Các bác giúp em với!

ngoc_thanh

New member
Em có một chuyện như thế này vì bức con nhà bà súc quá nên em mới phải đem ra đây mong nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của cả nhà.

Hôm T7 ngày 25-03-2006 em có tiễn chị gái ra sân bay và gọi một chuyến taxi. 8.20.20.20 đi Trung tâm sang sân bay Nội bài - HN. khi ra tới Sân Bay thì chỉ kịp lấy hành lý cho chi để chị kịp chuyến bay vì thế không kịp lấy túi đồ cùa minh và đã để lại nó trên xe, vì đã thỏa thuận với Anh lái Taxi là chạy 2 chiều đợi tiễn chị xong lại trở trả lại Nội thành vì thề cũng tin tưởng và để lại đồ ở đó. và khi vừa vào trong phòng tiễn đợi chị làm thủ tục ( vừa ra khỏi xe đươcu 5 phút ) thì anh lái Taxi gọi điện thoại báo là có người nhà ốm nằm ở viện nên phải về gấp vì thế em đã nể tình nên trả tiền và cho anh ta về. khi trả tiển và chào anh lái xe được 10 phút thì mới chợt nhớ là có túi đồ của mình vẫn ở trên xe và em đã gọi điện cho anh lái xe đó bảo anh ta đợi hoặc là cho một cái địa chỉ để em đến lấy đồ của mình thì anh ta trả lời là không có túi đồ nào của khách hàng trên xe cả. sau đó 2 bên có đuôi co qua điên thoại về chuyện có và không có đồ ở trên xe, cuối cùng đi đên quyết định là anh lái xe đợi ở bờ đường để em quay lại kiển tra và tìm lại đồ của mình, nhưng khi tới xe và kiển tra thì không còn thấy túi đồ ở đó nữa.
Ở trong túi đồ của em có một số tài liệu làm việc và một con Laptop IBM trị giá 15 triệu và có tài liệu quan trọng ở trong máy.

em đã khiếu nại và gọi cho tổng đài của hãng taxi 8.20.20.20 và họ bảo em là đợi họ hỏi anh lái chiếc xe ngày hôm đó và nếu đúng sư việc như thế thì họ sẽ gọi em lên để đối chiếu thông tin và giải quyết , nhưng em đợi 2 ngày mà chưa thấy họ gọi điện bực mình quá hôm nay lại gọi lên tiếp thì họ cho cái địa chỉ lên đó để làm việc nhưng bây giờ thì không không đi được ngay nên em mới viết bài này lên đây rất mọng được sự giúp đỡ và tư vấn của các bác.

EM MOI THAM GIA NEN CHUA HIEU RO LAM VE DIEN DAN. NEU CO SAI SOI GI THI CAC BAC BO QUA HOAC CHO EM MOT LOI KHUYEN NHE.:p
 
Thành thật chia buồn cùng bác, em thì cạch mặt Tân Hoàng Minh từ lâu rồi. Lý do là hồi trước em đi lúc xe dừng đồng hồ chỉ 9.000, lúc đặt chân xuống đất đã thấy nó nhảy lên 15.000. Nó dứt khoát đòi 15.000 (vì em đã đưa tờ 20.000) cộng với 1 lý luận rất khó ngửi là: "anh chị đi 2 người thì phải khác chứ", sau nó thấy khó mà ra khỏi chỗ nhà em nên phải đưa lại 10.000. Từ đó bye bye bọn này luôn, đi Matiz cho rẻ.

Lần trước em cũng quên túi đồ trên xe của Mai Linh thì em gọi cho tổng đài, sáng hôm sau ra 59 Trần Nhân Tông lấy về. Không mất cái gì vì trong đó có mỗi cái búa, một cái kìm và túi đồ sửa xe máy.

Trở lại chuyện của bác. Có lẽ phải đành chấp nhận thôi vì bác không có bằng chứng. Thôi thì coi như một bài học vậy. Thành thật chia buồn cùng bác!
 
