Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Em thì có đôi lời với các bác cháu nhà e mới 3 tuổi, em đam mê để mình bớt những cái đam mê khác có khi thiệt hại nặng hơn ví dụ như bản thân em, đam mê 1 số thứ như " Bàn phím , điện thoại blackberry , bút đang bắt đầu chơi ". Để tránh những thú vui khác ví dụ như " Lô đề, cá độ,chơi game, nghiện ngập, nhậu nhẹt, gái gú " Bản thân em thấy những cái em đã và đang chuẩn bị đam mê đều lành mạnh tao nhã, có thời gian với gia đình.

Hôm nay chém gió hơi nhiều , nhưng bù lại học hỏi được bao điều hay . Cám ơn Bác và các Bác khác đã giúp em có cái nhìn đa diện hơn .
 
Bác @cellman :
Tối qua mệt đi ngủ sớm , giờ không ngủ được bật máy lên mới thấy phần hướng dẫn của Bác.
Thật không biết cảm ơn Bác thế nào cho xứng ...
Cảm ơn Bác rất nhiều về sự tận tâm và cách chỉ dẫn tường tận , dễ hiểu của Bác.
Nhất tự vi sư - Bán tự vi sư .
Cám ơn Thày .
Em không dám nhận đâu bác ạ, 2 cái em hướng dẫn bác đều đã làm được, vậy là e vui lắm rồi ạ :D:cool::p
 
Còn 1 ngôi chùa vẫn có sư, bán chùa đi rồi vẫn còn sư.
Mà bác @cellman là sư Nam là chuẩn rồi ( có cả pháp danh rồi ), có ai dám bảo bác ấy là khác đâu ah:p

Loại học một hiểu một phần mười ( là quá nhiều ) như em, cái gì cũng hiểu sai ráo.
Trước nay em cứ hiểu : biết một chữ cũng (được ) làm thày . Bán chữ ( để sống ) đúng là Thày .:rolleyes:
Lại nữa ; Bắc môn trảm - phong . Em lại cứ hiểu : kẻ ở cửa Bắc chuyên giết người rồi lại phong tặng người ta , mới chết cơ chứ :confused:
Cho phép em đùa với Bác một tí . Đừng giận rồi.... Trảm - phong em ,Bác nhé !
 
Loại học một hiểu một phần mười ( là quá nhiều ) như em, cái gì cũng hiểu sai ráo.
Trước nay em cứ hiểu : biết một chữ cũng (được ) làm thày . Bán chữ ( để sống ) đúng là Thày .:rolleyes:
Lại nữa ; Bắc môn trảm - phong . Em lại cứ hiểu : kẻ ở cửa Bắc chuyên giết người rồi lại phong tặng người ta , mới chết cơ chứ :confused:
Cho phép em đùa với Bác một tí . Đừng giận rồi.... Trảm - phong em ,Bác nhé !
Bác đùa thoải mái ah, em chỉ sợ em đùa quá, các bác lại giận chứ bác mà đùa là vào đúng nghề của em rồi.
Em bạn nhưng để nói là bạn thực ra định nghĩa là bạn vong niên, em toàn chơi với những bạn về hưu:D, hoặc tầm 40-50, chứ thực ra bạn ngang tuổi đồng trang lứa lại ít, tại do thế nên em đùa thành quen, nhiều người không biết tưởng em đùa láo:eek:. Nhưng bác biết em đùa không ác ý là em vui rồi ah:)
 
Còn 1 ngôi chùa vẫn có sư, bán chùa đi rồi vẫn còn sư.
Mà bác @cellman là sư Nam là chuẩn rồi ( có cả pháp danh rồi ), có ai dám bảo bác ấy là khác đâu ah:p
ấy chết em đâu dám nhận là sư, quy y mục đích để quán chiếu và soi xét bản thân, tránh phạm ngũ giới Chứ ngoài ra em không có ý khác bác @ongnon ạ ^^
 
SHEAFFER IMPERIAL 330 cây bút “ giắc túi “

Có những đồ vật mà khi nhắc tới được coi như biểu tượng ( symbol ) của một quốc gia , nước Mỹ mà hàng hóa có ghi made in U.S.A làm người tiêu dùng luôn an tâm vì chất lượng và cũng là niềm ao ước của người mua hàng trên khắp địa cầu, khối X.H.C.N có thể không chấp nhận chế độ tư bản nhưng hàng hóa thì không có sự kỳ thị nào bởi nó được làm ra bởi bàn tay của những người lao động Mỹ , này nhé quẹt Zippo, quần jean Levis, xe Ford, motor Harley Davisson v.v…

