Ro là Mec, nếu xem xét trên cơ sở thu nhập của những nước có thu nhập trung bình, hay thấp thì đúng.
Nhưng bác lưu ý là giá list một e Ro thuộc loại đỉnh là Daytona mà không đính cái "mọi phụ nữ trên thế gian này đều thích" thì chỉ khoảng trên dưới 10,000USD. Bác có để ý thấy có gì bất thường ở đây không ạ?! Vâng, đây chính là con số khởi điểm cho mức thu nhập bình quân của nhóm nước có thu nhập cao theo cách đánh giá của WB. Slogan " A crown for every achievemnet" và việc lặp đi lặp lại các cụm "thượng lưu", thành đạt"...đã phát huy hiệu quả mỹ mãn trong chiến lược của Ro đấy bác ạ.

Thêm nữa, Toy là xe tầm trung của Nhật. Ngon, bổ, rẻ thì có Mitsubishi, Mazda...Toy cũng có 1 dòng là Daihatsu.
À, để hiểu thêm về "mọi phụ nữ trên thế gian này đều thích", em xin góp vui một câu chuyện ngoài lề.(Xin lỗi mod vì e copy từ trang khác sang ạ

)
Trên 1 chuyến máy bay nọ có 1 ông cha và 1 bà goá phụ xinh đẹp mà lại giàu.Bà này có đem theo 1 viên kim cương đắt giá vô cùng ,còn ông cha thì chỉ mang mỗi 1 quyển sách kinh.Chiếc máy bay đáp xuống phi trường ,bà goá phụ tìm gặp ông cha và nói như sau :
-Thưa cha ,con có viên kim cương này mang theo mình ,nhưng ngặt nỗi qua hải quan ,tụi nó tham tụi nó cướp mất hay làm này làm nọ ,rất phiền.Xin cha thương con chiên mà mang giấu vật này dùm con.Tụi nó thấy cha đi mỗi 1 mình ,lại là cha sứ nên ko dám làm gì đâu.Khi nào qua chót lọt con sẽ lấy lại.Please!cảm ơn cha nhiều.
Ông cha động lòng thương xót nên đồng ý bỏ viên kim cương vào túi quần giữ dùm. Giây phút hồi hộp đã đến,ông cha qua cửa khẩu trước.Anh nhân viên hải quan thấy ông cha mang mỗi cuốn Sách kinh bèn hỏi :
- Thưa cha ,chẳng hay cha còn vật gì cần khai báo ko ah?
Ông cha tính nói ko ,nhưng nghĩ lại mình đang giữ viên kim cương mà nói vậy thành ra nói dối ,có lỗi với Chúa ,mà nói ra thì có lỗi với bà goá phụ.Sau khi suy nghĩ 1 hồi ông cha nói :
- Thưa anh ,hiện giờ tôi chẳng có vật gì quý giá ở phần trên cả ,nhưng từ phần thắt lưng trở xuống thì tôi có giữ 1 vật rất to và quý mà mọi phụ nữ trên thế gian này đều thích.
Anh hải quan thấy thế bèn cười ,ông cha chưa kịp nói gì thêm thì anh kêu :
- Ồ ,cha vui tính quá ,thôi ,mời cha qua !
Và thế là cả ông cha với "vật rất to và quý " đều qua chót lọt, nhưng có điều là đến tận bây giờ ,ông cha vẫn chưa hiểu là tại sao mình lại qua dễ dàng như vậy đoá các bạn ah !