Các sản phẩm đặc biệt (Special) và giới hạn (limited) trong Bút - Mực - Giấy

Em thấy bộ sưu tập này đẹp quá nên em xin được góp vui với các bác.

Tên bộ sưu tập là Koshu Inden - nghệ thuật vẽ sơn mài Nhật cao cấp Urushi lên thân da hươu.
Đây là một nghệ thuật thủ công cổ của Nhật có lịch sử hơn 400 năm.
Màu trên thân bút là màu của sơn mài Nhật trên da hươu đấy ạ.
Cây bút này khi cầm thì ấm tay và có cảm giác khác vì được bọc bằng da hươu deer skin.

20150609_0faeb3.jpg


Về nghệ thuật Koshu Inden thì nhiều bài báo đã ca ngợi nghệ thuật thủ công Koshu này. Em viết cũng không chi tiết được. Khi nào em sẽ viết bài giới thiệu kĩ hơn. Các bác có thể tham khảo thông tin tiếng Anh về nghệ thuật Koshu Inden này tại đây:
http://www.cooljapanpress.com/topics/inden_ya/en/
http://www.hiraganatimes.com/past-articles/society/2357/

Em chỉ xin được giới thiệu về 2 họa tiết trên thân bút thôi.
2 loại họa tiết trên thân bút cũng đều có ý nghĩa của nó.
Em nghĩ SAILOR chọn 2 họa tiết này cũng đẹp và có 2 màu sắc riêng.

Họa tiết bao kiếm (Saya Sheath): với những đường nét trang nghiêm và gọn gàng, được ưa chuộng bởi các gia đình và dòng họ quân nhân trong quá khứ. Ngày nay được sử dụng trên nhiều họa tiết cho vải.
Họa tiết bao kiếm mang ý nghĩa sâu sắc cho một sự hỗ trợ mạnh mẽ, một sự bảo vệ cho người cầm bút và tiếp thêm sức mạnh cho người chủ của nó trên bước đường tương lai.

Họa tiết hoa anh đào li ti (Petite Cherry Blossoms): những đường nét thân thuộc và được sử dụng để trang trí cho áo giáp và mũ của các chiến binh trong quá khứ. Ngày nay, họa tiết này thường có trên áo kimono, thời trang và phụ kiện.
Với người Nhật thì những cánh hoa anh đào là biểu tượng của sự khởi đầu mới, của niềm hy vọng. Cùng với cây bút trên tay, người cầm bút sẽ hướng tới một tương lai phía trước với những điều mới lạ đang đón chờ. Nhìn cánh hoa anh đào rơi, còn mang ý nghĩa như một lời nhắn nhủ rằng, cuộc sống và thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người chúng ta hãy sống một cuộc sống thật đẹp và hết mình, như những gì mình hằng mong muốn.

20150609_5d5c69.jpg


20150609_0faafb.jpg


20150609_6c6e0c.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em thấy bộ sưu tập này đẹp quá nên em xin được góp vui với các bác.

Tên bộ sưu tập là Koshu Inden - nghệ thuật vẽ sơn mài Nhật cao cấp Urushi lên thân da hươu.
Đây là một nghệ thuật thủ công cổ của Nhật có lịch sử hơn 400 năm.
Màu trên thân bút là màu của sơn mài Nhật trên da hươu đấy ạ.
Cây bút này khi cầm thì ấm tay và có cảm giác khác vì được bọc bằng da hươu deer skin.

20150609_0faeb3.jpg


Về nghệ thuật Koshu Inden thì nhiều bài báo đã ca ngợi nghệ thuật thủ công Koshu này. Em viết cũng không chi tiết được. Khi nào em sẽ viết bài giới thiệu kĩ hơn. Các bác có thể tham khảo thông tin tiếng Anh về nghệ thuật Koshu Inden này tại đây:
http://www.cooljapanpress.com/topics/inden_ya/en/
http://www.hiraganatimes.com/past-articles/society/2357/

2 loại họa tiết trên thân bút cũng đều có ý nghĩa của nó.
Em nghĩ SAILOR chọn 2 họa tiết này cũng đẹp và có 2 màu sắc riêng.

