Bro nào biết chỉ giúp tớ cách khắc phục lỗi sau đây của Atom Life

End User

New member
GÂY DỰNG
Sự thực là hôm nay, sếp gọi nhưng tớ lại đang đi ngoài đường. Nghe được chữ Tác chữ Tộ, nhưng cứ phải vâng vâng, dạ dạ. Trưa sếp hỏi: làm đến đâu rồi? Tớ hỏi lại: Sếp bảo em làm cái gì ý nhỉ! Thế là bị sếp mắng cho một trận. Tháng này chắc lại bị cúp hết lương thưởng. Kú thật!

Tóm lại, Atom Life của tớ không thể nói chuyện được ngoài đường hay những nơi nhiều tiếng ồn. Tiếng của người đàm thoại bên kia nghe quá nhỏ. Còn ở trong phòng rất yên tĩnh thì nghe được, nhưng rất bé. Đã tăng hết cỡ các thể loại volume.

Chẳng lẽ là đôi tai của tớ bị lão hóa mất rùi. Bro nào biết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này không chỉ cho tớ với !!!!!
 
Cái này có lẽ cũng là nhược điểm của Atom series nói chung thui bác ạ. Muốn cải thiện có lẽ cách tốt nhất đổi qua Nokia N series thui. Em đang dùng Atom, nên tình trạng đàm thoại ở những nơi ồn ào là rất khó nghe. hiz
 
Sự thực là hôm nay, sếp gọi nhưng tớ lại đang đi ngoài đường. Nghe được chữ Tác chữ Tộ, nhưng cứ phải vâng vâng, dạ dạ. Trưa sếp hỏi: làm đến đâu rồi? Tớ hỏi lại: Sếp bảo em làm cái gì ý nhỉ! Thế là bị sếp mắng cho một trận. Tháng này chắc lại bị cúp hết lương thưởng. Kú thật!

Tóm lại, Atom Life của tớ không thể nói chuyện được ngoài đường hay những nơi nhiều tiếng ồn. Tiếng của người đàm thoại bên kia nghe quá nhỏ. Còn ở trong phòng rất yên tĩnh thì nghe được, nhưng rất bé. Đã tăng hết cỡ các thể loại volume.

Chẳng lẽ là đôi tai của tớ bị lão hóa mất rùi. Bro nào biết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này không chỉ cho tớ với !!!!!

Bạn thử dùng tai nghe Blutooth xem có cải thiện được không?
 
Cám ơn các pác. Cắm cái tai nghe lòng thòng bán kèm theo vào thì nghe được. Nhưng chẳng lẽ cứ phải gắn mớ dây thừng này vào cổ mỗi lần ra đường à. Tôm lai với chả tôm luộc.

Kú bọn O2 và bọn Rồng rắn lắm rồi đấy. Toàn cho ra lò và phân phối những sản phẩm dị hình dị dạng.
 
Cám ơn các pác. Cắm cái tai nghe lòng thòng bán kèm theo vào thì nghe được. Nhưng chẳng lẽ cứ phải gắn mớ dây thừng này vào cổ mỗi lần ra đường à. Tôm lai với chả tôm luộc.

Kú bọn O2 và bọn Rồng rắn lắm rồi đấy. Toàn cho ra lò và phân phối những sản phẩm dị hình dị dạng.

Có nhiều giải pháp cho bác đỡ bực mình

1, Dùng tai nghe bluetooth loại tốt, lọc được tiếng ồn như Jabra

2, Dùng tai nghe theo máy. Mình vẫn đeo mỗi khi đi ngoài đường, không thấy lòng thòng quá như bác than, vừa nghe nhạc lại vừa nghe thoại được rõ mồn một.

3, Tặng hoặc bán phứt cái Atom life của bác cho người khác, khỏi phải than phiền "Kú bọn O2 và bọn Rồng rắn lắm rồi đấy. Toàn cho ra lò và phân phối những sản phẩm dị hình dị dạng":D :D

P/S: Chuẩn bị dùng mũ bảo hiểm tới nơi, bác cứ rút điện thoại ra nghe dễ bị giật lắm đấy!:p
 
Có nhiều giải pháp cho bác đỡ bực mình

1, Dùng tai nghe bluetooth loại tốt, lọc được tiếng ồn như Jabra

2, Dùng tai nghe theo máy. Mình vẫn đeo mỗi khi đi ngoài đường, không thấy lòng thòng quá như bác than, vừa nghe nhạc lại vừa nghe thoại được rõ mồn một.

3, Tặng hoặc bán phứt cái Atom life của bác cho người khác, khỏi phải than phiền "Kú bọn O2 và bọn Rồng rắn lắm rồi đấy. Toàn cho ra lò và phân phối những sản phẩm dị hình dị dạng":D :D

P/S: Chuẩn bị dùng mũ bảo hiểm tới nơi, bác cứ rút điện thoại ra nghe dễ bị giật lắm đấy!:p
Mình thấy có loại tai nghe bluetooth của i-tech mới ra cũng hay và gọn lắm đấy, bác thử xem thế nào? Dòng O2 nhì chung về phần âm thanh ko chấp nhận được,tệ quá đi, nghe thì rè mà lại mau hết pin nữa, nếu để chế độ tai nghe Bluetooth chắc chỉ tới trưa là hết sạch pin. Chán!
 
cấm chỉ từ nay ko ai đc nói đến vấn đề âm thanh, loa ngoài, tiếng nhỏ,... của Atom nữa nhé, cú lắm rồi đó, rõ là vất tiền qua cửa sổ :(
 
Back
Top