GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Được cậu bạn giới thiệu cho cuốn này ,sách viết về Nguyễn Hiển Lê nếu ai chua biết thì tra google nhé rất bổ ích đó
 

Đính kèm

  • image.jpg
    image.jpg
    192.7 KB · Lượt xem: 64
Cụ Hiến Lê có bản dịch và bình chú Đạo Đức Kinh hay. Về sau còn có mấy cuốn dịch ông Julien cũng rất oách. Mỗi tội là sách của cụ in xấu vật. =_=
 
Hôm qua rảnh rỗi, chụp vài cái ảnh góp vui với các bác ít đầu sách tiểu thuyết lịch sử:
:):):)
Bác đọc nhiều sách lịch sử quá :) Theo em những cái này là tiểu thuyết dã sử thì đúng hơn bác nhỉ. Em mới đọc mỗi quyển Hồ Quý Ly trong cái giá sách của bác.
 
Bác đọc nhiều sách lịch sử quá :) Theo em những cái này là tiểu thuyết dã sử thì đúng hơn bác nhỉ. Em mới đọc mỗi quyển Hồ Quý Ly trong cái giá sách của bác.

Hihi... Dã sử hay lịch sử gì thì cũng được vì nó đã có chữ tiểu thuyết ở trước chữ DS hay LS rồi bác ah :)
 
Em vốn thích đọc tiểu thuyết dã sử, nhưng nói thiệt là của Tàu hiện vẫn hay hơn sách Việt.
Từ Đông Chu Liệt Quốc đến Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử đều xếp vào dạng kinh điển :cool:
Quyển Hồ Quý Ly em đã đọc nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm.
"Hoàng Lê Nhất Thống Chí" viết theo kiểu chương hồi như Tam Quốc cũng có cái hay :D
Sách chính sử có "Việt Nam Sử lược" của Trần Trọng Kim khá ổn.
Lịch sử Việt Nam hiện đại từ thế kỷ 19 đến nay em vẫn chưa tìm được cuốn nào vừa ý :confused:
Vừa rồi mới mua được quyển Việt Nam lịch sử từ nguồn gốc của bác Lê Thành Khôi đọc hay hơn hẵn sách giáo khoa sử của ta :D

Truyện chưởng em đọc mỗi Kim Dung
Tiểu thuyết tây thì khoái đọc trinh thám :cool:
 
Sửa lần cuối:
Em vốn thích đọc tiểu thuyết dã sử, nhưng nói thiệt là của Tàu hiện vẫn hay hơn sách Việt.
Từ Đông Chu Liệt Quốc đến Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử đều xếp vào dạng kinh điển :cool:
Quyển Hồ Lý Quy em đã đọc nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm.
"Hoàng Lê Nhất Thống Chí" viết theo kiểu chương hồi như Tam Quốc cũng có cái hay :D
Sách chính sử có "Việt Nam Sử lược" của Trần Trọng Kim khá ổn.
Lịch sử Việt Nam hiện đại từ thế kỷ 19 đến nay em vẫn chưa tìm được cuốn nào vừa ý :confused:
Vừa rồi mới mua được quyển Việt Nam lịch sử từ nguồn gốc của bác Lê Thành Khôi đọc hay hơn hẵn sách giáo khoa sử của ta :D

Truyện chưởng em đọc mỗi Kim Dung
Tiểu thuyết tây thì khoái đọc trinh thám :cool:
Bác chỉ được cái nói đúng :) Tuy nhiên dã sử cũng có nhiều quyển hay. Em ví dụ cho bác như Sừng Rượu Thề, Huyền thoại đứa con của cá ông voi của Ma Văn Kháng, Quả Dưa Hấu của Tô Hoài ( em cứ xếp nó vào loại dã sử nhá) Em nhớ không nhầm còn quyển Sát thát (quyển này truyện tranh của bác Nguyễn Bích - em xếp vào loại kỳ thư của sách tranh việt nam).
 
Kính các bác!

Nếu nói chơi cho qua chuyện thì như em đã ghi ở trên: có nghĩa là dã sử ( DS ) hay lịch sử ( LS ) thì cũng chẳng sao vì nó đã có chữ tiểu thuyết ở phía trước. Tuy nhiên, nếu gộp toàn bộ tất cả các tác phẩm này là truyện dã sử và so sánh với truyện Tàu thì theo em nó chưa được hợp lý vì:
- Đa phần các bộ tiểu thuyết lịch sử này đều được các nhà xuất bản trịnh trọng in cho cái chữ " Tiểu thuyết lịch sử " ở ngay trên bìa sách hay ở trang đầu tiên của mỗi tập sách.
- Đây là những bộ tiểu thuyết LS có nội dung dựa theo chính sử mà viết, khi xem rất thích thú, thay vì học lịch sử thì chúng ta xem mấy qiuyển này, các chiến công của các thế hệ đi trước đã được nêu rõ làm cho chúng ta tự hào hơn vì mình là người Việt Nam các bác ah.

