Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Chú tinh mắt quá, hôm nay có đứa em khoe cháu con Zippo giống như thế, cháu nhìn quen quen, cháu không biết gì về bật lửa nên gọi điện hỏi nó xong thì thấy chú đọc vị :D
 
@Lê Duy Hùng , @Narga , @zippen : Em xin bổ sung một số thông tin đây là dòng Coty 06: 1997 Zippo's 65th Anniversary, một trong Bộ Collectible of the Year mà Zippo đã phát hành trong 10 năm ròng, từ 1992 đến 2002. Nó gồm 11 cái. Sau 05 năm kể từ Cái Coty đầu tiên kỷ niệm 60 năm thành lập, để mừng ngày này dĩ nhiên vinh dự phải thuộc về Collectible of the Year COTY 6 được ra mắt với kiểu Vintage mới (thay vì kiểu thường như trước giờ Vintage là từ chỉ kiểu Zippo năm 1937(chỉ với riêng Zippo), với đỉnh bằng và đáy lồi). Ngày nay Vintage vẫn được sản xuất đều đặn nhưng với một số lượng khiêm nhường. Có 2 loại Vintage, có và không có đường khắc chéo trên góc. Mark dưới đáy vẫn là patent số 2032695 dù có thêm code của năm hiện tại (hiện tại là số Latin cho năm và mẫu tự ABC cho tháng 01=2001, 05=2005 A = tháng 1, B = tháng 2 vv.....) 65th Anniversary là kiểu không có sọc ở góc. Thân được dán logo mừng chu niên với 3 kiểu logo Zippo khác nhau qua 3 thời kỳ. Đáy được đóng rõ."Anniversary Edition" pat.2032695 XIII.:) (Nguồn: Capheda.vn)
 
@rocker1279 bác là Fan Zippo xin tặng bác vài kiểu anh của ông anh chơi Zippo . Nghe nói con zippo được coi là vua Zippo việt nam thì nó làm bằng đồng đỏ của một thanh niên ở phố Huế ko biết phải ko thấy ông anh kể vậy.
DSC_0215.jpg
DSC_0216.jpg
DSC_0223.jpg
DSC_0217.jpg
DSC_0224.jpg
DSC_0229.jpg
 
@Lão Ngố@ongnon: Bút không to bác ạ, em có để bút cạnh cái zippo để các bác hình dung kích cỡ. ;)
@nqt211 : Bút dòng flex bác à, em chưa có wet noodle nên ko biết, cây waterman của em flex cực, tối về em viết thử bác xem nhé!:)
Bác rocker nội công thâm hậu lắm, reform bác còn triển được flex rõ ràng cơ mà :D. Giờ còn cầm đúng vũ khí hạng nặng thế này nữa
 
Ài nếu đúng thì em cũng bắn 1 phát, 4 inquiries, 3 phát từ VN rồi, nhưng em dạn bé thóc lép nên em bắn súng lục chơi cho vui chứ không như các bác chơi pháo với rocket (dù vậy nhìn nó bị bắn hạ cũng tiếc :p)
P/S: người vn mình mua trên này cũng nhiều bác ạ
Nếu đúng thì từ giờ em tẩy chay @rocker1279 , hôm đó em cũng vồ cây này mà hụt :oops:
 
Nếu đúng thì từ giờ em tẩy chay rocker1279 , hôm đó em cũng vồ cây này mà hụt :oops:
Các bác toàn anh hùng núp cả, vừa Nghĩa Lộ ra là đã nổ súng rồi, em không trùng máu với các bác, nên em ủng hộ phe thắng cuộc:D ( bác nào mà thắng em đều ủng hộ hết ).
Bác @inpluviam bế quan luyện công lâu quá, chẳng chịu lộ ít tuyệt chiêu để em học hỏi, giờ chỉ thấy bác thẩm định mấy món đồ thôi.
Nhân tiện hỏi bác có cây nào của Yoke Pen không ah? Bác cầm qua rồi cho em cảm nhận với ah:p
 
Các bác toàn anh hùng núp cả, vừa Nghĩa Lộ ra là đã nổ súng rồi, em không trùng máu với các bác, nên em ủng hộ phe thắng cuộc:D ( bác nào mà thắng em đều ủng hộ hết ).
Bác @inpluviam bế quan luyện công lâu quá, chẳng chịu lộ ít tuyệt chiêu để em học hỏi, giờ chỉ thấy bác thẩm định mấy món đồ thôi.
Nhân tiện hỏi bác có cây nào của Yoke Pen không ah? Bác cầm qua rồi cho em cảm nhận với ah:p
Em lâu nay không tập tành chi, lụi hết rồi, bây giờ chỉ dám ngồi ngắm bác triển chiêu thôi ạ :D
Yoke Pen đấu đá với Brian Smith theo kiểu hơi bẩn thỉu nên em tẩy chay, không có muốn mua của họ.
 
