Cafe sáng với thói quen khó bỏ

Em người miền Nam nhưng lần đầu thấy món này.
Cứ tưởng là chè :D
Ngon lắm luôn, ban đầu gọi quán bưng ra mình cũng ngỡ. Ngoài món đó còn kèm thêm 1 bình nước nóng để tự châm, 1 dĩa riêm gừng kèm miếng chanh. 35k Nhưng rất ngon, uống dc nhiều lần.
Quán đó nằm trên đường Song hành Trung My Tay-Q12.
 
Ngon lắm luôn, ban đầu gọi quán bưng ra mình cũng ngỡ. Ngoài món đó còn kèm thêm 1 bình nước nóng để tự châm, 1 dĩa riêm gừng kèm miếng chanh. 35k Nhưng rất ngon, uống dc nhiều lần.
Quán đó nằm trên đường Song hành Trung My Tay-Q12.
Song hành nhiều quán lắm bác, bác nhớ tên không ? Mình hay lên chỗ Tô ký, có dịp mình ghé :D
 
17a7ee4b014377fc346dbd660d60bfd3.jpg
 
Buổi sáng em lại ko quen uống cf vì hay bị say rồi run hết tay ko gõ phím được :)) ăn sáng xong chỉ dám làm cốc nhân trần ấm ngồi nghe các ông các bà bàn chuyện lô đề và ngắm các cháu cấp 3, đại học đi ngang qua thôi.hehe
 
Cả năm mới dùng lại cf phin theo cách pha PY
Cũng có cái hay hay là phải đợi.
Rảnh mới kêu dạng lày hihi
E47656D7-5A7F-43C7-8913-A18C6CDE7E41.jpeg
 
Em theo 2 cụ trên một đoạn, tự sướng ở phòng thôi ạ
 

Đính kèm

  • 20190618_091138.jpg
    20190618_091138.jpg
    98.9 KB · Lượt xem: 27
:( cf từ hồi sớm mà trời đã nắng chói chang roài các bác ợ.
615e858031a030811479d20b1448b740.jpg


Gửi từ Pixel 3 XL của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Nhớ thời vàng Ro thỏ, Ronan, Rabat tô phở...
Brazil thời nay ko đường nét, ko cá nhân nào nổi bật hết yêu nổi
69AFC1F2-0DB0-40CF-AF0C-4CA62A3A202D.jpeg
 
E chỉ quen uống ở Cafe Mai - Nguyễn Du ạ , quán ruột , uống đc hơn chục năm rồi !
1560942542580.png
 
Back
Top