Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Không do vấn đề nặng nhẹ mà do cô ấy có cảm tình với bác và khi làm như thế thì sẽ có chỗ viết tên người nhận rõ ràng hơn, tạo thuận lợi trong quá trình khai thác bưu chính :cool:
Hai cây bút em gửi Bác . Lớp bọc trong là của em , lớp ngoài là của cô nhân viên bưu điện , tự nhiên lại bọc thêm như thê . Hình như do chuyển phát nội tỉnh , cước phí rẻ , nếu khối lượng quá nhỏ sẽ không đủ sở hụi thì phải . Trước giờ em gửi mấy lần , chưa bao giờ được hân hạnh mặc thêm áo quần như thế ( ! )
 
Dạ cảm ơn tâm tình của bác. Nhân đây e cũng xin tâm sự chút, em năm nay mới tròn 26, tuổi đời còn mỏng mảnh lắm, vào thăm hội chắc cũng được gần 2 tháng. Xưa cũng viết bút mực nhưng không để ý, giờ tuổi chập chững vào đời, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều lại thích văn thơ, nâng niu con chữ mới ngó nghiêng bút mực. Được gặp các bác cũng mở mang nhiều về đối nhân xử thế, thật là may mắn.
Nay lại được bác may mắn ưu ái cho món quà như thế, em mừng lắm.
Em sống ở HẢi Phòng, nếu có dịp xin được gặp gỡ các bác :D
 
Có anh chị, chú bác nào ở SG, mà có cây Platinum #3667 century không ạ? Nếu không phiền có thể cho phép em ngía qua, viết thử không? Em đang định mua cây này, nhưng không biết nó có thực sự đã như người ta đồn?

Cảm ơn ạ,
 
DSCF0701.JPG
Góp vui với các bác... Từ một người đam mê Wahl :)
 
Những màu RB trên bàn bác sử dụng thấy thế nào bác? Vây mực vào áo giặt có sạch k? E vẫn đang xài Pelikan vì tính e đoảng hay vây vào áo. Mà áo toần áo trắng công sở nên dính vào k giặt ra rất là xót!
 
Những màu RB trên bàn bác sử dụng thấy thế nào bác? Vây mực vào áo giặt có sạch k? E vẫn đang xài Pelikan vì tính e đoảng hay vây vào áo. Mà áo toần áo trắng công sở nên dính vào k giặt ra rất là xót!
Mực R&K em mới chỉ có 3 lọ, mua từ chỗ mẫu thân của bác @steelblood :D Ý kiến cá nhân em thì thấy rất tuyệt bác ah. Mấy màu em có đều là màu tươi, em hay dùng mấy ngòi stub của bộ Lamy Joy viết nghịch linh tinh lên giấy, chỉ nhìn màu mực rải lên giấy đã thấy phê rồi. Lúc mực còn ướt thì trông có vẻ hơi loãng, màu nhạt. Sau khi khô thì thấy khác hẳn, màu nổi, tươi tắn. Còn cái vụ dây ra áo có giặt sạch không thì em không dám có ý kiến, vì em chưa gặp bao giờ, và cũng không có ý định thử ạ :D
 
Mực R&K em mới chỉ có 3 lọ, mua từ chỗ mẫu thân của bác @steelblood :D Ý kiến cá nhân em thì thấy rất tuyệt bác ah. Mấy màu em có đều là màu tươi, em hay dùng mấy ngòi stub của bộ Lamy Joy viết nghịch linh tinh lên giấy, chỉ nhìn màu mực rải lên giấy đã thấy phê rồi. Lúc mực còn ướt thì trông có vẻ hơi loãng, màu nhạt. Sau khi khô thì thấy khác hẳn, màu nổi, tươi tắn. Còn cái vụ dây ra áo có giặt sạch không thì em không dám có ý kiến, vì em chưa gặp bao giờ, và cũng không có ý định thử ạ :D

Em mới thử lọ Salix thôi, nhưng đúng là khá ngạc nhiên vì màu mực bị đổi từ nhạt sang đậm đến xanh đen. Màu rất bền nhưng em chỉ sợ ảnh hưởng đến bút vì sẽ tạo mảng bám. Steelblood bảo em do mực có iron gall nên định kì 1 tuần rửa bút 1 lần. Chắc phải chịu khó 1 chút vậy!
 
Back
Top