Các chú BK máu gớm !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em mà như nàng kia thì có lẽ đã đổ ngay khi chàng mang bao tải hoa đến

Tớ chả cần hoa cũng đổ, không tin thím thử mang 1 bao tải xu hào đến tặng tớ mà xem, chết đứ đừ đừ chứ lị :D
 
Thím gì, chú xuka đấy, ngày xưa tụi tớ gọi là Cờ (C11), giờ nó đổi thành Đờ chứ có quái gì đâu. vào bách khoa như cơm bữa ý chứ. :D.
Thằng ku này lên vài trang báo hàng đầu đấy, mất có khoảng 2 mẹt hoa cúng. marketing tạm ổn :D. Hồi xưa mình học gần có mấy em gi nen tách ngon vãi, đek dám lảng vãng---> kém tắm
 
một cảm giác rất Yo!most [:D]
Lâu lâu phải có 1 vụ đại náo như vậy mới thích, môi trường đại học là thế [:)]
 
Khâm phục chú này

Chắc phải lên Ma két trước mới có thể cân đối thế được, nhất lại làm trong thời gian rất ngắn

Lịch sử sinh viên VN có thêm 1 kỷ lục

Nhưng thường T/y SV ít đến đích sau khi ra trường lắm, hy vọng họ có HAPPY BABY ENDING

Mà không hiểu chú SV này muốn XXX hay sao mà cuối cùng lại có XXX nhể, khó hiểu ghê
 
XXX là kiss hay là s_x,em đâu thấy kiss gì đâu
Kha kha, sẽ có, sẽ có cả hai khoản đó (có khi rồi cũng nên, hê hê- tuổi trẻ bây giờ là hoành tráng lắm). Cái chuyện nó tế nhị, ai lại biểu diễn trước mặt bàn dân thiên hạ thế, xấu hổ chết:D
Công nhận vui.
 
Đây ạ:
dantrilácải nói:
Gặp nhân vật chính của vụ tỏ tình “đỉnh nhất” Việt Nam

Như sống trong cõi mộng du sau lời tỏ tình “chấn động” ĐH Bách khoa Hà Nội, chàng nắm tay đưa nàng “về dinh” - tầng 3, giảng đường 303 để nàng tiếp tục học tiết cuối. Cả tiết học ấy, chuyện của chàng và nàng trở thành tâm điểm để các bạn học ngợi ca, bàn tán xôn xao.


Và suốt buổi chiều 12/9, sinh viên các lớp học khác đứng vây quanh ngắm cô gái được coi là hạnh phúc nhất. Thầy giáo cũng quyết định gác lại môn học để dành thời gian tặng cô học trò đặc biệt những lời tán thưởng: “Đó là chàng trai có ý chí, bản lĩnh. Đó là người đặc biệt nhất mà tôi biết...”.

Nàng là Lê Thị Thanh Bình, đang học K49 khoa Nhiệt luyện và xử lý bề mặt (chứ không phải tên “Trang” như dân bloger đồn thổi). 24 giờ trôi qua mà nàng vẫn giữ nguyên cảm xúc xốn xang và hồi hộp đến vỡ tim.



Bình nhỏ nhắn, nước da trắng và hay cười. Nụ cười của Bình thật duyên, thật dễ thương. Đó là một cô gái trầm tính, nhút nhát nên mãi chúng tôi mới có thể bắt đầu câu chuyện.



“Tr mà bạn em viết trong trái tim là “biệt hiệu” anh ấy gọi em đấy” - Bình kể lại giây phút đặc biệt. “Lúc có tiếng ồn ào, em nghĩ có vụ xô xát, ẩu đả nào cơ. Em cũng ra lan can ngó xuống như các bạn, nhưng hình bóng người ấy đứng trước trái tim bằng hoa hồng mở toang ấy khiến em nghẹt thở. Em cứ đứng trơ ra. Chúng em cứ nhìn nhau. Em cứ định đứng như thế, nhưng không hiểu sao, chân em lại bước, lại chạy xuống với người ấy...”.



