GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Hihi, theo ý em là không đề cập các chuyện chính trị, tôn giáo và các vấn đề nhạy cảm ah. Như thế đỡ mất lòng nhau, trên này cũng là chỗ đi lại vui vẻ nên mấy chuyện đó không lạm bàn. Các bác đọc sách nào hay, có ý nghĩa chia sẻ vài dòng, vài câu tâm đắc để cùng học hỏi ah. Vì đọc sách mà không câu nào hay thì có khi mình phải xem lại bản thân:D. Các bác đọc quyển sách có câu nào hứng chí, rung đùi, hoa chân múa tay thì ghi lên cho anh em cùng thưởng lãm ah.
Kính các bác
 
Quấn cỏ ?, tính chơi bồ đà chắc ?

Tổng cổng 40 nghìn trang cho cái bộ này, mình nghĩ chỉ ngồi mà viết ra thôi cũng mất vài năm chứ đừng nói tới chuyện vận dụng não để viết từng đó trang, phải nói đúng là 1 thiên tài
Oh bác chưa thử bao giờ sao? Chưa thử thì học triết không vào đâu :D thử xong bác làm thêm một ít acid nữa, nghe nói đặt vô lưỡi là nhìn thấy chúa, không biết có đúng không.

Em mà có thời gian thì em cũng viết 40k trang cho bác xem, có điều viết xong đọc có ai hiểu không (và có ai thèm đọc không) thì nó lại là chuyện khác. Cũng như có cụ nào đấy ngồi tù hay viết thơ nhưng toàn bài lởm ấy mà. Bác có thời gian thì đọc Marx có nghĩa lý hơn, hay hơn nữa thì mở rộng học thức ra ngoài chủ nghĩa cộng sản, đọc thêm một ít Plato, một ít Edmund Burke, một ít Kropotkin, rồi thì Bernstein, Krauthammer... Phải thế thì cái nhìn nó mới tổng quan, mới thật sự biết được triết học chính trị là gì, mới biết tự hỏi xem cái gì mới thật sự là quan trọng với con người. Chứ còn thời này chả ai ngồi nghiền Lenin toàn tập cả, thời gian dành cho những thứ khác nó đáng hơn à.
 
Có 1 quyển mới mua lâu lâu em mở ra đọc 1 ít là quyển Nghìn năm áo mũ. Do 1 tác giả trẻ, sách trình bày khá khoa học, nguồn tin trích dẫn đầy đủ, hình ảnh minh họa nhiều. Nội dung viết về trang phục của người Việt 1000 năm nay. Đây là 1 trong ít quyển hiếm hoi về đề tài này. Các bác nên mua về, đọc thì đọc, không đọc thỉnh thoảng cãi nhau ông cha ta ăn mặc thế nào thì lôi ra nghiên cứu. :D
 
Bác flyingmagician cũng có nhã hứng về quyển này ah, theo ý em thì quyển này nên cho các anh làm đạo diễn biên đạo xem để có trang phục đúng thời thì hợp hơn, chưa kể cả cách xưng hô thời xưa nữa, em xem mấy cảnh của phim Việt Nam nhìn trang phục và nghe cách xưng hô thì tay gãi cành cạch vì ngứa không chịu được. Còn họa tiết hoa văn thì lấy 1 phần từ Trung quốc ra rồi, nên cũng vậy thôi ah:D
 
Vâng, em rất thích đọc sách về lịch sử. Gauguin có một bức tranh tên là "
Chúng ta từ đâu đến - Chúng ta là ai - Chúng ta đi về đâu?"

Người ta cứ hô hào phải đậm đà bản sắc dân tộc mà trong khi còn mơ hồ cái gọi là dân tộc tính thì làm sao biết được đi đâu về đâu. :D
 
Oh bác chưa thử bao giờ sao? Chưa thử thì học triết không vào đâu :D thử xong bác làm thêm một ít acid nữa, nghe nói đặt vô lưỡi là nhìn thấy chúa, không biết có đúng không.

Em mà có thời gian thì em cũng viết 40k trang cho bác xem, có điều viết xong đọc có ai hiểu không (và có ai thèm đọc không) thì nó lại là chuyện khác. Cũng như có cụ nào đấy ngồi tù hay viết thơ nhưng toàn bài lởm ấy mà. Bác có thời gian thì đọc Marx có nghĩa lý hơn, hay hơn nữa thì mở rộng học thức ra ngoài chủ nghĩa cộng sản, đọc thêm một ít Plato, một ít Edmund Burke, một ít Kropotkin, rồi thì Bernstein, Krauthammer... Phải thế thì cái nhìn nó mới tổng quan, mới thật sự biết được triết học chính trị là gì, mới biết tự hỏi xem cái gì mới thật sự là quan trọng với con người. Chứ còn thời này chả ai ngồi nghiền Lenin toàn tập cả, thời gian dành cho những thứ khác nó đáng hơn à.

