Cách luyện viết chữ đẹp

DSC_2141_zps3x9hva6v.jpg

Chữ mình trước kia, giống học sinh quá, thật là xấu hổ
DSC_2217_zps07f9chss.jpg

DSC_2140_zpsyscfub9n.jpg

Kết quả mới nhất là đây,
DSC_2219_zpsfgyohagy.jpg

Một tấm close up , hihi
DSC_2218_zps4kbwxjnf.jpg


Được viết bằng bút lamy F Feder, mực pelikan 4001
Bác học tiếng Đức à :D. Mấy cái bộ chữ calligraphy dùng để viết tiếng nước ngoài dễ đẹp vì cả dòng không bị ngắt nhiều như tiếng Việt, đặc biệt là tiếng Đức có nhiều từ ghép dài ngoằng, tha hồ viết liền mạch :D.
 
Đây là clip mình mới quay hồi chiều, lâu rồi cũng không viết nên quên.

Xem sơ qua Topic thì thấy chủ yếu là các bác bàn, góp ý cách cầm bút, sử dụng cơ vai, các dạng chữ... Em xin hỏi thêm v/v để cuốn vở ( Giấy viết ) như thế nào, tư thế ngồi ra sao... Xin nêu thêm vấn đề để các bác góp ý:

VD: Trước đây em viết chữ nghiêng, tờ giấy để xéo cho dễ viết, rồi đến cái đầu nó cũng nghiêng theo, đôi khi nắn nót quá thì cái mồm nó cũng cứ meo méo theo luôn... Nếu ngồi viết lâu quá thì cổ rất mỏi. Sau cảm thấy bất tiện quá nên tập viết chữ thẳng, để tờ giấy thẳng, rồi cái đầu nó cũng thoải mái chứ không còn phải nghiêng như hồi trước nữa... :)
Tuy nhiên, em có một người bạn vong niên năm nay hơn 60t, bác í viết chữ nghiêng rất đẹp nhưng vẫn để tờ giấy thẳng và cái đầu cũng không phải nghiêng như em trước đây

Vô tình xem clip của bácoccutit nên đoán là bác để tờ giấy xéo chứ không thẳng, không biết khi viết bác có phải nghiêng đầu không? có vấp phải sự bất tiện nào không...

:):):)
 
Kết quả mới nhất là đây,
DSC_2219_zpsfgyohagy.jpg

Một tấm close up , hihi
DSC_2218_zps4kbwxjnf.jpg


Được viết bằng bút lamy F Feder, mực pelikan 4001

Bác luyện cái này theo bộ nào thế... cho em xin tài liệu được hok , em sắp học bác sĩ nhìn kiểu này được nè, vừa giống bắc sĩ mà đẹp, không có cẩu thả .
 
Xem sơ qua Topic thì thấy chủ yếu là các bác bàn, góp ý cách cầm bút, sử dụng cơ vai, các dạng chữ... Em xin hỏi thêm v/v để cuốn vở ( Giấy viết ) như thế nào, tư thế ngồi ra sao... Xin nêu thêm vấn đề để các bác góp ý:

VD: Trước đây em viết chữ nghiêng, tờ giấy để xéo cho dễ viết, rồi đến cái đầu nó cũng nghiêng theo, đôi khi nắn nót quá thì cái mồm nó cũng cứ meo méo theo luôn... Nếu ngồi viết lâu quá thì cổ rất mỏi. Sau cảm thấy bất tiện quá nên tập viết chữ thẳng, để tờ giấy thẳng, rồi cái đầu nó cũng thoải mái chứ không còn phải nghiêng như hồi trước nữa... :)
Tuy nhiên, em có một người bạn vong niên năm nay hơn 60t, bác í viết chữ nghiêng rất đẹp nhưng vẫn để tờ giấy thẳng và cái đầu cũng không phải nghiêng như em trước đây

Vô tình xem clip của bácoccutit nên đoán là bác để tờ giấy xéo chứ không thẳng, không biết khi viết bác có phải nghiêng đầu không? có vấp phải sự bất tiện nào không...

:):):)
Theo tài liệu Ames' Guide to self Instruction Practical and Artistic Penmanship, để giấy xiên mới là chuẩn bác ạ.