Trong bài này xin nhắc đến Sheaffer ,hãng bút máy danh tiếng của Mỹ do nhà sang lập Walter A. Sheaffer thiết lập năm 1913 tại thành phố Fort Madison bang Iowa . Có một dấu ấn khó quên và cũng là niềm hãnh diện cho Sheaffer là vào năm 1945 bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã dùng bút máy Sheaffer để ký văn bản thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc .

Xin nói ngay vào cây Sheaffer mà tôi nhận từ chú Hùng 223 gửi từ Sài Gòn lên L.Đ chỉ mất có một đêm ( xe khách ) là tôi nhận được .


Chú Hùng đã rất “kỹ tính” đóng trong 1 hộp xốp nhỏ cứ như cây bút sẽ chu du khắp địa cầu vậy , trước mắt là một cây bút đen lánh như viên huyền ngọc được cắt gọt và trang trí để phần vỏ cây bút sang trọng hơn, phần cuối nắp được trang trí một vòng “nhẫn” inox bóng loáng chừng 1 phân tây , nó nổi lên sự kiêu kỳ như muốn kết nối ánh kim với cái gài bút “không lẫn được”,đỉnh nắp thiết kế vuông , vát xuống chừng 1 phân tây là ôm tròn như kết cấu cổ điển , một nét riêng của Sheaffer chăng ? Cái gài bút chừng 3 phân cũng mạ inox bóng loáng và đặc biệt một viên bi dẹt màu trắng điểm trên đỉnh của cái gài bút , một “dấu ấn” riêng là phần “độc” chăng ? Dù còn cài trên túi áo , người ta nhìn viên bi trắng trên cái gài bút v à nhận ra ngay : Bút Máy Sheaffer.
IMP 0.jpg


Nét độc đáo kế tiếp ( rất riêng ) cho ta nhận ra bút máy Sheaffer trong phân khúc này là cái ngòi hình mũi tên được ốp sát thân bút , đuôi ngòi như một mũi tên ngược xẻ đôi rồi hội tụ tại điểm cuối trên cái diện tích inox sáng bóng này được khắc chìm rất tinh xảo 3 chữ U S A . ( Tôi nghĩ mấy anh muốn làm hàng nhái sẽ bó tay chấm com ngay.

IMP 2.jpg


Thân bút có thiết kế 3 “ngàm” lồi để khi đóng nắp giữ nắp” chắc như bắp”nói là lồi nhưng không hề gây khó chịu cho người cầm bút, trái lại nó như 3 cái nút trang trí giữa thân bút.

Tôi chọn cây Sheaffer này làm cây “ giắc túi “ dù viết không bao nhiêu nhưng luôn muốn nhìn ngắm, mân mê cây bút cưng mà mình hiện có và nhủ rằng : hạnh phúc là niềm vui mình đang có ,vẫn còn bao cây bút đẹp hơn, quý giá hơn nhưng nó không là của mình , chắc thế các bác ạ . Ngòi F theo chuẩn âu mỹ luôn có nét to hơn chuẩn châu á , ai quen nét mảnh của dòng Pilot chắc hơi phiền , nhưng cứ xuống giấy thì mới biết nó cho sự êm mượt như nhà Sheaffer đã “mặc định” cho cái ngòi của mình .

SHEAFFER IMPERIAL 330 có lẽ là vai vế “khiêm nhường” nhất trong họ nhà Sheaffer , tôi chỉ với tới đấy thôi các bác ạ , hơn nữa cây bút này đến tay tôi là hàng tây nó gọi USED , có sao đâu các bác nhể , dân ta có câu cũ người mới ta , cám ơn chú Hùng 223 đã nhiệt tình thắp lửa “mê” bút cho tôi . à còn cây Pilot DESKPEN thì sẽ làm bài sau vậy .
IMP 1.jpg


Cái máy ảnh cho ông bạn mượn nên tôi xin cóp hình trên mạng cho nó nhanh lên bài mong các bác đại xá.
 

