GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Dạ, thưa bác @tronghiep , em tập thư pháp chữ Hán nhiều, cứ đến 23 Tết là em " hóa sớ " những bài viết của em trong năm, em đã từ hóa 3gr giấy A4, tức 1500 tờ rồi, nên biết tác hại đối với môi trường, bác đừng xui dại em:D

Thay vì "hoá sớ" thì bác mang đi nhóm lò, cùng là đốt cả nhưng cũng có lợi ích hơn là đốt không :D :D
 
Thay vì "hoá sớ" thì bác mang đi nhóm lò, cùng là đốt cả nhưng cũng có lợi ích hơn là đốt không :D :D
Bác nói câu này đúng là không biết gì, thường với chữ nghĩa thánh Hiền, bọn em còn không dám bán, không kê nồi hay làm gì khác, viết xong gập lại cuối năm đem đốt. Gọi là mê tín cũng được, nhưng với em chữ tờ giấy có chữ viết tay em thường không dùng để kê, chùi hay làm gì khác :D. Quan niệm của em về chữ nghĩa khác bác, nên nghe bác bàn thế là em khó tiếp thu được rồi ah:D.
 
Bác nói câu này đúng là không biết gì, thường với chữ nghĩa thánh Hiền, bọn em còn không dám bán, không kê nồi hay làm gì khác, viết xong gập lại cuối năm đem đốt. Gọi là mê tín cũng được, nhưng với em chữ tờ giấy có chữ viết tay em thường không dùng để kê, chùi hay làm gì khác :D. Quan niệm của em về chữ nghĩa khác bác, nên nghe bác bàn thế là em khó tiếp thu được rồi ah:D.

Vâng, đúng là với bác thì chữ nghĩa quan trọng nên bác mới làm vậy, chứ còn em thì nó cũng chỉ là giấy và mực nên không khác gì với những giấy và mực khác :))
 
Vâng, đúng là với bác thì chữ nghĩa quan trọng nên bác mới làm vậy, chứ còn em thì nó cũng chỉ là giấy và mực nên không khác gì với những giấy và mực khác :))
Vâng, với em giấy mực chữ nghĩa đều quý. Ngay cả đọc sách em giờ vẫn rửa tay sạch sẽ rồi mới cầm đến quyển sách.
Cảm ơn bác đã nói quan điểm của mình, chính vì quan điểm khác nhau dẫn đến hành động khác nhau đó thì em mới là ongnon của ngày hôm nay chứ không phải @ntdung_89 :D
 
Vâng, với em giấy mực chữ nghĩa đều quý. Ngay cả đọc sách em giờ vẫn rửa tay sạch sẽ rồi mới cầm đến quyển sách.
Cảm ơn bác đã nói quan điểm của mình, chính vì quan điểm khác nhau dẫn đến hành động khác nhau đó thì em mới là ongnon của ngày hôm nay chứ không phải @ntdung_89 :D
Em cũng đồng ý với bác @ongnon , mỗi người có một quan điểm khác nhau về quyển sách ạ.

Đối với em sách là thứ để "lấp đầy khoảng trống" tốt nhất mà em từng biết.

Em vẫn còn nhớ những tháng ngày cắp sách đi xin việc, trước khi vào phỏng vấn em thường đọc vài trang sách cười để thư giãn tinh thần..

Những ngày sau tết, em lên cục thuế nộp hồ sơ. Phải xếp hàng dài đằn đặc ra tới cổng. Giữa biển người xốn xao, nhiều tiếng phàn nàn em tự thu mình lại với trang sách, đợi đến lượt mình. Thời gian trôi qua bỗng dưng có ý nghĩa, tự thấy mình thư sinh :D.

Những lúc cài chương trình cũng vậy. Tải về đã lâu mà cài đặt còn lâu hơn. Thay vì nhìn con lươn dài từ từ ra em cầm quyển sách lên và lại đọc tiếp đoạn mà em đã đọc từ... tháng trước.

Sách và chữ với em là vậy, không đến mức cần thiết như là nước hay là khí oxy, nhưng không có là lại thấy trống trải vô cùng.
 
