Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Giáng Sinh năm nay không có gấu, em tự sắm quà sinh nhật kiêm quà giáng sinh cho mình.Cuộc sống luôn luôn cần tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ, để mình thấy yêu đời hơn các bác nhỉ. Xin show món quà Giáng Sinh sớm của em năm nay ạ
IMGP1585.jpg

Bác máu thật, em mới chơi có đến Sailor Standard ST.
 
Bác máu thật, em mới chơi có đến Sailor Standard ST.
bác không biết nỗi khổ của em rồi, nói chính xác là em đang.... xuất huyết toàn phần. Vì em còn cây Sailor sapporo đang trên đường về và cuốn "Midori" handmade cũng... đang chờ cập bến (sớm hơn dự kiến). Cho nên bác chờ mấy bữa nữa sẽ thấy em up ảnh cầm bát đi đường :D
 
bác không biết nỗi khổ của em rồi, nói chính xác là em đang.... xuất huyết toàn phần. Vì em còn cây Sailor sapporo đang trên đường về và cuốn "Midori" handmade cũng... đang chờ cập bến (sớm hơn dự kiến). Cho nên bác chờ mấy bữa nữa sẽ thấy em up ảnh cầm bát đi đường :D

Mục tiêu sang năm của em là cây đó đó bác :D bồ nông thì chắc kế hoạch dài hơi.
 
bác không biết nỗi khổ của em rồi, nói chính xác là em đang.... xuất huyết toàn phần. Vì em còn cây Sailor sapporo đang trên đường về và cuốn "Midori" handmade cũng... đang chờ cập bến (sớm hơn dự kiến). Cho nên bác chờ mấy bữa nữa sẽ thấy em up ảnh cầm bát đi đường :D
Sailor sapporo giống hệt nhưng ngắn hơn chút so với Gear Pro, a thích bút nặng nên con Gear Pro vừa tay hơn :D
 
May mà pak ko có gấu mùa giáng sinh này, chứ ko gấu nó xé xác, haha. Em hỏi khí ko phải Gấu nhà pak đâu????:D
bác không biết nỗi khổ của em rồi, nói chính xác là em đang.... xuất huyết toàn phần. Vì em còn cây Sailor sapporo đang trên đường về và cuốn "Midori" handmade cũng... đang chờ cập bến (sớm hơn dự kiến). Cho nên bác chờ mấy bữa nữa sẽ thấy em up ảnh cầm bát đi đường :D
 
Sailor sapporo giống hệt nhưng ngắn hơn chút so với Gear Pro, a thích bút nặng nên con Gear Pro vừa tay hơn :D
em thấy mấy cây Capless có vẻ nặng mà hiện đại. Anh làm 1 con hết xảy, e còn qua "chè ngó" ké tý, hehe
 
bác không biết nỗi khổ của em rồi, nói chính xác là em đang.... xuất huyết toàn phần. Vì em còn cây Sailor sapporo đang trên đường về và cuốn "Midori" handmade cũng... đang chờ cập bến (sớm hơn dự kiến). Cho nên bác chờ mấy bữa nữa sẽ thấy em up ảnh cầm bát đi đường :D
Bạn bắt đầu phấn đấu cho mục tiêu 1 cách mê mải rồi! :D
 
Em lấy mực đỏ Queen pha với mực tím Win ( của công ty TNHH Quy lực ) theo tỷ lệ 2.5-3 ( đỏ ) : 1 ( tím ) thì thu được một màu đỏ khác với nguyên bản , có khả năng hơi giống với màu mực của Bác @nganchi1973 ở topic Aurora . Có thể thêm màu đỏ để có màu tươi hơn . Bác nào thích thử thì thử xem .
Em không có điều kiện show hình . Các bác thông cảm
 
Em lấy mực đỏ Queen pha với mực tím Win ( của công ty TNHH Quy lực ) theo tỷ lệ 2.5-3 ( đỏ ) : 1 ( tím ) thì thu được một màu đỏ khác với nguyên bản , có khả năng hơi giống với màu mực của Bác @nganchi1973 ở topic Aurora . Có thể thêm màu đỏ để có màu tươi hơn . Bác nào thích thử thì thử xem .
Em không có điều kiện show hình . Các bác thông cảm
chú thử để một thời gian xem có ổn không ạ. Trước cháu pha HH đỏ : HH xanh đen ra màu " nâu đỏ", để một thời gian chuyển màu đỏ quạch lên :(
 
