các bác còn ý định gặp mặt nữa không nhỉ ?

hôm nay ngồi chọc chọc Jojo, quên con mini của Jojo, một hồi sau ngẩng lên thấy mọi người nhìn mình mắt đầy lòng trắng... sợ quá... nhất là nhìn bad như "mày có tránh ngay ra chỗ khác không, tao cho một phát là ... đấy :(" cái pic cuối cùng đó..:(... xa xa đầu kia chú voduy cũng đang toé lửa :(
 
Hì hì bác vtvinh cầm con gì trắng trắng trong tay đẹp thế kia nhỉ. Bác đổi máy mới rồi à :)
 
DigitalWorld nói:
Hì hì bác vtvinh cầm con gì trắng trắng trong tay đẹp thế kia nhỉ. Bác đổi máy mới rồi à :)

Đấy là con UX50 của batigoltuan mới "thửa" được trên ppcvn
 
Sau buổi hôm qua chắc chắn từ nay em sẽ để tâm vào con mini. Mình không có mini nên ... thua thiệt quá.
Hôm qua ngồi burn đĩa suýt nữa thì burn luôn cả ổ đĩa, máy laptop của mình xịn thế có cả DVD-CD/RW mà các bác ấy cứ đùa là chỉ đọc được mỗi CD mới đau. Nhưng chắc nếu burn 100GB ione của bác Quanglinh thì chắc cả cái laptop burned chứ chẳng riêng gì cái ổ CD
Rút kinh nghiệm lần sau mang cable chéo đi vậy khakha
 
ZeroCool09 nói:
hôm nay ngồi chọc chọc Jojo, quên con mini của Jojo, một hồi sau ngẩng lên thấy mọi người nhìn mình mắt đầy lòng trắng... sợ quá... nhất là nhìn bad như "mày có tránh ngay ra chỗ khác không, tao cho một phát là ... đấy " cái pic cuối cùng đó..:(... xa xa đầu kia chú voduy cũng đang toé lửa


bác làm em hết hồn :D, mà sao lại lôi cả em vào nhể, :) , em có làm gì đâu...
 
Hêhê, mấy ông anh tệ quá, vợ con đuề huề rồi còn muốn tán Yoyo. Em thì em chẳng mấy rung động đâu, 1 phần vì bà chị hơn em nhìu tuổi quá, phần lớn hơn là vì em tiếp xúc với nhiều em xinh( như chị Yoyo) quá rùi :-))... Nói vậy có ông anh nào giơ tay đăng kí em mai mối cho mấy em 84 nào, hehe...
 
Này, batigoltuan ơi, mai đại hội Palm chú mang mấy em 84 đi để mai mối cho anh nhé. hihi
 
ntnarc nói:
Offline xong mà có nhiều chuyện vui quá nhỉ :D
vui chứ, nhất là biết mặt của người mình cãi nhau tóe lửa trên mạng <--em ví dụ nhá chứ ko phải trong trường hợp của em :P

mà đồng chí batigol ở giữa rừng hoa rồi còn nói làm gì :)
 
hieukt78 nói:
Này, batigoltuan ơi, mai đại hội Palm chú mang mấy em 84 đi để mai mối cho anh nhé. hihi
Thôi anh lớn rồi,nhường em đê :D .Batigol xem thế nào giúp anh hieukt tranh thủ hộ anh luôn nhé,anh em trong này là nhất cậu rồi đấy.Toàn học khối kỹ thuật nên chắc thể nào cũng đem lòng ganh ghét :-B :D
@Hassler:Hì hôm nọ cầm cái lần đầu cầm dell axim 30 của cậu mà giật mình fết,nhìn màn hình còn đẹp hơn cả ipaq :o
 
mọi người đều có nhu cầu đấy bác Batigol ạ, bác cứ lo dần dần cho anh em đi là vừa :D

@DSOTN : con của em nặng 140g :) màn hình thì cũng kha khá :), ko dám so sánh với iPaq (mà chắc cũng hơn vài chú dòng ấy nhỉ :D)
 
@DSOTN : con của em nặng 140g :) màn hình thì cũng kha khá :), ko dám so sánh với iPaq (mà chắc cũng hơn vài chú dòng ấy nhỉ :D)[/QUOTE]


anh DSOTN ơi, con này cấu hình khủng lắm, chip 625MHz, RAM 64MB, ROM 64MB, WIFI , BT....

chỉ ghét cái là cái bút trông chuối qá, cầm cũng kô vừa tay.... (có fải kô Hassler )

về màn hình, theo cảm nhận của em, kô tốt bằng Ipaq đâu, bác thử cầm con Ipaq lắc lắc mà xem, màn hình rất ổn định, nhưng màn hình của Dell thì kô, rất dễ nhận biết.........
về trọng lượng, em vẫn khoái Ipaq hơn, cầm trong tay chắc chắn, nặng ....
chú X30H này hơi nhẹ, mà góc cạnh qá, cầm lâu hơi đau tay......
sorry bác Hassler nhé, nhưng nói gì thì nói, con X30H của bác hơn con Hp2215 của em nhiều, em nói thật đấy :D
 
Không ngờ sau offline tên tuổi của muội được nhắc nhìu thế:">. Thú thật với mọi người rằng muội cũng đang tiếc hùi hụi đây. Biết thế này muội khai gian đi vài tuổi có hơn ko :D.