Mình thật sự không hiểu nổi là sao phần lớn những người chạy Taxi lại cứ cho rằng đồ khách để quên trên xe là của họ... tại sao lại có cái ý nghĩ ấy nhỉ? Chẳng lẽ hồi đi học cô giáo không dạy phải trả lại đồ mà người khác lam mất à!
Thành thật chia sẻ nỗi bực dọc cùng bác "ngoc thanh"...
 
hic.....chia buồn với Bác nhé, "cẩn tắc vô áy náy" mà.
 
Vâng có lẽ em nên làm theo cách của bác Felix Savon đã bày ra cho em vây, em năm nay cũng mới có 23t vừa được cầm tấm bằng Tốt nghiệm đang đi những bước đầu tiên vào cuộc sống nên tầm suy nghĩ và hiểu biết còn bị hạn hẹp. em rất mong được sự chỉ dạy của các tiền bối. Em rất cảm ơn bác Felix Savon đã chỉ cách cho em đi kêu oan, em sẽ thông báo sự việc của em sau khi đi lên gặp phòng quản lý nhân sự và giải quyết mất đồ của hãng Taxi. Bác nào còn có ý kiến hay hoặc cách giải quyết nhanh gọn thì chỉ luôn giúp em nhạ, em đi đây
 
Kết quả sao rùi bác?! Có được gì không?
Có gì vui buồn thì báo lên 4rum nhé, em hay đi công tác HN, mà ra HN thì đi tới khách hàng toàn bằng Taxi, mà lại toàn đi taxi 8202020 mới chết (dễ nhớ, dễ gọi) nhưng mà trước giờ chưa thấy gì, nghe mấy bác nói lại thấy sợ sợ ...
 
nostvn ơi chưa có kết quả hồi đáp đâu. hôm qua em đã đến cảnh sát điều tra về tội phạm ( tổng đài taxi 20 cho địa chỉ ) đã làm đơn trình báo và đợi họ gọi lên lấy cung nữa.
dự định hôm nay sẽ lên làm việc trực tiếp với tổng đài 8.20.20.20
nếu bác ra HN công tác thì đi taxi Hương Lúa ấy. 8.35.35.35 xe đẹp lái xe lịch sự và tính phí cũng rẻ thôi bác ạ
 
ngoc_thanh nói:
nostvn ơi chưa có kết quả hồi đáp đâu. hôm qua em đã đến cảnh sát điều tra về tội phạm ( tổng đài taxi 20 cho địa chỉ ) đã làm đơn trình báo và đợi họ gọi lên lấy cung nữa.
dự định hôm nay sẽ lên làm việc trực tiếp với tổng đài 8.20.20.20
nếu bác ra HN công tác thì đi taxi Hương Lúa ấy. 8.35.35.35 xe đẹp lái xe lịch sự và tính phí cũng rẻ thôi bác ạ
Mình nghĩ Laptop giống như vợ đẹp, xẩy ra là mất toi, Taxi nào mà thấy Laptop chắc chẳng bỏ qua. Thử đi bằng đường chui, thương lượng chuộc lại coi có được không.
 
ngoc_thanh nói:
nostvn ơi chưa có kết quả hồi đáp đâu. hôm qua em đã đến cảnh sát điều tra về tội phạm ( tổng đài taxi 20 cho địa chỉ ) đã làm đơn trình báo và đợi họ gọi lên lấy cung nữa.
dự định hôm nay sẽ lên làm việc trực tiếp với tổng đài 8.20.20.20
nếu bác ra HN công tác thì đi taxi Hương Lúa ấy. 8.35.35.35 xe đẹp lái xe lịch sự và tính phí cũng rẻ thôi bác ạ

Tớ thì chỉ đi Taxi CP (cổ phần) thôi. Thái độ phục vụ chu đáo, lễ phép, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên nếu đến HN thì chiều từ SB Nội Bài về chỉ có 3 loại Taxi được phép hoạt động trong khu sân đỗ: Airport Taxi (Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài), Noibai Taxi (Hợp tác xã) và Việt Thanh Taxi.
 