Nó ăn vào máu, chữ viết thành bản năng rồi thì lụi sao được bác, bác viết đều thì chỉ có lên chứ xuống sao được :D
Em lâu nay không tập tành chi, lụi hết rồi, bây giờ chỉ dám ngồi ngắm bác triển chiêu thôi ạ :D
Yoke Pen đấu đá với Brian Smith theo kiểu hơi bẩn thỉu nên em tẩy chay, không có muốn mua của họ.
 
Em lâu nay không tập tành chi, lụi hết rồi, bây giờ chỉ dám ngồi ngắm bác triển chiêu thôi ạ :D
Yoke Pen đấu đá với Brian Smith theo kiểu hơi bẩn thỉu nên em tẩy chay, không có muốn mua của họ.
Bác @inpluviam lại đùa em rồi, bác @Narga còn phản ứng nhanh hơn cả em nữa, em cũng không tin bác ah, ngần này tuổi rồi, bác nói lý do nào nó thuyết phục và độ tin cậy cao nữa đi, em mới tin được, nếu bác không hành nghề thì phát mại đồ vậy, em hứa em không mua đồ bác bán, mà chỉ ngắm đấu giá thôi:D.
Đùa bác thôi, em thấy kiểu dáng Yoke pen thích hơn Brian, còn đấu đá kinh doanh chẳng có bẩn hay sạch gì cả, quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận, em không kinh doanh bán hàng bút mực nhưng ai chả làm kinh doanh, nhiều cái trong cuộc sống, mình không làm được thì mình nhận kém thôi, chứ vẫn phục người ta giỏi, như cơ quan em có đứa nhận đứa hơn mình mấy tuổi là mẹ nuôi, trưa đấm vai nhổ tóc bạc để được ưu ái, và khá thành công, em nhận thua vì không làm được thế, còn người chiến thắng là người đạt mục đích nhanh hơn, dù biết cái giá thì ai cũng phải trả mà :D
 
Bác @inpluviam lại đùa em rồi, bác @Narga còn phản ứng nhanh hơn cả em nữa, em cũng không tin bác ah, ngần này tuổi rồi, bác nói lý do nào nó thuyết phục và độ tin cậy cao nữa đi, em mới tin được, nếu bác không hành nghề thì phát mại đồ vậy, em hứa em không mua đồ bác bán, mà chỉ ngắm đấu giá thôi:D.
Đùa bác thôi, em thấy kiểu dáng Yoke pen thích hơn Brian, còn đấu đá kinh doanh chẳng có bẩn hay sạch gì cả, quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận, em không kinh doanh bán hàng bút mực nhưng ai chả làm kinh doanh, nhiều cái trong cuộc sống, mình không làm được thì mình nhận kém thôi, chứ vẫn phục người ta giỏi, như cơ quan em có đứa nhận đứa hơn mình mấy tuổi là mẹ nuôi, trưa đấm vai nhổ tóc bạc để được ưu ái, và khá thành công, em nhận thua vì không làm được thế, còn người chiến thắng là người đạt mục đích nhanh hơn, dù biết cái giá thì ai cũng phải trả mà :D

Quan điểm kinh doanh của Tàu: Thắng - thua, thương trường như chiến trường
Bọn Tây lông thì: Win-Win, hai bên cùng thắng.
Em thích kiểu 2 bên cùng thắng hơn.

Bên em có đứa còn buộc dây giày, đứa giương ô khi trời mưa,.... chúng nó đều thành đạt, em không làm được thế nhưng em cũng không vì thế mà đố kỵ chúng nó. Chỉ đơn giản là không bao giờ nhìn thấy chúng nó kể cả khi đối mặt :D
 
Quan điểm kinh doanh của Tàu: Thắng - thua, thương trường như chiến trường
Bọn Tây lông thì: Win-Win, hai bên cùng thắng.
Em thích kiểu 2 bên cùng thắng hơn.

