Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Em thì khoái bút Ý và Pelikan. Bác PrelimMac co thoi gian thì upload ít ảnh cận cảnh cho em xem với
 
Tiễn ông Công ông Táo về chầu trời xong thì em cũng đón bão về nhà,
Em xin phép chia sẻ niềm vui cùng cả nhà ^^
Mực đẹp quá, tinh tế quá làm em cứ ngẩn ngơ hoài...
image.jpg

Lấp lánh ánh vàng Stormy Grey :p
image.jpg

Ảnh thực tế, chữ bác @borntoshine
image.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ừ, to nhất là M625 thôi. Anh cũng khoái màu tortoise, cây này là 400N 1956. Mấy cây to hơn anh cũng khoái mà không có tiền....hic
Mới có 1 mình bồ nông thôi mà đã hoành tráng thế này, bác mà triển lãm các chú của Ý nữa thì chắc em drooling cả ngày :D. Khi nào có dịp ra HN chắc sẽ xin xem tận mắt bộ sưu tập của bác. Nhân tiện hỏi bác bồ nông vintage có khác gì hiện đại ko ? Em có cây hiện đại thôi, chưa sờ cây vintage nào.
 
Mới có 1 mình bồ nông thôi mà đã hoành tráng thế này, bác mà triển lãm các chú của Ý nữa thì chắc em drooling cả ngày :D. Khi nào có dịp ra HN chắc sẽ xin xem tận mắt bộ sưu tập của bác. Nhân tiện hỏi bác bồ nông vintage có khác gì hiện đại ko ? Em có cây hiện đại thôi, chưa sờ cây vintage nào.
Khac chứ bac. Đây lại la một câu chuyện dai, rất dai. Từ kiểu feed, cỡ ngòi, thiết kế ngòi, chất liệu ...... rất nhiều biến thể..... thế mà vẫn giữ được dáng truyền thống
 
Ngày đầu năm,em lại đem toàn bộ thành quả năm qua ra để chuẩn bị lên danh sách wishlist năm mới ạ :) dù mới trở lại với thú vui này độ chừng nửa năm nay,nhưng đúng là xin gói gọn trong vài từ: không cưỡng lại được ạ, nhưng ai cũng bảo may mà cái thú này nó lành mạnh :) cám ơn toàn thể anh chị em hội BMG thật nhiều,đặc biệt là những anh chị em mà em đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu,đã luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em, cũng như luôn cởi mở,chia sẻ thú vui tao nhã này cùng nhau :)
179289a1b623f29e315e2e2321576a59.jpg

9edc5a0c1c7d360b79a0c048b8835f74.jpg
720f49007a149a0bea18228e745e92b1.jpg
 
Ngày đầu năm,em lại đem toàn bộ thành quả năm qua ra để chuẩn bị lên danh sách wishlist năm mới ạ :) dù mới trở lại với thú vui này độ chừng nửa năm nay,nhưng đúng là xin gói gọn trong vài từ: không cưỡng lại được ạ, nhưng ai cũng bảo may mà cái thú này nó lành mạnh :) cám ơn toàn thể anh chị em hội BMG thật nhiều,đặc biệt là những anh chị em mà em đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu,đã luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em, cũng như luôn cởi mở,chia sẻ thú vui tao nhã này cùng nhau :)
9edc5a0c1c7d360b79a0c048b8835f74.jpg
720f49007a149a0bea18228e745e92b1.jpg
Quá hoành tráng luôn! Cây Sailor gỗ đã lấy từ kho hàng về rồi hả em?
 
Back
Top