Chả biết ngoài Nội Bài thế nào, chứ taxi trong TSN thì chuối lắm. Lên xe, ko bật đồng hồ, tài xế hét giá, đồng ý thì đi còn không thì... cũng ko có xe mà đi, hehe.
 
Hôm nay em vừa lên trên tổng đài của hãng taxi V20 về cũng không cs gì khả quan lắm bác ạ. họ cũng chỉ động viên và bảo là để làm việc lại với ông lái chuyến xe hôm đó và đợi công an giải quyết thôi.
chuyện của em phức tạp thế đó. các bác lần sau đi Taxi thì nhớ kiểm tra đồ và hành lý trước khi ra khỏi xe nha. đừng để phải chung số phận như em đó... hix...hix....mất con laptop mà thấy chán nản mọi thứ quá không còn tâm chí nào mà học hành làm việc nữa chán quá đi mất...hix...hix....
 
Tubby nói:
Chả biết ngoài Nội Bài thế nào, chứ taxi trong TSN thì chuối lắm. Lên xe, ko bật đồng hồ, tài xế hét giá, đồng ý thì đi còn không thì... cũng ko có xe mà đi, hehe.

vâng Bác ạ. Chán lắm. Cái gì "độc quyền" nó cũng phách hết. Trừ khi Bác ra bắt được thằng nào vừa chở khách vào thôi. Không thì cứ lái xe nhà vào là OK nhất đấy ạ:p
 
Tubby nói:
Chả biết ngoài Nội Bài thế nào, chứ taxi trong TSN thì chuối lắm. Lên xe, ko bật đồng hồ, tài xế hét giá, đồng ý thì đi còn không thì... cũng ko có xe mà đi, hehe.

Tại Nội Bài có giá chung 150K-180K/1 lượt NB-HN và 100K-150K/1 lượt HN-NB, đó là do khoảng cách từ NB về HN xa (30km). Xe buýt thì 5K/1 lượt (15"/chuyến) về đến bến xe Kim Mã, đi mất khoảng 50-60", nhưng không chấp nhận khách có hàng hóa cồng kềnh.

TSN thì lại nằm trong thành phố nên không có mức giá chung như vậy. Nếu địa điểm mình yêu cầu đi gần quá họ sẽ nói thách giá hoặc từ chối phục vụ.

Cái này các bác cũng nên thông cảm với họ vì họ phải nhận khoán, đi tuyến gần quá được ít tiền mà khi quay về lại phải xếp hàng chờ đến lượt gọi. Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo các bác nhỉ.

Ngày trước, NB cũng cho đủ các loại xe vào bắt khách. Rất lộn xộn, đánh nhau giành khách, chèo kéo bắt chẹt khách, lừa tiền/cướp của khách lạ/nước ngoài,... nên cơ quan quản lý buộc phải khống chế lượng xe cũng như hãng xe hoạt động tại sân đỗ.

Khi vào SG, luôn được bạn bè và người thân khuyên chỉ nên gọi Taxi Mai Linh, mình thấy thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp. Và cũng rất thân thiện khi thấy mình là dân Bắc.
 
có tin vui đây rồi các bác ợi em làm đơn nộp lên công an csđt từ hôm 28-03 và đến 29-03 em lại lên làm việc với phòng quản lý nhân sự của taxi V20 trình bày rõ sự việc. và đến tối hôm qua 10h-30 phút ngày 29 -03-2006 anh lái chuyến xe hôm đã trở tôi đi bữa trước đã gọi điện và hẹn tôi ra một địa chỉ và trả đồ cho tôi, với điều kiện là tôi phải trả anh tra 500.000 tiền công anh ta đã tìm thấy đồ cho tôi. các bác xem như thế có phải là " trắng chợn " không???
Em cũng rút kinh nghiệm lần này thì cạch mặt cái bọn Taxi V20 của Tân Hoàng Mình đó ra. nếu bác nào có đi xe đó thì nhớ kiểm tra đồ trước khi xuống thật cẩn thận nhá, đừng có như em thì buồn lắm đó.
 
