Bước vào quán lúc 9h, 1g sau khi khai trương. Thật bất ngờ, quán tối thui, có vài khách đang ngồi dưới tầng trệt. Đã có vài anh em đến trước nên lên thẳng tầng 1 ngồi cùng anh em.
Quán tối, cầu thang dốc đứng hơi khó đi, lên tới tầng 1, ấn tượng đầu tiên là: bộ màn chiếu hơi bị to, và chiếc máy chiếu khá Pro treo trên trần. Mấy anh em thắc mắc mãi là cái Projecter này 720p, hay 1080p.
Sau khi yên vị trên bộ salon trắng tinh khá "cao cấp" bắt đầu nghía xung quanh. Phòng chiếu khá dài, nguyên bức tường cuối phòng được dùng làm màn chiếu cho chiếc Projecter treo trên trần, lúc này vẫn cúp điện tối thui nên chưa biết chất lượng thế nào.
Trước màn hình là 4 bàn được bố trí theo kiểu bàn trệt của Nhật, mọi người ngồi gối trên thảm đỏ. Phí sau gần lối vào là 4 bộ bàn kính với bộ salong trắng, tại mỗi bàn đều có ổ cắm điện và một đầu cáp mạng để khách có thể cắm lap vào copy HD. Mấy bộ salon bị trầy góc cho thấy chủ quán đã xoay, kéo rất nhiều kiểu để tìm được vị trí tốt nhất để anh em thưởng thức HD trọn vẹn. 1+ cho sự chu đáo và những chăm chút cho vị trí bố trí bàn ghế.
Hai bên tường mỗi bên có 1 LCD Samsung hình như là 32 In, và 40 hay 42 gì đó. Phí dưới tầng trệt số LCD được bố trí còn nhiều hơn. 1+ cho việc chịu khó đầu tư này.
Gần 10h thì bên điện lực xuống đóng giúp cái cầu giao. Đèn bật sáng, giờ mới có cơ hội nhìn toàn phòng. Các LCD được bật lên, Projecter trên trần bật sáng, cái bức tường 3 x 2.5m cuối phòng bật sáng lên với hình ảnh của một HD Clip ca nhạc khá quen, hình như là Clip của DJ.... Mười phút sau thì bộ film HD được Play. Hơi bất ngờ với độ sáng, màu xắc và độ nét của Projecter này, Projecter được cân chỉnh khoảng cách khá chính xác cho hình ảnh nét, rõ ràng, độ sáng không bằng hình ảnh trên LCD nhưng nếu so với Projecter và trong phòng chiếu chưa chuyên thì quá OK.
2 phút sau khi film play, thấy phim quen quen, thật bất ngờ, bộ Truy tìm tượng Phật của EPiK, lần đầu xem phim của mình phát trên màn hình lớn thế này. Thật vui khi hình ảnh lên khá đẹp, phóng lớn nhưng chi tiết phim khá nét, không biết là do máy chiếu hay chất lượng phim tốt, nhưng chắc cả hai.
Nhưng có cái gì đó không ổn, âm thanh, tiếng Bass bé quá, và hình như chỉ có 2 loa trước. Nhìn kỹ lại, dàn loa là dàn Z5500, 2 loa trước treo hai bên màn chiếu, hai loa sau treo cuối phòng, cách nhau gần 7m. Sau khi nói chuyện với chủ quán mới biết là loa chưa setup xong, chỉ chạy Stereo 2.0. Hèn gì nghe thiếu.
Nhân viên quán đưa lên sợi cáp, nói anh cắm vào chép film HD. Đang tính nói tụi anh không cần chép phim em ơi, nhưng thôi, lấy cắm vào thử xem thế nào. Với lại lúc này quán chưa bật Wiffi, tính vào lan xem có vào nét được không. Vào theo hướng dẫn của nhân viên. Chà, kho HD movie khá đồ sộ, ha ha, ui, chủ quán này biết chơi HD đây, phần lớn là hàng Internal, có DTS. Nhìn kỹ, bất ngờ thứ 2, hình như là toàn các phim quen thuộc trên Hdvnbits, có đủ các bản release của EPiK gần đây. Sau này trao đổi với chủ quán mới biết là kho film này của một thành viên Hdvnbits share với HD Cafe. Nghe bác Sa nói là quán trang bị card mạng giga nên speed chép rất ổn. Mấy em nhân viên ghé hỏi anh chép được chưa, cười khì..em ơi, nhà tụi anh có đủ bộ này rồi.
Menu được đưa lên, nhìn lướt qua xem giá thế nào, Ok, giá nhìn chung vừa phải, ngang ngửa với giá của các quán cafe khác ở SG. Híc, nhớ vài chuyện trước đây về cafe HD, cẩn thận đi tìm có ghi chú nào đặt biệt không, kẻo lại chết vì thiếu hiểu biết --> phù, không có. Good.
Có điện khoảng 30p, vẫn hơi nóng, nói mấy em nhân viên chỉnh độ lạnh lên, mấy em nói là em chỉnh hết mức rồi. Chắc là do phòng dài quá, và máy lạnh hơi yêu nên không đủ lạnh, thôi k sao, ngày đầu khai trương vậy là Ok rồi.
Mấy anh em ngồi chơi đến 12h, đói quá, nhưng quán lại k có đồ ăn. Thế là phải kéo nhau ra ngoài ăn, bác Sa ghé lên tặng mỗi người một thẻ giảm giá 10% + thẻ Vip đặc biệt.
Anh em rời quán lúc 1h30p. (2h30 quay lại và ngồi đồng đến 5h chiều)
5g ngồi trong HD Sài Gòn, mặc dù ngày đầu khai trương vẫn còn nhiều trục trặc, bị đứt cầu giao ngay sau khi mở cửa vài h, máy lạnh chạy cà giật nên còn hơi nóng ( chiều quay lại thì máy lạnh đã được gỡ banh ra để sửa), nhân viên mới còn hơi lúng túng, bố trí trang trí trong quán còn đơn giản. Nhưng nếu chỉ nói về HD, thưởng thước HD thì quán đã tạo được ấn tượng tốt ở việc đầu tư vào hệ thống trình chiếu khá tốt, có phòng chiếu phim thân thiện, thoải mái khá độc đáo, việc chia sẻ chép HD được bố trí rất dễ dàng và tiện lợi ( còn tốc độ chép thì chưa thử vì k chép phim nào), nguồn film HD toàn hàng chất lượng cao. Và một điều để lại ấn tượng tốt đó là sự nhiệt tình, thân thiện của chủ quán, qua nói chuyện thì cũng hiểu được Sa đã cố gắng rất lớn để có được ngày khai trương hôm nay, công sức và tiền bạc bỏ vào đây thật là không nhỏ, và hình như là chỉ mình bác ấy tự thân vận động.
HD Sài Gòn ngày đầu khai trương, một ấn tượng đẹp về một địa điểm chia sẻ niềm đam mê HD tại TP.HCM. CHúc mừng bác Sa, chúc quán ngày càng đông, ngày thành công để bác sớm mua được bộ Vét mặc nhé.