GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Em vừa đọc xong điểm dối lừa đang chuẩn bị ngâm cứu lại cuốn ruồi trâu và tiếng chim hót trong bụi mận gai ợ.

Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Cuốn Ruồi trâu hình như cũng nổi tiếng, đủ các nhà xuất bản dịch rồi tái bản nhưng em đọc chẳng thấy hay ho gì. Còn cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" lại là một trong số những cuốn sách em thích nhất :).
 
Đang đọc dở bộ Đấu trường sinh tử. Dù là thể loại dành cho teens nhưng em thấy khá được, kết thúc rất hay. Giọng văn dễ đọc và không nhàm chán. :D
 
Em đang đọc cuốn này của 1 người bạn cũ.

1531686_10152069021747593_38492692_n.jpg
 
Em cũng từng đọc nhiều của Murakami, cuốn gây cho em ám ảnh nhiều nhất là Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, có lẽ vì không dài lắm nên thời gian đọc ngắn, cảm xúc được liền mạch, đọc xong người cứ mụ mị, nửa thực nửa mơ như nhân vật chính trong truyện. Biên niên kí chim vặn dây cót cũng hay nhưng hơi dài, giữa chừng vẫn phải chạy đi bận việc khác, nhớ lúc đọc có những đoạn cao trào đọc ngấu nghiến nhanh quá toát cả mồ hôi :D.

Bác nói đúng quá, em cũng yêu thích cuốn Phía nam biên giới, phía tây mặt trời nhất. Gấp trang sách lại mà còn cảm thấy ngợp thở, tựa hồ như bản thể trần trụi giữa trần thế này vậy! :)
 
Nhìn mấy cuốn sách lại nhớ đến mấy cuốn như Vật lý vui, Bảng trắng phấn đen, người lạ mặt ở nước Agip ngày xưa.
 
Nhìn mấy cuốn sách lại nhớ đến mấy cuốn như Vật lý vui, Bảng trắng phấn đen, người lạ mặt ở nước Agip ngày xưa.
Giờ vẫn có kiểu sách đó đấy bác, sáng đến công ty đọc sách này, em cũng tính toán ra trò, cũng khá hay, nhìn Toán còn thấy đẹp nữa là nhìn chữ bác nhỉ. Mà em thấy bất kể mọi thứ đều có phần của Toán, nên đọc lại sách này mà không bị áp lực thi cử cũng hay phết đấy ah:D
 
Để em tìm mua cho bọn trẻ con nhà em đọc hay sao. Học xong cái cao học toàn học toán em thề không sờ đến Toán nữa. :D
 
Chào cả nhà yêu bút mực. Em mới gia nhập diễn đàn để học hỏi, có gì mọi người chỉ bảo!
Qua topic này mới thấy nếu giáo dục nước nhà hướng được cho học sinh sự đam mê thì sẽ thành công mà chả cần tổ chức các cuộc thi cho tốn kém!
Đam mê tìm hiểu tri thức là niềm vui bất tận :D
 
em thích bộ này lắm :D. Mà cho em hỏi là cuốn sự kì diệu của TH với niềm vui TH là 2 bản khác nhau hay 1 bản được 2 nxb khác nhau xb ạ.
Quyển nhỏ hơn là quyển của NXB Kim Đồng từ ngày xưa bác ah, còn quyển to là của NXB Dân Trí in lại, đúng ra là toàn bộ quyển to, nhưng em đã có quyển Sự kỳ diệu của Toán học rồi nên chỉ mua 2 quyển còn lại, 1 bộ có đủ 6 quyển cơ ah, nhưng hiện chưa xuất bản hết, hình ảnh đủ bộ đây bác nhé:
15032014284.jpg
 
Chiều nay em vừa chạy ra Đinh Lễ xách được 2 quyển này, đem lên khoe các bác luôn :D

 
Góp vui với các bác : sách em đang đọc
Giong To 2.jpg

Theo ý em cho dù có đọc sách trên máy tính, trên các loại "hiện đại" của phương tiện nghe nhìn nhưng chắc con người không bỏ được SÁCH (in trên giấy), nó vẫn rất gần gũi và tiện dụng, làm quà bằng một quyển sách cũng "hết ý" phải không ạ .

Em mua được quyển này bình dị thôi nhưng rất thích, sách in năm 1974 tại Hà Nội, được mua mới đây qua trang sachxua.net và nhờ bưu điện chuyển phát, em đang tính gửi vô Sài Gòn đóng bìa dày chạy chữ nhũ đề sách nữa là "ê cô" các bác ạ:)
TU DIEN TRUYEN KIEU.jpg
 
Em đang đọc lại cuốn này. Nó gắn liền với tuổi thơ của em. Cho đến bây giờ, em vẫn ấn tượng với những miền quê sông nước.
 
Em giờ đang đọc cuốn này, truyện Boule de suif của Guy de Maupassant với mấy cuốn giáo trình hóa sinh, tế bào... ạ ^_^
 

Đính kèm

  • 53725_10202636767657293_2843486153644699649_o.jpg
    53725_10202636767657293_2843486153644699649_o.jpg
    162.5 KB · Lượt xem: 20
Back
Top