến thức trong lĩnh vực mà em đam mê. Ở khía cạnh khác, theo thời gian thì những đồ vật được cha nó sưu tầm ở đây là những cây bút, nó cũng vẫn còn nguyên giá trị vật chất (biết đâu đấy theo thời gian nó còn tăng lên vài lần :D)
 
Bác luôn luôn đúng theo quan điểm của bác. :D
Quan điểm của em khác tý:
Có thể con em bớt đi 1 tý về miếng cơm manh áo trong thời điểm hiện tại nhưng những cái đam mê của em lại giúp cho chúng nó được nhiều hơn về mặt kiến thức trong lĩnh vực mà em đam mê. Ở khía cạnh khác, theo thời gian thì những đồ vật được cha nó sưu tầm ở đây là những cây bút, nó cũng vẫn còn nguyên giá trị vật chất (biết đâu đấy theo thời gian nó còn tăng lên vài lần :D)

Đúng là cái nhìn của em chưa rộng như Bác @traduma , chưa sâu bằng bác thật . Nhưng nếu đời cha sưu tầm , đời con bán ve chai thì đúng là đau như ....., Bác ạ !
Thật ra đã gọi là đam mê thì khó lòng kìm hãm được , vì nếu kềm chế đuợc thì đã không gọi là đam mê . Bác nhỉ !
 
Đúng là cái nhìn của em chưa rộng như Bác @traduma , chưa sâu bằng bác thật . Nhưng nếu đời cha sưu tầm , đời con bán ve chai thì đúng là đau như ....., Bác ạ !
Thật ra đã gọi là đam mê thì khó lòng kìm hãm được , vì nếu kềm chế đuợc thì đã không gọi là đam mê . Bác nhỉ !

Heeeee, cái này gọi là hên xui. :D
Trách mình là đam mê chưa tới nên chưa truyền được cảm hứng sang đời sau.
 
Heeeee, cái này gọi là hên xui. :D
Trách mình là đam mê chưa tới nên chưa truyền được cảm hứng sang đời sau.
Đời sau là đời nào hả bác. Nếu là gia truyền thì chưa chắc, có khi bố sự nghiệp lẫy lừng ở ngoài nhưng trong nhà chưa chắc đã theo nghề, như em là chả theo nghề của bố em mà tự đào lấy sự nghiệp cho riêng em đây. Còn truyền cảm hứng thì bác truyền cảm hứng cho nghìn nhà rồi, còn kêu đời nào nữa, như em chẳng hạn, có tính đời sau so với đời bác không:p, thế như các bác trước như bác @tronghiep thì có tính là đời trước của bác không:cool:
 
Đời sau là đời nào hả bác. Nếu là gia truyền thì chưa chắc, có khi bố sự nghiệp lẫy lừng ở ngoài nhưng trong nhà chưa chắc đã theo nghề, như em là chả theo nghề của bố em mà tự đào lấy sự nghiệp cho riêng em đây. Còn truyền cảm hứng thì bác truyền cảm hứng cho nghìn nhà rồi, còn kêu đời nào nữa, như em chẳng hạn, có tính đời sau so với đời bác không:p, thế như các bác trước như bác @tronghiep thì có tính là đời trước của bác không:cool:
Heee....
Như bác nói thì trong gia đình nhà em cũng dính rồi. Em đang nói trong trường hợp cụ thể mà bác @tronghiep sợ là đời mình sưu tầm, đời con mình bán ve chai...
 
Các bậc tiền bối comment sôi nổi quá ^^
Hậu bối thế hệ 9x như cháu có được tính là đã hấp thụ được vài phần cảm hứng và đam mê của các chú/bác không ạ ^^
Không liên quan nhưng cháu thấy là các chú đam mê gì thì cứ sống hết mình với nó đi, làm sao để mọi thứ "hài hoà" là được.
Cháu chưa vợ con gì nên chưa biết gánh nặng và trách nhiệm bản thân ra sao nhưng theo cháu chú @tronghiep cũng không nên đặt nặng vấn đề con cái lên quá như thế, âu cũng chỉ là thú vui để cuộc sống trở nên đỡ nhàm chán hơn thôi mà :)
P/S: cháu hơi lan man qúa, có gì mạo phạm mong các bậc tiền bối lượng thứ ạ :)
 
Các bậc tiền bối comment sôi nổi quá ^^
Hậu bối thế hệ 9x như cháu có được tính là đã hấp thụ được vài phần cảm hứng và đam mê của các chú/bác không ạ ^^
Không liên quan nhưng cháu thấy là các chú đam mê gì thì cứ sống hết mình với nó đi, làm sao để mọi thứ "hài hoà" là được.
Cháu chưa vợ con gì nên chưa biết gánh nặng và trách nhiệm bản thân ra sao nhưng theo cháu chú @tronghiep cũng không nên đặt nặng vấn đề con cái lên quá như thế, âu cũng chỉ là thú vui để cuộc sống trở nên đỡ nhàm chán hơn thôi mà :)
P/S: cháu hơi lan man qúa, có gì mạo phạm mong các bậc tiền bối lượng thứ ạ :)[/QUOT

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận bán vũ khí , tớ sắp chạy đua vũ trang hạng nhẹ với anh em rồi đấy giai ạ !
Tớ chưa biêt chèn ảnh mặt cười . Giai dạy tớ đi .!!!! Thân
 