Họa tiết bao kiếm (Saya Sheath): với những đường nét trang nghiêm và gọn gàng, được ưa chuộng bởi các gia đình và dòng họ quân nhân trong quá khứ. Ngày nay được sử dụng trên nhiều họa tiết cho vải. Họa tiết bao kiếm mang ý nghĩa sâu sắc cho một sự hỗ trợ mạnh mẽ, một sự bảo vệ cho người cầm bút và tiếp thêm sức mạnh cho người chủ của nó trên bước đường tương lai.

Họa tiết hoa anh đào li ti (Petite Cherry Blossoms): những đường nét thân thuộc và được sử dụng để trang trí cho áo giáp và mũ của các chiến binh trong quá khứ. Ngày nay, họa tiết này thường có trên áo kimono, thời trang và phụ kiện. Những cánh hoa anh đào, đó là biểu tượng của sự khởi đầu mới, của niềm hy vọng. Cùng với cây bút trên tay, người cầm bút sẽ hướng tới một tương lai phía trước với những điều mới lạ đang đón chờ. Hoa anh đào, còn mang ý nghĩa như một lời nhắn nhủ rằng, cuộc sống và thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người chúng ta hãy sống một cuộc sống thật đẹp và hết mình, như những gì mình hằng mong muốn.

20150609_5d5c69.jpg


20150609_0faafb.jpg


20150609_6c6e0c.jpg
Nhìn chất liệu này đẹp quá. Em chỉ sợ mỗi vẫn đề là lỡ dính mực lên liệu có bị thấm vào? Nhất là mấy màu sáng thấm mực vào thì buồn lắm :(.
 
Em thấy bộ sưu tập này đẹp quá nên em xin được góp vui với các bác.


Tên bộ sưu tập là Koshu Inden - nghệ thuật vẽ sơn mài Nhật cao cấp Urushi lên thân da hươu.
Đây là một nghệ thuật thủ công cổ của Nhật có lịch sử hơn 400 năm.
Màu trên thân bút là màu của sơn mài Nhật trên da hươu đấy ạ.
Cây bút này khi cầm thì ấm tay và có cảm giác khác vì được bọc bằng da hươu deer skin.

20150609_0faeb3.jpg


Về nghệ thuật Koshu Inden thì nhiều bài báo đã ca ngợi nghệ thuật thủ công Koshu này. Em viết cũng không chi tiết được. Khi nào em sẽ viết bài giới thiệu kĩ hơn. Các bác có thể tham khảo thông tin tiếng Anh về nghệ thuật Koshu Inden này tại đây:
http://www.cooljapanpress.com/topics/inden_ya/en/
http://www.hiraganatimes.com/past-articles/society/2357/

2 loại họa tiết trên thân bút cũng đều có ý nghĩa của nó.
Em nghĩ SAILOR chọn 2 họa tiết này cũng đẹp và có 2 màu sắc riêng.

Họa tiết bao kiếm (Saya Sheath): với những đường nét trang nghiêm và gọn gàng, được ưa chuộng bởi các gia đình và dòng họ quân nhân trong quá khứ. Ngày nay được sử dụng trên nhiều họa tiết cho vải. Họa tiết bao kiếm mang ý nghĩa sâu sắc cho một sự hỗ trợ mạnh mẽ, một sự bảo vệ cho người cầm bút và tiếp thêm sức mạnh cho người chủ của nó trên bước đường tương lai.

Họa tiết hoa anh đào li ti (Petite Cherry Blossoms): những đường nét thân thuộc và được sử dụng để trang trí cho áo giáp và mũ của các chiến binh trong quá khứ. Ngày nay, họa tiết này thường có trên áo kimono, thời trang và phụ kiện. Những cánh hoa anh đào, đó là biểu tượng của sự khởi đầu mới, của niềm hy vọng. Cùng với cây bút trên tay, người cầm bút sẽ hướng tới một tương lai phía trước với những điều mới lạ đang đón chờ. Hoa anh đào, còn mang ý nghĩa như một lời nhắn nhủ rằng, cuộc sống và thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người chúng ta hãy sống một cuộc sống thật đẹp và hết mình, như những gì mình hằng mong muốn.