Trích bác ONG :Vâng, với em giấy mực chữ nghĩa đều quý. Ngay cả đọc sách em giờ vẫn rửa tay sạch sẽ rồi mới cầm đến quyển sách.
Theo em nghĩ bác cũng kỹ tính đấy ạ , mà cũng để thể hiện một hành vi trong ĐẠO SÁCH thì cũng ...thiện tai bác nhỉ?
 
Trích bác ONG :Vâng, với em giấy mực chữ nghĩa đều quý. Ngay cả đọc sách em giờ vẫn rửa tay sạch sẽ rồi mới cầm đến quyển sách.
Theo em nghĩ bác cũng kỹ tính đấy ạ , mà cũng để thể hiện một hành vi trong ĐẠO SÁCH thì cũng ...thiện tai bác nhỉ?


Cũng là cái hay bác ạ .
khi làm việc gì mà ta ý thức và trịnh trọng ngay từ đầu thì ta dễ tập trung hơn , công việc dễ thu được kết quả cao hơn , Bác nhỉ !
tuy nhiên nói trộm phép bác @ongnon , ngần này tuổi đầu sau khi chiêm nghiệm - suy xét ,em thấy ông bà bảo : tính - mệnh ( theo chiết tự kiểu hai lúa của em ) dường như cũng đúng . Cái tính cũng có góp phần tạo mệnh thì phải ạ .
Thêm nữa bác @ongnon tài hoa quá , mà " càng tài hoa lắm càng oan trái nhiều " . Thật tội !
Em nói vậy thôi không bác ấy lại mắng em .:(
 
Theo em nghĩ bác cũng kỹ tính đấy ạ , mà cũng để thể hiện một hành vi trong ĐẠO SÁCH thì cũng ...thiện tai bác nhỉ?
Dạ, cái này cũng không phải thể hiện hành vi kính trọng gì đâu bác. Đồ mình thích thì giữ cho ngay ngắn, sạch sẽ thôi. Do em học chữ Hán nên đọc những quyển giấy đều đã ngả vàng hay mượn đi photo, mực in rởm, động không cẩn thận là bay chữ, chỉ có khóc thôi. Tay em viết chữ, mực dính đầy tay, giờ lúc nào cũng như trẻ con. Do đó đọc sách phải rửa tay rồi mới đọc nếu không mực sẽ dính đầy lem lên trang sách. Em chẳng cho ai mượn sách, cũng chẳng mượn sách của ai. Nếu cần em sẽ nhờ họ đi photo chứ không mượn về.
Mỗi người 1 quan niệm chứ không phải đạo gì đâu ah.
 
Bác có nếp " hành" sách giống em : không mượn sách của ai và cũng không cho ai mượn , tuy vậy cũng sẽ có luật miễn trừ bác ạ , với em thì có trao qua đổi lại ( mượn và trả ) sòng phẳng với người mà mình biết họ cũng QUÍ SÁCH NHƯ MÌINH .
 
Bác có nếp " hành" sách giống em : không mượn sách của ai và cũng không cho ai mượn , tuy vậy cũng sẽ có luật miễn trừ bác ạ , với em thì có trao qua đổi lại ( mượn và trả ) sòng phẳng với người mà mình biết họ cũng QUÍ SÁCH NHƯ MÌINH .

Ngày xưa, những năm cuối 7x và đầu 8x, em mê truyện chưởng Kim Dung nhưng thời đó chỉ 1 phương pháp là đổi truyện nếu muốn đọc được nhiều.
Hồi mới đi làm cứ mỗi kỳ lĩnh lương em lại ra hiệu sách Quốc Văn để mua 1 cuốn sách hoặc truyện. Duy trì được vài năm thì cơm áo gạp tiền nó cuốn bay mất thói quen đấy. Gần đây, lại tiếp tục nhưng giờ thì không phải phụ thuộc vào kỳ lương nữa. :D
 