Bạn bắt đầu phấn đấu cho mục tiêu 1 cách mê mải rồi! :D
Sau một thời gian mải mê, mê mải.
Rồi có một ngày sẽ chợt thấy: sao mình nhiều bút thế này?
Và cũng chợt nhận ra: có nhiều cây trong đó mình mới chỉ nhúng mực có 1 lần.
Rồi lại tự hỏi: từng lại đã đủ chưa?
Vào lại HH: thấy review, cảm nhận, trong lòng lại thấy bồn chồn bứt rứt, thôi mua cây này là cây cuối cùng.
Nhưng .... sau một thời gian....

Và thời điểm này, em nhìn vào đống bút của em, em còn nhận thấy có vài cây mình còn chưa nhúng mực (trên ebay có từ never inked).
 
chú thử để một thời gian xem có ổn không ạ. Trước cháu pha HH đỏ : HH xanh đen ra màu " nâu đỏ", để một thời gian chuyển màu đỏ quạch lên :(


Lọ mực này mình pha hôm 26/ 10 /2014. cho đến nay chưa thấy bị gì cả .Mong là được.
 
Sau một thời gian mải mê, mê
mải.
Rồi có một ngày sẽ chợt thấy: sao mình nhiều bút thế này?
Và cũng chợt nhận ra: có nhiều cây trong đó mình mới chỉ nhúng mực có 1 lần.
Rồi lại tự hỏi: từng lại đã đủ chưa?
Vào lại HH: thấy review, cảm nhận, trong lòng lại thấy bồn chồn bứt rứt, thôi mua cây này là cây cuối cùng.
Nhưng .... sau một thời gian....

Và thời điểm này, em nhìn vào đống bút của em, em còn nhận thấy có vài cây mình còn chưa nhúng mực (trên ebay có từ never inked).
- Ôi, em giống bác cái khoản tự hứa là dừng mà...:(
- Đầu tiên chỉ là ngẫu hứng mua 1 cây để tìm lại cái thú viết bút mực! Sau lạc vô đây để tìm hiểu thì ngỡ ngàng khám phá ra bút mực không đơn giản như mình nghĩ! Nào là kiểu dáng, chất liệu, kiểu ngòi, nguyên liệu làm ngòi, rồi đặc tính từng hãng v.v... Lòng hiếu kỳ và tham lam nó trỗi lên mạnh mẽ! Cứ muốn thử thật nhiều! Rồi mải mê mua thật nhiều! Được 1 thời gian tự thấy mình mà đi nhanh quá, chưa cảm nhận được đầy đủ về 1 cây bút thì lại ... phí cái công mua! Nên viết... chậm lại! Cố gắng vừa viết vừa tận hưởng nó! Vậy mà thấy vui! :D
- Biết bao lần ...thề thốt là dừng! Mà lời thề cứ theo gió bay đi, còn cây bút khác thì bay về! Khổ thân! :p Và cũng đang tồn nhiều cây chưa ...nhúng mực! Khoe luôn với các bác 1 cây... mới đi, chưa về! :D

$_57 (9).JPG
 
@lybinh em thì không biết nhiều về bút, nhưng em thấy rất ấn tượng với bút màu xanh của Bác TRUC DAO.
EM mới vào hội, có xem hết trăm trang bộ sưu tầm của mọi người, đọc cũng kha khá, n chả nhớ được hết tên hãng và bút. Nhưng ngắm hoa hết mắt thi thoảng oa lên tiếng vì đẹp tóa. :D
em chỉ mua bút để viết, còn sưu tâm chắc phải chờ thêm vài năm cho tài chính có dư đã ạ
 
bác không biết nỗi khổ của em rồi, nói chính xác là em đang.... xuất huyết toàn phần. Vì em còn cây Sailor sapporo đang trên đường về và cuốn "Midori" handmade cũng... đang chờ cập bến (sớm hơn dự kiến). Cho nên bác chờ mấy bữa nữa sẽ thấy em up ảnh cầm bát đi đường :D
Bác @borntoshine giống 1 bác trên diễn đàn, suốt ngày kêu hết tiền nhưng vẫn thấy sắm ầm ầm. :D
 
Back
Top