Cái Number để chỉ ra nó có điểm khác thôi bác, Mời bác xem hình đoán sự khác biệt nhé!Em thấy No.1/1, duy ngã độc tôn, khác là phải rồi ạ. Bravo bác phucduong!!!
Cái Number để chỉ ra nó có điểm khác thôi bác, Mời bác xem hình đoán sự khác biệt nhé!Em thấy No.1/1, duy ngã độc tôn, khác là phải rồi ạ. Bravo bác phucduong!!!
Just sentCó ai có số của bac havinhmaymay không pm cho mình gấp với. Có hẹn nhưng không có số liên lạc
he, em tiện up luôn đồng hồ gấu nhà em!ủa sao bác xuanchung toàn sưu tầm đồng hồ nữ vậy?
Hôm nay mới có thời gian vào đọc bài của các bác nhà mình. Năm mới em cũng xin có lời chúc tới tất cả các thành viên hhvn: chúc các bác và gia đình năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý!
Em cũng xin được tổng hợp lại BST của em để các bác ngắm chơi!
Các bác thấy em Orca của em có quả kim da cam sexy không nào?![]()
Hùng Núp lại chán nên đổi lấy Minorva rồiE tưởng bé này chuyển qua cho bác Hùng rồi cơ mà :|
Mời bác Samurai_vn vào nhận!
![]()
![]()
Final SOTC - Section 4 Gerald Genta Iconics
Thừa thắng xông lên, sáng nay chụp và post luôn bộ Gerald Genta Iconics để các bác rửa mắt trong năm mới 2013.
View attachment 425568
View attachment 425569
View attachment 425570
View attachment 425571
2013. Have A Great Time. All The Times.
Hi bác havinhmaymay,
Thực sự ngã mũ kính bác về "chất" chơi thứ phụ kiện độc hại và dễ gây bệnh viêm màng túi này! Bác làm em tối nay chắc là...khó ngủ rồi. Chắc là lại phải giảm thời gian ăn chơi (Ví dụ như là một tháng chỉ vào thớt này một lần chẳng hạn), dành thời gian cày cuốc, gánh phân tưới rau để kiếm tiền cưới thêm vợ.
Té nước theo mưa, em cũng sẽ cố gắng bán lúa non để mua cái Canon lởm về để sáng tác ảnh tham gia triển lãm cùng các bác (Hẹn các bác vài ngày do lúc này em cũng hơi bận). Nhưng cách "chơi" của em chắc hơi khác bác và một số cao thủ khác trên đây. Em thì có khuynh hướng coi đồng hồ là một thứ phụ kiện, và quan niệm là vợ bé chỉ tỏa sáng hết sắc đẹp của nàng khi có "lụa" phù hợp thôi ạ ( người đẹp nhờ lụa mà). Thêm nữa, đeo đồng hồ và ăn mặc phù hợp khi xuất hiện trong từng khung cảnh, sự kiện khác nhau cũng thể hiện sự lịch lãm của một quí ông thực sự. "Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ" mà phải không các bác nhỉ!?
Trên tinh thần đó, xin up tạm và kèm theo vài câu "bình loạn" cho thêm phần xôm tụ thớt ạ.
View attachment 425835
Đi ăn và bàn hợp đồng với khách. IWC mark đơn giản, áo sơ mi hơi cũ cũ tí nhưng đem lại may mắn (duy ý chí tí), đi với vest Burberry. Đơn giản, lịch lãm, sang trọng nhưng không khoe mẽ theo kiểu "tao có tiền". Cái này là bài học vỡ lòng em học được khi đeo Rol...đi bàn hợp đồng. Khi đó, đối tác đã "tát vào mặt" em thế này: mày đeo đồng hồ thế thì chắc là lời kinh lắm, vậy mà dám mở miệng đòi giảm giá à!? Từ lần ấy, em cạch Ro điệu luôn...hihi
View attachment 425836
Tối đến, đi bar uống mừng. Dùng em Hublot, khoác vội jaket Paul Smith. Sự lấp lánh của em Hublot kết hợp với ánh kim xám, hoa văn, thiết kế "rân chơi" của Paul Smith trong ánh đèn màu của bar, thì đảm bảo mình không phải là người xin số phone các em PG, mà là ngược lại
View attachment 425837
Quần sooc, áo pull trẻ trung, bụi phủi thì tốt nhất là đi với IWC pilot chrono.