Đính kèm

  • IMP 0.jpg
    IMP 0.jpg
    21.3 KB · Lượt xem: 10
Bác đùa thoải mái ah, em chỉ sợ em đùa quá, các bác lại giận chứ bác mà đùa là vào đúng nghề của em rồi.
Em bạn nhưng để nói là bạn thực ra định nghĩa là bạn vong niên, em toàn chơi với những bạn về hưu:D, hoặc tầm 40-50, chứ thực ra bạn ngang tuổi đồng trang lứa lại ít, tại do thế nên em đùa thành quen, nhiều người không biết tưởng em đùa láo:eek:. Nhưng bác biết em đùa không ác ý là em vui rồi ah:)

Em đùa nhưng thực sự kính trọng bác ,dù rằng không biết chính xác tuổi bác là bao nhiêu , vì ngoài kiến thức ra bác còn hơn em cả ý chí , nghị lực , cách sống và làm việc . Em vẫn tự hỏi không hiểu vì sao bác học được nhiều thứ thế mà cái gì cũng rất rành mạch ,tường tận . Còn nếu xếp chiếu ra thì em tự biết chưa xứng ngồi vào chiếu học trò của Bác . Kính .
 
SHEAFFER IMPERIAL 330 cây bút “ giắc túi “

Có những đồ vật mà khi nhắc tới được coi như biểu tượng ( symbol ) của một quốc gia , nước Mỹ mà hàng hóa có ghi made in U.S.A làm người tiêu dùng luôn an tâm vì chất lượng và cũng là niềm ao ước của người mua hàng trên khắp địa cầu, khối X.H.C.N có thể không chấp nhận chế độ tư bản nhưng hàng hóa thì không có sự kỳ thị nào bởi nó được làm ra bởi bàn tay của những người lao động Mỹ , này nhé quẹt Zippo, quần jean Levis, xe Ford, motor Harley Davisson v.v…

Trong bài này xin nhắc đến Sheaffer ,hãng bút máy danh tiếng của Mỹ do nhà sang lập Walter A. Sheaffer thiết lập năm 1913 tại thành phố Fort Madison bang Iowa . Có một dấu ấn khó quên và cũng là niềm hãnh diện cho Sheaffer là vào năm 1945 bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã dùng bút máy Sheaffer để ký văn bản thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc .

Xin nói ngay vào cây Sheaffer mà tôi nhận từ chú Hùng 223 gửi từ Sài Gòn lên L.Đ chỉ mất có một đêm ( xe khách ) là tôi nhận được .


Chú Hùng đã rất “kỹ tính” đóng trong 1 hộp xốp nhỏ cứ như cây bút sẽ chu du khắp địa cầu vậy , trước mắt là một cây bút đen lánh như viên huyền ngọc được cắt gọt và trang trí để phần vỏ cây bút sang trọng hơn, phần cuối nắp được trang trí một vòng “nhẫn” inox bóng loáng chừng 1 phân tây , nó nổi lên sự kiêu kỳ như muốn kết nối ánh kim với cái gài bút “không lẫn được”,đỉnh nắp thiết kế vuông , vát xuống chừng 1 phân tây là ôm tròn như kết cấu cổ điển , một nét riêng của Sheaffer chăng ? Cái gài bút chừng 3 phân cũng mạ inox bóng loáng và đặc biệt một viên bi dẹt màu trắng điểm trên đỉnh của cái gài bút , một “dấu ấn” riêng là phần “độc” chăng ? Dù còn cài trên túi áo , người ta nhìn viên bi trắng trên cái gài bút v à nhận ra ngay : Bút Máy Sheaffer.
View attachment 477044

Nét độc đáo kế tiếp ( rất riêng ) cho ta nhận ra bút máy Sheaffer trong phân khúc này là cái ngòi hình mũi tên được ốp sát thân bút , đuôi ngòi như một mũi tên ngược xẻ đôi rồi hội tụ tại điểm cuối trên cái diện tích inox sáng bóng này được khắc chìm rất tinh xảo 3 chữ U S A . ( Tôi nghĩ mấy anh muốn làm hàng nhái sẽ bó tay chấm com ngay.

