Bác
anaklusmos nên xem lại từ đầu trình tự sẽ rõ nhé
Chụp cái tay cầm bút viết vài chữ ấy!
Em hiểu câu này như sau: chụp ảnh tư thế tay cầm bút khi viết chữ, như vậy có thể bác hiểu nhầm thành chụp tay, chụp đến tận 3 tấm thì em nghĩ không hiểu hết ý rồi, vì thế nên các bác ý nói đùa như ý rất thật là không phải như thế ( chính vì bác chụp tay nên các bác ý mới đùa với ý mở rộng liên tưởng, chụp tay suy ra chụp chân, chụp người ).
Các bác trên này với ý, chụp ảnh tư thế tay cầm bút viết để xem có bệnh không ( bệnh ở đây là không đúng với tư thế cầm chuẩn, sai, cần chỉnh sửa ), nếu bác đọc thì cũng trong topic này cũng có cách cầm bút chuẩn đấy ah.
Vấn đề tiếp theo nếu bác đã chuẩn cách cầm:
Còn cái vấn đề chữ, Anak tham khảo cách chọn bút và kinh nghiệm viết đỡ đau tay
Bác cũng chịu khó để ý 1 chút, bên trên cùng tay phải màn hình có đoạn link được tổng hợp, bác chỉ ần cấn chuột vào là tìm được mục mình muốn tìm hiểu:
Hội Bút, Mực & Viết
- Nhập môn
- Bước đầu chơi bút
- Hướng dẫn chọn bút
- Chọn mực cho bút
- Sổ tay và giấy viết
- Tìm hiểu về dip pen
- Vào cuộc
- Thú chơi bút máy
- Bộ sưu tập
- Chữ viết tay
- Cảm nhận và đánh giá
- Giao lưu
- Hỏi – đáp
- Hội viết thư tay
- Mua chung
- Offline thành viên
- Thực hành ( bác ấn vào sẽ rõ )
Tiếp theo:
chứ Anak tin , chữ có đẹp hay xấu là do người viết chứ chả dính dáng đến mấy người dạy , không ai đi rót nước vào cái bình bể hết !
Đầu tiên chữ đẹp hay xấu đương nhiên do người viết ( bác không thể viết xong rồi đổ tại em là vì em mà bác viết xấu được ), còn bác viết đẹp hơn bây giờ cũng phụ thuộc cả vào bác thôi, tất cả chỉ là hỗ trợ thôi, nếu bác được hướng dẫn đương nhiên sẽ nhanh hơn ( nếu bác muốn được học hỏi nghiêm túc ).
Còn câu của bác " không ai đi rót nước vào cái bình bể hết " em nghĩ, nếu không rót nước vào sao biết nó là bình bể, thứ 2, nếu tự biết là bình bể thì còn rót nước làm gì, tiếp theo thấy bình bể mà còn cố rót nước thì theo phương châm còn nước còn tát, không gì là không thể trừ phi bản thân mình mình nghĩ là không thể thì phải chịu.
Vài lời tâm sự, mong bác đừng giận nha. Chúc bác 20/10 vui khỏe và tiếp tục trao đổi, luyện tập bút - mực cùng anh em.