Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Em lấy ngòi M, viết hơi bị trơn quá, không có tí feedback nào cả. Chưa biết là tốt hay xấu.
Còn điểm nữa là khi viết trên giấy mịn thấy có tiếng rít, không biết bác gặp phải trường hợp này chưa?

Lần trước mess qua lại với bác về cây này thì đúng lúc diễn đàn nâng cấp, định vào trả lời bác mà không được.
Ý em hôm đấy không bảo ngòi tệ đâu bác. Ngòi không hề tệ, chả chê trách gì được ở khả năng viết, nhưng tức cái là viết không sướng, nó cứ đơ đơ nhạt nhạt, không có vị gì cả.
Em cũng được dùng thử một thời gian thôi chứ giờ cũng không có nữa. Cây đấy ngòi F, em viết giấy sổ Clairefontaine khá láng, không thấy có tiếng rít.
 
Bác Mod coi hộ em đưa vào đây nếu không hợp lệ thì bác "chuyển" dùm em , cám ơn bác .

TÚI DA ĐỰNG BÚT

Thường thì đã chơi bút ai cũng quí bút , ý thức bảo vệ bút “cưng” là chuyện không thể “hoãn lại cái sự sung sướng” được , có lẽ từ ý nghĩ ấy nên con người sau khi sang chế ra bút máy thì kế tiếp là họ lại nghĩ ra các “đồ trang sức” cho bút : tủ trưng bày bút, hộp gỗ (quý) đựng 1 bút hoặc nhiều bút , túi đựng bút bằng nhiều vật liệu như vải, len, giấy, và cao cấp nhất là túi da và những tay chơi bút khó tính thường chọn túi qua cách làm hoàn toàn thủ công với những loại da quý như da cá sấu, da dê, da cừu , da đà điểu, da rắn v.v…

TUI BUT.jpg


Khi có một hoặc nhiều cây bút quý mỗi khi đi chơi xa người chơi bút thường “nhớ” bút , họ như một bậc quân vương khi xa giá phải có quan quân hầu cận và vương phi sủng ái , ấy những anh “nghiện, mê “ bút hầu hết đều mang tâm trạng ấy . Lại nữa để bút phải rơi, bị thương tích thì ruột đau còn hơn bị hoạn , nên anh nào chơi bút cũng muốn có chiếc túi đựng bút để không bị mang tôi “ bất kính” với bút . Có những anh với bàn tay tài hoa và có sẵn cái máu “ đì zai” thì họ tự đi chọn da , kim. chỉ , keo v.v… tự làm cho mình túi đựng bút mà hoàn toàn “hen- met” , và không sợ bị đụng hàng .

Tôi có “lên mạng” coi cho biết thì có rất nhiều kiểu, nhiều chất loại nhưng khi nhìn cái giá thì có cảm giác đã uống 1 ly rượu nhãn hiệu “ ông già bật ngửa “

Nay trong trang nhà HDH thấy bác TRADUMA ( Mạnh ) có chào túi bút , thấy trong hình chụp thì thích ngay vì túi bằng da , lớp da mặt trong lại mịn màng rất “cưng” thân bút , đường chỉ may chắc , kỹ lưỡng, đường may viền thân túi ép thành gờ nhìn hiện đại “ chắc như bắp” , với 4 khe chứa bút thích hợp cho mọi loại bút máy nên tôi mua 1 chiếc .(bác ấy có loại chứa 2 bút nữa ) . Khi nhận hàng do bưu điện phát tận nhà , mở gói lại có quà tặng là bộ móc chìa khóa cũng bằng da rất đẹp ( ai mà chẳng thích quà KM các bác nhỉ ) Tiếc là túi da này chỉ có mỗi màu đen , mong cơ sở này ngày càng “triển” thêm mẫu mã …để mai đây ta lại có niềm vui : túi da đựng bút thương hiệu VIỆT.

Cám ơn bác TRADUMA , cám ơn các bác ghé mắt “nghía” bài em .
 
Sửa lần cuối:
Lần trước mess qua lại với bác về cây này thì đúng lúc diễn đàn nâng cấp, định vào trả lời bác mà không được.
Ý em hôm đấy không bảo ngòi tệ đâu bác. Ngòi không hề tệ, chả chê trách gì được ở khả năng viết, nhưng tức cái là viết không sướng, nó cứ đơ đơ nhạt nhạt, không có vị gì cả.
Em cũng được dùng thử một thời gian thôi chứ giờ cũng không có nữa. Cây đấy ngòi F, em viết giấy sổ Clairefontaine khá láng, không thấy có tiếng rít.
Cái này em cũng nghe mọi người nói nhiều nên từ khi đặt tiền đã xác định sẽ gửi đi mài thành italic cho nó thêm vị, cơ mà bút đến tay thì viết cũng không thấy tệ lắm. Không biết có phải tại em quen viết ngòi cứng rồi nên khẩu vị không được tao nhã lắm không :D
Tạm thời mới thấy ngòi viết trơn mượt, khác hẳn ngòi Sailor hơi nhiều feedback một chút. Em đang cân nhắc có khi làm thêm cây nữa, sờ thân gỗ càng ngày càng thấy mê rồi :p
 
Tạm thời mới thấy ngòi viết trơn mượt, khác hẳn ngòi Sailor hơi nhiều feedback một chút. Em đang cân nhắc có khi làm thêm cây nữa, sờ thân gỗ càng ngày càng thấy mê rồi :p
Chuyên gia vô tình rải độc anh em, bác quả thật ác như con tê giác:D
 
em biết tính bác @inpluviam đã ko rải thì thôi, rải là rải bom tấn lận. Cho nên sốc lắm, như em là trúng 1 quả mà ....mãi chưa được chết. Còn các bác cao nhân thì trúng cái .. lặng lẽ vác bom về bày tủ luôn nên mọi người ko biết ấy thôi. hehe.
 
Ơ hay, tính khủng bố cuối tuần hay sao vậy @hijack911 . Đuối sức lắm rồi đó, em đừng để anh tết này ra đường mà ngã vào hàng bánh tráng không có đền được là chết đấy. :p
 
Ơ hay, tính khủng bố cuối tuần hay sao vậy @hijack911 . Đuối sức lắm rồi đó, em đừng để anh tết này ra đường mà ngã vào hàng bánh tráng không có đền được là chết đấy. :p
ko a ah. Thấy model năm nay chơi vân da cá sấu bắt chước theo Hermes nên e "tức cảnh sinh tình" thôi ah:D
 
bác @hijack911 ném bom cuối tuần với toàn set đáng yêu thế này!!! hì hì. Em thích dùng bút đen hoặc màu nóng, màu trắng thì ko dám dùng- sợ xước với bám màu:(
 
Back
Top