Clip_resize_zpsgfddw7e7.jpg

Từ cá nhân em, em nhận ra rằng nếu để nghiêng giấy thì việc "viết bằng vai" sẽ dễ hơn vì toàn bộ cánh tay linh hoạt hơn khi di chuyển so với để thẳng.
Viết chữ nghiêng mà để thẳng giấy, cổ tay bị vẹo do lúc nào cũng phải hướng ngòi theo độ nghiêng chữ, dễ gây mỏi hơn. Hiện nay vấn đề để giấy thẳng mà vẫn viết được chữ nghiêng có thể được giải quyết bằng việc sử dụng quản nghiêng (oblique holder) nhưng khổ nỗi chỉ dippen mới có.
 
Về tư thế viết Spencerian nói riêng và chữ nghiêng nói chung, các bác có thể tham khảo thêm tài liệu The Arm Movement Method for RapidWriting của Zaner & Bloser.
Ngồi thẳng, vuông góc với cạnh bàn và giấy để xiên.

Clip_2_zpsds3xdinp.jpg

Clip_3_zpsdzxbv7h6.jpg
 
Cảm ơn bác ducati999 đã giới thiệu tài liệu để ACE có thể tham khảo và tìm hiểu thêm!

Cá nhân em thì đúng là nếu để quyển vở hơi nghiêng một chút thì viết chữ nghiêng mới đạt và nhanh, thế nhưng khi viết dài ( ví dụ học liên tục 2 - 3 tiết học ) thì khi qua trang mới em lại không thể canh chính xác được độ nghiêng của quyển vở nên có khi là chữ viết của mình sẽ không thể nghiêng đúng độ nghiêng như ở trang cũ hoặc trang sau đó... Em thấy có 02 người viết chữ nghiêng rất đẹp mà không phải nghiêng quyển vở là bác bạn vong niên em đã nhắc ở trên và ông cụ thân sinh của em ạ.

Lâu lâu em nhảy vào chém tí ti cho vui với các bác, em đổi kiểu chữ nghiêng qua chữ thẳng đến giờ cũng được 25 năm rồi, riết rồi cũng quen, giờ viết chữ nghiêng nó không còn đều như trước nữa ạ.

Chúc các bác chiều cuối tuần vui vẻ!

:):):)
 
Cảm ơn bác ducati999 đã giới thiệu tài liệu để ACE có thể tham khảo và tìm hiểu thêm!

Cá nhân em thì đúng là nếu để quyển vở hơi nghiêng một chút thì viết chữ nghiêng mới đạt và nhanh, thế nhưng khi viết dài ( ví dụ học liên tục 2 - 3 tiết học ) thì khi qua trang mới em lại không thể canh chính xác được độ nghiêng của quyển vở nên có khi là chữ viết của mình sẽ không thể nghiêng đúng độ nghiêng như ở trang cũ hoặc trang sau đó... Em thấy có 02 người viết chữ nghiêng rất đẹp mà không phải nghiêng quyển vở là bác bạn vong niên em đã nhắc ở trên và ông cụ thân sinh của em ạ.

Lâu lâu em nhảy vào chém tí ti cho vui với các bác, em đổi kiểu chữ nghiêng qua chữ thẳng đến giờ cũng được 25 năm rồi, riết rồi cũng quen, giờ viết chữ nghiêng nó không còn đều như trước nữa ạ.

Chúc các bác chiều cuối tuần vui vẻ!

:):):)
Thân sinh em cũng thế . Dù viết chữ kiểu nào ( nghiêng hay thẳng ), cụ cũng luôn để vở thẳng và chữ cũng rất đẹp.( Cụ đứng đầu trường dòng về môn này , thày dạy cụ là một trong ba tay cự phách của Bồ đào Nha đương thời _ một linh mục .)
 
Với em thì em không viết đẹp được, nhưng luôn đặt vở song song với mép bàn, vở ở sang hẳn bên phải tay cầm bút, đầu em ít phải nghiêng khi viết, từ hồi học cursive vẫn viết chéo được, nhưng em chả có ghi chép gì nhanh như họp hành hay thư ký gì cả, nhân viên quèn nên chả phải làm gì cả:D.
 
Với em thì em không viết đẹp được, nhưng luôn đặt vở song song với mép bàn, vở ở sang hẳn bên phải tay cầm bút, đầu em ít phải nghiêng khi viết, từ hồi học cursive vẫn viết chéo được, nhưng em chả có ghi chép gì nhanh như họp hành hay thư ký gì cả, nhân viên quèn nên chả phải làm gì cả:D.
Ngẫm ra thì để vở nghiêng khoa học hơn bác nhỉ , nhưng lối giáo dục cổ điển hình như còn chú trọng về vấn đề phong thái làm việc , đòi hỏi phải ngay ngắn , cân đối thì phải ạ! Bố em kể , khi thực hành môn chữ nghệ thuật này , thày kiểm tra rất kỹ tư thế ngồi , cách cầm bút và đặc biệt là gương mặt phải thật tươi tỉnh ( nhưng môi lại ngậm nhẹ lại ) . Ai chưa chuẩn bị đủ , chưa được đặt bút viết .Kể cũng lạ .
 
