Bộ sưu tập của thành viên

Có bao nhiêu em chụp hết rồi cho nên phải "không ngừng" sáng tạo chứ không a/e chán chết.

Anh hết chụp cổ tay, bán thân, trên xuống, "dưới lên", chụp với cặp táp, chụp giày, chụp với chú cẩu, giờ chỉ còn mấy cọng dây này thôi :)

Nhiều khi muốn "bắt chước" mở đại thread "WRISTSHOT" nhưng sợ rồi có một mình anh post nên thôi :(

Cứ mở đi anh, em xin theo :) only wristshot thôi :))
 
Có bao nhiêu em chụp hết rồi cho nên phải "không ngừng" sáng tạo chứ không a/e chán chết.

Anh hết chụp cổ tay, bán thân, trên xuống, "dưới lên", chụp với cặp táp, chụp giày, chụp với chú cẩu, giờ chỉ còn mấy cọng dây này thôi :)

Nhiều khi muốn "bắt chước" mở đại thread "WRISTSHOT" nhưng sợ rồi có một mình anh post nên thôi :(

anh ơi! anh mà mở là ae ngồi uống rượu độc tự kỉ hết đấy,rồi vợ,rồi gấu nó lại trì triết thì vỡ cơ số thứ :mad:
 
Có bao nhiêu em chụp hết rồi cho nên phải "không ngừng" sáng tạo chứ không a/e chán chết.

Anh hết chụp cổ tay, bán thân, trên xuống, "dưới lên", chụp với cặp táp, chụp giày, chụp với chú cẩu, giờ chỉ còn mấy cọng dây này thôi :)

Nhiều khi muốn "bắt chước" mở đại thread "WRISTSHOT" nhưng sợ rồi có một mình anh post nên thôi :(
Mở đi anh không là ae lại quote bài anh thêm tốn tài nguyên diễn đàn :D
 
Em thì bắt đầu yêu thích đồng hồ từ khi còn bé, lúc đó có chiếc casio em nhớ giá là 120k lúc đó sung sướng lắm, đó là năm 2000. Sau đó 1 thời gian chăm lo cho học tập nên cũng không để ý. Em thực sự đến với thế giới đồng hồ từ năm 2010, chiếc đồng hồ em đeo lúc đó là jorg gray 6500 commemorative edition ( chiếc obama đeo khi nhậm chức năm 2009), sau đó đến năm 2011 là seiko 5 sports Snzf029 (hiện nay đã bán cho bác kenijima trên diễn đàn mình).
Em cũng đã từng dùng qua seiko sarb023 và citizen BL8000

Em chắc nhỏ tuổi nhất trong box này rồi ( em sinh năm 1990 :-*)
Cuối cùng là chiếc hiện nay em đeo
Tissot carson phiên bản kỉ niệm 100 năm đường tàu jungfrauband 1912-2012
rrmjlv


Mặt sau

rrmjtz


Cái box có chút khác biệt

rrmjvm


Có vé tàu đi thụy sĩ các bác :)) ( hơi ngược tẹo)
rrmjrt

Còn đây là bản đồ
rrmjrg


Khoe cái series

rrmjnu
 
Em thì bắt đầu yêu thích đồng hồ từ khi còn bé, lúc đó có chiếc casio em nhớ giá là 120k lúc đó sung sướng lắm, đó là năm 2000. Sau đó 1 thời gian chăm lo cho học tập nên cũng không để ý. Em thực sự đến với thế giới đồng hồ từ năm 2010, chiếc đồng hồ em đeo lúc đó là jorg gray 6500 commemorative edition ( chiếc obama đeo khi nhậm chức năm 2009), sau đó đến năm 2011 là seiko 5 sports Snzf029 (hiện nay đã bán cho bác kenijima trên diễn đàn mình).
Em cũng đã từng dùng qua seiko sarb023 và citizen BL8000

Em chắc nhỏ tuổi nhất trong box này rồi ( em sinh năm 1990 :-*)
Cuối cùng là chiếc hiện nay em đeo
Tissot carson phiên bản kỉ niệm 100 năm đường tàu jungfrauband 1912-2012
rrmjlv


Mặt sau

rrmjtz


Cái box có chút khác biệt

rrmjvm


Có vé tàu đi thụy sĩ các bác :)) ( hơi ngược tẹo)
rrmjrt

Còn đây là bản đồ
rrmjrg


Khoe cái series

rrmjnu
Hinh die het roi
 
Hiz, Monaco rồi còn limited thì em chưa theo được thời điểm này rồi. Đợt trước em thích cái hình ảnh "Đeo Monaco, đi xe Grand Torino, dắt theo con chó Labrador".
 
I believe Nofomblack (what does it mean?) is the guy who sees great watches everyday, perhaps the most luckiest guy among us, because of his business. So I urge you, Nofomblack, don't waste your amazing watches' beauties! Get a good camera and take the best out of them watches!! We all wanna see the "finer" versions of you photos. No offense!
 
I believe Nofomblack (what does it mean?) is the guy who sees great watches everyday, perhaps the most luckiest guy among us, because of his business. So I urge you, Nofomblack, don't waste your amazing watches' beauties! Get a good camera and take the best out of them watches!! We all wanna see the "finer" versions of you photos. No offense!
em cũng đang luyên chụp ảnh cấp tốc ạ. nhờ thằng em trong hội chụp ảnh kèm cặp
bác Dennix dc giải thic ạ: nofomblack = Black no female only money hihihihi
 
tim gan phổi phèo của em nó:
IMG_2305.jpg


show thêm em châu pha xinh gái ạ:
IMG_2296.jpg


thêm em Longines Limited 114/500 kỷ niệm 500 năm Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ: tính tượng hình rất hay: kim là chiếc compa, bezel là khung quả địa cầu, dial là la bàn chỉ hướng..... các bác tưởng tượng thêm:
IMG_20130613_130912.jpg
IMG_20130613_130920.jpg

IMG_20130613_131046.jpg
 

Đính kèm

  • IMG_2303.jpg
    IMG_2303.jpg
    81.8 KB · Lượt xem: 52
  • IMG_2304.jpg
    IMG_2304.jpg
    76.3 KB · Lượt xem: 52
  • IMG_2306.jpg
    IMG_2306.jpg
    72.4 KB · Lượt xem: 52
  • IMG_2307.jpg
    IMG_2307.jpg
    60.7 KB · Lượt xem: 50
  • IMG_2308.jpg
    IMG_2308.jpg
    67.8 KB · Lượt xem: 49
  • IMG_20130613_131002.jpg
    IMG_20130613_131002.jpg
    88.7 KB · Lượt xem: 50
Nể nhà cụ quá, cụ còn ở Cầu giấy hay là ở TP.HCM vậy, e hôm trước mua trượt con Snzf 029 ạ, cuối cùng về tay kenijima trong Nam ý^^
Em vẫn ở Cầu giấy, tphcm là anh trai em, sắp tới em sẽ đưa về 1 em louis erard valjoux 7750 nếu đúng như dự định, Cheers bác
 
Back
Top