View attachment 477046

Thân bút có thiết kế 3 “ngàm” lồi để khi đóng nắp giữ nắp” chắc như bắp”nói là lồi nhưng không hề gây khó chịu cho người cầm bút, trái lại nó như 3 cái nút trang trí giữa thân bút.

Tôi chọn cây Sheaffer này làm cây “ giắc túi “ dù viết không bao nhiêu nhưng luôn muốn nhìn ngắm, mân mê cây bút cưng mà mình hiện có và nhủ rằng : hạnh phúc là niềm vui mình đang có ,vẫn còn bao cây bút đẹp hơn, quý giá hơn nhưng nó không là của mình , chắc thế các bác ạ . Ngòi F theo chuẩn âu mỹ luôn có nét to hơn chuẩn châu á , ai quen nét mảnh của dòng Pilot chắc hơi phiền , nhưng cứ xuống giấy thì mới biết nó cho sự êm mượt như nhà Sheaffer đã “mặc định” cho cái ngòi của mình .

SHEAFFER IMPERIAL 330 có lẽ là vai vế “khiêm nhường” nhất trong họ nhà Sheaffer , tôi chỉ với tới đấy thôi các bác ạ , hơn nữa cây bút này đến tay tôi là hàng tây nó gọi USED , có sao đâu các bác nhể , dân ta có câu cũ người mới ta , cám ơn chú Hùng 223 đã nhiệt tình thắp lửa “mê” bút cho tôi . à còn cây Pilot DESKPEN thì sẽ làm bài sau vậy .
View attachment 477047

Cái máy ảnh cho ông bạn mượn nên tôi xin cóp hình trên mạng cho nó nhanh lên bài mong các bác đại xá.


Chúc mừng Bác !:p:)
 
ấy chết em đâu dám nhận là sư, quy y mục đích để quán chiếu và soi xét bản thân, tránh phạm ngũ giới Chứ ngoài ra em không có ý khác bác @ongnon ạ ^^

Em thấy : Tham _sân _si .Cả đời em có tu tập cách mấy chắc cũng chẳng bước qua được chữ Tham . Nên chán quá ......................không tu nữa :( Hìhì
 
Loại học một hiểu một phần mười ( là quá nhiều ) như em, cái gì cũng hiểu sai ráo.
Trước nay em cứ hiểu : biết một chữ cũng (được ) làm thày . Bán chữ ( để sống ) đúng là Thày .:rolleyes:
Lại nữa ; Bắc môn trảm - phong . Em lại cứ hiểu : kẻ ở cửa Bắc chuyên giết người rồi lại phong tặng người ta , mới chết cơ chứ :confused:
Cho phép em đùa với Bác một tí . Đừng giận rồi.... Trảm - phong em ,Bác nhé !

Trước đây trên các diễn đàn võ thuật em có mấy cái nick: Thái Phong, Bạt Phong,.... nhưng có lẽ nối tiếng nhất thời đấy là Thái Phong quyền. :D
Sang đây chơi đầu tiên cũng định lập nick Thái Phong nhưng suy đi tính lại thì lấy cái nick già rồi vẫn ngố.
 
Em đùa nhưng thực sự kính trọng bác ,dù rằng không biết chính xác tuổi bác là bao nhiêu , vì ngoài kiến thức ra bác còn hơn em cả ý chí , nghị lực , cách sống và làm việc . Em vẫn tự hỏi không hiểu vì sao bác học được nhiều thứ thế mà cái gì cũng rất rành mạch ,tường tận . Còn nếu xếp chiếu ra thì em tự biết chưa xứng ngồi vào chiếu học trò của Bác . Kính .
Dạ, thưa bác, tính ngày thì em chắc được khoảng 1 vạn 2000 ngày ah, tuổi đời không trẻ không già, thuộc cái loại người ta nói dở dở ương ương, khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét.
Học đâu là gì nếu biến nó thành đam mê, em ham đọc từ nhỏ thuộc loại cái gì cũng đọc, quyển gì cũng xem, mà gia đình biết được cái ưu điểm là nhớ lâu, nhược điểm thù dai cho học ngoại ngữ, sau này lại tiếng Tàu, đọc các kiểu Cổ học tinh hoa, rồi đến các loại kinh sách, thơ văn tính cả Thi Kinh, Đường Thi, Tống Từ, Tiểu thuyết Minh Thanh, rồi chưa kể ngày xưa dân chuyên Văn nên đọc thông thuộc lòng thơ văn kinh điển cận hiện đại để trích cú tầm chương là 1 điều bắt buộc, chưa kể ngày xưa em lại thích mấy bài thơ dạy trẻ con cấp 1,2 ngày xưa nên lại học lại, do đó nó thành 1 mớ hỗn độn ca ba nhá. Bác ở ngoài như nhìn cái rổ vo gạo ý ah, trông thì kín nhưng cho nước vào, thủng lỗ chỗ:D
 
