Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Sinh viên nghèo chữ xấu ham hố quá giờ hết tiền mua gạo :( ảnh này còn thiếu bình Chikurin và cây Lamy Safari Charcoal để ở trường chữa bài...

Nhìn chung vẫn phải nhìn các bác để phấn đấu mấy cây tiền (chục) triệu...

IMG_0001.JPG
 
Sinh viên nghèo chữ xấu ham hố quá giờ hết tiền mua gạo :( ảnh này còn thiếu bình Chikurin và cây Lamy Safari Charcoal để ở trường chữa bài...

Nhìn chung vẫn phải nhìn các bác để phấn đấu mấy cây tiền (chục) triệu...

View attachment 478520
Bác đúng chất sinh viên NGHÈO luôn, bác hết tiền mua gạo mà bí quá không biết xoay đâu sang em biếu bác mấy bát gạo cứu đói ^^


Sent from my iPad using Tapatalk
 
  • Like
Reactions: CMC
Bác đúng chất sinh viên NGHÈO luôn, bác hết tiền mua gạo mà bí quá không biết xoay đâu sang em biếu bác mấy bát gạo cứu đói ^^


Sent from my iPad using Tapatalk

bác gửi cho em cân gạo sang Tokyo, bên này 9 độ gió rít ngoài cửa sổ không có gạo khổ quá = ))
 
Sinh viên nghèo chữ xấu ham hố quá giờ hết tiền mua gạo :( ảnh này còn thiếu bình Chikurin và cây Lamy Safari Charcoal để ở trường chữa bài...
Nhìn chung vẫn phải nhìn các bác để phấn đấu mấy cây tiền (chục) triệu...
Chuẩn sinh viên nghèo là đi du học, mua đồ xịn, mồm kêu đói về nước kêu có kinh nghiệm, đi làm thì nói mới tốt nghiệp.
Đất nước Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai cùng các cường quốc hay không, chúng ta liệu có phát triển được như Hàn Nhật hay không, tất cả đều nhờ các sinh viên nghèo đi du học mang kiến thức về phổ biến cho người dân trong nước như các bác, các nhân em mong bác @CMC sang đó xong, trở về cứu thân:D.
 
Chuẩn sinh viên nghèo là đi du học, mua đồ xịn, mồm kêu đói về nước kêu có kinh nghiệm, đi làm thì nói mới tốt nghiệp.
Đất nước Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai cùng các cường quốc hay không, chúng ta liệu có phát triển được như Hàn Nhật hay không, tất cả đều nhờ các sinh viên nghèo đi du học mang kiến thức về phổ biến cho người dân trong nước như các bác, các nhân em mong bác @CMC sang đó xong, trở về cứu thân:D.
Em lại chỉ mong bác ấy đi xong ở lại luôn chứ về thì phí tiền đi học. Thế kỉ mới rồi, khái niệm đất nước quê hương nó càng ngày càng mờ nhạt, giờ đây thế hệ bọn em là bỏ phiếu bằng chân hết, chỗ nào sướng thì chúng em đi chỗ đó, tổ quốc không tạo điều kiện cho trí thức đóng góp thì đừng mong trí thức tự mò về. Gần chục năm nay ngoại quốc nuôi nấng em, cho em tiền ăn học, nếu nói về nghĩa vụ thì có khi em có nhiều nghĩa vụ với họ hơn là với VN.

Nhìn chung là đừng nên trông chờ gì nhiều ở thế hệ tương lai nếu thế hệ hiện tại chỉ khoanh tay đứng nhìn :D
 
Vậy bác không đọc kỹ những gì em nói rồi " học xong trở về cứu thân" chứ em có nói cứu nước đâu, với cả bản thân em thấy 1 điều như sau, nếu muốn làm sẽ làm được, không muốn làm thì sẽ tìm ra lý do bao biện. Chơi ở đây thì chơi, cứ lôi cái nghèo, cái khó ra để ban đầu hạ thấp rồi tự đưa lên làm gì, đã mua là có điều kiện hay tìm cách tự tạo điều kiện để mua. Trên này cứ nói thẳng là chơi vui, hoàn cảnh đừng kể, giàu cũng chẳng cho ai vay, nghèo cũng chẳng ai thương, tự bản thân mình lo cho mình, chưa kể ở dưới vẫn còn buôn bán được thì không nói là nghèo, bởi nghèo là so với cái gì, so với Nhật, Mỹ hay so với Somali, Việt Nam. Kể cả bác @inpluviam có để " bán than mua bút " cũng thẳng thắn, thích là kể cả bán thân luôn, mặc dù thậm xưng nhưng vẫn thấy đúng. Còn em chẳng liên quan gì đến vấn đề chính trị hay đại sự quốc gia cả đâu.
 
Sửa lần cuối:
Câu chuyện từ cây bút lên thành đất nước e là hơi xa :D
Em chỉ hi vọng sau này Việt Nam làm được 1 cây như Lamy thì tốt quá, đỡ phải tốn tiền cho các bạn Đức.

Cây Lamy Vista của em ngòi F mà cảm giác ngòi to hơn cả Reform 1745 ngòi F (?), không rõ có đúng ko?
 
Nói về tình trạng giáo dục, y tế, xã hội, môi trường của ta rồi luật pháp, rồi tinh thần dân tộc, rồi sự tự trọng, rồi văn hóa từ ...chức thì ....các bác biết cả rồi nên em chả:D
 
Chơi vui thôi bác @zippen , chúng ta ở đây chia sẻ đam mê chứ không bàn chính trị quốc gia, ở đây vì đam mê mà tụ tập nên không kể tuổi tác, sở thích, nghề nghiệp, hoàn cảnh, và những thứ khác, nói chung là 1 cách giải tỏa áp lực của cuộc sống thường ngày, quên đi những thứ tầm thường cơm áo gạo tiền, bỏ qua “Khai môn thất kiện sự, thái mễ dầu diêm tương thố trà”. Thấy có bác mua được mực mình thích thấy vui, có bác khoe cái bút mãi mới đấu giá hay chờ mãi mới về, cùng chia sẻ, còn gần nhau chia mực, tham khảo thông tin giúp đỡ được nhau thì quý quá, còn không giúp đỡ được cũng đồng cảm cũng là quý rồi. Ý em là như vậy, đừng ôn nghèo kể khổ, nếu không nên lập topic khác để cho vui, và cũng đừng lấy lý do đó ra, nói thẳng ra là đọc hơi tức mắt, cá nhân em nghĩ vậy.
 
Câu chuyện từ cây bút lên thành đất nước e là hơi xa :D
Em chỉ hi vọng sau này Việt Nam làm được 1 cây như Lamy thì tốt quá, đỡ phải tốn tiền cho các bạn Đức.

Cây Lamy Vista của em ngòi F mà cảm giác ngòi to hơn cả Reform 1745 ngòi F (?), không rõ có đúng ko?
Mình cũng có cây L.Vis ngòi f , theo các bác đã nhiều k/nghiệm thì nếu muốn nét nhỏ như f của pilot chắc phải thay ngòi cỡ ef bác ạ .
 
Bút không to bác ạ, em có để bút cạnh cái zippo để các bác hình dung kích cỡ. ;)
Em lại nghĩ bác "khoe" con Zippo phiên bản kỷ niệm 65 năm thành lập . Cái zip này "hơi bị ngon" bác nhẩy:D Và điểm ngon là bản limited .
 
Back
Top