Cũng là cái hay bác ạ .
khi làm việc gì mà ta ý thức và trịnh trọng ngay từ đầu thì ta dễ tập trung hơn , công việc dễ thu được kết quả cao hơn , Bác nhỉ !
tuy nhiên nói trộm phép bác ongnon , ngần này tuổi đầu sau khi chiêm nghiệm - suy xét ,em thấy ông bà bảo : tính - mệnh ( theo chiết tự kiểu hai lúa của em ) dường như cũng đúng . Cái tính cũng có góp phần tạo mệnh thì phải ạ .
Thêm nữa bác ongnon tài hoa quá , mà " càng tài hoa lắm càng oan trái nhiều " . Thật tội !
Em nói vậy thôi không bác ấy lại mắng em .:(
Dạ, thưa bác @tronghiep , nên nói là em là sản phẩm của nghịch cảnh thì đúng hơn ah, kiểu như hoa mai ở trong tuyết, càng lạnh càng đẹp, bởi con người có số mệnh mà cũng không có số mệnh, bởi cũng có câu " đức năng thắng số ", ai cũng lo làm việc lớn, còn em lo việc nhỏ, việc lớn sẽ tự lo cho nó:D. Con người ai cũng muốn tương lai, hậu vận đẹp nhưng lại không chịu làm gì với GIÂY PHÚT HIỆN TẠI ( mà ai cũng có ).
Như em viết chữ ngày hôm nay cũng phải cảm ơn vài bác trên diễn đàn nay, từ hồi mới vào em tạm đưa chữ Hán nhưng các bác kiên quyết từ chối, và em có động lực hơn để từ bỏ cái mình quen thuộc, bước vào 1 môn mới và cũng hứa không bao giờ đưa chữ Hán lên đây, có áp lực sẽ có trưởng thành, con người ta chỉ thể hiện được bản chất khi có áp lực, giống như hạt cà phê chỉ ra chất khi có nước nóng, như Cà phê Lâm Đồng chẳng hạn:D.
Như em chia sẻ với bác quy luật thiên nhiên, hạt giống trước khi trở thành cây to, phải chịu những thứ của trâu bò thải ra vào đầu, nước đái của lừa ngựa, nhưng nếu biết lấy những chất dinh dưỡng từ đó mà trưởng thành sẽ trở thành bóng mát. Cuộc sống luôn phù cho cái mới, hoặc là mình sẽ đổi mới, hoặc giữ khư khư cứng nhắc để rồi lạc hậu ( 1 nghĩa nào đó là " chết " ). Do đó với sách, em đọc những sách về nghị lực, về khuyến học, về tư duy tự vượt lên hoàn cảnh và học cách suy nghĩ đặt vấn đề - đặt được câu hỏi đúng sẽ cho câu trả lời đúng.
Và có câu Sách và thiên nhiên chỉ thuộc về đôi mắt muốn thấy nó (
Nature and books belong to the eyes that see them. Ralph Waldo Emerson) và
Dù chúng ta lang thang khắp thế giới để tìm cái đẹp, nếu không mang theo nó bên mình.
(Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not. ). Nếu không khát khao kiến thức thì nhà có kho sách cũng sẽ ra đồng nát, nếu không yêu cái đẹp thì bút vở đầy nhà cũng chẳng bao giờ cầm bút ngồi bàn mà viết. Em hay đọc những triết lý của của Đông và Tây, Đông thì các bác đã rõ, còn Tây thì em có thể giới thiệu 1 vài tác giả em ưa thích ( có cả phần dịch tiếng Việt nên bác yên tâm ):
Ralph Waldo Emerson (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/8408/search/ralph-waldo-emerson/default.aspx), Benjamin Franklin (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5447/search/benjamin-franklin/default.aspx), Albert Einstein (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/563/search/albert-einstein/default.aspx), Elbert Hubbard (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/8626/search/elbert-hubbard/default.aspx), William Arthur Ward (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/9805/search/william-arthur-ward/default.aspx), Eleanor Roosevelt (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/7049/search/eleanor-roosevelt/default.aspx), Dr Seuss (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/9024/search/dr-seuss/default.aspx).
Ngay cả truyện chưởng nếu muốn cũng có nhiều thứ đạo lý về cuộc sống và cách hành xử bên trong đó mà em đúc rút ra được:D.
Với các bác thì hiểu, chứ với nhiều bác thì sẽ bảo em hơi có vấn đề, không sao, bởi em quen với điều đó rồi. Giờ nói em bình thường chắc em còn ngạc hiên hơn:eek:.
 
