hehe.. mình không muốn mang tiếng "bất nghĩa", thì đây "show hết luôn. Chắc từ giờ trở đi chỉ còn biết "cạp đất mà ăn" thôi
View attachment 421665
Hi All. Wish that every day an egg will hatch like this.
View attachment 421872View attachment 421872
Chào các bác,
Mấy hôm nay lại bận chạy chợ, lại nhớ các bác rùi:"> Kính các bác món quà đầu tuần ( sorry vì|, khi có thời gian sẽ up tiếp)
Chúc các bác một tuần lặn lội thân cò thu hoạch nhiều cá tôm nhé!
View attachment 421894View attachment 421895
Đồng hồ chất quá bác ạ, em chỉ hơi tiếc là chất lượng chụp ảnh chưa làm toát hết cái finition đỉnh điểm của em nó thôiChào các bác,
View attachment 421895
Em không biết bác nghĩ thế nào, tài xế taxi đi rolex thì lởm khởm thật. Em lại càng giống bác thấy đeo rolex vàng chóe dính kim cương đầy dial thật là "nữ tính". Nhưng nhìn một bác tuổi tầm 35-40, chủ doanh nghiệp đeo một em rolex (sub, deepsee, explorer) trên tay thì vẫn là biểu tượng không thể chối cãi của sự thành đạt chứ bác (em không nói về vấn đề fake hay replica ở đây).- Tội kế tiếp là đeo Rolex thì bị đánh đồng oan ức với mấy em nhà giàu mới nổi (Nouveau Riche) chứ qua Singapore, Hongkong, toàn thấy tài xế Taxi đeo Rolex. Thử hỏi, mỗi ngày Rolex sx hơn 2,000 cái thì đi đâu mà không gặp đây? Chẳng trách cho em Stowa, mình đặt hàng hơn cả tháng trời mà chẳng thấy tăm hơi gì cả.
- "Tội" lớn nhất là mấy cái Rolex gắn hột xoàn, mà "tội" này thì hơi phổ biến ở Việt Nam. Theo ý kiến chủ quan của mình thì mấy "cục vàng & hột xoàn" này nhìn xấu không thể tả vậy mà không hiểu sao nhiều người khoái như vậy.
- mình chắc là Rolex còn nhiều "tội" nữa kể không hết; nhưng mình vẫn quyết định chọn Rolex và chắc chắn sẽ rước ít nhất là một em nữa thì mới cam tâm. Ngoài em Submariner 16610 này thì mình thấy Rolex còn nhiều model cũng "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" mà; ví dụ như: Explorer 114270, Day-Date 218206, Daytona 116520 hay Datejust 115200, vv ... phải tiếp tục phấn đấu thôi Samurai_vn.
Hu hu, lần sau anh em offline bác nhớ đi và mang em Big Bang này đi cùng nhé.Chào các bác,
Mấy hôm nay lại bận chạy chợ, lại nhớ các bác rùi:"> Kính các bác món quà đầu tuần ( sorry vì|, khi có thời gian sẽ up tiếp)
Chúc các bác một tuần lặn lội thân cò thu hoạch nhiều cá tôm nhé!
View attachment 421894View attachment 421895
Em không biết bác nghĩ thế nào, tài xế taxi đi rolex thì lởm khởm thật. Em lại càng giống bác thấy đeo rolex vàng chóe dính kim cương đầy dial thật là "nữ tính". Nhưng nhìn một bác tuổi tầm 35-40, chủ doanh nghiệp đeo một em rolex (sub, deepsee, explorer) trên tay thì vẫn là biểu tượng không thể chối cãi của sự thành đạt chứ bác (em không nói về vấn đề fake hay replica ở đây).