Cũng tùy lái xe thôi Tubby ạ, Hôm tớ vào trong đó có đi xe của sân bay TSN, thấy lái xe dễ gần, nói chuyện vui vẻ, còn có báo Bóng đá để đọc nữa. Nói chúng là đành phải chấp nhận cuộc chơi thôi, có người tốt, người xấu mà.
 
có tin vui đây rồi các bác ợi em làm đơn nộp lên công an csđt từ hôm 28-03 và đến 29-03 em lại lên làm việc với phòng quản lý nhân sự của taxi V20 trình bày rõ sự việc. và đến tối hôm qua 10h-30 phút ngày 29 -03-2006 anh lái chuyến xe hôm đã trở tôi đi bữa trước đã gọi điện và hẹn tôi ra một địa chỉ và trả đồ cho tôi, với điều kiện là tôi phải trả anh tra 500.000 tiền công anh ta đã tìm thấy đồ cho tôi. các bác xem như thế có phải là " trắng chợn " không???
Em cũng rút kinh nghiệm lần này thì cạch mặt cái bọn Taxi V20 của Tân Hoàng Mình đó ra. nếu bác nào có đi xe đó thì nhớ kiểm tra đồ trước khi xuống thật cẩn thận nhá, đừng có như em thì buồn lắm đó.
 
Thôi, chúc mừng bác đã kiếm lại được đồ.

Có hai phương án cho bác chọn:
1. Đưa 500K, coi như bài học đầu đời của mình. Thoải mái cầm Laptop về và tiếp tục làm việc.
2. Qua tòa soạn báo Tuổi trẻ, hoặc Thanh niên, đưa thêm 500K nữa cho họ và nhờ làm phóng sự về Tân Hoàng Minh
3. Rủ bằng được 20 đồng chí nam giới cắt đầu cua, ăn mặc bặm trợn, thỉnh thoảng ngáp ngáp đến và đưa 100K cùng một bao thuốc gọi là cảm ơn cho đồng chí lái xe

Chúc vui
 
V20 à. Chuyện nhỏ.
Anh bạn mình đi máy bay của hãng hàng không Brazil từ Brazil đi Peru, gửi MTXT theo đường hành lý. Kết quả: Cặp vẫn còn, máy tính thì không.
Nói không ai tin.
Kinh nghiệm: Phải biết mình đang ở đâu, quan hệ với ai.
Không cần phải cạch mặt bọn Tân Hoàng Minh đâu. Lái xe đã chịu gặp mặt bác để trả đồ là nó thua rồi.
Xâm phạm tài sản cá nhân từ 500.000 đồng trở lên là đủ điều kiện truy tố.
 
Đã 3 năm sau khi vụ việc đã được giải quygết ( nhờ sự giúp đợ và góp ý của anh em trên Handheldvn ) Nên sự việc đã được giải quyết ổn thỏa trên cả sự mong đợi. Nick ngoc_thanh ( nick post bài ) giờ kg nhớ pass và Mail đăng ký nữa nên không đăng nhập được / Một lần nữa xin trân thành cảm ơn các huynh đã tận tình giúp đỡ.
Sự việc này được đào bới lại vô tình là nhờ một Mem cũng vào hoàng cảnh như em và đã đọc bài này sao đó qua ym hỏi cách giải quyết nên mới nhớ lại bài này và up lên cho anh em lưu tâm khi đi taxi hoặc các phương tiên giao thông công cộng. Thân !
 
Back
Top