Marx, Plato, Edmund Burke...., đều là các nhà triết học, và triết học thì đều có sự kế thừa có chọn lọc từ đời này qua đời khác vì thế ko nhất thiết phải đọc từ cái thời plato hay Marx làm gì, mà chỉ cần đọc Lenin là có thể hiểu các vị kia nói cái gì vì lenin cũng kế thừa từ đó mà phát triển lên cả thôi

Mình thì ko có tham vọng đọc hết cái bộ kia mà chỉ chọn lọc đọc để có thêm thông tin về chủ nghĩa M-L

Còn vụ "Cũng như có cụ nào đấy ngồi tù hay viết thơ nhưng toàn bài lởm ấy mà" bạn nói ai thế ?
 
Marx, Plato, Edmund Burke...., đều là các nhà triết học, và triết học thì đều có sự kế thừa có chọn lọc từ đời này qua đời khác vì thế ko nhất thiết phải đọc từ cái thời plato hay Marx làm gì, mà chỉ cần đọc Lenin là có thể hiểu các vị kia nói cái gì vì lenin cũng kế thừa từ đó mà phát triển lên cả thôi

Mình thì ko có tham vọng đọc hết cái bộ kia mà chỉ chọn lọc đọc để có thêm thông tin về chủ nghĩa M-L

Còn vụ "Cũng như có cụ nào đấy ngồi tù hay viết thơ nhưng toàn bài lởm ấy mà" bạn nói ai thế ?
Đây chính là lý do em nói bác vẫn chưa biết gì về triết học chính trị đó. Lenin chỉ phát triển ý tưởng của Marx với 2 luận điểm: cách mạng không thể tự phát mà cần trí thức lãnh đạo, và đỉnh cao của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc. Hết. Lenin có nói gì về khái niệm tự cung tự cấp nương tựa lẫn nhau như chủ nghĩa vô chính phủ không? Không. Lenin có nói gì về khái niệm tự do, bình đẳng, và quyền Chúa ban tặng loài người như chủ nghĩa dân chủ không? Cũng không. Lenin có nhắc gì, thậm chí là thoáng qua, tầm quan trọng của việc nâng tình yêu nước lên thành tôn giáo như chủ nghĩa phát xít không? Càng không. Vậy thì bác học được cái gì từ đống sách kia? Đọc sách mà chưa gì đã mang trong mình tinh thần cuồng đạo như bác thì, theo thiển ý của em, càng đọc chỉ càng có hại mà thôi.

Cụ kia là cụ em lấy ví dụ thôi ấy mà, nó làm bác liên tưởng đến vị nào thì không phải do em cố ý đâu nhé.
 
Đây chính là lý do em nói bác vẫn chưa biết gì về triết học chính trị đó. Lenin chỉ phát triển ý tưởng của Marx với 2 luận điểm: cách mạng không thể tự phát mà cần trí thức lãnh đạo, và đỉnh cao của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc. Hết. Lenin có nói gì về khái niệm tự cung tự cấp nương tựa lẫn nhau như chủ nghĩa vô chính phủ không? Không. Lenin có nói gì về khái niệm tự do, bình đẳng, và quyền Chúa ban tặng loài người như chủ nghĩa dân chủ không? Cũng không. Lenin có nhắc gì, thậm chí là thoáng qua, tầm quan trọng của việc nâng tình yêu nước lên thành tôn giáo như chủ nghĩa phát xít không? Càng không. Vậy thì bác học được cái gì từ đống sách kia? Đọc sách mà chưa gì đã mang trong mình tinh thần cuồng đạo như bác thì, theo thiển ý của em, càng đọc chỉ càng có hại mà thôi.

Cụ kia là cụ em lấy ví dụ thôi ấy mà, nó làm bác liên tưởng đến vị nào thì không phải do em cố ý đâu nhé.

Đúng là có cuồng lenin do thấy ông viết ra được nhiều sách thế mà trong sách đó cả triết, cả toán cũng có, chứng tỏ ông ấy rất giỏi

Với bộ sách này mình thấy mình mới chỉ là nhập môn thôi, còn vụ lenin có nói mấy cái bạn nói ko thì ko biết vì chưa đọc nên chưa biết

Xem ra bạn cũng biết khá nhiều về triết, rất mong có dịp được gặp để trao đổi :)
 
