Cách luyện viết chữ đẹp

Nam nhi đội trời đạp đất, uống bát rượu to ăn miếng thịt lớn nên các bác cứ vẽ bự vào cho em, mỗi hình tròn 1/4 tờ giấy vào.
Mình là nữ nhi thì không tập theo kiểu của bạn được rồi sao? (Đang hứng thú đọc bài, đến khúc này hơi khựng! Bất mãn quá!) :p
 
Mình là nữ nhi thì không tập theo kiểu của bạn được rồi sao? (Đang hứng thú đọc bài, đến khúc này hơi khựng! Bất mãn quá!) :p
Bác @Phuong Katherine đọc mà còn chấp lời thì khó tập đây, trong câu văn kỵ nhất là bỏ câu đó ra khỏi ngữ cảnh rồi tự nhiên bình luận thêm cảm xúc của mình, có câu trả lời trên bởi nó gắn với câu hỏi của người, chỉ nhìn qua đã biết nó có tiền giả định là nam ( Tiền giả định theo ngữ pháp là điều không nói ra nhưng nó là điều kiện để câu tồn tại và đúng ). Do đó tự nhiên theo kiểu vơ vào bản thân thế này là không được rồi :D. Như thế này bác @inpluviam hờn chết, nếu là em là em không bỏ qua cho đâu:cool:
 
Bác @Phuong Katherine đọc mà còn chấp lời thì khó tập đây, trong câu văn kỵ nhất là bỏ câu đó ra khỏi ngữ cảnh rồi tự nhiên bình luận thêm cảm xúc của mình, có câu trả lời trên bởi nó gắn với câu hỏi của người, chỉ nhìn qua đã biết nó có tiền giả định là nam ( Tiền giả định theo ngữ pháp là điều không nói ra nhưng nó là điều kiện để câu tồn tại và đúng ). Do đó tự nhiên theo kiểu vơ vào bản thân thế này là không được rồi :D. Như thế này bác @inpluviam hờn chết, nếu là em là em không bỏ qua cho đâu:cool:
Thì quả là mình khó tập thật! Bởi vậy chắc cũng chuốc không biết bao nhiêu hờn trách rồi! :( Cơ mà nếu bạn inpluviam mà lại chấp lời comment của mình với tiền giả định là lời trêu chọc thì ... mình cũng không buồn lâu! Bởi bạn ấy không làm được điều bạn ấy khuyên người khác: nam nhi đội trời đạp đất, uống bát rượu to ăn miếng thịt lớn mà lại đi chấp nhất lời của dân amateur!
 
2 bác ongnon và Phuong Katherine mà hợp lực chém thì inpluviam chịu sao nổi! :D
 
Ngày xưa chữ e rất đẹp lên đến cấp 3 thì toàn viết bút bi sau đó chữ mất dần đền giờ thì xấu quá thể. Đọc được topic này sẽ cố gắng luyện lại :D
 
Làm gì đã biết ai yếu hơn, ở đây mới chỉ thấy 2 bác đang chém nhau nhưng lại dùng inpluviam làm mộc nhân. :D
Thì mới đầu inpluviam bỗng dưng bị vu oan, em giúp, sau đó mà thấy Phương Katerina yếu hơn em sẽ lại giúp, cứ ai yếu em giúp hết:p
 
Nam nhi đầu đội trời, chân đạp...dép. uống bát rựơu to thì e chưa thây
Chưs uống bia bằng bát thì HH chúng ta nhiều men lắm:D
 
Sáng vô đọc hướng dẫn của bác inpluviam cái chiều về mua bút viết lun. Để bắt thằng bé nhà em tập. :>
 
Ngày còn học cấp 1 thì chữ mình đẹp nhất lớp, chép chính tả k có điểm nào dưới 9. Thế nhưng từ ngày bước vào cấp 2, làm quen với bút bi thì chữ bắt đầu tan đàn xé nghẻ. Có lẽ phải bắt đầu học lại từ đầu thôi. Thank bc đã chia sẻ kinh nghiệm!
 
Tui đã nói được câu nào đâu mà mọi người chém ác thế o_O
Anh inpluviam chụp hình bàn tay cầm bút đúng kĩ thuật lên mọi người tham khảo thử,em cầm bút sao mà giờ ngón trỏ của em bị quẹo sang 1 bên trông giống như bị tật ấy,còn ngón trỏ tay trái thì không bị do không cầm bút viết.
 
Em đang cố gắng sửa lại vụ viết bằng vai, nhưng cứ có cảm giác kiểu gì ấy T_T. Mọi người góp ý hộ em là kiểu cầm bút của em phải sửa như thế nào? Em có cảm giác khi vẽ vòng tròn thì cơ vai của em cử động, nhưng khi tập viết nét chứ thì em để có thả lỏng tay và đề phần giữa ống tay chạm vào mặt bàn, khi viết nét chữ của em cứ run run không chắc chắn, nguệch ngoạc như gà bới, và phần tì vào bàn hơi khó cử động.
SAM_1893_zps43715939.jpg

SAM_1894_zps4f805bed.jpg
 
Em đang cố gắng sửa lại vụ viết bằng vai, nhưng cứ có cảm giác kiểu gì ấy T_T. Mọi người góp ý hộ em là kiểu cầm bút của em phải sửa như thế nào? Em có cảm giác khi vẽ vòng tròn thì cơ vai của em cử động, nhưng khi tập viết nét chứ thì em để có thả lỏng tay và đề phần giữa ống tay chạm vào mặt bàn, khi viết nét chữ của em cứ run run không chắc chắn, nguệch ngoạc như gà bới, và phần tì vào bàn hơi khó cử động.
SAM_1893_zps43715939.jpg

SAM_1894_zps4f805bed.jpg
Tay đẹp thế :D cầm thế đúng rồi, viết một thời gian là quen ấy mà
 
Sau khi có thánh phán thì em mới mạn phép chém gió, kiểu cầm của bác @hung.mai chỉ được điểm 10 cho hình ảnh chứ không thể là điểm 10 cho chất lượng được. Bút lỏng, không độ tỳ, tay cầm không điểm tựa, nếu viết di chuyển tay là cán bút sẽ có lúc lắc lư:p. Không làm chủ bút được nếu cầm kiểu này :D. Em đồng ý là tay đẹp ah:rolleyes:
 
Hehe chữ em nó trái ngược hẳn với tay em luôn :D . Trước em bị bệnh cầm bút giống Bác Hồ, nên chữ cũng gà bới y như ông cụ ( đây là lí do vì sao Bác chỉ thích ngồi đánh máy).
Em tưởng khi viết mình phải thả lỏng thì sau này mới lướt trên mặt giấy được chứ nhỉ? Không có độ tỳ và tay cầm không có điểm tựa là sao hả bác? Bác có thể giải thích kĩ hơn được không :D
 
Back
Top