Vì áo pull của Aston Martin nên trình bày nguồn gốc của "lụa" này thêm tí.
View attachment 425838
Em này là JLC phiên bản giới hạn của chủ xe Aston Martin DBS. Hàng chữ lock, unlock màu đỏ có chức như chìa khóa mở cửa xe từ xa.
(Em này không thuộc sở hữu của em, ông bạn già cho e mượn đeo tí xíu. Em khen đồng hồ hồ đẹp, lão ấy tặng em cái áo pull. Biết thế e khen áo đẹp, biết đâu...)
Hẹn các bác dịp khác.
Chúc các bác sức khỏe, làm ăn tốt!
Hi bác havinhmaymay,
Thực sự ngã mũ kính bác về "chất" chơi thứ phụ kiện độc hại và dễ gây bệnh viêm màng túi này! Bác làm em tối nay chắc là...khó ngủ rồi. Chắc là lại phải giảm thời gian ăn chơi (Ví dụ như là một tháng chỉ vào thớt này một lần chẳng hạn), dành thời gian cày cuốc, gánh phân tưới rau để kiếm tiền cưới thêm vợ.
Té nước theo mưa, em cũng sẽ cố gắng bán lúa non để mua cái Canon lởm về để sáng tác ảnh tham gia triển lãm cùng các bác (Hẹn các bác vài ngày do lúc này em cũng hơi bận). Nhưng cách "chơi" của em chắc hơi khác bác và một số cao thủ khác trên đây. Em thì có khuynh hướng coi đồng hồ là một thứ phụ kiện, và quan niệm là vợ bé chỉ tỏa sáng hết sắc đẹp của nàng khi có "lụa" phù hợp thôi ạ ( người đẹp nhờ lụa mà). Thêm nữa, đeo đồng hồ và ăn mặc phù hợp khi xuất hiện trong từng khung cảnh, sự kiện khác nhau cũng thể hiện sự lịch lãm của một quí ông thực sự. "Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ" mà phải không các bác nhỉ!?
Trên tinh thần đó, xin up tạm và kèm theo vài câu "bình loạn" cho thêm phần xôm tụ thớt ạ.
View attachment 425835
Đi ăn và bàn hợp đồng với khách. IWC mark đơn giản, áo sơ mi hơi cũ cũ tí nhưng đem lại may mắn (duy ý chí tí), đi với vest Burberry. Đơn giản, lịch lãm, sang trọng nhưng không khoe mẽ theo kiểu "tao có tiền". Cái này là bài học vỡ lòng em học được khi đeo Rol...đi bàn hợp đồng. Khi đó, đối tác đã "tát vào mặt" em thế này: mày đeo đồng hồ thế thì chắc là lời kinh lắm, vậy mà dám mở miệng đòi giảm giá à!? Từ lần ấy, em cạch Ro điệu luôn...hihi
View attachment 425836
Tối đến, đi bar uống mừng. Dùng em Hublot, khoác vội jaket Paul Smith. Sự lấp lánh của em Hublot kết hợp với ánh kim xám, hoa văn, thiết kế "rân chơi" của Paul Smith trong ánh đèn màu của bar, thì đảm bảo mình không phải là người xin số phone các em PG, mà là ngược lại
View attachment 425837
Quần sooc, áo pull trẻ trung, bụi phủi thì tốt nhất là đi với IWC pilot chrono.
Vì áo pull của Aston Martin nên trình bày nguồn gốc của "lụa" này thêm tí.
View attachment 425838
Em này là JLC phiên bản giới hạn của chủ xe Aston Martin DBS. Hàng chữ lock, unlock màu đỏ có chức như chìa khóa mở cửa xe từ xa.
(Em này không thuộc sở hữu của em, ông bạn già cho e mượn đeo tí xíu. Em khen đồng hồ hồ đẹp, lão ấy tặng em cái áo pull. Biết thế e khen áo đẹp, biết đâu...)
Hẹn các bác dịp khác.
Chúc các bác sức khỏe, làm ăn tốt!