@ Bác Boy Chanh: Quyển Hồ Quý Ly xem được thôi chứ chẳng cuốn hút gì đâu bác ah, những bộ truyện của các cụ Vũ Ngọc Đỉnh, cụ Trần Đại Sỹ và bác Lê Đình Danh nếu bác mua thử về xem thì sẽ không buông ra được đâu nhé.

Truyện Tàu thì em cũng đã xem qua và cất vào tủ cũng khơ khớ, cũng còn một mớ sách chính sử Việt Nam, tiểu thuyết LS VIệt Nam, truyện dã sử nữa, để hôm nào rảnh em chụp ảnh góp vui thêm với các bác nữa vậy.

:):)
 
Bác Truc Tran có một bộ sách truyện lịch sử thật hoành tráng :D Em thì chưa có điều kiện.
Em mê đọc sách sử ngoài giải trí ra thì do tò mò là chính, xem các cụ ngày xưa sống và chiến đấu ra sao như cụ Hồ đã căn dặn "dân ta phải biết sử ta" hay thầy em hồi xưa đã dạy học lịch sử để "ôn cố tri tân".
Tiếc là những năm tháng chiến tranh đã thiêu huỷ mất nhiều tài liệu quý về lịch sử cha ông, giờ chỉ còn lại những câu chuyện bị tô hồng, đánh bóng quá nhiều :) Càng đọc nhiều thì lại càng thấy xót xa thay vì tự hào các bác ạ.
 
Kính các bác!

Nếu nói chơi cho qua chuyện thì như em đã ghi ở trên: có nghĩa là dã sử ( DS ) hay lịch sử ( LS ) thì cũng chẳng sao vì nó đã có chữ tiểu thuyết ở phía trước. Tuy nhiên, nếu gộp toàn bộ tất cả các tác phẩm này là truyện dã sử và so sánh với truyện Tàu thì theo em nó chưa được hợp lý vì:
- Đa phần các bộ tiểu thuyết lịch sử này đều được các nhà xuất bản trịnh trọng in cho cái chữ " Tiểu thuyết lịch sử " ở ngay trên bìa sách hay ở trang đầu tiên của mỗi tập sách.
- Đây là những bộ tiểu thuyết LS có nội dung dựa theo chính sử mà viết, khi xem rất thích thú, thay vì học lịch sử thì chúng ta xem mấy qiuyển này, các chiến công của các thế hệ đi trước đã được nêu rõ làm cho chúng ta tự hào hơn vì mình là người Việt Nam các bác ah.

@ Bác Boy Chanh: Quyển Hồ Quý Ly xem được thôi chứ chẳng cuốn hút gì đâu bác ah, những bộ truyện của các cụ Vũ Ngọc Đỉnh, cụ Trần Đại Sỹ và bác Lê Đình Danh nếu bác mua thử về xem thì sẽ không buông ra được đâu nhé.

Truyện Tàu thì em cũng đã xem qua và cất vào tủ cũng khơ khớ, cũng còn một mớ sách chính sử Việt Nam, tiểu thuyết LS VIệt Nam, truyện dã sử nữa, để hôm nào rảnh em chụp ảnh góp vui thêm với các bác nữa vậy.

:):)

Ngày xưa em cũng mê môn lịch sử lắm. Thi tốt nghiệp PTTH năm 83 4 môn Văn Toán Lý Sử thì Lịch sử em ăn trọn 10 điểm.

Ngày bé thì hay đọc: Trăng nước Chương Dương, Lá cờ thuê 6 chữ vàng, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Sao Khuê lấp lánh, Người Thăng Long,...... giờ nhìn thấy bộ sách tiểu thuyết lịch sử của bác lại nổi máu lên rồi. :D
 
Giao lưu với mấy bác, em đang nghiền ngẫm cuốn này, một cuốn sách của Giáo sư trường Cambrigde, khá hay và nhiều điều phải suy ngẫm liên hệ với kiến thức trên trường lớp, tạp chí...
 