Như các bác thấy, Zaner method đặt giấy chính giữa hai mắt thì phải nghiêng giấy. Cũng có thể đặt thẳng song song mép bàn và lệch hẳn phải (tay cầm bút) như cách bác ongnon đã nói thì mới viết chữ nghiêng (nghiêng phải) dễ chịu được. Vì cả hai cách là để thuận cho hướng cổ tay không bị vặn.
Bác nào để giấy song song mép bàn, ở giữa 2 mắt mà vẫn viết chữ nghiêng (phải) thoải mái được thì em cũng phục. Có viết được thì lâu dài chắc cũng bị tật cổ tay (ngoẹo phải) mất! :)
 
Chào bác tronghiep! Chào bác ongnon!

Em thì để quyển vở song song với mép bàn và ngay chính diện, không lệch qua bên nào cả, khi nào thích viết chữ nghiêng thì phải để quyển vở hơi nghiêng hoặc là đưa quyển vở sang bên phải mới viết được.

Không biết là đối với các bác thì chữ nghĩa có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bác hay không chứ bản thân em thì có đấy ạ, khi em thay đổi kiểu chữ viết thì cách sống, quan niệm sống và cuộc sống của bản thân em cũng đã thay đổi rất nhiều các bác ah.

:):):)
 
Chào bác tronghiep! Chào bác ongnon!

Em thì để quyển vở song song với mép bàn và ngay chính diện, không lệch qua bên nào cả, khi nào thích viết chữ nghiêng thì phải để quyển vở hơi nghiêng hoặc là đưa quyển vở sang bên phải mới viết được.

Không biết là đối với các bác thì chữ nghĩa có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bác hay không chứ bản thân em thì có đấy ạ, khi em thay đổi kiểu chữ viết thì cách sống, quan niệm sống và cuộc sống của bản thân em cũng đã thay đổi rất nhiều các bác ah.

:):):)
Ngược lại , khi ta thay đổi cách sống , quan niệm sống hay bị bệnh tật , chữ viết cũng thay đổi theo , Bác ạ !. Bản thân em năm tuổi 49 , hôm 20 tháng chạp , trèo thang quét vôi bị ngã và do không có điều kiện chạy chữa đến nơi đến chốn nên hiện nay bị tật ở mắt cá chân trái . Từ đó đến nay , các đường cong phía dưới nằm bên trái của các chữ P, B viết hoa , nếu viết thật tự nhiên , cứ bị choãi ra , không tròn đều như trước đây . Lúc đầu em cũng không để ý . Sau này cứ phải sửa lại nét này hoài mới chợt nghĩ ra . Thú vị . Lá số tử vi của em Thiên mã gặp Tuyệt tại cung Hợi ( cung Mệnh ), sách phán : ngựa cùng đường , công danh thất chí ,lợi lộc kém , hay có thương tật ở tay chân và tai nạn xe cộ ...! HUHU .
 
Sửa lần cuối:
Chào bác tronghiep! Chào bác ongnon!

Em thì để quyển vở song song với mép bàn và ngay chính diện, không lệch qua bên nào cả, khi nào thích viết chữ nghiêng thì phải để quyển vở hơi nghiêng hoặc là đưa quyển vở sang bên phải mới viết được.

Không biết là đối với các bác thì chữ nghĩa có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bác hay không chứ bản thân em thì có đấy ạ, khi em thay đổi kiểu chữ viết thì cách sống, quan niệm sống và cuộc sống của bản thân em cũng đã thay đổi rất nhiều các bác ah.

