Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

@vanderxe kinh tế eo hẹp bác ạ, không em cưới đủ bộ :D:D:D
Em thì chỉ dùng để viết nên mỗi ngòi em cố kiếm lấy 1 em về dùng thôi.:oops: giờ tích tiền mua máu duy trì bác à.:confused:
 
Các bác đã dùng qua Omas cho ít nhận xét về cỡ ngòi với. Mình tính đặt cây ngòi M nhưng còn băn khoăn không biết so với ngòi M của Delta hoặc Pilot thì như thế nào?
Đây là cây Omas đầu tiên của em, và em cũng mới nhận được ngày hôm qua. Cây này là Omas Extra Ogiva 620, ngòi 14K, cỡ ngòi EF. Dáng cổ điển, màu đỏ burgundy, cùng với ý định tìm hiểu 1 cây bút Ý là những lí do chính em quyết định order cây bút này. Bút sử dụng cơ chế bơm mực piston, tuy nhiên lại không có cửa sổ mực o_O cây của em là NOS, kèm hộp, giấy và lọ mực khá hoành tráng của Omas, tuy nhiên trong hành trình đánh võng của em nó từ Italia qua Mỹ, rồi từ Mỹ lượn về Việt Nam, hộp bị rách mất ở góc (hộp bằng giấy, trải qua mấy chục năm bể dâu nên khá là mong manh :(). Bút về đến tay em còn phủ đầy bụi thời gian, hay là bụi ở lớp lót đệm trong hộp bong ra bám vào thân bút thì đúng hơn :p. Sau khi em dùng khăn mềm lau sơ qua thì lộ ra lớp vỏ bóng đẹp không tì vết :oops: màu đỏ burgundy rất đậm, đậm hơn những cây burgundy mà em đang có, cho cảm giác như có pha thêm chút chocolate vào trong đó. Cây Omas của em khá nhỏ nhắn, cài bút mạ vàng thanh mảnh, nhẹ nhàng và tinh tế. Ngòi vàng cỡ EF, nét bút cũng thanh mảnh như chính thiết kế của em nó vậy. Đây là ngòi EF em ấn tượng nhất từ trước đến nay, ngay cả khi so với ngòi F của một số ít cây bút em đã được dùng qua. Nó không quá mỏng và gai góc như EF, F của Nhật, không quá trơn như Montblanc, nó hơi ươn ướt, chỉ là hơi ươn ướt, nó gợi em nhớ đến hơi mưa ẩm ướt khi đưa tay ra gần ô cửa sổ quán cafe trong một chiều mưa rào của ngày xưa. Không chạm hẳn vào màn mưa trắng xoá, nhưng tay thì vẫn cảm thấy ướt...
Còn về câu hỏi của bác, do chưa được cầm thử cây Omas nào cỡ M nên em chưa thể đưa ra so sánh cho bác được. Nhưng chắc chắn một điều, đây không phải cây Omas cuối cùng của đời em:rolleyes: Mấy cây Omas bây giờ nhìn khá là màu mè và hoành tráng. Em thì thích vẻ đẹp cổ điển nên Omas Extra Ogiva 557-S sẽ là mục tiêu tiếp theo của em.​
 
Sửa lần cuối:
Các bác đã dùng qua Omas cho ít nhận xét về cỡ ngòi với. Mình tính đặt cây ngòi M nhưng còn băn khoăn không biết so với ngòi M của Delta hoặc Pilot thì như thế nào?
So với Pilot thì M của Omas ướt hơn nhiều, có khi hơn cả M của Pelikan
 
