Bộ sưu tập của thành viên

Úi giời ơi!!!
Vậy là em bị chúng nó "chơi" rồi.
Hihi...đùa tí thôi bác. Bác nói thế là đem râu AP cắm cằm Hublot rồi ợ. Mỗi hiệu có những đặc trưng riêng.
Giống như Iphone không bao giờ có thẻ nhớ rời, em Ip nào có thì...chắc là dành riêng cho S.Jobs thôi.
Tính "cố chấp" góp phần làm nên đặc trưng thương hiệu đấy bạn.

Chống pam bằng vải shot khi công tác. Các bác có nhận ra ai kg ạ!?
View attachment 430742 View attachment 430743

Nhìn quả giầy hầm hố thì chắc là Denix phải không bác :D
 
Osaka cũng bắt đầu nóng rồi các bác em ạ, hôm nay 28 độ đã thấy đổ mồ hôi rồi

166092_382237838546853_1729069316_n.jpg
 
Chào bác hocmap,
Xin chào mừng bác đến hội của những người bất bình thường:D. Ở đây, bác có thể qui đổi mọi thứ ra đồng hồ.
Hôm nay, em đã triệu hồi e vợ bé G.O để về ra mắt bác. Chúc bác đầu tuần thật nhiều niềm vui.
Thân
PS: em ở miền Tây bác ạ. Lúc nông nhàn, e giao đàn gà, mảnh vườn cho vợ lớn, tay xách nách mang bắt xe đò đi HN, SG thăm a e. Mong có ngày được giao lưu với bác.
View attachment 430632View attachment 430633View attachment 430634View attachment 430635View attachment 430636
Nhìn đồng hồ mặt dể thương giống em 18 vậy, tìm hiểu sơ sài nói là của Đức. Nghĩ nó rẻ, đến lúc vỡ lẽ, cái máy cũng mua chưa được. Nhưng em cũng cố canh mua em nó. Nhìn ghiền rồi.
 
Cái này mà hồi e học tiểu học là cả một giấc mơ đấy bác :))
đúng là giấc mơ thật :D đây là quà sinh nhật bác em tặng gửi từ Mỹ về, em còn 1 chiếc Casio nữa còn chưa đc chạm vào 1 lần, hồi nhỏ ko nhớ là model nào, nhưng bị ông anh "xì-ke" lấy mất :D hjc

Saviour
 
Back
Top