Bước đầu chơi bút

Tuyệt phẩm "November Rain" - GunsN'Roses

Mưa Tháng Mười một

Khi nhìn vào đôi mắt em
Anh có thể thấy một tình yêu kìm nén
Nhưng người yêu dấu, khi ôm em trong vòng tay
Em có cảm thấy như anh chăng?
Vì không có gì trường tồn vĩnh cửu
Và cả hai ta đều biết trái tim sẽ đổi thay
Khó làm sao giữ cho nến chẳng tàn
Trong cơn mưa lạnh hững hờ tháng Mười một
...
 

Đính kèm

  • novemberrainbw.jpg
    novemberrainbw.jpg
    39 KB · Lượt xem: 115
Trên này các bác toàn chơi bút xịn nhỉ? Em thì toàn chơi cái loại còi còi thế này:

Cái này cũng còn tuỳ bác à. Ai mà không thích hàng "ngon bổ rẻ"? Nhưng vấn đề là còn tuỳ vào sở thích, sự hiểu biết và có dễ mua không? Mấy em của bác, mình mới nghe lần đầu (do trình độ còn kém mong bác thông cảm) mà muốn mua thì cũng không biết mua ở đâu? Nếu được thì mong bác chỉ điểm giúp, cảm ơn bác rất nhiều :)!

Tuyệt phẩm "November Rain" - GunsN'Roses

Một thời mê mệt bài này, hehe
 
Tuyệt phẩm "November Rain" - GunsN'Roses

Mưa Tháng Mười một

Khi nhìn vào đôi mắt em
Anh có thể thấy một tình yêu kìm nén
Nhưng người yêu dấu, khi ôm em trong vòng tay
Em có cảm thấy như anh chăng?
Vì không có gì trường tồn vĩnh cửu
Và cả hai ta đều biết trái tim sẽ đổi thay
Khó làm sao giữ cho nến chẳng tàn
Trong cơn mưa lạnh hững hờ tháng Mười một
...



Nhìn bản viết tay của bác mà em chỉ muốn khóc, sao chữ bác đẹp thế?!
Chữ của em chỉ có thể như thế này thôi. =((

 
Thú chơi nào cũng lắm công phu ..;)!
Chào mừng HandHeld.vn đổi giao diện mới, công nhận chuyển sang giao diện này trang web tải nhanh thật..:)!
 
Có khi đợi chú Vac700 luôn xem sao thôi các bác ơi. Cái hệ thống vaccum filler của nó còn thích hơn piston filler nữa :D !

Sớm hay muộn mình cũng lượm em này mà bác;) . Vac 700 thì chưa thấy các ngòi stub như 540. Vấn đề là không biết bao giờ có ngân lượng để sắm ngòi Pelikan M400 gắn vào cây 540 hehe. Em mini cũng mới ra lò hồi tháng 11, thấy các bác khen cây mini classic nhìn có phong cách....
 
@ Lão Ngố : Mấy câu thơ đó bác viết bằng sự hoạt và cứng cỏi thế là hợp quá ạ!
Có điều ngòi có vẻ hơi gai phỏng bác?
Em nghĩ cũng không nên viết trên giấy ô ly. Cõ lẽ chỉ cần đến kẻ ngang như sổ là được.
 
Chính xác rồi bác, viết xong em mới nhớ ra là tự cho thêm chữ vẫn vào.
À em viết = bút ngòi cong. Nó đây bác ạ:

IMG_20121129_092409.jpg


Ngòi này viết thì không bị gai, nhưng cũng thuộc dạng khó viết nếu chưa quen thì dễ bị lỗi như em viết ở trên gây cảm giác ngòi gai.
 
Chính xác rồi bác, viết xong em mới nhớ ra là tự cho thêm chữ vẫn vào.
À em viết = bút ngòi cong. Nó đây bác ạ:

Ngòi này viết thì không bị gai, nhưng cũng thuộc dạng khó viết nếu chưa quen thì dễ bị lỗi như em viết ở trên gây cảm giác ngòi gai.

Trước giờ mình chỉ thấy dùng bút này viết chữ Hán thôi, giờ mới thấy bác viết chữ Việt :)
 
Trước giờ mình chỉ thấy dùng bút này viết chữ Hán thôi, giờ mới thấy bác viết chữ Việt :)

Vâng, cơ bản là em thấy dùng nó cũng viết được các kiểu nét thanh hay đậm theo ý mình thích.
 