Buổi offline vui thật. Mọi người mới gặp lần đầu mà đã thấy thân mật. Ai cũng võ công uyên thâm, đáng làm bậc huynh trưởng của muội. Nhưng phải nói người làm muội "choáng váng từ giây phút đầu gặp gỡ" là bác vtvinh, papa của voduy.(Ai dám bảo các cụ già lạc hậu chứ? ;) )

Cám ơn mọi người, đặc biệt cám ơn Zerocool đã tận tình với ả O2 moni của muội. Mong sớm có offline lần 2 để muội thêm 1 dịp học hỏi mọi người :).
 
Nhân thể có đề nghị của jojo, tôi mạo muội đề nghị các bác tổ chức offline lần 2 sau khoảng 1 tuần nữa. Địa điểm và thời gian cụ thể do các bác chọn. Thành phần: nguyên members lần off. 1 + n. Cần 1 bác nhiệt tình đứng ra sắp xếp (do tôi quá bận).

Nếu "điều kiện kỹ thuật cho phép", tôi xin tặng các bác một món quà bất ngờ!

Có OK không ạ?
 
2 tuần nữa thì em lại đang công tác trong Sài Gòn rồi (hy vọng vào đó sẽ gặp được một số member trong đó như Bác Ba Phi, cuhiep, vuonggiagia,...)

Thôi hay là 3 tuần nữa đi, các bác máu thì em xách nốt chai REMY MARTIN nhé, hết Black rồi.
 
nghiemhung nói:
2 tuần nữa thì em lại đang công tác trong Sài Gòn rồi (hy vọng vào đó sẽ gặp được một số member trong đó như Bác Ba Phi, cuhiep, vuonggiagia,...)

Thôi hay là 3 tuần nữa đi, các bác máu thì em xách nốt chai REMY MARTIN nhé, hết Black rồi.
Ơ...ơ.. Cho em hỏi xíu với... Mấy anh họp mặt vậy đã quá nhưng ở ngoài HN sao em đi được, ở TP.HCM có ai tổ chức giống vậy ko??
 
assey79 nói:
Ơ...ơ.. Cho em hỏi xíu với... Mấy anh họp mặt vậy đã quá nhưng ở ngoài HN sao em đi được, ở TP.HCM có ai tổ chức giống vậy ko??

bác chuyển qua dùng Palm đi, cuhiep hay tổ chức ĐH Palm lắm đấy
 
nghiemhung nói:
2 tuần nữa thì em lại đang công tác trong Sài Gòn rồi (hy vọng vào đó sẽ gặp được một số member trong đó như Bác Ba Phi, cuhiep, vuonggiagia,...)

Thôi hay là 3 tuần nữa đi, các bác máu thì em xách nốt chai REMY MARTIN nhé, hết Black rồi.

Thấy các bác hoành tráng quá, em tiếc hùi hụi. Dạo này chuẩn bị triển khai nên em bận tối mắt tối mũi.

Thật là đáng trách quá.

Thôi thì bác nghiemhung phất cờ lần nữa đi. Lần này em sẽ góp một chai black để mong anh em tha thứ cho việc lần trước đã không thể đến hội nghị được.

Mà em đề nghị tổ chức vào chiều Thứ 7 đi, chiều thứ 6 vẫn còn làm việc nên dễ bị vỡ kế hoạch lắm :(

Regards.
 
HaiNH nói:
Thôi thì bác nghiemhung phất cờ lần nữa đi. Lần này em sẽ góp một chai black để mong anh em tha thứ cho việc lần trước đã không thể đến hội nghị được.

Mà em đề nghị tổ chức vào chiều Thứ 7 đi, chiều thứ 6 vẫn còn làm việc nên dễ bị vỡ kế hoạch lắm :(

Regards.

Thấy bác có tư tưởng "phục thiện" để cầu mong "tiến bộ" anh em rất vui (kidding).

Bác xách thêm chai Black nữa nhé, lần trước có mỗi 1 chai nên có vẻ hơi ít. À mà này, mời cả cô em gái của bác nữa nhé. Lần trước có mỗi Jojo là phụ nữ nên có vẻ "độc quyền", có em gái bác nữa cho ĐH thêm tính "cạnh tranh".

Nếu chiều thứ 7 hàng tuần thì phải tầm 7h em mới rỗi, mà thứ 7 ngày 23-4 thì em lại vẫn đang trong SG.

Các bác cho ý kiến tiếp đi, hay là đầu tháng 5 ta offline tiếp.
 
em có ý kiến là làm vào ngày Quốc Tế lao động 1-5 đi :)

không biết các anh có đi chơi với gia đình 2 hôm ấy ko chứ em tứ cố vô thân chẳng đi đâu cả :)

lần này em xin rút kinh nghiệm mua đúng 1 cân lạc húng lìu luôn :D, anh nào đem cân đi cân nhé he he he
 
Back
Top