• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cafe sáng với thói quen khó bỏ

Em lại uống được mỗi cafe nâu , uống chỉ 1-2 quán quen chứ đi quán khác lại khó vào :p
30D2DF76-46D9-4D51-AB01-EADF6542DC66.jpeg
 
Mỗi quán 1 kiểu, khách hàng cũng "gu" khác nhao, em thì lại thích chén cafe trong ly thủy tinh trong suốt, thấy đc cái màu cánh gián, lấm tấm mồ hôi vì đá lạnh,..
Vâng. Quán này hay ngồi, một phần do không gian thoáng, mấy món đồ trtri cổ cổ,
Cafe theo lối xưa xưa.
Mình lại thích cổ cổ vậy nên Hay ngồi.
 
Vâng. Quán này hay ngồi, một phần do không gian thoáng, mấy món đồ trtri cổ cổ,
Cafe theo lối xưa xưa.
Mình lại thích cổ cổ vậy nên Hay ngồi.
Share 1 điểm chung ấy ạ. Có dịp lang thang Buôn Ma Thuột, bác ghé quán 8xưa này trên đường Ymoal Ênuôl nhé.
IMG_20200604_110651.jpg
 
Công ty mới đầu tư quả Gaggia cho văn phòng mà uống thử thấy không quen.
E lại tự làm ly phin mang đi để hít hà.
 
Cafe Pin, Cafe fin...vẫn biết ko gì là an toàn và tốt cho sức khoẻ, nhưng với mình buổi sáng không thể thiếu ly cafe.
Đầu tuần thời gian ko gấp gáp thì ra quán ngồi. Còn ngày nào bận buổi sáng thì pha cafe nhà bỏ vào bình giữ nhiệt đem theo.
Tối về xem tin tức cũng có ly cafe và ấm trà nhâm nhi, riết rồi chưa tới U40 mà tóc 2 bên đã lác đác bạc rồi.
Phải chăng e đã nghiện nặng...?
View attachment 784927
Millano PXL 14/5/18 Post
Ko lo nghiện đâu bác ạ. Em cũng U40 và phê pháo hơn 20 năm nay rồi mà có nghiện đâu.;))
 
Back
Top