Cách luyện viết chữ đẹp

Kinh nghiệm xương máu khi tung tuyệt chiêu nhiều quá bác ạ, em với tên bạn học cùng đại học hồi mới ti toe tý triết học ngồi tranh luận phạm trù với nhau. Em cũng có thú vui đọc sách nên hăng tiết vịt lôi đủ thứ ra tranh luận, nó cứ đủng đỉnh nói ngang. Mãi tới sáng (chém gió cả đêm mà) gần đi ngủ nó bảo em: "tao biết tao sai nhưng có nói thế xem mày nói sao". Thế là từ đối thủ nó thành cao thủ :D
 
Khôn khôn dại dại biết thế nào mà lần đâu hả bác Nguyễn Duy Cường, thế nên em mới có nick là Ongnon bác ah:p. Người nói thường mất, người nghe thường được, người hóng còn giỏi hơn bởi họ ở ngoài công tâm và không bị cái sự hăng tiết vịt trong tranh luận dẫn đến mờ lý trí. Như bạn bác đúng là đại cao thủ, biết mình sai nhưng vẫn dẫn dụ được đối phương nói hết tuyệt học, em còn xách dép theo chưa kịp ah:D
 
Dưng mà các cụ cũng có câu "Trăm hay không bằng tay quen" cứ chém mới lên trình được bác ạ, gặp cao thủ thì mình nâng cao về độ nhuần nhuyễn, gặp đối thủ thì kích thích chí anh hùng há há ;)
 
Hồi mình c1 tầm chừng lớp 3-4 gì đó viết chữ cũng ko đến nỗi tệ lắm, từ hồi có thằng bạn ngồi bên cạnh, nó viết chứ rất là đẹp và theo 1 cái kiểu font ko giống bt, mình học đòi viết theo nó đến tận bg chứ nó vẫn đẹp và chữ mình thì rất là tệ =(
 
bài viết quá hay. đúng là muốn viết chữ đẹp, ko đơn giản tí nào.
cảm ơn tác giả bài viết.
 
Tình hình là mình cũng đang muốn cải thiện chữ viết. Vào đọc được bài này của chủ thớt thì quả là đúng cái mình cần. Và khi vào diễn đàn này mình mới biết được để viết chữ đẹp nó công phu và có rất nhiều kiến thức liên quan chứ không phải đơn giản chỉ là "luyện" như trước đây mình từng nghĩ.
Chủ thớt làm ơn up lại cái hình luyện nét ở đầu trang để mình luyện theo với!
Cảm ơn chủ thớt về bài viết rất bổ ích này nhé!
 
Bác inpluviam nói chuẩn quá. Để viết chữ đẹp đc khó thật bác ạ. Ngày xưa chữ em cũng không đến nỗi nào, cơ mà qua năm tháng, cái bút bi rồi tính cẩu thả đã làm chữ của em ngày càng xấu tệ. Đọc bài của bác xong em sẽ phải ngồi luyện chữ thôi
 
Bác inpluviam nói chuẩn quá. Để viết chữ đẹp đc khó thật bác ạ. Ngày xưa chữ em cũng không đến nỗi nào, cơ mà qua năm tháng, cái bút bi rồi tính cẩu thả đã làm chữ của em ngày càng xấu tệ. Đọc bài của bác xong em sẽ phải ngồi luyện chữ thôi
 
Đặc biệt là bái phục bác ongnon về tri thức trong lĩnh vực mà bác tự cho là bác chém gió, chém nhát nào ra nhát nấy ha ha; nhưng bác cứ tung hết tuyệt chiêu của bác để bên kia đỡ rồi khi nào bác mệt mỏi, hết vốn họ biết rõ sở trường, sở đoản phản công thì lại đúng bài bác hướng dẫn trong topic này rồi.
Bác ấy chém gió mà ra cả vận tốc gió luôn cơ!
 
post lại hình trang đầu cho các bác tới sau
ih8LkMY.jpg
 
hix, em vẫn chưa tập viết dc bằng vai, khó quá @@ vẽ vòng tròn thi dc nhưng khi bắt đầu viết chữ thì nó cứ như giun :))
 
đầu tiên là em cảm ơn bài viết của bác inpluviam
nói thật là từ hồi lên cấp 2 em khốn khổ vì chữ viết ngày càng xấu, mấy năm liền năm nào cũng bị cô giáo nhận xét là chữ xấu gần nhất lớp nên bây giờ quyết tâm phải viết đẹp nhất lớp cho khỏi bị chửi, đùa thôi chứ em học khối d nên viết đẹp có nhiều cái lợi. Kiểu như những cái lúc mà mấy đứa cùng bàn làm bài giống em mà cô giáo vẫn cho nó điểm cao hơn tại nó trình bày sạch chữ nó đẹp, lúc đấy mới thấy chữ xấu nhục thế nào -_- .
Từ hồi đọc bài của bác em cũng đâm ra đi soi cách cầm bút của người khác, đúng là thế hệ tầm em thì cầm bút sai còn thế hệ trước như bố em (bố em sinh năm 64 ạ) thì cầm đúng, nhưng mà hình như 0 phải người Tây nào cũng cầm đúng đâu ạ, em xem Le Petit Nicolas thấy mấy nhóc rồi cả ông bố trong đấy đều cầm bút như em ấy ạ (tức là cầm sai), rồi xem hoạt hình A Christmas Carol thấy ông cụ trong đấy cũng cầm như mình. Dù sao thì em cũng đang tập theo cách của bác ạ và thấy nó hơi bị khó, viết được 1 tí là lại nghiêng như cũ, chưa kể em nghèo nên 0 đủ tiền để mua bút mà các bác trong 4-rum tư vấn, đủ khả năng mua mỗi bút hero thì lại hiếm
Thôi thì nhân đây nhờ bác xem hộ em xem em cầm bút đã đúng chưa ạ
 

Đính kèm

  • fhtg.jpg
    fhtg.jpg
    217.4 KB · Lượt xem: 180
  • mjku.jpg
    mjku.jpg
    180.4 KB · Lượt xem: 182
chữ viết thành thói quen,mà hình như chữ viết cũng thể hiện 1 phần tính cách =>sữa chữ thành sữa nết luôn ah
 
Cho e hỏi chút, các nét cơ bản phải luyện đến mức độ nào thì có thể chuyển sang luyện chữ vậy?
 
Em là người mới, cảm ơn vì bài viết hết sức hữu ích của chủ thớt. Em cũng có tí máu vẽ trong người, đang định tập tành calligraphy nên mới biết hội này, thấy mình còn thiếu sót quớ :D
Phải cố gắng luyện tập để bằng anh bằng chị thôi!
 
Cảm ơn bác @inpluviam về bài viết rất hay và bổ
Nhờ bài viết này em mới biết cách viết bằng cổ tay khiến em rất nhanh mỏi (mỗi lần thi xong một môn là phải xoa bóp mất mấy ngày), nhưng em ghét mấy thằng bạn em viết bằng cánh tay quá, mỗi lần chúng nó viết là bàn cứ rung bần bật, làm em chả thể nắn nót được :)
 
Back
Top