Bên em có đứa còn buộc dây giày, đứa giương ô khi trời mưa,.... chúng nó đều thành đạt, em không làm được thế nhưng em cũng không vì thế mà đố kỵ chúng nó. Chỉ đơn giản là không bao giờ nhìn thấy chúng nó kể cả khi đối mặt :D
Em thì vẫn quan điểm cũ mà bác, em thì cả 2, với dân nào thích quan điểm 2 bên cùng thắng thì em chơi kiểu đó, còn bên nào chơi thương trường như chiến trường, em cũng chơi nhưng vẫn tuân thủ quy tắc làm người của mình, kể cả việc đó bị hạn chế. Nhưng đa phần ở đâu quen đó, với dân Châu Á thì 2 bên cùng thắng là cái gì hở bác:D
Kể chuyện đầu gối có ngón chân thì hết ngày, có nhiều huyền thoại lắm, con trai chiều đến lau nhà, rồi đi đón con cho lãnh đạo, cuối tuần dẫn cả nhà mình sang nhà lãnh đạo chơi....bla bla, kinh thánh nịnh nọt chắc phải kiếm máy lưu trữ của nước Mỹ may ra mới ổn. Em nghĩ họ cũng chơi theo kiểu Win - Win mà, 2 bên đối tác cùng có lợi, và có người nói: Trong kinh doanh không có kẻ thù, em nghĩ cũng đúng, khi đặt lợi nhuận thì không có kẻ thù thật, 2 bên cùng có lợi:D.
Mặc dù đi giữa đen trắng nhưng nhiều lúc còn chưa nhuộm được cho đen, em chỉ ghi ghi, mờ mờ:p
 
Quan điểm kinh doanh của Tàu: Thắng - thua, thương trường như chiến trường
Bọn Tây lông thì: Win-Win, hai bên cùng thắng.
Em thích kiểu 2 bên cùng thắng hơn.

Bên em có đứa còn buộc dây giày, đứa giương ô khi trời mưa,.... chúng nó đều thành đạt, em không làm được thế nhưng em cũng không vì thế mà đố kỵ chúng nó. Chỉ đơn giản là không bao giờ nhìn thấy chúng nó kể cả khi đối mặt :D
Hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cùng giúp đỡ nhau giải quyết khó khăn và cùng nhau tiến...
bao giờ ý nghĩa đấy mới ăn sâu vào từng con người Việt mình tốt quá bác nhỉ... có khi lúc đấy Việt Nam trở thành một cường quốc ấy chứ...

có thể lắm chứ...!
 
Theo em luyện để ngay ngăn hơn thì còn cố được còn luyện để đẹp hơn thì hơi khó các bác nhỉ.
hồi còn bè tay còn dẻo các khớp mềm uốn nắn nó dễ. giờ trưởng thành rồi thì khó mà luyện tập được các bác ah
 
Theo em luyện để ngay ngăn hơn thì còn cố được còn luyện để đẹp hơn thì hơi khó các bác nhỉ.
hồi còn bè tay còn dẻo các khớp mềm uốn nắn nó dễ. giờ trưởng thành rồi thì khó mà luyện tập được các bác ah
Em trích lại câu trong bài chép tay của bác @ongnon tặng bác:
"if you really want to do something, you will find a way. If not, you will find an excuse"
- Jim Rohn.
 
Trở lại chủ đề của topic, em xin khoe tiếp cặp đôi vintage em mới có ạ!:)

Bác ơi, cặp Waterman này bác mua ở đâu và tổng thiệt hại là bao nhiêu thế? em cũng mê dòng ring top floral của Waterman với Wahl lắm mà chưa sắm được em nào ra hồn cả
 
Bác @inpluviam đừng tẩy chay em chứ ạ, em xin thưa các bác: @inpluviam , @Narga , @Niczzi không phải ở Greg M đâu ạ, em đấu giá thắng trên ebay.com từ 01 bác tên penengr - Pen Collector ở Frankin, Kentucky, United States. Bác ấy mô tả như sau: Đây là cây bút một trong số ít bản limit pen sản xuất đầu những năm 1910. (Waterman’s PATD.MAY No23189 & ADG WORLD PRODUCT 1903 – SAFETY PEN) Thân bút: Được trạm khắc thủ công. Ngòi bút: IDEAL GOLD and RETRACTABLE NIB). Bút sử dụng hệ thống Eyedropper full ink.
Và sau khi đấu thắng em phải thư qua lại mấy lần (do em ko rành ship về VN, nhờ chuyển cho ông anh ở bên đó gửi về) vậy mà hắn lằng nhằng không chịu gửi ai khác ngoài người đúng tên trên nick đấu. Chuyện này em có tham khảo bác @wsm7710 :p.
Sau khi chờ .. hơn 1 tháng thì ẻm về với em tổng thiệt hại khoảng: 3700k:D
 
Back
Top