Heee....
Như bác nói thì trong gia đình nhà em cũng dính rồi. Em đang nói trong trường hợp cụ thể mà báctronghiep sợ là đời mình sưu tầm, đời con mình bán ve chai...
Chuyện nhỏ mà bác, em đã nghe có chuyện nhà ông chơi đồ cổ nổi tiếng Hà Nội, có đứa con nghẹo, mỗi lần lên cơn đem đồ của bố đi cầm, nhưng đã là đồ cổ gần như là có luôn sơ yếu lí lịch là biết của ai luôn, do đó họ vẫn cầm và gọi điện cho ông bố đến chuộc.
:D
 
Đơn giản lắm chú ạ, chú làm theo hướng dẫn của cháu nhé, có gì không hiểu chú cứ hỏi cháu sẽ hỗ trợ ạ :) @tronghiep
Bước 1: ở khu vực soạn thảo nội dung, click chuột như hình bên dưới
Screenshot (10).png

Bước 2: Sau khi click chuột, nhìn xuống dưới khung soạn thảo, các hình mặt cười sẽ xuất hiện như trong hình, chú chỉ việc chọn mặt cười muốn chèn vào là được :D
Screenshot (11) quote.png
 

Đính kèm

  • Screenshot (11).png
    Screenshot (11).png
    15.3 KB · Lượt xem: 11
Đơn giản lắm chú ạ, chú làm theo hướng dẫn của cháu nhé, có gì không hiểu chú cứ hỏi cháu sẽ hỗ trợ ạ :) @tronghiep
Bước 1: ở khu vực soạn thảo nội dung, click chuột như hình bên dưới
View attachment 476976
Bước 2: Sau khi click chuột, nhìn xuống dưới khung soạn thảo, các hình mặt cười sẽ xuất hiện như trong hình, chú chỉ việc chọn mặt cười muốn chèn vào là được :D
View attachment 476977


Cám ơn Bác@cellman :p
Sư mẫu của em lên mạng chát chít hay chơi game thì cực giỏi , còn mấy cái này thì nàng cũng ngố:eek:
 
Cháu hướng dẫn bằng hình ảnh cách tag tên thành viên cho chú luôn ạ:
Bước 1: nhập tên theo cú pháp "@cell..."
Screenshot (12).png

Bước 2: Từ khung đề xuất chọn tên người cần tag bằng cách click chuột
Lưu ý: nếu nhớ chính xác nick thành viên thì chú dùng cú phápVD: @cellman rồi chờ nó hiện khung đề xuất thì click chuột, còn không nhớ chính xác thì chỉ cần viếchính xác một vài ký tự đầu tiên, khung chat sẽ tự động hiện đề xuất đề mình chọn tên cần tag.
Chú @tronghiep thử tag tên cháu xem nhé, chúc chú thành công ạ!
 
Em thì có đôi lời với các bác cháu nhà e mới 3 tuổi, em đam mê để mình bớt những cái đam mê khác có khi thiệt hại nặng hơn ví dụ như bản thân em, đam mê 1 số thứ như " Bàn phím , điện thoại blackberry , bút đang bắt đầu chơi ". Để tránh những thú vui khác ví dụ như " Lô đề, cá độ,chơi game, nghiện ngập, nhậu nhẹt, gái gú " Bản thân em thấy những cái em đã và đang chuẩn bị đam mê đều lành mạnh tao nhã, có thời gian với gia đình.
 
Cỏ cơ mà anh thích, chỉ cần thích thôi là gần đến đam mê rồi :D Đâu cứ phải xịn và đắt mới là đam mê, thích là nhích thôi, thú vui là chính :P
 
Cỏ cơ mà anh thích, chỉ cần thích thôi là gần đến đam mê rồi :D Đâu cứ phải xịn và đắt mới là đam mê, thích là nhích thôi, thú vui là chính :p
Cảm ơn bác đã động viên, em sẽ cố gắng để ngọn lửa đam mê sẽ luôn được thắp sáng và cháy mãi như niềm đam mê BB bấy lâu nay vậy :D
 
Cháu hướng dẫn bằng hình ảnh cách tag tên thành viên cho chú luôn ạ:
Bước 1: nhập tên theo cú pháp "@cell..."View attachment 476982
Bước 2: Từ khung đề xuất chọn tên người cần tag bằng cách click chuột
Lưu ý: nếu nhớ chính xác nick thành viên thì chú dùng cú phápVD: @cellman rồi chờ nó hiện khung đề xuất thì click chuột, còn không nhớ chính xác thì chỉ cần viếchính xác một vài ký tự đầu tiên, khung chat sẽ tự động hiện đề xuất đề mình chọn tên cần tag.
Chú @tronghiep thử tag tên cháu xem nhé, chúc chú thành công ạ!

Bác @cellman :
Tối qua mệt đi ngủ sớm , giờ không ngủ được bật máy lên mới thấy phần hướng dẫn của Bác.
Thật không biết cảm ơn Bác thế nào cho xứng ...
Cảm ơn Bác rất nhiều về sự tận tâm và cách chỉ dẫn tường tận , dễ hiểu của Bác.
Nhất tự vi sư - Bán tự vi sư .
Cám ơn Thày .
 
Back
Top