Chàng tên Quyết, sinh năm 1984, hơn nàng 1 tuổi. Để có được “tác phẩm” tỏ tình lãng mạn độc nhất vô nhị ấy, Quyết đã phải lặn lội đi chợ hoa đêm ở mãi Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội).



“Em không nhớ có bao nhiêu bông hoa nữa, nhưng đó là những bông hồng đỏ thắm nhất, tươi nhất mà phải có sự trợ giúp của người bạn hàng xóm chơi thân với em từ nhỏ khuôn và xếp chữ cùng” - tác giả của vụ tỏ tình gây sốc bộc bạch.



Chờ đúng lúc chuông báo vào tiết học, chàng lặng lẽ xếp tác phẩm tình yêu và “lời tỏ tình” được thực hiện nhanh chóng trong đúng một tiết học (45 phút).



Quyết và Bình quen nhau sau những lần cả hai vào ký túc của trường thăm các bạn cùng lớp. Họ quyết định trở thành “một nửa của nhau” cách đây đúng 3 tuần.



“Đáng lẽ ra, “lời tỏ tình” phải được thực hiện khi em có ý định với nàng chứ?” Đáp lại thắc mắc của chúng tôi, Quyết giải thích thật đơn giản: “Theo em, sự bày tỏ tình yêu với người mình yêu thì không bao giờ và không có tiêu chí cụ thể nào quy định cả. Không phải vì Bình đã nhận lời yêu em mà em sẽ không còn mang bất ngờ đến cho cô ấy. Đây là mối tình đầu của cả hai và chúng em sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho nhau bằng những điều bất ngờ như thế”.



Tình yêu mới nảy nở nhưng cả chàng và nàng đều bày tỏ quyết tâm đặt sự nghiệp học hành lên trên. Quyết và Bình tâm sự: “Chúng em còn gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhiều thử thách trong học tập và hàng núi công việc phải vượt qua nhưng sẽ luôn gìn giữ sự trong sáng, lãng mạn của tình yêu”.



Và có một điều chắc chắn rằng câu chuyện tình yêu của họ sẽ còn lưu truyền dài dài trong giới trẻ.




Tác phẩm tình yêu được thiên hạ “đồn” là ghép từ 1.000 bông hồng.






Ngóng chờ cho hết tiết học cuối.




Nói lời muôn thuở.

Anh hùng thời loạn.
 
Hôm nay đọc tiếp mới biết là chúng nó tỏ tình cách đây 3 tuần rồi, hôm vừa rồi chỉ là "công bố" cái "sổ đỏ" cho bàn dân thiên hạ biết thôi. Như vậy kể cũng thường thôi, không có gì để nói.

Mới đầu tưởng là hôm đó chúng nó tỏ tình thì mới khiếp chứ. Hóa ra cũng thường thôi các bác nhỉ. Em mà là cô gái kia thì em thấy thằng cu có vấn đề về thần kinh rồi.
 
Hôm nay đọc tiếp mới biết là chúng nó tỏ tình cách đây 3 tuần rồi, hôm vừa rồi chỉ là "công bố" cái "sổ đỏ" cho bàn dân thiên hạ biết thôi. Như vậy kể cũng thường thôi, không có gì để nói.

Mới đầu tưởng là hôm đó chúng nó tỏ tình thì mới khiếp chứ. Hóa ra cũng thường thôi các bác nhỉ. Em mà là cô gái kia thì em thấy thằng cu có vấn đề về thần kinh rồi.

hehe, anh cũng thấy chú này chẳng qua thích nổi thôi. Có gì đâu mà cứ ầm ỹ cả lên.
 
@all: Vậy còn chú nào trong room này làm cho "nổi" lên một tí tì ti đi nào.
 
Không biết nói dại nhỡ có ... bad ending thì " Lặn" thế nào nhỉ
 
Thì lại làm 1 cái tương tự, nhưng thay vì hoa hồng thì chú ấy thay bằng "hoa linh tinh"
 
Sự kiện này đến đây là hết,xin chân thành cảm ơn các nhà "Bình loạn"!
Cho tớ được phép đóng lại ở đây không thì sắp lạc đề roài!:D

TOPIC CLOSED!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top