Đính kèm

  • 2014-11-24 20.56.20.jpg
    2014-11-24 20.56.20.jpg
    124 KB · Lượt xem: 39
  • 2014-11-24 20.56.20.jpg
    2014-11-24 20.56.20.jpg
    124 KB · Lượt xem: 40
Bác Truc Tran có một bộ sách truyện lịch sử thật hoành tráng :D Em thì chưa có điều kiện.
Em mê đọc sách sử ngoài giải trí ra thì do tò mò là chính, xem các cụ ngày xưa sống và chiến đấu ra sao như cụ Hồ đã căn dặn "dân ta phải biết sử ta" hay thầy em hồi xưa đã dạy học lịch sử để "ôn cố tri tân".
Tiếc là những năm tháng chiến tranh đã thiêu huỷ mất nhiều tài liệu quý về lịch sử cha ông, giờ chỉ còn lại những câu chuyện bị tô hồng, đánh bóng quá nhiều :) Càng đọc nhiều thì lại càng thấy xót xa thay vì tự hào các bác ạ.
Bạn có nhận xét tinh tế , theo mình Sử phải có yếu tố cốt lõi : trung thực .
 
Ngày xưa em cũng mê môn lịch sử lắm. Thi tốt nghiệp PTTH năm 83 4 môn Văn Toán Lý Sử thì Lịch sử em ăn trọn 10 điểm.

Ngày bé thì hay đọc: Trăng nước Chương Dương, Lá cờ thuê 6 chữ vàng, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Sao Khuê lấp lánh, Người Thăng Long,...... giờ nhìn thấy bộ sách tiểu thuyết lịch sử của bác lại nổi máu lên rồi. :D
Ngày xưa em lại ghét môn lịch sử lắm (nói chung là những môn phải học thuộc lòng), nhưng thi tốt nghiệp PTTH em cũng được 10 điểm mà chẳng biết vì sao :D. Lá cờ thêu 6 chữ vàng, hịch tướng sĩ và một số bài văn ngắn em cũng học thuộc lòng vì bị bắt phải thế.
Sau này càng có điều kiện tiếp xúc thông tin nhiều, lại càng ghét môn lịch sử bác ạ, bởi nhiều sự kiện quan trọng của VN không được nhắc tới. Bây giờ khi nào cần đến kiến thức lịch sử thì em làm theo lời bác dạy:
"Dân ta phải biết sử ta,
Chỗ nào không biết thì tra google" :p
 
Ngày xưa em cũng mê môn lịch sử lắm. Thi tốt nghiệp PTTH năm 83 4 môn Văn Toán Lý Sử thì Lịch sử em ăn trọn 10 điểm.

Ngày bé thì hay đọc: Trăng nước Chương Dương, Lá cờ thuê 6 chữ vàng, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Sao Khuê lấp lánh, Người Thăng Long,...... giờ nhìn thấy bộ sách tiểu thuyết lịch sử của bác lại nổi máu lên rồi. :D
Hehe, bác nhắc em mới nhớ đến mấy cuốn này, toàn kinh điển cả :) Thật ra riêng sách lịch sử thì nhà em nhiều cực, chỉ tội giờ lâu rồi không đọc lại vì hồi trước nghiền cũng khá kỹ roài
 
Kính các bác!

Quyển sách đầu đời em được xem và cũng là quyển sách gối đầu giường của em cho đến hết lứa tuổi thiếu niên là quyển Dế mèn phiêu lưu ký của cụ Tô Hoài.
12 tuổi em được thằng bạn học cho mượn xem bộ Tam quốc chí với lời bàn Kim Thánh Thán, say mê truyện Tàu và sau này hầu như có bộ nào được xuất bản sau này là em mua tất... Tuy nhiên, bây giờ nếu có xem truyện chiến tranh thì em chỉ xem mấy cuốn truyện kiểu như trên thôi chứ không xem truyện Tàu nữa.

Cùng một vấn đề nhưng mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, riêng em thì đọc sách, truyện là một thú vui giải trí, vì vậy em chỉ xem truyện là chính chứ còn sách nghiên cứu thì lại ít khi mua để xem. Từ bé đến giờ em cũng có khoảng vài ngàn cuốn nhưng cuốn nào xem thấy không thích là gom lại và sau một thời gian là tẩu tán hết đi thôi.

Cách nay khoảng gần 30 năm em đã xem bộ 12 Sứ quân của cụ Vũ Ngọc Đỉnh ( Hồi đó là giấy đen thui ), sau này thấy có bản giấy trắng thì mua xem lại, rồi khi thấy có bộ khác của cụ Đỉnh thì em lại mua xem tiếp. Sau đó ngó trên giá sách thấy mấy bộ của cụ Trần Đại Sỹ, hỏi thì người bán cũng chẳng biết là có hay hay không nữa... Thôi thì cứ liều mà mua về và cứ hết bộ này thì lại kiếm tiền mua bộ khác để xem... Năm 2,000, vợ em sinh mổ cháu nhỏ, chỉ trong chưa đến 4 ngày nuôi vợ trong BV mà em đã chơi hết bộ sách 10 quyển Bắn rụng mặt trời của cụ Vũ Ngọc Đỉnh các bác ah.