Nhìn bác Ducati999 viết chữ đẹp quá, mình ngưỡng mộ vô cùng.
Hôm nay lôi em Lamy ngòi 1.1 kết hợp với mực tím Pelikan viết vài dòng cho đỡ ghiền..:)!
Đúng là camera của em Ipod touth 4 chỉ để cho có chứ chụp hình quá tệ, anh em thông cảm nha..;)!
8233134595_d4c15eb6e0_c.jpg

8233135203_115fd897f3_c.jpg
 
Bác viết ngòi 1.1 sao mà nét thanh thoát thế nhỉ :D. Em viết nét to thấy ớn luôn!
 
Nhìn bác Ducati999 viết chữ đẹp quá, mình ngưỡng mộ vô cùng.
Hôm nay lôi em Lamy ngòi 1.1 kết hợp với mực tím Pelikan viết vài dòng cho đỡ ghiền..:)!
Đúng là camera của em Ipod touth 4 chỉ để cho có chứ chụp hình quá tệ, anh em thông cảm nha..;)!
8233134595_d4c15eb6e0_c.jpg

8233135203_115fd897f3_c.jpg

Chữ bác giống chữ con gái nhỉ? Chắc bác cư xử khéo lắm đúng không?
Em lại tập viết tiếp đây, vẫn là cây ngòi cong, mực duke đen và giấy ĐL 100 độ trắng tự nhiên của Bãi Bằng.

kn.jpg
 
Ở nhà em cũng có cái bút ngòi cong, thấy bác Lão Ngố viết kiểu này lại ham ham, hôm nào em lôi ra viết thử xem thế nào.
À em xin thông báo là, độ bay hơi của Waterman mạnh hơn của Pelikan các bác nhé, em thử bơm vào bút rồi để 2 tuần không viết, kết quả là Waterman bay hết sạch, Pelikan thì còn vài ba giọt :)
 
Chữ bác giống chữ con gái nhỉ? Chắc bác cư xử khéo lắm đúng không?
Em lại tập viết tiếp đây, vẫn là cây ngòi cong, mực duke đen và giấy ĐL 100 độ trắng tự nhiên của Bãi Bằng.
Chữ của mình tập mãi vẫn yếu ớt như vậy, còn cư xử thì mình luôn chân thành với mọi người, như thế không biết có gọi là khéo không nữa..;)!
Cây viết ngòi cong này nhìn hay và ngộ quá, mình chưa được sờ bao giờ, không biết cảm giác khi viết thế nào nữa..:)!
@bạn Sâu chắc dạo này bận học nên ít thấy xuất hiện quá, hôm nào offline các bạn ngoài Hà Nội nhớ chụp hình và post lên cho anh em thưởng thức, mình đợi mãi qua 2 lần offline vẫn chưa thấy gì ..;)!
 
Chữ của mình tập mãi vẫn yếu ớt như vậy, còn cư xử thì mình luôn chân thành với mọi người, như thế không biết có gọi là khéo không nữa..;)!
Cây viết ngòi cong này nhìn hay và ngộ quá, mình chưa được sờ bao giờ, không biết cảm giác khi viết thế nào nữa..:)!
@bạn Sâu chắc dạo này bận học nên ít thấy xuất hiện quá, hôm nào offline các bạn ngoài Hà Nội nhớ chụp hình và post lên cho anh em thưởng thức, mình đợi mãi qua 2 lần offline vẫn chưa thấy gì ..;)!

Luôn chân thành với mọi người? Thế là quá đủ rồi bác ạ. Em không thế được. Luôn chân thành và lĩnh đủ hậu quả, nên bây giờ........... thôi không nói nữa! :D

Bác pm cho em cái địa chỉ, em xin được tặng bác 1 cây ngòi cong như của em đang dùng, để bác có cảm nhận về bút viết chữ Hán/thư pháp. :)
 
@bạn Sâu chắc dạo này bận học nên ít thấy xuất hiện quá, hôm nào offline các bạn ngoài Hà Nội nhớ chụp hình và post lên cho anh em thưởng thức, mình đợi mãi qua 2 lần offline vẫn chưa thấy gì ..;)!

lần 2 đi ọp có bác Akari chụp nhưng chắc bận học với đi công tác nên ko post hình đc :D
 
Ảnh thì có nhưng không đẹp mà cũng hơi ít nên em chưa up. Để lúc nào có ảnh đông vui một tý up cho nó khí thế các bác ạ.
 
Back
Top