Mình rất khâm phục anh em nghiên cứu về triết học, mình thì chịu đọc mãi học mãi cũng không thể nào thẩm thấu được những triết lý cao siêu của các bậc vĩ nhân. Mình chỉ khoái đọc tiểu thuyết trinh thám, thả hồn vào những tình tiết ly kỳ, lôi cuốn và hấp dẫn. Vừa giải trí, vừa thư giãn và cũng khám phá thêm thế giới bên ngoài, vì vậy mình quyết định nhân dịp Lễ 2/9 ngày sẽ thư giãn cùng tiểu thuyết trinh thám đã rất xưa cũ với nhiều người nhưng vẫn còn mới đối với mình ..:D
IMG_20130828_054422.jpg
 
Thế mà bọn Cafe Cộng ở HN lấy quyển này làm menu cho quán.
Nghe bác nói thế em ra đó làm hẳn 5kg
IMG_3792.jpeg

Đúng là có cuồng lenin do thấy ông viết ra được nhiều sách thế mà trong sách đó cả triết, cả toán cũng có, chứng tỏ ông ấy rất giỏi

Với bộ sách này mình thấy mình mới chỉ là nhập môn thôi, còn vụ lenin có nói mấy cái bạn nói ko thì ko biết vì chưa đọc nên chưa biết

Xem ra bạn cũng biết khá nhiều về triết, rất mong có dịp được gặp để trao đổi :)
Em rất thông cảm với bác, em cũng cuồng bà chị Maria Ozawa vì chị ấy đóng đủ thể loại phim, cả phim... cũng có, xem ra cũng khá giỏi.
Rất hân hạnh được đàm đạo cùng bác một dịp nào đó.
 
Cafe Cộng uống thấy hơi sợ vì vị nó lung tung. Chả biết nó cho gì trong ấy. :D

Bác Trúc Đào dùng Kindle là chuẩn đấy. Đã đọc sách thì nhất thiết phải có kindle. Em dùng qua mấy đời Kindle giờ hiện đang tạm nghỉ để quay lại đọc sách giấy.
 
Nghe bác nói thế em ra đó làm hẳn 5kg
View attachment 437431

Em rất thông cảm với bác, em cũng cuồng bà chị Maria Ozawa vì chị ấy đóng đủ thể loại phim, cả phim... cũng có, xem ra cũng khá giỏi.
Rất hân hạnh được đàm đạo cùng bác một dịp nào đó.


Hôm qua nghe giang hồ đồn cả thế giới đang rung động với tin Maria Ozawa bị HIV, thế chú inpluviam đã đóng phim với chị ấy chưa? :D

Em đang ngâm cuốn này chờ đến giờ chạy về Hoa Viên uống beer.

483045_394896913915080_769007526_n.jpg
 
Ngoài tiểu thuyết thì em còn thích đọc tản văn, hồi xưa còn mê cả viết, có đợt em cuồng lên đi ăn khoảng 30-40 quán phở loanh quanh Hà Nội về tổng hợp lại chỗ nào ngon cái gì, dở cái gì, nhân viên ra làm sao... về sau rơi rụng đi đâu giờ chỉ còn tầm 12-13 trang :))
 
5kg cf thì uống đời nào mới hết nhỉ, cũng chưa thử cf đó nên ko biết thế nào nhưng chắc ngon

Cá nhân mình thấy thì đọc sách bằng kindle rất ức chết và khó chịu mặc dù nhìn mặt nó giống giống sách nhưng khi muốn lật đến 1 trang nào đó hoặc tìm 1 vài từ trong bài thì thấy tù túng chết đi được
 
Được cái nó tiện khi di chuyển, du lịch. Từ hồi có nó em mới đọc được mấy quyển dầy cộp em vẫn muốn đọc nhưng ngại cầm sách giấy vì nặng quá. :D

Nói chung không thay thế được sách giấy nhưng nhất thiết phải có.
 
Theo ý em thì câu của các cụ vẫn nói: " hợp lý ", cái quan trọng không phải công cụ hỗ trợ mà người chủ sử dụng ah. Tùy cái sử dụng, tùy lúc tùy nơi tùy người tùy hoàn cảnh tùy điều kiện mà dùng, không nhất thiết cứ phải thế và cũng không nhất thiết cứ thế mới đúng. Với sách giấy là khả năng cảm nhận giấy, em nhớ từng câu từng dòng được, đọc sách giấy em thấy nhớ lâu, nhưng dùng nhiều máy tính hại mắt và đau khớp ngón tay, mặc dù rất tiện, kindle thì nhỏ gọn du lịch, tiện lợi, phong phú, không phải mất thời gian chọn lựa. Không dám nói cái nào hơn cái nào nhưng lúc nào thấy hợp lý nhất thì dùng thôi ah. Tóm lại vẫn 1 chữ thôi ah: " Tùy ":cool:
 
The help. Một cuốn sách hay tuyệt.
Highly recommended.

Sent from my LG-E988 using Tapatalk 2
 
Back
Top