Ngày xưa, những năm cuối 7x và đầu 8x, em mê truyện chưởng Kim Dung nhưng thời đó chỉ 1 phương pháp là đổi truyện nếu muốn đọc được nhiều.
Hồi mới đi làm cứ mỗi kỳ lĩnh lương em lại ra hiệu sách Quốc Văn để mua 1 cuốn sách hoặc truyện. Duy trì được vài năm thì cơm áo gạp tiền nó cuốn bay mất thói quen đấy. Gần đây, lại tiếp tục nhưng giờ thì không phải phụ thuộc vào kỳ lương nữa. :D
Cơ mà chất lượng không còn được như xưa nữa bác ạ, ngày xua đọc nó cứ cuốn hút, háo hức thế nào ý, giờ cứ đọc là đọc thôi, sạn cũng nhiều
 
Dạ, thưa bác @tronghiep , nên nói là em là sản phẩm của nghịch cảnh thì đúng hơn ah, kiểu như hoa mai ở trong tuyết, càng lạnh càng đẹp, bởi con người có số mệnh mà cũng không có số mệnh, bởi cũng có câu " đức năng thắng số ", ai cũng lo làm việc lớn, còn em lo việc nhỏ, việc lớn sẽ tự lo cho nó:D. Con người ai cũng muốn tương lai, hậu vận đẹp nhưng lại không chịu làm gì với GIÂY PHÚT HIỆN TẠI ( mà ai cũng có ).
Như em viết chữ ngày hôm nay cũng phải cảm ơn vài bác trên diễn đàn nay, từ hồi mới vào em tạm đưa chữ Hán nhưng các bác kiên quyết từ chối, và em có động lực hơn để từ bỏ cái mình quen thuộc, bước vào 1 môn mới và cũng hứa không bao giờ đưa chữ Hán lên đây, có áp lực sẽ có trưởng thành, con người ta chỉ thể hiện được bản chất khi có áp lực, giống như hạt cà phê chỉ ra chất khi có nước nóng, như Cà phê Lâm Đồng chẳng hạn:D.
Như em chia sẻ với bác quy luật thiên nhiên, hạt giống trước khi trở thành cây to, phải chịu những thứ của trâu bò thải ra vào đầu, nước đái của lừa ngựa, nhưng nếu biết lấy những chất dinh dưỡng từ đó mà trưởng thành sẽ trở thành bóng mát. Cuộc sống luôn phù cho cái mới, hoặc là mình sẽ đổi mới, hoặc giữ khư khư cứng nhắc để rồi lạc hậu ( 1 nghĩa nào đó là " chết " ). Do đó với sách, em đọc những sách về nghị lực, về khuyến học, về tư duy tự vượt lên hoàn cảnh và học cách suy nghĩ đặt vấn đề - đặt được câu hỏi đúng sẽ cho câu trả lời đúng.
Và có câu Sách và thiên nhiên chỉ thuộc về đôi mắt muốn thấy nó (
Nature and books belong to the eyes that see them. Ralph Waldo Emerson) và
Dù chúng ta lang thang khắp thế giới để tìm cái đẹp, nếu không mang theo nó bên mình.
(Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not. ). Nếu không khát khao kiến thức thì nhà có kho sách cũng sẽ ra đồng nát, nếu không yêu cái đẹp thì bút vở đầy nhà cũng chẳng bao giờ cầm bút ngồi bàn mà viết. Em hay đọc những triết lý của của Đông và Tây, Đông thì các bác đã rõ, còn Tây thì em có thể giới thiệu 1 vài tác giả em ưa thích ( có cả phần dịch tiếng Việt nên bác yên tâm ):
Ralph Waldo Emerson (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/8408/search/ralph-waldo-emerson/default.aspx), Benjamin Franklin (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5447/search/benjamin-franklin/default.aspx), Albert Einstein (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/563/search/albert-einstein/default.aspx), Elbert Hubbard (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/8626/search/elbert-hubbard/default.aspx), William Arthur Ward (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/9805/search/william-arthur-ward/default.aspx), Eleanor Roosevelt (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/7049/search/eleanor-roosevelt/default.aspx), Dr Seuss (http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/9024/search/dr-seuss/default.aspx).
Ngay cả truyện chưởng nếu muốn cũng có nhiều thứ đạo lý về cuộc sống và cách hành xử bên trong đó mà em đúc rút ra được:D.
Với các bác thì hiểu, chứ với nhiều bác thì sẽ bảo em hơi có vấn đề, không sao, bởi em quen với điều đó rồi. Giờ nói em bình thường chắc em còn ngạc hiên hơn:eek:.