20150609_5d5c69.jpg


20150609_0faafb.jpg


20150609_6c6e0c.jpg
Bạn có cây màu đỏ này không vậy?:):):)
 
Nhìn chất liệu này đẹp quá. Em chỉ sợ mỗi vẫn đề là lỡ dính mực lên liệu có bị thấm vào? Nhất là mấy màu sáng thấm mực vào thì buồn lắm :(.
:D Hehe em hiểu ý bác rồi. Nhưng chắc ko phải lo đâu bác ạ. Cửa hàng em hồi trước trao tay vài khách cây Koshu Inden này mà em cũng chưa thấy ai phàn nàn đâu. Mà em lên mạng xem những cây bút này được chụp ảnh lại kèm review sau khi đã sử dụng cũng không thấy nói gì về chuyện dễ bị thấm mực đâu bác.
Mặc dù em nghĩ SAILOR họ sản xuất họ cũng tính trước rồi, chứ chất liệu mà lại dễ bị bẩn thì họ không làm đâu, nhưng em nghĩ dùng cây bút quý thế này thì cũng nên giữ gìn bác ạ. SAILOR họ còn cho cả cái hộp gỗ chính hãng Koshu Inden nữa nên mình mang theo cũng tiện.
 
Bạn có cây màu đỏ này không vậy?:):):)
Cây này SAILOR giao cho cửa hàng em đủ cả 2 màu mà bác.
Nhưng chỉ có vài cây thôi bác ạ. Vì dòng bút đặc biệt họ phải đặt hàng ông nghệ nhân Makoto Yamamoto nên sản xuất mất thời gian lắm.
Ông ấy cũng có trang web bác ạ: http://www.yamamoto-inden.com
 
Để phụ họa cho cái sự đặc biệt của dòng bút Koshu Inden này, em thấy có cái ảnh này chuẩn quá

Koshu Inden - nghệ thuật vẽ sơn mài Nhật cao cấp Urushi lên thân da hươu
B99aM-9CUAIQB8t.jpg
 
uploadfromtaptalk1440763722356.jpg

Các bác có vẻ thích kiểu này nhỉ, em rảnh cũng pha nghịch tý, lần trước màu burgundy, giờ màu sea cho khác [emoji1]
 
Ngồi kiếm thông tin về ngòi thì tìm thấy thông tin về em này, xém tí ngất vì... thèm. Danitrio Yokozuna limited edtion chỉ có 5 cây được làm bằng tay. Điểm đặc biệt là ngòi viết bằng vàng đúc nguyên chất 24k, size #50 khủng long (size Nhật, để so sánh thì ngòi của Pilot Custom 91 là size #10, Pilot 845 là #15). Thân viết trang trí theo kiểu Maki-e Raden với bột vàng, xà cừ và vẽ bằng tay hoàn toàn. Giá chỉ... $42,000/em và đều được đặt hàng trước :p :p.

IMG_3648.jpg

IMG_3649.jpg
IMG_3650.jpg
IMG_3651.jpg
IMG_3652.jpg
IMG_3653.jpg


Ngòi 24K size #50.
IMG_3655.jpg

IMG_3656.jpg
IMG_3657.jpg
 
Ngồi kiếm thông tin về ngòi thì tìm thấy thông tin về em này, xém tí ngất vì... thèm. Danitrio Yokozuna limited edtion chỉ có 5 cây được làm bằng tay. Điểm đặc biệt là ngòi viết bằng vàng đúc nguyên chất 24k, size #50 khủng long (size Nhật, để so sánh thì ngòi của Pilot Custom 91 là size #10, Pilot 845 là #15). Thân viết trang trí theo kiểu Maki-e Raden với bột vàng, xà cừ và vẽ bằng tay hoàn toàn. Giá chỉ... $42,000/em và đều được đặt hàng trước :p :p.

Ngòi 24K size #50.
IMG_3655.jpg

IMG_3656.jpg

42.000$, bộ vỏ thì thôi không bàn tới nhưng mà cái ngòi, tuy có hoa văn độc nhưng lại được khắc laser thế kia thì cũng chưa xứng tầm lắm nhỉ?
Em thích hình/ chữ dập thẳng vào ngòi, nét đanh như mấy cái ngòi vintage Âu/ Mỹ nhìn mới sướng.
 
Back
Top