:):):)
Em nghĩ thế này ah: theo em đều là tư duy nhân sinh quan hay thẩm mỹ quan mà ra cả. Tất cả những thứ như quần áo, màu sắc, chữ viết, thể hiện ra bên ngoài chỉ ví như cỏ mọc trên đất. Muốn biết đất thì hãy nhìn cỏ ( cách này hay dùng trong phong thủy địa lý ).
Như em mà nói, thích chữ thẳng và viết chữ thẳng sẽ dễ viết hơn, tay không di chuyển nhiều. Còn chữ nghiêng sẽ đưa tay nhiều hơn, và cũng dài dòng hơn.
Khi em tập thư pháp Hán em chọn Khải thư nhập thủ, viết chữ Khải trước, sau đó là Hành, Lệ, Triện và cuối cùng mới học Thảo. Xem Thảo thì thấy hay nhưng cá nhân em lại không thích Thảo, nếu có Thảo cũng chỉ là nét chấm phá trong khi viết Hành Khải mà thôi.
Đến khi tập chữ Latinh, yêu cầu viết nghiêng, em sẽ viết nghiêng, nhưng dòng quá hoa lá cành như chữ Hoa của dip-pen em cũng vẫn tập, nhưng vẫn có sự khống chế, bởi em cũng không thích quá hoa lá cành.
Về vấn đề để vở, với chữ Cursive bút máy thì nghiêng hay thẳng đều chấp nhận được. Nhưng với dip-pen mà để thẳng sẽ gặp khó khăn. Em dùng cả cán thẳng và cán nghiêng đều phải nghiêng vở, do nét chữ Hoa của dòng dip-pen, không nghiêng vở không viết được.
Như các bác lớn tuổi đều biết, không có cái nào xấu, chỉ là có phù hợp với mình hay không thôi, tất cả đều trở về cái cân bằng. Tính em không thích hoa lá, mà tập hoa lá em vẫn tập, nhưng có sự tiết chế ở trong đó, chứ không dám nói hấp thu hết tinh hoa của nó. Nhưng khi đã tập thì cố gắng làm sao cho chữ mình giống như chữ mẫu, còn lại sau đó sẽ tự điều hòa về cân bằng.
Tiếp theo nói về Lá số tử vi hay xem tứ trụ, điều này cũng 1 phần đúng, bởi số mạng con người phụ thuộc nhiều thứ biến động khác: cha mẹ thế nào, nghề của cha mẹ, môi trường giáo dục, hoàn cảnh sống, tên tuổi, bạn bè, nghịch cảnh trải qua....chứ không đơn thuần chỉ là ngày tháng năm sinh thôi ah. Còn đúng thì nó vẫn đúng 1 phần, kiểu như trời bắt rẽ nhưng rẽ phải hay rẽ trái là do mình, và thái độ và cảm nhận cũng là của mình. Người ta mới nói trong phúc có họa, trong họa có phúc, nếu biết cách lật ván bài thì tai hoa chưa chắc đã sợ, được phúc chưa chắc đã mừng. Lúc hưởng Phúc nghĩ đến lúc Họa mà cẩn thận. Thân mang Họa mà nghĩ đến lúc Phúc mà không mất niềm tin. Được như thế thì Trời nào hại nổi, nhưng ngược lại, nếu không tu dưỡng bản thân mà cứ đòi ngoại cảnh phải giúp thì cũng khó lắm thay:D. Bản thân mình phải giúp mình trước đã, rồi mới có người khác giúp, chứ nếu mình còn không trụ nổi, các công cụ hỗ trợ bên ngoài nào có ích gì :oops:.
 
Chào bác ducati999!

Hihi... Phản hồi của bác vui quá... Em cũng xin nhất trí với ý kiến của bác về vấn đề này, viết chữ nghiêng thì thường là để nghiêng quyển vở hoặc đưa quyển vở qua bên phải, thế nhưng cũng có cái lạ là tay của cụ bạn em và của ông thân sinh nhà em đến nay vẫn nuột bác ah. Cụ bạn em năm nay 64 tuổi, người Thường tín, trong thời gian chiến tranh đã có bài thi đoạt giải nhất môn văn toàn miền Bắc, giờ vẫn còn cầm viết đều đều và là một đại luật sư có tiếng ở trong nước, ông thân sinh ra em năm nay cũng gần 80, vẫn túc tắc trà rượu đều đều bác ah, có điều ông cụ nhà em cũng ít cầm viết nữa rồi. :)

Chào bác tronghiep!

Em cũng xin chia buồn cùng bác và chúc bác sẽ phục hồi nguyên trạng về sức khỏe - chữ viết như trước khi bị tai nạn ạ. :)

Chào bác ongnon!