Nói chung nếu mà anh em mình đã từng thích những truyện Tàu kiểu chương, hồi như Tam quốc, Thủy Hử mà bỏ qua những bộ truyện này thì thật là phí lắm các bác ạ. Những bộ sách kiểu này mỗi quyển ba bốn trăm trang, mô tả rất chi tiết về quân tướng các bên tham chiến, về các địa danh Tàu - Việt, về các lần đi sứ, về các tích Việt... Còn bàn về tính chính xác thì ta chỉ cần xem chính sử thôi chứ cần gì phải xem Tiểu thuyết lịch sử làm chi các bác nhỉ. :):)

Thật sự là anh em mình mà bác nào đã mê con chữ, cây bút thì hầu như là bác ấy cũng đều thích xem, nghiên cứu sách, truyện... Mấy lời viết ở trên chỉ là kiểu như tâm sự với các bác về sở thích của chính bản thân em thôi ạ.

Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ!
 
Kính các bác!

Cách nay khoảng gần 30 năm em đã xem bộ 12 Sứ quân của cụ Vũ Ngọc Đỉnh ( Hồi đó là giấy đen thui ), sau này thấy có bản giấy trắng thì mua xem lại, rồi khi thấy có bộ khác của cụ Đỉnh thì em lại mua xem tiếp. Sau đó ngó trên giá sách thấy mấy bộ của cụ Trần Đại Sỹ, hỏi thì người bán cũng chẳng biết là có hay hay không nữa... Thôi thì cứ liều mà mua về và cứ hết bộ này thì lại kiếm tiền mua bộ khác để xem... Năm 2,000, vợ em sinh mổ cháu nhỏ, chỉ trong chưa đến 4 ngày nuôi vợ trong BV mà em đã chơi hết bộ sách 10 quyển Bắn rụng mặt trời của cụ Vũ Ngọc Đỉnh các bác ah.

Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ!

Thời học cấp 3 em cũng có được đọc 1 cuốn trong bộ 12 sứ quân. Có lẽ thời đó bộ này được in trước 75 nên sau này em tìm cũng chả thấy. Đọc cuốn này sướng mang hơi hướng truyện chưởng Kim Dung (Thời đó em cũng mê Kim Dung của dịch giả Hàn Giang Nhạn). Giờ đọc lại thông tin này của bác, chắc em sẽ lùng mua bằng được. Thank bác.
 
Kính các bác!
Cách nay khoảng gần 30 năm em đã xem bộ 12 Sứ quân của cụ Vũ Ngọc Đỉnh ( Hồi đó là giấy đen thui ), sau này thấy có bản giấy trắng thì mua xem lại, rồi khi thấy có bộ khác của cụ Đỉnh thì em lại mua xem tiếp. Sau đó ngó trên giá sách thấy mấy bộ của cụ Trần Đại Sỹ, hỏi thì người bán cũng chẳng biết là có hay hay không nữa... Thôi thì cứ liều mà mua về và cứ hết bộ này thì lại kiếm tiền mua bộ khác để xem... Năm 2,000, vợ em sinh mổ cháu nhỏ, chỉ trong chưa đến 4 ngày nuôi vợ trong BV mà em đã chơi hết bộ sách 10 quyển Bắn rụng mặt trời của cụ Vũ Ngọc Đỉnh các bác ah.Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ!

Dạ thế là bác trông vợ đẻ mà lại đọc sách nhớ :))
Cám ơn tâm sự của bác, đã là thú vui thì mình thích gì đọc nấy bác ạ, đông tây kim cổ cái gì thích thì đọc, có nhiều cái đọc sách nhiều thì mình cũng vẫn được bổ sung kiến thức chứ không phải chỉ có đọc sách nghiên cứu hay gì gì đó mới tốt. Em đọc từ truyện chữ đến truyện tranh, về bút mực viết thì chỉ tầm tầm thôi chứ thú thật chưa phải đam mê của em, nhưng sách thì là đam mê bất tận.
Em nhớ hồi lớp cấp 1 thì đã say với sách, vì nhà chả có gì chơi, toàn sách, quanh quẩn hết làm bài thì lại đọc sách :D Từ truyện thiếu nhi như các tác phẩm của bác Vũ Hùng, Nguyễn Quỳnh đến sách người lớn của Dumas, của Hugo em xơi từ hồi lớp 2 lớp 3. Hết Tây là ông Hemingway em sang Tàu chơi với Tây Du Ký với lại Tam Quốc Diễn Nghĩa. Lớn lên cấp 2 thì giấu tiền ăn sáng thuê chưởng Kim Dung đọc, lớn lên tý nữa thì lại bắt đầu đọc Manga với Comic. Già rồi thì ngồi ôm điện thoại và tablet đọc là chính, sách vẫn mua nhiều nhưng thời gian ít hơn lúc nào rảnh thì đọc.
 
Back
Top