Em không có được cái trí như bác , càng không có cái Chí của bác , nhưng em sẽ ( thực ra là đã và đang ) học bác.
 
Ngày xưa, những năm cuối 7x và đầu 8x, em mê truyện chưởng Kim Dung nhưng thời đó chỉ 1 phương pháp là đổi truyện nếu muốn đọc được nhiều.
Hồi mới đi làm cứ mỗi kỳ lĩnh lương em lại ra hiệu sách Quốc Văn để mua 1 cuốn sách hoặc truyện. Duy trì được vài năm thì cơm áo gạp tiền nó cuốn bay mất thói quen đấy. Gần đây, lại tiếp tục nhưng giờ thì không phải phụ thuộc vào kỳ lương nữa. :D

em cũng rất mê Kim Dung ,
Thi tốt nghiệp cấp III (1985 ) nhờ môi giới , em mượn được bô Lục mạch thần kiếm mà phải đọc trong 2 ngày (15 cuốn thì phải - sách in trứoc 1975 - Hàn giang nhạn dịch ) . Kết quả là điểm thi môn toán bị điểm kém . Nhớ mãi !
 
em cũng rất mê Kim Dung ,
Thi tốt nghiệp cấp III (1985 ) nhờ môi giới , em mượn được bô Lục mạch thần kiếm mà phải đọc trong 2 ngày (15 cuốn thì phải - sách in trứoc 1975 - Hàn giang nhạn dịch ) . Kết quả là điểm thi môn toán bị điểm kém . Nhớ mãi !
Đọc mấy câu về Kinh dịch của bác: em đã thầm đoán bác có chữ Mậu, hóa ra em đoán đúng?!
 
Đọc mấy câu về Kinh dịch của bác: em đã thầm đoán bác có chữ Mậu, hóa ra em đoán đúng?!

Em sinh ngày 17 tháng chạp năm Ất Ty. ( 08-01-1966 )
Nhưng do hoàn cảnh , nên trễ hoc 2 năm .
Ngoài 40 tuổi em mới lập được gia đình ( chính xãc từng chữ một ) .Vì dòng họ em vào Nam năm 1954 ,chỉ còn lại mộ ông nội em .Sau khi cải táng và đưa ông về gần bà nội , vấn đề hôn nhân của cả dòng họ mới được giải toả ,mới lạ bác ạ !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em sinh ngày 17 tháng chạp năm Ất Ty. ( 08-01-1966 )
Nhưng do hoàn cảnh , nên trễ hoc 2 năm .
Ngoài 40 tuổi em mới lập được gia đình ( chính xãc từng chữ một ) .Vì dòng họ em vào Nam năm 1954 ,chỉ còn lại mộ ông nội em .Sau khi cải táng và đưa ông về gần bà nội , vấn đề hôn nhân của cả dòng họ mới được giải toả ,mới lạ bác ạ !

Dương lịch em kém bác 1 tuổi, nhưng em đi học sớm nên tốt nghiệp PTTH trước bác 2 năm. :D
 
Dương lịch em kém bác 1 tuổi, nhưng em đi học sớm nên tốt nghiệp PTTH trước bác 2 năm. :D
Sau 30-04-1975 gia đình em đi kinh tế mới , nơi đó không có trừơng nên thất học mất 2 năm . Vợ em vào sau 1975 , gốc ở Thuận quang - dương xá- Gia Lâm . Nhà vợ em còn cả ngoài đó , Nhưng em chưa có điều kiện về thăm .
 
Sau 30-04-1975 gia đình em đi kinh tế mới , nơi đó không có trừơng nên thất học mất 2 năm . Vợ em vào sau 1975 , gốc ở Thuận quang - dương xá- Gia Lâm . Nhà vợ em còn cả ngoài đó , Nhưng em chưa có điều kiện về thăm .

Tranh thủ về thăm rồi đi ốp lai với các bác phía Bắc luôn bác ạ
 
Tranh thủ về thăm rồi đi ốp lai với các bác phía Bắc luôn bác ạ

Mong lắm bác ạ! Về già theo tính tự nhiên ai cũng muốn quay về cội nguồn .
Đời sống bây giờ thiên vật chất quá . Nhiều lúc thèm những hình ảnh xóm giềng bưng qua biếu nhau bát canh ngon , hay " trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh "
 
Back
Top