Xin nhất trí với ý kiến của bác, bác phản hồi rất chi tiết, kỹ càng và thấu đáo. Thường thì những người viết chữ nghiêng về bên phải về tâm lý bao giờ cũng luôn lạc quan hơn những người viết chữ thằng và nghiêng về bên trái. Khi viết chữ nghiêng thì em viết rất là hoa lá cành bác ah, nó có điều kiện để cho mình có thể viết con chữ dễ dàng hơn là viết chữ thẳng, chữ viết liền mạch hơn, tuy nhiên thì như em có trình bày ở trên là viết chữ nghiêng thì phải để quyển vở nghiêng, viết lâu không tự chủ được thì có thể phải nghiêng đầu theo, độ nghiêng của nét chữ ở trang này và trang khác không đều nhau, rồi mỏi cổ... Và đây cũng chỉ là nhận định chủ quan của em thôi à.

Vậy nên em mới đưa thêm vấn đề để chém tí ti với các bác cho vui vậy, nếu có gì không đúng thì cũng mong các bác bỏ quá cho. :)

Chúc các bác một tuần làm việc hiệu quả!

:):):)
 
Sửa lần cuối:
Em nghĩ thế này ah: theo em đều là tư duy nhân sinh quan hay thẩm mỹ quan mà ra cả. Tất cả những thứ như quần áo, màu sắc, chữ viết, thể hiện ra bên ngoài chỉ ví như cỏ mọc trên đất. Muốn biết đất thì hãy nhìn cỏ ( cách này hay dùng trong phong thủy địa lý ).
Như em mà nói, thích chữ thẳng và viết chữ thẳng sẽ dễ viết hơn, tay không di chuyển nhiều. Còn chữ nghiêng sẽ đưa tay nhiều hơn, và cũng dài dòng hơn.
Khi em tập thư pháp Hán em chọn Khải thư nhập thủ, viết chữ Khải trước, sau đó là Hành, Lệ, Triện và cuối cùng mới học Thảo. Xem Thảo thì thấy hay nhưng cá nhân em lại không thích Thảo, nếu có Thảo cũng chỉ là nét chấm phá trong khi viết Hành Khải mà thôi.
Đến khi tập chữ Latinh, yêu cầu viết nghiêng, em sẽ viết nghiêng, nhưng dòng quá hoa lá cành như chữ Hoa của dip-pen em cũng vẫn tập, nhưng vẫn có sự khống chế, bởi em cũng không thích quá hoa lá cành.
Về vấn đề để vở, với chữ Cursive bút máy thì nghiêng hay thẳng đều chấp nhận được. Nhưng với dip-pen mà để thẳng sẽ gặp khó khăn. Em dùng cả cán thẳng và cán nghiêng đều phải nghiêng vở, do nét chữ Hoa của dòng dip-pen, không nghiêng vở không viết được.
Như các bác lớn tuổi đều biết, không có cái nào xấu, chỉ là có phù hợp với mình hay không thôi, tất cả đều trở về cái cân bằng. Tính em không thích hoa lá, mà tập hoa lá em vẫn tập, nhưng có sự tiết chế ở trong đó, chứ không dám nói hấp thu hết tinh hoa của nó. Nhưng khi đã tập thì cố gắng làm sao cho chữ mình giống như chữ mẫu, còn lại sau đó sẽ tự điều hòa về cân bằng.
Tiếp theo nói về Lá số tử vi hay xem tứ trụ, điều này cũng 1 phần đúng, bởi số mạng con người phụ thuộc nhiều thứ biến động khác: cha mẹ thế nào, nghề của cha mẹ, môi trường giáo dục, hoàn cảnh sống, tên tuổi, bạn bè, nghịch cảnh trải qua....chứ không đơn thuần chỉ là ngày tháng năm sinh thôi ah. Còn đúng thì nó vẫn đúng 1 phần, kiểu như trời bắt rẽ nhưng rẽ phải hay rẽ trái là do mình, và thái độ và cảm nhận cũng là của mình. Người ta mới nói trong phúc có họa, trong họa có phúc, nếu biết cách lật ván bài thì tai hoa chưa chắc đã sợ, được phúc chưa chắc đã mừng. Lúc hưởng Phúc nghĩ đến lúc Họa mà cẩn thận. Thân mang Họa mà nghĩ đến lúc Phúc mà không mất niềm tin. Được như thế thì Trời nào hại nổi, nhưng ngược lại, nếu không tu dưỡng bản thân mà cứ đòi ngoại cảnh phải giúp thì cũng khó lắm thay:D. Bản thân mình phải giúp mình trước đã, rồi mới có người khác giúp, chứ nếu mình còn không trụ nổi, các công cụ hỗ trợ bên ngoài nào có ích gì :oops:.
Em hoàn toàn đồng ý với bác ạ!
Đời con người ta là một quá trình cân bằng động diễn ra liên tục . Càng trải nghiệm càng thấy thú vị . Họa - phúc tuy không tránh được nhưng hạn chế và điều chỉnh được . Đại cục không đạt được thì lo vuông tròn tiểu cục . Mỗi lần xoay sở thành công cảm thấy vui như đánh thắng một ván cờ . Các môn huyền bí học , giúp dự đoán họa - phúc , cuối cùng cũng đưa tới hai chữ : Tự tri và Tự thắng cả . Bác nhỉ !
Điều đáng buồn ở đây là các phép tính có độ chính xác cực cao của người xưa , đến nay đa phần bị hiểu sai vì lý thuyết cực động mà lại máy móc áp dụng một cách cực tĩnh . Cũng ít ai để ý đến nhãn quan của người xưa là nhãn quan phong kiến : sĩ -nông -công - thương ; thằng con bụôn đứng ở hạng chót . Thời buổi bây giờ luân thường đảo điên , thằng có tiền chửi sa sả vào mặt thằng có chữ , mà các " thày " cứ bê nguyên xi lời giải đoán của người xưa mà phán thì thật nực cười .
Người có sở học như bác , nghiên cứu những môn này thật thuận tiện và chính xác , vì đọc được nguyên bản hán văn . Kém như em phải đọc qua nhãn quan của dịch giả , đôi khi mức độ sại lệch quá lớn , đâm ra kiến văn sai lệch , hẹp hòi . Giá như ở gần bác để được nhờ cậy
 
