Bộ sưu tập của thành viên

Morning!
DSC_0437.JPG
 
Đơn giản là hơi quá sáng chút đỉnh, nếu nặng hơn tí gọi là bị cháy thôi bác ạ, cái này không phải flare
 
Bác ddthanhbb ơi . Bác mua cái stowa kiểu gì vậy ? E có thể nhờ bác mua giùm đc ko ?
Rất mog tin phản hồi của bác
 
Đây là mấy cái đồng hồ của mình. Chiếc ở giữa Seiko 5 do Papa mua năm 1989 cho khi mình tốt nghiệp Đại Học: "đeo chiếc đồng hồ có giá trị chút để dễ xin việc làm". Giá mua lúc đó mình nhớ chính xác là 1 chỉ vàng bù thêm10.000 VNĐ (trả bằng chiếc nhẫn luôn).

Với mình nó là 1 kỷ vật, dù bây giờ rất ít đeo nhưng vẫn chạy tốt và tương đối chính xác, 1 ngày chậm 15".
DSC_0380_zpse2b2f19f.jpg
 
Thế có xin được việc không hả bác?
DSC_0380_zpse2b2f19f.jpg


Không xin được việc bạn ạ. Chẳng qua món quà này như 1 sự động viên cho 1 chú sinh viên tỉnh ráng tìm cách bươn chải ở lại đất Saigon kiếm việc thôi.

Mình ghi chi tiết này chỉ để nhớ là thập niên 80 mọi người lo cơm áo gạo tiền nên hầu như không ai quan tâm đồng hồ. Thời đó, đồng hồ mới Seiko 5, Citizen mặt vàng phần lớn do thủy thủ tàu viễn dương đem về. Đồng hồ Liên Xô (loại lên giây rất mỏng, giống kiểu Modova bây giờ) thì do du học sinh Liên Xô gửi.
 
Back
Top