Đây là cây Omas đầu tiên của em, và em cũng mới nhận được ngày hôm qua. Cây này là Omas Extra Ogiva 620, ngòi 14K, cỡ ngòi EF. Dáng cổ điển, màu đỏ burgundy, cùng với ý định tìm hiểu 1 cây bút Ý là những lí do chính em quyết định order cây bút này. Bút sử dụng cơ chế bơm mực piston, tuy nhiên lại không có cửa sổ mực o_O cây của em là NOS, kèm hộp, giấy và lọ mực khá hoành tráng của Omas, tuy nhiên trong hành trình đánh võng của em nó từ Italia qua Mỹ, rồi từ Mỹ lượn về Việt Nam, hộp bị rách mất ở góc (hộp bằng giấy, trải qua mấy chục năm bể dâu nên khá là mong manh :(). Bút về đến tay em còn phủ đầy bụi thời gian, hay là bụi ở lớp lót đệm trong hộp bong ra bám vào thân bút thì đúng hơn :p. Sau khi em dùng khăn mềm lau sơ qua thì lộ ra lớp vỏ bóng đẹp không tì vết :oops: màu đỏ burgundy rất đậm, đậm hơn những cây burgundy mà em đang có, cho cảm giác như có pha thêm chút chocolate vào trong đó. Cây Omas của em khá nhỏ nhắn, cài bút mạ vàng thanh mảnh, nhẹ nhàng và tinh tế. Ngòi vàng cỡ EF, nét bút cũng thanh mảnh như chính thiết kế của em nó vậy. Đây là ngòi EF em ấn tượng nhất từ trước đến nay, ngay cả khi so với ngòi F của một số ít cây bút em đã được dùng qua. Nó không quá mỏng và gai góc như EF, F của Nhật, không quá trơn như Montblanc, nó hơi ươn ướt, chỉ là hơi ươn ướt, nó gợi em nhớ đến hơi mưa ẩm ướt khi đưa tay ra gần ô cửa sổ quán cafe trong một chiều mưa rào của ngày xưa. Không chạm hẳn vào màn mưa trắng xoá, nhưng tay thì vẫn cảm thấy ướt...
Còn về câu hỏi của bác, do chưa được cầm thử cây Omas nào cỡ M nên em chưa thể đưa ra so sánh cho bác được. Nhưng chắc chắn một điều, đây không phải cây Omas cuối cùng của đời em:rolleyes: Mấy cây Omas bây giờ nhìn khá là màu mè và hoành tráng. Em thì thích vẻ đẹp cổ điển nên Omas Extra Ogiva 557-S sẽ là mục tiêu tiếp theo của em.​
Thế là có thêm 1 fan của Omas. Cây của bác đời năm nào thế ? Bác ở SG thì hôm nào off chơi
 
Các bác đã dùng qua Omas cho ít nhận xét về cỡ ngòi với. Mình tính đặt cây ngòi M nhưng còn băn khoăn không biết so với ngòi M của Delta hoặc Pilot thì như thế nào?

Bác quay lại trang 119 em có up ảnh cây Omas 360 ngòi M, trong ảnh mấy dòng chữ là chính của cây bút Omas đó. Viết bằng mực Aurora black, loại mực thuộc dạng ướt (wet) viết trên giấy thường.
http://www.handheld.com.vn/threads/bo-suu-tap-but-may-va-muc-cua-thanh-vien.281862/page-119
 
Cám ơn các bác. Như vậy ngòi M Omas vẫn có thể sử dụng để viết hàng ngày được nhỉ?
Tôi cũng đang quan tâm một số hãng khác cũng của ý như Marlen, Aurora; nhưng còn đang băn khoăn không biết nên chọn F hay M.
 
Cám ơn các bác. Như vậy ngòi M Omas vẫn có thể sử dụng để viết hàng ngày được nhỉ?
Tôi cũng đang quan tâm một số hãng khác cũng của ý như Marlen, Aurora; nhưng còn đang băn khoăn không biết nên chọn F hay M.
Omas thì mình chưa có nhưng mấy anh Italia kiểu Stipula, Aurora....thì cứ F thì mới viết hàng ngày được. Ngòi M có thể không to như M Lamy nhưng mà ngòi Ý rất ướt nên lai thành nét to.
 
Omas thì mình chưa có nhưng mấy anh Italia kiểu Stipula, Aurora....thì cứ F thì mới viết hàng ngày được. Ngòi M có thể không to như M Lamy nhưng mà ngòi Ý rất ướt nên lai thành nét to.
Em xin bổ sung là ngòi M Aurora nét mảnh, viết hàng ngày được.
 
Em xin bổ sung là ngòi M Aurora nét mảnh, viết hàng ngày được.
Ngòi M thép Aurora thì mình thấy ok khi dùng hàng ngày nhưng ngòi M 18k của cây Optima Riflessi Sterling của mình là khá to đấy.
aurora-riflessi-sterling-silver-nib-detail.jpg
 
Back
Top