Thưa bác @Truc Tran , em nghĩ chém gió thì chém thôi bác, em viết chữ Hán cũng phải để thẳng, các cụ ngày xưa tôn trọng cái nền nếp, tịch bất chính bất tọa, lúc nào cũng phải thẳng thì mới viết, còn nếu chính giữa sẽ khó cho mắt, bắt buộc mắt nghiêng, em cũng phải để nghiêng sang bên phải để không nghiêng đầu mắt chéo và mỏi cổ như bác nói. Hiện tượng bác gặp em cũng đã từng gặp ah. Nên em cũng để vở thẳng, còn vở nghiêng hồi bé em để là do bàn chật, cô giáo bắt ngồi nghiêng. Còn với viết thư pháp Latinh, em nhận thấy ma sát quá nhiều, ma sát chính là điểm tỳ của cánh tay trên mặt bàn, cách cầm bút và cách để vở càng chứng minh điều đó. Cách em đang dùng là cách của bút lông, điểm tỳ ít, ma sát ít và dù có không gian hẹp vẫn có thể tỳ tốt như thường.
Còn chém đi chém lại cũng là thói quen, thường khó thay đổi là thói quen thôi. Phù hợp nhất chính là dùng lâu mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, đó mới là quan trọng nhất ah.
 
Chào bác tronghiep! Chào bác ongnon!

Hihi... Chém qua chém lại cũng chỉ để cuối cùng là những chia sẻ giữa những đồng nghiện về những quan điểm của mình và tiếp nhận thêm những thông tin, ý kiến phản hồi hay, có ý nghĩa...

Từ Tết Nguyên đán tới giờ không thấy bác ongnon viết chữ up lên Diễn đàn nữa, trên FB thì gặp bác thường xuyên, em mới tham gia Diễn đàn nên cũng chưa thấy chữ của bác tronghiep nữa ạ... :)

Kính!

:):)
 
Thưa bác @Truc Tran , diễn đàn có quy định không chữ Hán, nên bác thấy trong nhóm FB em có đưa cả chữ Hán, năm ngoái em đã bỏ chữ Hán 8 tháng để chuyên tâm luyện dip-pen. Sau khi có những tiến bộ nhất định, em lại quay lại chữ Hán nghịch ah, để tìm lại cảm hứng cũng như nhìn nó với 1 cách mới mẻ hơn, như bác cũng đã xem đó ah. Hiện em đang luyện Sấu Kim của Tống Huy Tông bằng bút Sailor ngòi cong. Sau khi ôn lại em sẽ lại quay lại chữ Latinh tiếp tục. Nó giống như " bỏ đói " đam mê để liên tục có cảm hứng ah, khi viết tiếp chữ Latinh, em sẽ lại đưa lên Diễn đàn để giao lưu cùng các bác:D
 
Back
Top