Em thấy : Tham _sân _si .Cả đời em có tu tập cách mấy chắc cũng chẳng bước qua được chữ Tham . Nên chán quá ......................không tu nữa :( Hìhì
Dạ, với em chắc không qua chữ Thâm ah:D
Trước đây trên các diễn đàn võ thuật em có mấy cái nick: Thái Phong, Bạt Phong,.... nhưng có lẽ nối tiếng nhất thời đấy là Thái Phong quyền. :D
Sang đây chơi đầu tiên cũng định lập nick Thái Phong nhưng suy đi tính lại thì lấy cái nick già rồi vẫn ngố.
Sao bác không chơi Ngố Phong / Ngu Phong cho nó máu:p
Bác hỏi cái này trúng đài của bác ấy rồi :D....
Trúng đài: các bác đang nghe chương trình chém gió, tiếng Hán gọi là Thính Vũ Phong, dịch sang tiếng Việt là nghe gió nhảy múa, phát đi trực tiếp từ Thủ đô Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.....:cool:
 
Em thấy : Tham _sân _si .Cả đời em có tu tập cách mấy chắc cũng chẳng bước qua được chữ Tham . Nên chán quá ......................không tu nữa :( Hìhì
Em bớt đc cái tính sân giận, còn si mê và tham thì vẫn còn nặng lăm ^^
Nhân tiện có bác nào hay đi chùa vào ngày rằm và mùng 1 không nhỉ ^^
 
Em bớt đc cái tính sân giận, còn si mê và tham thì vẫn còn nặng lăm ^^
Nhân tiện có bác nào hay đi chùa vào ngày rằm và mùng 1 không nhỉ ^^

Chuyện kể :
Bụt hỏi : thành quả các con đạt được như thế nào?
Đệ tử : con chia công phu ra bốn phần , con đă tu được ba phần .Chỉ còn thiếu một phần nữa là đạt chánh quả thôi ạ!
Bụt : tu thế nào ?
Đệ tử : thân thể chia ra làm bốn phần , con đã tu được từ thắt lưng đổ lên , từ đầu gối đổ xuống . Chỉ còn phần còn lại là chưa tu được thôi ạ!
Bụt : :eek:

Em đùa với bác một tí , chứ không có ý khích bác ,hay bài xích tôn giáo đâu ạ! Bác còn trẻ mà đã nghĩ đến vấn đề Tu thân ,thì đúng là : ngày nay hiếm . Thật đáng tôn trọng và khuyến khích.
 
Em thì thường lên thiền viện vào chủ nhật hàng tuần. Còn dịp lễ ít đi vì đông, chen chúc, Tết thì em đi với gia đình là chính.

Chuyện kể :
Bụt hỏi : thành quả các con đạt được như thế nào?
Đệ tử : con chia công phu ra bốn phần , con đă tu được ba phần .Chỉ còn thiếu một phần nữa là đạt chánh quả thôi ạ!
Bụt : tu thế nào ?
Đệ tử : thân thể chia ra làm bốn phần , con đã tu được từ thắt lưng đổ lên , từ đầu gối đổ xuống . Chỉ còn phần còn lại là chưa tu được thôi ạ!
Bụt : :eek:

Em đùa với bác một tí , chứ không có ý khích bác ,hay bài xích tôn giáo đâu ạ! Bác còn trẻ mà đã nghĩ đến vấn đề Tu thân ,thì đúng là : ngày nay hiếm . Thật đáng tôn trọng và khuyến khích.

Vì bác ít tiếp xúc với môi trường tu học nên bác thấy hiếm, chứ em thì thấy nhiều bạn trẻ đã biết tu học rồi ạ :D
 
Back
Top