Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Lúc đầu bình thường ạ, lúc thay mực e có nhờ a Hưng thay giùm, a ấy có rửa bút, rồi dùng kim tiêm bơm mực mới vào cartrige... :(( Bữa e qua a Hưng mua lọ mực, cái hốt luôn cây Pilot Cavalier luôn rồi. Giờ khô máu rồi a ơi hix
Lúc đầu bình thường ạ, lúc thay mực e có nhờ a Hưng thay giùm, a ấy có rửa bút, rồi dùng kim tiêm bơm mực mới vào cartrige... :(( Bữa e qua a Hưng mua lọ mực, cái hốt luôn cây Pilot Cavalier luôn rồi. Giờ khô máu rồi a ơi hix

Viết mỗi ngày ko? Em thử trước khi viết chấm thử vào nước 1 tí, xong lấy khăn giấy lau sơ qua xem. Có thể do còn mực khô đóng lại.

Nói chung được thì phải rửa kỹ feed với ngòi vài lần, nếu ko được nữa thì thay mực thử. Có khi hên xui nó ko chịu Konpeki :D.

Ghé tiệm thuốc mua cái bóng hút mũi rồi về súc thử đi. Cartridge tháo ra cứ lấy băng keo dán miệng lại, đợi ngòi với feed khô thi gắn vô xài tiếp, chả sao cả.
 
Viết mỗi ngày ko? Em thử trước khi viết chấm thử vào nước 1 tí, xong lấy khăn giấy lau sơ qua xem. Có thể do còn mực khô đóng lại.

Nói chung được thì phải rửa kỹ feed với ngòi vài lần, nếu ko được nữa thì thay mực thử. Có khi hên xui nó ko chịu Konpeki :D.

Ghé tiệm thuốc mua cái bóng hút mũi rồi về súc thử đi. Cartridge tháo ra cứ lấy băng keo dán miệng lại, đợi ngòi với feed khô thi gắn vô xài tiếp, chả sao cả.
Ngày nào e cũng viết hết ạ. tập viết cho quen a. ít cũng bài thơ tứ tuyệt :D, e nghĩ chắc là do mực khô đóng lại ấy, tại hiện tượng này chủ yếu bị vào buổi sáng, tức là e lần đầu tiên của mỗi ngày. e fai quẹt 5-7 lần mới ra mực (lần sau thì đôi khi cũng k ra mực, nhưng e chỉ viết 1-2 lần là ra mực rồi). lúc đó e có thể nhìn xuyên qua khoảng 1-2mm ở ngòi bút, tức là trong khoảng 1-2mm này k có mực :(( vậy là mai e mua bóng hút, rồi vệ sinh ngòi bút hả a. chi cần xối qua nước, rồi dùng bóng hút bơm từ đuôi bút cho ngòi bút sạch hết nước thôi phải k ạ?
Hy vọng đừng liên quan đến lọ konpeki của e :((
 
Ngày nào e cũng viết hết ạ. tập viết cho quen a. ít cũng bài thơ tứ tuyệt :D, e nghĩ chắc là do mực khô đóng lại ấy, tại hiện tượng này chủ yếu bị vào buổi sáng, tức là e lần đầu tiên của mỗi ngày. e fai quẹt 5-7 lần mới ra mực (lần sau thì đôi khi cũng k ra mực, nhưng e chỉ viết 1-2 lần là ra mực rồi). lúc đó e có thể nhìn xuyên qua khoảng 1-2mm ở ngòi bút, tức là trong khoảng 1-2mm này k có mực :(( vậy là mai e mua bóng hút, rồi vệ sinh ngòi bút hả a. chi cần xối qua nước, rồi dùng bóng hút bơm từ đuôi bút cho ngòi bút sạch hết nước thôi phải k ạ?
Hy vọng đừng liên quan đến lọ konpeki của e :((

Bơm mực bằng cartridge thì bị vậy cũng ko lạ, chẳng qua là thử hết cho bảo đảm thôi. Mà cây đó nhét vừa converter ko ta? Bữa sau anh đưa cho cái converter loại nhỏ xem sao. Hàng tàu cùi bắp anh mua cả bịch quăng đó :D

Xài bóng hít thì bơm nước vào bóng, cắm vào chỗ cắm ống mực rồi bơm cho nước xịt ra, càng mạnh càng tốt. Xịt chừng 4-5 lần là sạch. Có thời gian thì ngâm ngòi và feed vài tiếng cũng được.
 
4ca9b50034a48dffae4ae592286c7deb.jpg

538b58d2cf29cd47a1d953e76f30936d.jpg

189ddfbdc28113a3b6868712d16d7400.jpg

71ba04bcc9cde2cff4d96427854ab1cf.jpg
c0674bfd1171389d3f9184533310f302.jpg


Em mới đc tặng của lạ này. Các bác bình phẩm thêm ạ.

@cellman
@thanhcabasa


Sent from my iPhone with no love.
 
Hehe, người anh em của 146 chăng ^^ không biết cảm giác cầm thế nào chứ cây này của chú dự là độc nhất vô nhị rồi ^^
Sent from my iPad.

Tình hình là em search google nửa tiếng mà không thấy em nào thế này =))
 
Mới nhìn tưởng x450 mà clip ko giống, có khi là clip đặt riêng ko ta. Hay là MB thiệt :D
 
Mới nhìn tưởng x450 mà clip ko giống, có khi là clip đặt riêng ko ta. Hay là MB thiệt :D

Mà em cũng chẳng hiểu sao bác lại tưởng x450 đc trong khi nhựa của em resin rồi grip khác, ring khác, clip khác hoàn toàn.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Mà em cũng chẳng hiểu sao bác lại tưởng x450 đc trong khi nhựa của em resin rồi grip khác, ring khác, clip khác hoàn toàn.


Sent from my iPad using Tapatalk

Vậy mới nói là mới nhìn đó bác. Dạng cigar này cứ nhìn cây nào thấy dzỏm dzỏm là em nhớ x450 đầu tiên :D
 
Back
Top